Chương 723
Chương 723: Thương hội Liệt Tích
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đám Đại Nhãn Châu Tử phiên bản giới hạn tẩm Thánh Thủy bắt đầu len lỏi khắp nơi, rất nhanh đã mò tới mục tiêu hàng đầu: phủ đệ của Tây Lý Nhĩ · Hắc Trảo.
Nhưng tiếc thay, gã này hiện không có ở nhà, thậm chí mấy tên quý tộc Lang nhân hăng hái nhất trong buổi nghị sự cũng đều vắng mặt tại phủ riêng.
Thế là đám Đại Nhãn Châu Tử bèn mở rộng phạm vi lùng sục, đồng thời đặt tai mắt giám sát người trong phủ Tây Lý Nhĩ · Hắc Trảo, hy vọng moi được chút tin tức hữu dụng.
Chẳng bao lâu, từ miệng mấy tên người hầu chuyện trò to nhỏ, chúng đã bắt được manh mối: gã kia đã tới "Thương hội Liệt Tích", hẳn là đi dự yến tiệc tối do bọn họ tổ chức.
Mà cái thương hội này quả thực có chút bản lĩnh, thuộc hàng thế lực thông thiên triệt địa, có thể kiếm về đủ loại đồ tốt từ phía Nhân tộc.
Lương thực các loại chỉ là trò vặt cơ bản, chẳng đáng nhắc tới; ngay cả những món đồ thuộc diện kiểm soát gắt gao bọn chúng cũng mò ra được, tỷ như Thánh Thủy độ thuần khiết cao của Thánh Quang Giáo Hội xứ Landon, quyển trục ma pháp hiếm có của Pháp Sư Liên Minh vùng Hi Tá, hay đạo cụ luyện kim cấp chiến tranh từ Luân Bột Lãng.
Từ miệng đám gia nhân này, có thể nghe ra sự hâm mộ lẫn tự hào ngập tràn, thậm chí việc chủ nhân nhà mình được mời dự tiệc tối của thương hội kia còn giống như một sự khẳng định vị thế.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)? "Thật sự ghê gớm vậy sao? Trong ấn tượng của ta, kẻ có khả năng kiếm được những thứ này chỉ có mỗi Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh. Cái Thương hội Liệt Tích quái quỷ này từ xó nào chui ra thế? Chưa từng nghe danh luôn."
"Có phải Đại Nhãn Châu Tử nhà ngươi mắt mờ chân chậm, nhìn gà hóa cuốc rồi không?"
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ "Ngươi mới già, ngươi mới mờ mắt! Toàn bộ thương hội trên khắp đại lục này ngươi thấy hết rồi chắc? Ngươi chưa nghe qua thì tức là không có à?"
Lỗ Bá Đặc cũng có phần mờ mịt. Đại Não Hoa nói có hơi tuyệt đối, nhưng bản thân hắn khi nghe tới một thương hội vô danh tiểu tốt lại có năng lượng kinh người bực này, phản ứng đầu tiên cũng bật ra cái tên "Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh".
Chẳng lẽ gã khổng lồ này thật sự mở tài khoản phụ? Nhưng cớ sao lại dính líu chung một giuộc với đám cấp cao Lang nhân? Hy vọng không phải tình huống tồi tệ nhất như hắn đang nghĩ.
Tin tức Đại Nhãn Châu Tử dò la được từ những nơi khác cũng chứng thực thực lực của Thương hội Liệt Tích này. Có không ít quý tộc Lang nhân đều tới dự tiệc tối, hèn chi bọn chúng chẳng thèm ngó ngàng tới sứ đoàn Hồ nhân, xem chừng việc hủy bỏ tiệc nghênh đón cũng có một phần nguyên do từ chuyện này.
Nếu không, với độ dày mặt của đám quý tộc Lang nhân kia, chỉ một cái tát vào mặt cũng chẳng đến mức khiến bọn chúng ngượng ngùng tới độ không dám gặp người.
Rất nhanh, đã có Đại Nhãn Châu Tử tìm được cái gọi là "Thương hội Liệt Tích". Đó là một kiến trúc chuẩn phong cách Lang nhân, bề ngoài trông thậm chí có phần rách nát xập xệ, nhưng chỉ cần từ xa liếc bừa vào trong một cái liền thấy được vẻ xa hoa tột bực.
Nội thất bài trí theo phong cách kết hợp hoàn hảo giữa vẻ xa hoa của Nhân tộc và sở thích man dã của Thú nhân. Nơi đây không chọn màu vàng kim mà Nhân tộc chuộng nhất, trái lại dùng màu đỏ máu Thú nhân mê mẩn, thứ sắc màu chỉ cần liếc qua là khiến đám người thú sôi trào huyết quản.
Các loại xương thú trang trí được phân bố ngay ngắn, Lỗ Bá Đặc nhìn cũng không nhận hết được, nhưng chiếc lớn nhất ngự trị ngay chính giữa tuyệt đối là đầu lâu của cự long. Dù kích thước chưa đạt tới độ của cự long trưởng thành, nhưng chắc chắn là hàng thật giá thật, quả nhiên nội tình không tầm thường.
Hiện tại bên trong có rất nhiều Lang nhân đang đứng dưới ánh đèn đỏ rực của đại sảnh, chén thù chén tạc, cười nói rôm rả.
Thế nhưng Đại Nhãn Châu Tử căn bản không thể ngang nhiên lơ lửng bay vào. Bên trong không chỉ có vô số cao thủ Lang nhân, mà từ trong ra ngoài còn có rất nhiều thị vệ Lang nhân canh phòng nghiêm mật.
Đại Nhãn Châu Tử tuy có năng lực Ảo Tượng hộ thân, nhưng nếu áp sát những cường giả bậc cao kia quá mức thì nguy hiểm vô cùng, rất dễ bị lộ tẩy. Nơi này lại chẳng giống dưới biển, không thể hóa trang thành sứa hay cá nhỏ vốn dĩ tồn tại một cách hợp lý.
Theo lời Áo Phỉ Na, Tây Lý Nhĩ · Hắc Trảo chắc chắn là bậc cao, từ nhiều năm trước đã đạt tới mức đó rồi; mà xét theo thực lực tầng lớp thống trị Lang nhân, trong buổi tiệc này những kẻ đạt tới trình độ đó ít nhất còn hai ba tên nữa.
Đã khóa chặt mục tiêu, số lượng lớn Đại Nhãn Châu Tử cũng bắt đầu tập kết về phía này. Muốn thăm dò xem trong đám Lang nhân có kẻ nào đã sa đọa hay chưa, Đại Nhãn Châu Tử lập tức nhắm ngay vào những thùng rượu thịt đang nối đuôi nhau đưa vào trong.
Chỉ cần trộn Thánh Thủy vào, nếu đám này không có vấn đề gì thì coi như uống thuốc bổ cường thân kiện thể, còn nếu có kẻ đã sa đọa thì đành chịu tội, chẳng khác nào nốc phải axit đậm đặc.
Tình thế trước mắt còn tốt hơn dự tính của Lỗ Bá Đặc. Phe phái Lang nhân này dường như đều gom lại một chỗ, thế là Đại Nhãn Châu Tử đỡ phải tốn công vắt óc đi thăm dò từng tên một.
Hắn lập tức phái vài con Đại Nhãn Châu Tử lần theo dấu vết tìm tới hầm rượu ngầm siêu lớn, sau đó liền chứng kiến một màn quái dị.
Mấy gã trùm áo choàng kín mít đang bận rộn khui niêm phong các vò rượu ủ, sau đó móc ra từng ống dược tề đỏ tươi như máu đổ vào vò, rồi cầm gậy khuấy đều.
Đại Nhãn Châu Tử Giáp: ( ⊙ )?┌ "Đó là... đồng bọn của chúng ta à?"
Đại Nhãn Châu Tử Ất: ( ⊙ )# ┌ "Ngươi ngu đấy à? Bản thân trông như thế nào còn không tự biết sao? Ai thèm làm đồng bọn với ngươi?"
Đại Nhãn Châu Tử Bính: ( ⊙ )┌ "Các ngươi nhìn kìa, tay của mấy tên mặc áo choàng lộ ra rồi, hình như là Nhân tộc. Mà đám Lang nhân tới lấy rượu thấy cảnh đó cũng chẳng hề bất ngờ, bọn chúng rõ ràng cùng một giuộc đúng không?"
Đại Nhãn Châu Tử Giáp: ( ⊙ )┌ "Ồ! Ta còn tưởng bọn chúng cũng tới hạ độc giống chúng ta chứ!"
Đại Nhãn Châu Tử Ất: ( ⊙ )┌ "Kệ đi, truyền hình ảnh về cho đại ca tự xem."
Lỗ Bá Đặc và đồng bọn cũng đã thấy rõ, mặt mày ngơ ngác. Đây là địa bàn của Thương hội Liệt Tích, xem ra cái thương hội này đúng là có vấn đề thật, bọn chúng đang ngấm ngầm giở trò bên trong. Hắn lập tức hạ lệnh cho Đại Nhãn Châu Tử hành động.
Thế là, Đại Nhãn Châu Tử trà trộn bắt đầu màn biểu diễn của mình. Chúng dùng chiêu cơ bản nhất là tạo ảo tượng để dương đông kích tây, phân tán sự chú ý của đám Lang nhân vận chuyển vò rượu, rồi mấy phân thân Đại Nhãn Châu Tử lén lút chui tọt vào trong vò, nhả Thánh Thủy ra.
Thánh Thủy hòa tan vào trong, nước rượu lại chẳng hề có biến đổi rõ rệt, càng không hề sủi bọt dữ dội. Điều này nằm ngoài dự liệu của Lỗ Bá Đặc. Nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy, hắn còn ngỡ là thủ đoạn của ác ma nhằm khống chế Lang nhân, kết quả trong rượu này chẳng có lấy một tia khí tức ác ma nào.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)? "Vậy thứ chất lỏng màu đỏ cho vào trước đó là để làm gì?"
Đại Não Hoa: ┐( ^◡^ )┌ "Ngoài việc trợ hứng bổ thận tráng dương ra, ta thật sự chẳng nghĩ nổi công dụng nào khác."
Lỗ Bá Đặc: (— _— ;)
Sau khi phóng thích Thánh Thủy, Đại Nhãn Châu Tử cũng không vội chui ra ngoài, chỉ dùng xúc tu của mình bám chặt dưới đáy vò, đường hoàng được khiêng thẳng vào yến tiệc, đúng là chẳng có ma nào kiểm tra chỗ này.
Vào được bên trong rồi, chỉ cần tìm một góc nấp yên bất động là có thể quan sát toàn bộ tình hình.
Qua cự ly gần quan sát, phát hiện đám Lang nhân cũng chẳng bàn mưu tính kế kinh thiên động địa gì, phần lớn chỉ tán gẫu chuyện vụn vặt linh tinh thậm chí là mấy tin giật gân, xúm lại bàn xem em gái Lang nhân nào có dáng người bốc lửa hơn.
Nhưng chẳng biết có phải do ánh đèn đỏ quạch nơi này hay không, Đại Nhãn Châu Tử cảm thấy mắt của đám Lang nhân đều đỏ rực phát sáng.
Chẳng mấy chốc, mẻ rượu thú huyết được liên tiếp thêm gia vị hai lần này đã lần lượt chui vào bụng đám Lang nhân.
Thế nhưng phản ứng của đám Lang nhân này hoàn toàn không phải là cảnh khí tức ác ma bị kích phát bốc khói đen mù mịt, đau đớn muốn chết; cũng chẳng phải cảm giác được Thánh Quang tẩm bổ thân thể, sinh lực tràn trề. Bọn chúng đồng loạt cảm thấy vò rượu này uống vào có chút hoa mắt chóng mặt, dường như hơi bốc lên đầu?
