Chương 717
Chương 717: Cứng rắn chủ chiến
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc nhìn Áo Phỉ Na với ánh mắt tán thưởng. Nàng Hồ nhân này thật hiểu chuyện, hỏi đúng thời điểm then chốt. Hơn nữa được người ta hỏi bao giờ cũng tự nhiên hơn việc tự mình nhảy xổ ra bênh vực loài người.
Dù sơ hở ở đây đầy rẫy, chẳng hạn một mũi tên có đại diện cho loài người được không, tập tính của khôi lỗi nham thạch ra sao, nhưng nói lắm thì lại lộ vẻ nóng lòng bào chữa. Hắn quyết định chỉ nêu ra một điểm nghi vấn mấu chốt nhất.
Hắn còn giả bộ thoái thác vài câu rồi mới đưa ra quan điểm: "Đoàn chúng ta đi suốt dọc đường, do không ít bộ tộc thú nhân có thói quen thường xuyên di dời nên lộ trình hoàn toàn ngẫu nhiên.
Bản thân chúng ta còn chẳng biết ba ngày sau sẽ đi đâu, đám tập kích loài người làm sao bày mưu tính kế đón đầu chuẩn xác đến thế?
Phải biết rằng do khác biệt tướng mạo, loài người bước vào địa bàn Thú nhân vốn đã nửa bước khó đi. Giống như dạo trước ở Hồ Vĩ Thành, cao thủ loài người dù phát hiện vấn đề cũng chẳng thể tự ra tay xử lý, buộc phải gây ra động tĩnh lớn để chúng ta tự nhận ra.
Chẳng lẽ lại có kẻ loài người nào khoác bộ da thú của chúng ta, trà trộn suốt dọc đường trong đội ngũ sao?"【Điểm Hốt Du +93】
Đám Hồ nhân xung quanh có tới phân nửa không hiểu hết ý Lỗ Bá Đặc, nhưng câu chốt hạ lại chọc cười tất cả. Xưa nay họ chưa từng nghĩ theo hướng đó bao giờ.
Lỗ Bá Đặc rất hài lòng với phản ứng của đám đông, lập tức bồi thêm:
"Vậy chỉ có một khả năng: kẻ bám theo được dấu chân chúng ta chắc chắn là Thú nhân. Bọn chúng có thể đường hoàng dò hỏi hành tung của chúng ta, dẫu có đụng mặt trên đường cũng chẳng ai nghi ngờ. Như thế mới hợp lý.
Mà kẻ tốn bao tâm tư bày ra cục diện này, mục đích cuối cùng ắt hẳn không hề đơn giản. Các ngươi đoán xem chúng có đang nấp gần đây chờ kết quả không?
Chỉ cần chúng dám tới, tuyệt đối không thoát khỏi mắt ta!"【Điểm Hốt Du +94】
Lỗ Bá Đặc vừa dứt lời, tay đã vung ra một quả cầu lửa tầm cực xa, nện thẳng vào đống đá vụn đằng xa. Một bóng người lập tức bị bức phải hất tung lớp đá ngụy trang, bật người nhảy dựng lên.
Đòn tấn công chuẩn xác khiến toàn bộ Hồ nhân lập tức tin phục, hóa ra thật sự có kẻ bám đuôi rình rập bấy lâu.
Áo Phỉ Na đã bay vút sang đó. Nàng muốn tận mắt nhìn xem, Thú nhân nhà nào to gan lớn mật đến mức dám đắc tội tộc Hồ, dám tính kế cả Thú Thần Điện!
Lỗ Bá Đặc cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đã tóm được kẻ chủ mưu.
Vì Áo Phỉ Na cứ lượn lờ trên trời nên hắn không tiện thả Đại Nhãn Châu Tử đi lùng sục. May mà có Phá Hầu Lung, hắn liền sai nó phát sóng âm định hướng theo tần số đặc thù về bốn phương tám hướng. Âm thanh này nằm ngoài ngưỡng nghe của tộc Hồ, nhưng lại tác động thẳng lên nội tạng mục tiêu.
Sau đợt quét rà soát như trải thảm, hắn rốt cuộc bắt được điểm dị thường, một kích lật tẩy lớp ngụy trang của kẻ địch.
Giao tranh phía bên kia ngã ngũ trong chớp mắt. Ánh lửa lóe lên vài cái, Áo Phỉ Na đã xách một gã dị hợm bay về doanh trại, ném thẳng xuống đất.
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)┌ Đây là tộc gì thế?
Đại Não Hoa: ( ^◡^ )┌ Là một tên Lang nhân, nhưng tự nhuộm lông thành màu đỏ.
Lão Diện Mạc: ( ^◡^ )┌ Đây là màn ngụy trang vụng về nhất ta từng thấy.
Lỗ Bá Đặc: ┐(⊙_⊙)┌ Hắn chỉ cần lừa được đám khôi lỗi nham thạch là xong. Các ngươi phân biệt nổi mặt mũi mấy cục đá đó không? Chắc chúng nhìn chúng ta cũng vậy thôi, phân biệt được màu sắc đã là giỏi rồi.
Quả thật, kẻ bị Áo Phỉ Na quẳng xuống là một Lang nhân. Hắn dùng thứ phẩm nhuộm đỏ rẻ tiền bôi trét khắp bộ lông, khoác thêm chiếc áo choàng đặc trưng của Thú Thần Điện. Nếu chỉ nhìn từ sau lưng, quả thật có mấy phần giống tộc Hồ.
Chỉ là giờ đây trông hắn nhếch nhác khôn cùng, áo choàng thủng lỗ chỗ vì cháy, cái đuôi cũng bị lửa táp đen thui, quăn tít lại.
Kẻ này giữ được mạng dưới cơn thịnh nộ của Áo Phỉ Na phần lớn là nhờ hầu như ai cũng nhận ra mặt hắn, kể cả người mới ở Thú Thần Điện chưa bao lâu như Lỗ Bá Đặc.
Còn nhớ vị đại diện của tộc Lang nhân trong cuộc họp các bộ tộc tại Thú Thần Điện không?
Chính là lão Lang nhân có con trai út tử trận nơi tiền tuyến, râu tóc bạc phơ, mặt và ngực chằng chịt vết sẹo. Một kẻ theo phái chủ chiến cực đoan, hễ ai nhắc chuyện lui binh là lão nhảy dựng lên châm chọc mỉa mai. Lỗ Bá Đặc từng lén điều tra lão.
Đợt đó, chuyện Băng Hồ Nữ Eunice — một trong bốn đại tế tư ngả hẳn về phe ác ma — cùng hàng loạt trò mờ ám bị phanh phui, chiến tranh cơ bản bị đình chỉ. Những Thú nhân khác nhận hối lộ tùy theo mức độ giao dịch với ác ma mà chịu hình phạt tương ứng.
Riêng lão Lang nhân này, qua điều tra lại hoàn toàn trong sạch, không hề dính líu đến ác ma, thuần túy chỉ là một kẻ hiếu chiến cứng đầu.
Các bậc cấp cao nghĩ đến việc con trai lão tử trận quả thực đáng thương nên không nỡ xử nặng, chỉ phê bình vài câu rồi tha bổng.
Thế nhưng thái độ của lão quá phiến diện, không hề suy nghĩ cho đại cục của tộc Lang nhân, dĩ nhiên không thể để lão tiếp tục ngồi ghế đại diện được nữa. Chức vụ cứ thế bị bãi bỏ.
Nào ngờ lão Lang nhân này lại đi vào con đường cực đoan, toan tính dùng thủ đoạn khác để xoay chuyển cục diện chiến tranh. Lão quyết sống mái tới cùng với lũ loài người ở Landon.
Từng chém giết với loài người bao năm, lão giữ lại vài mũi tên của đối phương là chuyện quá đỗi bình thường. Mục tiêu lão nhắm tới lần này là đoàn cứu trợ của tộc Hồ. Lão không định đuổi cùng giết tận cả đoàn, chỉ cần vài mạng chết, vài kẻ bị thương là đủ khiến Thú Thần Điện phải thay đổi thái độ, từ đó đạt được dã tâm tái chiến.
Khoảnh khắc lão Lang nhân gào thét cạn kiệt tâm can, đám Hồ nhân đa cảm đều lặng người, mối căm hận trong lòng cũng vơi đi quá nửa.
Tất nhiên, việc chưa có ai bỏ mạng đóng vai trò then chốt. Nếu có đồng tộc ngã xuống vì quỷ kế của lão, thái độ của họ chắc chắn sẽ khác hẳn.
Giờ bóng lại lăn về chân Áo Phỉ Na. Trực tiếp xét xử lão ư? Nàng thật sự không nỡ xuống tay.
Trước ngày mất người thân, lão từng là một bậc trưởng giả vui tính xởi lởi. Quan hệ giữa hai tộc Lang - Hồ xưa nay vẫn tốt, đích thân Áo Phỉ Na từng cùng lão nâng chén, giao hảo của lão với đại diện các tộc khác cũng không tệ, bằng không sao ngồi vững ghế đại diện suốt ngần ấy năm.
Haiz, nàng biết phải làm sao bây giờ?
Cuối cùng nàng đập bàn quyết định: Dẹp chuyện đi vòng vèo truyền giáo sang một bên, tới thẳng thành phố của tộc Lang nhân một chuyến, giao lão cho chính bộ tộc của lão tự định đoạt. Miễn sao đừng lấy mạng, phạt nhẹ mang tính răn đe là được, cốt yếu là nhốt lại không cho chạy rông bên ngoài gây họa nữa.
Tộc Lang nhân trong Thú tộc là một thế lực cực kỳ hùng hậu. Dù thực lực cá nhân khó chạm tới đỉnh phong, nhưng đại đa số Lang nhân đạt tới cấp ba không thành vấn đề. Quân số lại đông, đây mới chính là lực lượng nòng cốt trong quân đội Thú nhân.
Bộ tộc của họ phân nhánh rộng, có đến mấy phân loài, chẳng hạn Sa Mạc Lang nhân, Tuyết Lang nhân sống trên núi tuyết, nhưng chiếm số đông vẫn là Hôi Lang nhân như lão già này.
Lỗ Bá Đặc hiển nhiên không có ý kiến phản đối. Đằng nào hắn cũng chưa từng đến đó, huống hồ hắn còn quen hai người bạn Tuyết Lang nhân trông giống hệt loài chó Samoyed, biết đâu chừng lại có dịp tái ngộ.
