Chương 73
Chương 73: Lỗ Bá Đặc phản công
Đăng ngày 29/09/2026
19
Nói lại thì cái âm cuối hắn kéo dài đó cũng có mấy phần phong tình, uốn éo não người, diễn đạt trọn vẹn trạng thái của chủ nhân lúc này — cái cảm giác... sảng khoái.
Nhưng kết quả đó khiến cả hai đều sửng sốt, dù là Lỗ Bá Đặc kẻ tập kích, hay Yustan người bị ném trúng.
Vì trong tầm nhìn của Lỗ Bá Đặc, phía trên bóng hư ảnh kia nổi lên một dòng chữ "+255".
Nói thật, hắn cảm giác trời sập.
Cái Yustan này là ác ma, sinh vật hệ hắc ám, bị【Trị Liệu Thuật】khắc chế chẳng phải chuyện hiển nhiên sao? Tất cả mục sư đều có thể gây thương cho ác ma, đó là thường thức — vậy tại sao【Trị Liệu Thuật】của hắn lại có thể hồi máu cho ác ma?
Hắn lập tức nhìn lại phần giải thích【Trị Liệu Thuật】trên bảng: "Chữa lành vết thương cho đơn vị thông thường, gây sát thương gấp đôi lượng hồi phục lên quỷ dị."
Cái này... ác ma cũng tính là "đơn vị thông thường"???
Mẹ kiếp, cái này không phải hố thường, đây là hố tử thần luôn.
Bây giờ phải làm sao? Bỏ chạy ngay có kịp không?
Lỗ Bá Đặc đang gần sụp đổ, nhưng Yustan còn không biết xử trí thế nào hơn. Hắn là ác ma thuần chủng, lại còn là "Quỷ Ngữ Giả" đầy triển vọng — sống bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên được【Trị Liệu Thuật】chữa trị.
Chỉ một cái đó thôi, đủ để hắn kể cả đời.
Cái cảm giác sảng khoái thấu tận linh hồn khiến hắn bắt đầu yêu thích cảm giác này rồi.
Hắn liếc nhìn Lỗ Bá Đặc đang đứng ngẩn ra, định nói gì đó rồi lại thôi, không nỡ ra tay tấn công. Thứ này là bảo bối, phải gói ghém mang về từ từ chơi mới được.
Hắn vội ra lệnh cho đám dân làng đừng lại gần — nếu làm hỏng món đồ chơi mới thì sao?
Hàng nghìn vạn năm lịch sử ác ma, chưa từng xuất hiện tên mục sư nhân loại dị hợm đến thế này. Mang về trưng bày thu tiền vé xem cũng phát tài được.
Yustan nhìn Lỗ Bá Đặc đang chìm vào mơ hồ, bỗng dưng thấy chút xót xa. Hắn hiểu cái cảm giác bất lực khi tín ngưỡng sụp đổ của những kẻ chính nghĩa, không nhịn được muốn an ủi: "Ngươi..."
Nhưng chưa kịp nói hết, Lỗ Bá Đặc đã điều chỉnh lại xong rồi — một phát【Hủ Độc Chi Nha】đã phóng ra, tiếc thay xuyên thẳng qua thân hư ảnh của Yustan, bay mất vào khoảng xa, không chút tác dụng.
Vậy thì xúc tu chắc chắn càng vô dụng hơn. Hắn còn muốn thử xem độc tố trên răng có gây được chút thương hay không, ai ngờ hoàn toàn vô hiệu — một đám hư vô thì lấy đâu chỗ mà thả độc. Vậy chỉ còn chiêu cuối cùng.
Bỏ cuộc? Không thể bỏ cuộc! Đời này đều không thể bỏ cuộc!
Lúc này hắn mới bắt đầu quan sát kỹ Yustan. Thứ này mang hình dạng một quý tộc trung niên nam giới, mặc lễ phục, ra vẻ học thức, còn giả một chiếc kính mắt một tròng, dùng dây xích buộc vào kẹp cà vạt.
Phần thân trên hơi mập một chút, còn khá rõ nét; nhưng phần thân dưới đường nét mờ nhạt hết, toàn thân về cơ bản chỉ là làn sương mù nhạt nhòa — bảo sao tấn công vật lý chẳng có tác dụng.
Yustan thấy Lỗ Bá Đặc không tiếp tục tấn công, chỉ đứng ngây ra nhìn mình.
Hắn tưởng Lỗ Bá Đặc đã hoàn toàn bỏ cuộc, nghĩ tên mục sư Thánh Quang Giáo Hội này đang mơ hồ rồi, chắc đang hoài nghi sự tồn tại của thần linh, bắt đầu tự vấn bản thân — cần thêm một mồi lửa nữa.
"Ngươi đã từng thấy thần linh thật sự chưa?
Chưa đúng không?
Thật ra những pháp thuật mà các ngươi nắm giữ, về bản chất không khác gì bốn hệ ma pháp kia, chẳng qua các ngươi dùng hệ quang minh mà thôi. Nguyên lý thật sự cũng là tinh thần lực cộng hưởng với ma mạng.
Quang minh và hắc ám xác thực có thể tương khắc, nhưng điều đó giống như nước và lửa — không thể nói quang minh là tốt, hắc ám là xấu.
Cũng như ngươi không thể nói nước là tốt, lửa là xấu.
Nếu chỉ có quang minh mới là tốt, thì tại sao thế gian này lại có đêm tối?"
Lỗ Bá Đặc trợn mắt không ngừng. Một tên ác ma mà còn dài dòng lên lớp cho hắn, đánh tráo khái niệm, lừa gạt người.
Hắn là kẻ ngoại lai, cũng chẳng vì thân phận ban đầu thuộc giáo hội mà mù quáng tin tưởng những thứ đó. Giáo hội với hắn chẳng qua là chỗ làm việc kiếm Điểm Hốt Du, không ổn thì đổi chỗ khác, làm ở đâu chẳng là làm?
Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ hắc ám là xấu, giáo hội là tuyệt đối đúng — hắn còn từng gặp kẻ xấu trong giáo hội.
Hắn từ trước đến nay chỉ cầu lương tâm thanh thản, ra tay trừng trị kẻ làm điều ác — không liên quan gì đến việc có thuộc phe hắc ám hay không. Kẻ xấu trong giáo hội, hắn cũng dám giết như thường.
Yustan vừa nói vừa tiến lại gần, dường như đang dùng năng lực mê hoặc gì đó, khiến giọng nói của hắn tràn đầy sức thuyết phục. Người thường nghe vào, đặc biệt kẻ ý chí không kiên định, rất dễ bị lôi kéo lạc lối, từ đó trở thành con rối của "Quỷ Ngữ Giả".
Đúng lúc đó, Lỗ Bá Đặc áp sát kích hoạt【Toàn Tri Chi Não】.
Biến cố đột ngột này khiến Yustan giật mình, mặt biến sắc liền định bỏ chạy.
Nhưng một luồng hào quang vàng lại đáp xuống người hắn, lại khiến hắn sảng khoái đến run rẩy, chậm mất một nhịp, không kịp thoát ngay lập tức.
Rồi vô số sợi tinh thần lực của【Toàn Tri Chi Não】bắt đầu quấn chặt lấy Yustan, trói chặt như trói xác ướp.
Lỗ Bá Đặc thở phào dài. Dùng【Trị Liệu Thuật】làm kỹ năng khống chế — chắc cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra được.
Nhưng cũng không có cách nào khác, ai bảo ngoài quỷ dị ra, đánh ác ma hắn cũng chẳng gây được thương, còn hồi máu cho người ta — nếu để người của giáo hội thấy cảnh này, chắc chắn bị đem ra nướng than luôn.
Mà【Toàn Tri Chi Não】đã là con bài cuối cùng của hắn rồi. Theo hắn hiểu, tấn công vật lý không đánh được "Quỷ Ngữ Giả" hư ảo, thì tinh thần lực chắc được chứ — thật sự không xong thì chỉ còn nước bỏ chạy.
Yustan hoàn hồn lại, phát hiện mình bị thứ gì đó vô hình vô sắc quấn chặt, không biết là gì, nhưng dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi khống chế — phát hiện đó khiến hắn kinh hoảng.
Hắn nhìn bông Đại Não Hoa đang lơ lửng trên đầu Lỗ Bá Đặc, thật sự không hiểu nổi — thứ đó là gì.
Không phải hắn không nhận ra bộ não, nhưng có chiêu thức nào phải đội nguyên cái não hoa lên đầu mới phóng ra được?
Vẻ mặt ôn hòa của Yustan đột ngột trở nên lạnh lẽo. Từ má phải đến giữa lông mày, kéo dài đến não, một vết nứt xiên xẹo xuất hiện, nửa mảnh sọ rơi xuống, từ bên trong đột ngột thò ra một cánh tay, thẳng tay chộp về phía Đại Não Hoa; miệng hắn há to gầm thét, hóa thành năng lượng vô hình, thẳng đâm vào giữa lông mày Lỗ Bá Đặc.
Từ lúc tung ra【Toàn Tri Chi Não】, Lỗ Bá Đặc đã bắt đầu chuẩn bị đối phó phản kích rồi.
"Xúc tu trụ đầu" tái xuất, bọc kín đầu hắn lại, chỉ dựa vào những sợi tinh thần lực cảm nhận xung quanh — mà Đại Não Hoa cũng không phải thứ dễ chọc.
Cánh tay hư vô đột ngột thò ra từ trong não Yustan hoàn toàn không xuyên qua được lưới phòng thủ dày đặc do vô số sợi tinh thần lực đan thành.
Dù Đại Não Hoa hiện tại chưa đủ mạnh để phòng thủ tấn công vật lý, nhưng đối phó linh thể kiểu này vẫn không thành vấn đề.
Hơn nữa Đại Não Hoa còn mang lại cho Lỗ Bá Đặc thêm nhiều bất ngờ.
Những sợi tinh thần lực ở vị trí rìa ngoài bắt đầu kéo giật cắt xé thân thể Yustan, từng chút từng chút làn sương mù nhạt nhòa bị rút ra, rồi tan biến mất.
Nhưng Lỗ Bá Đặc luôn cảm giác là bị Đại Não Hoa lén hút vào — bởi vì một số hình ảnh kích thích cũng được truyền ngược lại cho hắn cùng lúc.
