Chương 72
Chương 72: Ác ma sừng dê
Đăng ngày 29/09/2026
19
Bức tượng đó, Lỗ Bá Đặc vừa nhìn thấy không lâu trước — y hệt cái tìm được trong chiếc nhẫn của Hank.
Từ góc nhìn của Lỗ Bá Đặc, bức tượng ác ma sừng dê nằm gần như đúng trong vòng tròn Thánh Quang. Nếu nhìn từ phía trước — tức từ góc độ của những người đang quỳ — thì tượng hẳn đứng chính giữa vòng tròn đó.
Vậy ra những người này không cầu nguyện thần linh của Thánh Quang Giáo Hội. Họ đang thờ ác ma.
Lỗ Bá Đặc không xông vào làm loạn. Hắn quay ra khỏi thị trấn, đi thẳng về phía bên kia, tìm gặp kẻ chủ mưu cho xong.
Vừa đi, hắn vừa nhẩm lại những kiến thức được dạy ở tu viện — đặc biệt là phần về ác ma sừng dê.
Ác ma sừng dê là một dòng cực kỳ đông đảo trong thế giới ác ma. Nhiều thường dân còn tưởng tất cả ác ma đều có hình dạng sừng dê, thực ra không phải vậy — chỉ vì hình tượng này xuất hiện nhiều nhất, ăn sâu vào tâm trí người đời nhất, mới sinh ra hiểu lầm đó.
Dòng ác ma sừng dê, cấp thấp nhất gọi là "Quỷ Ngữ Giả" — thường mang hình dạng người thường, hầu như không chịu sát thương vật lý, sức mạnh tương đương cấp 1, 2, 3 của người. Nhưng chúng chủ yếu dựa vào mê hoặc, chiến lực trực tiếp không đáng kể.
Nếu nhận đủ cống phẩm và tế lễ từ người, chúng có thể tiến hóa, lột bỏ hình người, trở thành cấp trung gọi là "Lừa Đảo Ma" — tức "Ma Quỷ" mà người đời hay nhắc — có thể chuyển dịch giữa hư và thực, tương đương cấp 4, 5, 6 của người.
Loại này giỏi lừa phỉnh nhất. Chúng dụ dỗ người dâng hiến linh hồn để đổi lấy sức mạnh hay của cải không thuộc về mình. Đến khi nhận ra bị lừa thì linh hồn đã sa đọa rồi.
Nếu tiến hóa tiếp, chúng trở thành dạng cao cấp của dòng này — hình tượng "ác ma sừng dê" chuẩn mực hay xuất hiện trong kinh điển tôn giáo ở phía bị tiêu diệt, tương đương cấp 7, 8, 9 của người.
Tất nhiên, nói "tương đương" không có nghĩa là người ở cấp đó có thể đánh bại loại ác ma tương ứng.
Ác ma sừng dê chỉ có ba dạng tiến hóa. Cấp 1 đến 9 là cách phân chia của người — thực tế vẫn phải xét tương quan sức mạnh cụ thể và mối quan hệ khắc chế.
Nghĩ đến đây, Lỗ Bá Đặc đã có đánh giá sơ bộ. Kẻ này chỉ dám núp sau lùm cây làm vỏ bọc — nhiều khả năng là "Quỷ Ngữ Giả" chưa có hình thể thực, đang mê hoặc dân trong thị trấn, thường xuyên tổ chức nghi lễ tà ác để nuôi thân.
Vậy thì cơ bản không có gì đáng lo. Chẳng phải bị Trị Liệu Thuật của hắn khắc chết hay sao.
Nếu đã lên đến "Lừa Đảo Ma" rồi, hắn sẽ không nói hai lời, đi kéo người ngay — tổ chức không phải để làm cảnh.
Ngoài chuyện đó ra, đây là lần đầu hắn đụng ác ma thật sự. Nghĩ lại thấy còn hơi hồi hộp một chút.
Mà các dòng ác ma cũng nhiều lắm:
Tiểu Ác Ma — Đại Ác Ma — Viêm Ma, dòng chơi lửa;
Lợi Trảo Ma — Liêm Đao Ma — Tử Thần, dòng chơi dao;
Và tất nhiên, dòng Lỗ Bá Đặc quan tâm nhất: Tử Vong Yêu Nữ — Mị Ma — Thống Khổ Nữ Vương, dòng chơi đàn ông, ừm… chơi roi da nhỏ.
Lạc đề rồi. Ác ma còn nhiều dòng khác nữa, đây chỉ là mấy dòng đông đảo và nổi tiếng nhất.
Theo những mảnh ký ức đứt đoạn trong đầu, Lỗ Bá Đặc đi thẳng về phía núi sau thị trấn — khu rừng mà người trong thị trấn tôn làm thánh địa.
Thực ra không có ký ức cũng chẳng lạc đường được. Mặt đất bị nhiều người dẫm đạp thường xuyên, đã hình thành một lối mòn rõ ràng, dẫn thẳng về phía "đại nhân Yustant" nào đó.
Đó là một cây vẹo cổ bình thường, trông rõ ràng đã già lắm rồi, nói nó chết khô mấy năm nay cũng không oan — nhưng trên một nhánh cây, lại nhú ra chồi non, như thể vừa hồi sinh.
Trên thân cây phía trước có một u bướu, trông đúng là hơi giống mặt người, mũi mắt lờ mờ phân biệt được.
Lỗ Bá Đặc vừa đến gần, gương mặt đó sống dậy. Mắt mở ra, miệng mấp máy, giọng nói vừa xa vừa gần, bình hòa và thâm trầm:
"Lữ khách lạc đường ơi, ngươi có đang chìm trong mê muội không, và ta có thể làm gì cho ngươi đây?"
Lỗ Bá Đặc không cống nạp cho hắn nửa điểm Hốt Du nào, nhưng thầm công nhận cái mở đầu này khá có phong thái — đáng tham khảo.
Cái cảm giác muốn lừa ngươi, nhưng chưa lừa ngay — đẳng cấp cao.
Lỗ Bá Đặc nói giọng nửa đùa nửa thật: "Thật không? Ta có một câu hỏi không biết. Ngươi giúp ta xem thử, hôm nay ngươi có bị ăn đòn không?"
"Đứa trẻ bồng bột ơi, có phải thế giới phù hoa này đã làm rối loạn tâm hồn ngươi? Ngươi nên tĩnh tâm lại, cảm nhận những điều tốt đẹp của cuộc đời. Hãy để một bậc trưởng lão vỗ về tâm hồn ngươi, thay vì cứ mọi việc đều dùng đến vũ lực."
Có một thoáng, Lỗ Bá Đặc nghi ngờ chính mình — không phải vì bị Yustant mê hoặc.
Mà vì hắn đột nhiên thấy cái quỷ này với Hốt Du Hệ Thống của mình hình như hợp nhau hơn.
Thằng này mặt dày đến mức nào vậy? Cảm giác đã vượt qua cả Lỗ Bá Đặc rồi — đỉnh thiên hạ, chỉ còn là chuyện sớm muộn, có hay không?
Lỗ Bá Đặc thừa nhận hắn hơi choáng. Không thèm đấu khẩu nữa, rút thẳng một cái xẻng ra, ra vẻ chuẩn bị xông vào đào gốc cây.
Không dùng촉thủ là sợ làm thằng kia hoảng mà bỏ chạy. Tốt nhất ép Yustant lo lắng mà lộ bản thể, xử gọn một phát, sạch sẽ.
Phía đối diện cuống lên: "Này… ngươi thế này là sao? Sao không chịu đi theo kịch bản?"
Lỗ Bá Đặc mặc kệ: "Yustant phải không? Để ta xem ngươi đang trốn trong cây hay dưới gốc. Ngươi ra đây, ta và ngươi nói chuyện đàng hoàng — lúc nào cũng lén lút thế này có giỏi giang gì đâu."
Loại lừa đảo già đời này cũng không dễ lừa — hay là cái thứ này cũng là loại không tin bất kỳ ai, giống hệt tính Tác Phỉ Á vậy?
Phía đối diện nghe Lỗ Bá Đặc gọi đúng tên giả của mình, giọng điệu thay đổi hoàn toàn. Giọng khàn khàn, không rõ nam nữ, kèm theo tiếng vang dội như auto-tune:
"Xì, lại một đứa thích xen vào chuyện người khác. Ta ra đây thì ngươi làm gì được ta nào?"
… (Im lặng + tiếng quạ kêu)
Lỗ Bá Đặc đợi ba giây. Kết quả chẳng thấy tăm hơi gì chui ra cả.
Đ*t mẹ, hắn vừa bị lừa rồi, phải không?!
Lửa bùng lên ngay tức khắc.
Chuyện này còn được à? Đây không khác gì mang sách đến bán trước cửa nhà Khổng Thánh Nhân?
Một nhát xẻng giáng thẳng vào thân cây, dăm gỗ văng tứ tung, cây vẹo cổ lảo đảo gần đổ. Với sức mạnh thô bạo của hắn, thêm một hai nhát nữa là cây đứt.
Yustant giật mình. "Quỷ Ngữ Giả" vốn không chuộng động thủ — chuyện nào giải quyết được bằng miệng, chúng không thích ra tay.
Hắn đã phát đi lời triệu tập đến dân trong thị trấn rồi. Chỉ cần cầm cự một lúc là có người đến — hắn muốn xem kẻ tự xưng chính nghĩa kia có dám ra tay với dân thường không. Đó là trò hắn thích chơi nhất.
Nhưng bây giờ cần kéo dài thời gian. Thằng kia mạnh thế này, chẳng lẽ là pháp sư? Hay là mục sư?
Một kẻ năng lực vật lý cấp thấp — sát thương lên một linh thể như hắn rất hạn chế.
Một bóng hư ảo vừa nói vừa từ từ trôi ra khỏi cây vẹo — chính là "Quỷ Ngữ Giả" Yustant:
"Thôi đừng chặt nữa, ta ra đây rồi, ta thấy chúng ta vẫn có thể kết bạn với nha~"
Mới chui ra được một nửa, một luồng hào quang vàng rực đã giáng xuống đầu hắn, cắt đứt cả câu nói.
