Chương 724
Chương 724: Ma dược mới?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lũ Đại Nhãn Châu Tử lẻn vào tiệc rượu trốn kỹ trong hũ rượu, chui tọt vào trong hốc sọ của những món đồ trang trí bằng xương, lén lút quan sát tình hình xung quanh. Chúng muốn tìm ra chứng cứ ác ma ăn mòn, nhưng rất tiếc, đám Lang nhân ở đây ngoài triệu chứng đau đầu ra thì chẳng hề có dấu hiệu bốc khói đen.
Không thể trách Lỗ Bá Đặc chấp nhất việc tìm kiếm dấu vết ác ma thao túng. Lúc này chẳng phải đang kẹt đúng vào giai đoạn trước thềm ác ma xâm lấn hay sao? Lại thêm dấu hiệu phản loạn trên diện rộng thế này, hắn tự nhiên sẽ nghĩ theo hướng ác ma.
Giờ không có ác ma giở trò, chẳng lẽ hắn phải từ bỏ? Không hề, vậy cứ giám sát trước đã.
Ở vòng ngoài, lại một toán Đại Nhãn Châu Tử nữa kéo đến, bắt đầu lẻn vào các khu vực khác của "Liệt Tích thương hội" để thăm dò. Khắp các ngóc ngách, bất kể mật thất hay hầm ngầm, nếu chưa làm rõ chân tướng nơi này thì Lỗ Bá Đặc tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.
Cùng lúc đó, lũ Đại Nhãn Châu Tử đang do thám ở các nơi khác truyền tin về: tại một số khu vực trong Lam Nguyệt Thành của Lang nhân đã lác đác xuất hiện những trận giao tranh quy mô nhỏ.
Đại khái là ở những nơi như kho lương thực, kho quân nhu, các tuyến đường giao thông huyết mạch. Tình hình vẫn chưa tới mức trực tiếp khai chiến mà mới chỉ là xung đột tay chân quy mô nhỏ, nhưng nếu không xử lý nhanh gọn thì e rằng sẽ sớm lan rộng.
Tại nhiều địa điểm khác nhau đều có chiến sĩ Lang nhân đang tập kết. Đại Nhãn Châu Tử cũng không phân biệt nổi bên nào thuộc phe nào, chỉ cảm nhận được một bầu không khí ngột ngạt tựa như gió giông ập đến trước cơn mưa lớn, vô cùng đè nén.
Sứ đoàn Hồ nhân đến quả thực không đúng lúc, ngơ ngác đâm đầu vào mắt bão, rồi chẳng hiểu sao lại trở thành ngòi nổ cho tất cả, khiến màn tranh đấu ngầm lập tức nâng cấp thành đối đầu công khai, dường như còn có xu hướng phát triển thành nội chiến.
Phòng ngự của Lam Nguyệt Thành hoàn thiện đến mức vạn quân chưa chắc đã công phá nổi, nhưng pháo đài kiên cố nhất lại thường sụp đổ từ bên trong.
Đoàn Hồ nhân bị giữ chân ở nơi đóng quân không thể nhúc nhích. Vì không rõ rốt cuộc tình hình ra sao nên quả thực họ cũng không tiện hành động bừa bãi.
Chỉ có Lỗ Bá Đặc là thông qua lũ Đại Nhãn Châu Tử điên cuồng thu thập tình báo, muốn tìm ra tận gốc rễ vấn đề. Hắn không muốn đợi đến khi nội chiến bùng nổ rồi mới đi giúp một phe đánh phe kia. Dù hắn có thắng mà Lang nhân chết quá nhiều thì thắng lợi đó cũng chẳng còn ý nghĩa.
Đúng lúc này, đám Đại Nhãn Châu Tử đang lục soát theo kiểu rải thảm bên trong "Liệt Tích thương hội" rốt cuộc đã có phát hiện mới.
Chúng tìm thấy một khu ngục giam dưới lòng đất cực lớn. Nơi này không nằm ở khu vực cốt lõi của thương hội mà nằm ở vòng ngoài, nối với nhau bằng địa đạo ngầm, tính bảo mật cực cao. Nếu không nhờ lũ Đại Nhãn Châu Tử không lỗ nào không chui lọt thì thật sự chẳng thể mò ra chỗ này.
Trong địa lao, bọn chúng phát hiện rất nhiều Lang nhân đang bị giam giữ. Phần lớn bọn họ đều gầy trơ xương, rơi vào trạng thái đờ đẫn u mê, càng đi sâu vào trong thì tình trạng lại càng nghiêm trọng.
Vài Lang nhân bên trong đã biến thành những bộ xương khô di động, hoàn toàn không còn phản ứng gì nhiều với kích thích từ bên ngoài.
Ban đầu Lỗ Bá Đặc còn tưởng do bị bỏ đói, bị ngược đãi, cộng thêm việc giam giữ lâu ngày nên mới ra nông nỗi này. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện một số Lang nhân trong phòng giam rơi vào trạng thái cuồng bạo. Đến cuối cùng, hắn nhìn thấy những bình thuốc chất đống trong góc, số lượng nhiều đến mức kinh người.
Chẳng cần đoán đó là thứ gì, bởi chỉ mới vài phút trước hắn đã thấy những bình thuốc y hệt. Đúng là loại từng được đổ vào hũ rượu trong hầm ban nãy. Ghé sát lại nhìn kỹ, bên trong vẫn còn sót lại một ít cặn thuốc màu đỏ, chính xác là cùng một thứ.
Đầu óc Lỗ Bá Đặc loé lên một tia sáng, những ký ức có phần xa xôi bỗng chốc ùa về. Hồi mới vào nghề, hắn từng khổ chiến với một thứ tương tự — ma dược "Hoan Du".
Đó là sản phẩm của Hắc Ám Giáo Hội, dùng não bộ làm nguyên liệu, thông qua thủ đoạn luyện chế tà ác hệ ác ma để tạo ra một loại thuốc màu hồng phấn.
Sau khi uống vào, dục vọng sinh lý sẽ bộc phát cực độ, nhanh chóng hình thành sự phụ thuộc vào thuốc. Đến một mức độ nhất định sẽ bị thuốc khống chế hoàn toàn, phải làm theo chỉ thị của kẻ cung cấp thuốc, làm cả những chuyện bản thân không hề tình nguyện, chỉ có cực ít kẻ tàn nhẫn với chính mình mới miễn cưỡng kháng cự nổi.
Hồi đó con dơi nhỏ Tra Nhĩ Tư từng rải thứ này khắp nơi ở Landon, chưa kể người khác, riêng Lỗ Bá Đặc đã tự tay triệt phá mấy ổ của chúng.
Bởi loại thuốc này sau khi uống sẽ có đặc tính ác ma ăn mòn rất rõ ràng, hễ được Thánh Quang chiếu rọi hay được nước thánh gột rửa là lập tức phát tác kịch liệt.
Khi Thánh Quang Giáo Hội bắt đầu tập trung rà soát, sự lây lan của loại thuốc này đã bị ngăn chặn rõ rệt. Ít nhất là những kẻ nắm giữ địa vị cao không thể giấu giếm được nữa. Nghe nói về sau vẫn lác đác tra ra vài vụ án liên quan đến thứ thuốc này, nhưng đều không gây ra nguy hại quá lớn.
Thế nhưng hiện tại, dường như đây là một loại thuốc hoàn toàn mới. Hiệu quả cụ thể ra sao vẫn chưa rõ, nhưng nó đã không còn sợ năng lượng Thánh Quang đối kháng nữa. Nhìn đám Lang nhân này, rõ ràng đã trải qua quá trình thử nghiệm trong một thời gian rất dài, bố cục này có lẽ đã bắt đầu từ rất sớm.
Người khác có thể khó hiểu, nhưng Lỗ Bá Đặc thì nghĩ thông suốt ngay. Không cần dùng thủ đoạn ác ma, chỉ bằng phương pháp luyện chế dược lý thuần túy thực sự cũng có thể điều chế ra loại thuốc tương tự.
Cứ nhìn về thế giới cũ của hắn mà xem, ở đó có đủ loại dược phẩm, chẳng cần thủ đoạn ác ma nhưng lại mang đến hiệu quả của ác ma, vẫn có thể khống chế một người, hủy diệt một người như thường.
Thế nhưng thế giới này thực sự có thủ đoạn lợi hại đến thế sao? Lũ Hắc Ám Giáo Hội đúng là âm hồn bất tán!
Đúng lúc này, Đại Nhãn Châu Tử lại gửi báo cáo tới.
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Đại ca, mấy phân thân lẻn vào đại sảnh tiệc rượu gặp vấn đề rồi. Bọn nó hình như trở nên cực kỳ hưng phấn, khả năng tự chủ cũng bắt đầu có vấn đề, nhưng chính bọn nó dường như lại không nhận ra.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)!
Đại Nhãn Châu Tử lập tức chuyển một khung hình sang cho hắn. Đó là cảnh tượng trong đại sảnh tiệc rượu, nhìn từ góc nhìn của một phân thân Đại Nhãn Châu Tử.
Hắn nhận ra đám Lang nhân trong sảnh tiệc toàn bộ đều đỏ ngầu hai mắt, trạng thái vừa hưng phấn lại vừa kiềm chế. Đây rõ ràng là hai trạng thái vô cùng mâu thuẫn, khó mà hiểu nổi vì sao chúng lại cùng xuất hiện, nhưng trên người bọn họ dường như đang mang một thứ cảm giác sứ mệnh.
Giống như vừa nhận được lời khen thưởng từ thần tượng mà mình sùng bái, rõ ràng đã hưng phấn tột cùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, đại khái là cảm giác như vậy.
Mà ở góc khung hình, có thể thấy một chấm đỏ đang rung lắc. Nhìn kỹ lại thì thấy đó là một con Đại Nhãn Châu Tử, toàn thân nó cũng đang phát ra ánh sáng đỏ, đã nhảy ra khỏi bình hoa ẩn nấp, hớn hở ngoe nguẩy mấy xúc tu sau lưng.
Nếu không phải chính đám Lang nhân kia cũng đang phê thuốc thì chắc chắn nó đã bị tóm sống rồi.
Góc nhìn hiện tại của bọn họ cũng đang rung lắc dữ dội, xem chừng con Đại Nhãn Châu Tử này cũng đang nhảy múa theo.
Đại Não Hoa: ( ^◡^ )┌ Nó ngốc quá đi mất!
Đại Nhãn Châu Tử: ┐( ⊙ )┌
Lỗ Bá Đặc: (— _— ;) Chắc do trước đó ngâm trong rượu dính phải loại thuốc kia nên bị ảnh hưởng rồi, bảo bọn nó rút về trước đi.
Ừm... chờ đã, bảo chúng nó ra ngoài xong thì tìm ngay mấy con Đại Nhãn Châu Tử có mang nước thánh ở gần đó, uống thử nước thánh xem sao, chắc là có tác dụng đấy.
Phân thân ở các nơi khác, trừ vài con giữ lại ở các giao lộ the chốt, còn lại tập trung hết về "Liệt Tích thương hội". Mình phải điều tra rõ ràng mọi tin tức về loại thuốc mới này, từ sản xuất cho đến công dụng, đồng thời phải tìm ra kẻ phụ trách thương hội này. Bất kể hắn trốn ở đâu, phải xử lý cho bằng được càng sớm càng tốt.
