Chương 725
Chương 725: Ma dược "Tổ Tiên
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lượng lớn Đại Nhãn Châu Tử tản ra ngoài mang lại hiệu quả cực kỳ khủng bố, có thể nói là không lọt một kẽ hở. Ngay cả mấy cuộc nói chuyện của người nội bộ "Thương Hội Liệt Tích" cũng bị thu thập lại, phân tích kỹ càng hòng chắp vá chân tướng phía sau.
Tình thế phát triển cực nhanh, không hề vì Lỗ Bá Đặc sốt ruột mà chậm trễ nửa phần. Chẳng hạn như trong đại sảnh yến tiệc, Tây Lý Nhĩ · Hắc Trảo sau khi xác nhận đám người mới được đưa vào lần này đã nốc cạn một lượng lớn mỹ tửu, liền bắt đầu màn diễn thuyết của hắn.
Hắn bắt đầu ra rả bài ca vinh quang tổ tiên Lang nhân, giới thiệu rằng bọn họ hiện đã thông qua nghi thức thần bí kết hợp cùng huyết tửu Thú tộc để đạt được hiệu quả giao tiếp với tiên tổ, mà sức mạnh của tiên tổ sẽ bám lên người bọn họ.
Trạng thái "Sức mạnh tiên tổ" này hoàn toàn có thể nhìn thấy được: Tư duy của bọn họ sẽ trở nên nhạy bén hơn, sức mạnh trở nên cường đại hơn, bọn họ có thể chiến thắng mọi kẻ thù.
Tộc trưởng Lang nhân đương nhiệm La Căn đã bị tiên tổ ruồng bỏ, bởi vì hắn bội phản vinh quang của tiên tổ, chạy đi tín ngưỡng cái thứ "Thú Thần" chó má kia. Tầng lớp cấp cao bọn họ đều biết rõ, cái gọi là "Thú Thần" này mới chỉ xuất hiện chừng trăm năm đổ lại, trước đó lấy đâu ra?
Tất cả đều do lũ hồ ly giảo hoạt cố ý trộn lẫn những truyền thuyết viễn cổ lưu truyền giữa các tộc Thú nhân vào thông tin về "Thú Thần", khiến mọi người tưởng rằng Thú Thần đã tồn tại từ lâu đời. Toàn là một lũ lừa đảo tôn giáo!
Cuộc sống bi thảm hiện tại chính là do "Thú Thần" mang lại, do tên tộc trưởng vô trách nhiệm La Căn mang lại!
Chỉ cần vầng trăng còn treo trên bầu trời, Lang nhân thành kính sẽ không bao giờ từ bỏ tín ngưỡng tiên tổ.
Hiện giờ người Hồ tộc lại tới, tín đồ của Thú Thần đang bức hại con dân Lang nhân, mấy khối thủy tinh ảnh tượng kia chẳng qua chỉ là món đồ chơi rách nát của nhân loại, toàn là giả dối.
Còn lão Phần Lý Tư đáng thương không chỉ bị ả trói lại mà còn bị hạ độc làm câm, căn bản không thể vạch trần lời nói dối của chúng ngay tại chỗ. Lũ chúng sợ giao trả lão Phần Lý Tư rồi thì lời dối trá sẽ bại lộ, cho nên sau đó đã sát hại người duy nhất biết rõ chân tướng là lão!
Cho nên bọn họ phải đoàn kết lại để chống lại sự áp bức của đám tín đồ Thú Thần, phải lật đổ tên tộc trưởng phản bội tín ngưỡng La Căn! Tộc trưởng Lang nhân chỉ có thể là người thuần khiết nhất, là Lang nhân kiên định phụng sự tiên tổ Lang nhân nhất mới xứng đáng đảm đương!
Phải thừa nhận rằng tên Tây Lý Nhĩ · Hắc Trảo này quả thực có chút tài ăn nói, bản lĩnh đổi trắng thay đen cũng ra trò. Lời gốc hắn nói chắc chắn còn kích động hơn bản tóm tắt rút gọn này nhiều, ngay cả bình dân Lang nhân bình thường nghe xong e rằng cũng sôi máu sùng sục, huống chi là đám Lang nhân đang bị ma dược "Tiên Tổ" khống chế.
Đúng vậy, Lỗ Bá Đặc đã xác nhận rồi. Loại dược tề kia được người nội bộ thương hội gọi là "Tiên Tổ", là loại thuốc mới do Hắc Ám Giáo Hội khai phát sau ma dược "Hoan Du". Bản chất của nó vẫn là thuốc gây ảo giác, nhưng hoàn toàn không mang khí tức của ác ma.
Mấy Đại Nhãn Châu Tử trúng chiêu cũng đã được các đồng bạn khác cứu chữa xong. Dựa vào lời kể của chúng, Lỗ Bá Đặc đại khái phân tích ra được vài đặc tính của loại dược tề này.
Trước hết là làm thần kinh hưng phấn, tạo cảm giác tư duy nhạy bén, đầu óc thông suốt, sức mạnh vô song, cơ thể cường tráng.
Thế nhưng nếu dùng nhiều lần, thời gian dài ở trong trạng thái hưng phấn này, e rằng hệ thần kinh bên trong cơ thể sẽ chịu tổn thương. Vùng não có mật độ phân bố thần kinh dày đặc nhất nên chắc chắn bị phá hoại nghiêm trọng nhất, dẫn đến các triệu chứng ngây dại, mất phản xạ với kích thích bên ngoài.
Dây thần kinh vận động tổn thương sẽ xuất hiện triệu chứng cứng đờ cơ thể tương tự.
Trước đó cho đám Lang nhân kia uống nước thánh, hẳn là do nước thánh muốn chữa lành bộ não bị phá hoại.
Thế nhưng cái thứ dây thần kinh này một khi tổn hại lâu ngày thì khó lòng nối lại được, tương tự như tình trạng đứt lìa chi thể.
Năng lực trị liệu cơ thể của nước thánh có giới hạn nhất định, vừa vặn nằm dưới mức "nối lại chi gãy", thành thử không thể chữa lành hoàn toàn. Cùng lắm nó chỉ có tác dụng phục hồi nhất định với những tế bào thần kinh chưa bị phá hủy triệt để; chính sự xung đột với ma dược mới gây ra tình trạng đau đầu dữ dội.
Đến lúc này, bầu không khí trong bữa tiệc rốt cuộc đã bị Tây Lý Nhĩ · Hắc Trảo kích động lên tới đỉnh điểm, dược lực cũng bốc lên. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, xé toạc áo ngoài rồi thoăn thoắt nhảy vọt lên nóc đại sảnh yến tiệc.
Đứng trên đầu mút mái hiên cong vút, lấy mặt trăng xanh biếc sau lưng làm nền, hắn ngửa đầu hú dài về phía vầng trăng. Tiếng sói tru thê lương cổ xưa xé toạc vòm trời, vang vọng khắp bốn bề thành thị.
Cùng lúc đó, bắt đầu từ "Cao Địa Nguyệt Quang" ở Thượng Thành khu cho tới "Cốc Địa Đê Hào" ở Hạ Thành khu, tiếng sói tru liên tiếp vang lên đáp lại hắn.
Đám Lang nhân thuộc phe phản nghịch Tây Lý Nhĩ · Hắc Trảo từ sớm đã tập kết xong xuôi, đồng loạt rút vải đỏ quấn lên trán. Cuộc nổi dậy vũ trang chính thức nổ ra.
Đúng lúc này, ba đạo quang mang song song đột ngột xé toạc màn đêm ngoài rìa lao tới. Giây tiếp theo, chúng đã ập đến trước mặt Tây Lý Nhĩ · Hắc Trảo, phong tỏa kín ba đường thượng trung hạ của hắn.
Thế nhưng thực lực của Tây Lý Nhĩ · Hắc Trảo dường như không chỉ dừng lại ở cấp 7 như công bố. Giữa ngàn cân treo sợi tóc, thân hình hắn dịch chuyển ngang một đoạn ngắn, tốc độ chẳng khác nào thuấn di.
Chiêu này hơi giống [Di Hình Hoán Ảnh] của lũ Ác Ma Sừng Dê, nhưng bản chất lại khác. [Di Hình Hoán Ảnh] dùng ma pháp để lập tức xuất hiện tại vị trí mới.
Còn cường giả thể thuật bậc cao loại này lại dùng sức bộc phát cực hạn để lao tới vị trí mới. Nếu có thể tua chậm chuyển động thì giữa khoảng cách đó vẫn lưu lại quỹ đạo di chuyển của bọn hắn.
Dù sao đi nữa, Tây Lý Nhĩ · Hắc Trảo đã né được đòn đánh lén. Ba đạo quang mang vút thẳng vào màn đêm rồi biến mất, nhưng mũi hiên bằng sắt thép dưới chân hắn đã bị chém đứt, gãy làm ba đoạn một dài hai ngắn rơi cắm xuống đất, phát ra những tiếng va đập trầm đục.
Tây Lý Nhĩ · Hắc Trảo chẳng thèm bận tâm đến những thứ đó, ánh mắt gắt gao nhìn về phía bóng tối nơi luồng sáng vừa bắn ra.
Từ trong bóng tối, một bóng hình cao lớn dị thường sải bước tiến ra. Mái tóc trên đầu bạc trắng như tuyết, nhưng dưới ánh trăng xanh lại ánh lên vầng hào quang lam sắc rõ rệt. Đó chính là tộc trưởng đương nhiệm La Căn · Nguyệt Nhận! Phía sau hắn là một nhóm quý tộc và chiến binh Lang nhân hết mực trung thành.
La Căn thực ra đã sớm phát hiện ra những đợt sóng ngầm bên dưới, nhưng ban đầu hắn chỉ nghĩ đó là phái phản đối bình thường, phản đối việc hắn dung túng cho việc truyền bá "Thú Thần".
Thế nhưng chuyện này căn bản không còn cách nào khác. Tín ngưỡng "Thú Thần" là xu thế tất yếu, do Hổ tộc và Sư tộc chung tay cưỡng ép thúc đẩy. Lang tộc nhỏ bé của hắn lấy đâu ra quyền nói "không", sợ rằng buổi sáng vừa mở miệng thì buổi chiều đã bị lũ mèo lớn kia xé xác rồi.
Hắn cũng đã hết sức tìm cách dung hòa thế cân bằng giữa "Thú Thần" và "Tiên Tổ", ngỡ rằng tộc nhân sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của mình. Nào ngờ chẳng rõ vì nguyên do gì, lực gắn kết của phái phản đối lại mạnh mẽ đến thế, ngược lại còn có chiều hướng ngày càng bành trướng quy mô.
Chẳng hiểu có ma lực gì, ngay cả mấy tên đàn em trung thành tuyệt đối mà hắn phái vào nội bộ phe phản loạn để thám thính tin tức cũng không hiểu sao lại ngả theo vòng tay của giặc.
Đến khi hắn muốn dùng vũ lực trấn áp thì mới phát hiện cán cân thực lực đôi bên đã chẳng còn chênh lệch bao nhiêu. Dưới tình huống này, một khi khai chiến thực sự, Lang tộc e rằng tiêu đời thật, có thể rơi vào cảnh gục ngã không gượng dậy nổi, hoặc tan rã thành từng mảnh vụn.
Điều này khiến hắn dẫu đã có chuẩn bị nhưng mãi vẫn không dám thực sự ra tay.
Đối phương có lẽ cũng kiêng dè gây ra ảnh hưởng quá lớn, hoặc giả đang tích lũy thực lực nên cũng chưa có ý định động thủ.
Trước đó trong vấn đề chiến tranh với nhân loại, đôi bên từng có lúc giương cung bạt kiếm, nhưng may nhờ phía Hồ tộc tìm được chứng cứ có ác ma nhúng tay, kịp thời khống chế cục diện nên không bùng nổ xung đột trực diện.
Thế nhưng lần này, sứ đoàn Hồ nhân của Thú Thần Điện đột ngột viếng thăm đã trực tiếp phá vỡ sự cân bằng mong manh giữa đôi bên. Phái phản đối liên tục ra tay, coi như đã trực tiếp khai chiến.
Đến nước này, dẫu hắn có không muốn nội chiến, không muốn tiêu hao thực lực Lang nhân đến mức nào đi nữa, thì cũng tuyệt không cam tâm cứ thế bị coi là kẻ phản bội rồi bị đá khỏi ngai vàng, không cam tâm nhìn thuộc hạ trung thành của mình bị tàn sát.
Đã như vậy, vậy thì chiến đi! Hãy để móng vuốt chứng minh ai đúng ai sai!
