Chương 739
Chương 739: Thánh quang chói mắt
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lần này, đứa sốt ruột ra tay nhất không phải Đại Não Hoa, mà là Đại Nhãn Châu Tử đang nghẹn một bụng hỏa khí.
Cả ngày hôm nay nó chẳng dễ chịu chút nào, Đại Não Hoa hễ mở miệng là y như rằng cố ý hoặc vô tình lôi nó vào, mà khổ nỗi lời đối phương nói lại là sự thật: nó bị người ta phát hiện trước, trong khi bản thân lại mù tịt về kẻ địch, nghĩ thôi cũng thấy bực mình.
Thế nên ngay khoảnh khắc đối phương cất giọng mỉa mai, nó lập tức mượn mắt của Gundam bắn ra hai luồng xạ tuyến đen kịt, chính là tuyệt kỹ sở trường [Hỗn Độn Xạ Tuyến], nhắm thẳng mặt Tiểu Cường mà phóng tới, cho mày chừa cái thói ngông cuồng.
Nhưng phản xạ của tên Tiểu Cường này đích thực thuộc hàng đỉnh chóp, chỉ nghiêng đầu một cái đã né gọn, để hai tia xạ tuyến bắn thẳng vào bóng tối phía sau, mất hút không một dấu vết.
Gundam Tiểu Cường quay đầu lại nhìn Cốt Đầu Muội, kiêu ngạo gật gù như tán thưởng đòn đánh lén vừa rồi, đoạn từ đôi mắt của gã cũng bắn ra hai luồng ánh sáng đen kịt, lao thẳng tới mặt Cốt Đầu Muội.
Cốt Đầu Muội phản ứng cũng chẳng kém, nghiêng đầu né qua một bên.
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )#
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Tên này cái gì cũng sao chép được à?
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)┌ Hình như thế, ai gặp phải loại kẻ địch này chắc cũng đều đau đầu cả thôi.
Những thứ ngươi biết nó đều biết, nhưng thứ nó biết thì chưa chắc ngươi đã rành. Giống như tên quý tộc Lang nhân bị nó thả đi lúc trước, nó dùng hình tượng của đầu mục quân phản loạn Tây Lý Nhĩ · Hắc Trảo. Nghĩa là nó luôn nắm ưu thế lệch tầng, kém cỏi nhất cũng là hòa.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Sao ta lại không tin nhỉ? Nếu kẻ địch là cường giả bậc 9, nó cũng sao chép được à? Nếu nó thực sự mạnh như thế, cất công đi tìm đám quỷ dị khác làm quái gì?
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)┌ Có phải ngươi theo đại ca lâu quá nên suy nghĩ cũng giống hệt con người rồi không? Con người làm việc mới cần mục đích, mẹ nó chứ đây là một thực thể quỷ dị, nó thích chém giết thì đã sao?
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)! Ờ, tóm lại ta thấy chắc chắn có kẽ hở, để ta thử xem sao.
Giờ Đại Não Hoa đang đích thân tọa trấn trong đầu Cốt Đầu Muội, đứng giữa điều phối, đây mới chính là trạng thái mạnh nhất của bọn chúng.
Đại Não Hoa lập tức tham chiến, ném sang một quả cầu lửa. Lần này đối phương phản ứng còn nhanh hơn, chẳng thèm né tránh mà tiện tay quăng lại một quả cầu lửa, hai khối cầu đâm sầm giữa không trung, nổ tung dữ dội.
Tiếp đó, phía Cốt Đầu Muội bắn ra băng tiễn, phong nhận, lôi điện tiễn tới tấp như không cần tiền.
Đối phương cũng chẳng chịu yếu thế, trả đòn bằng đủ bấy nhiêu chiêu thức, thậm chí còn tung thêm một đòn, dùng ma pháp hệ Thổ ngưng tụ một đôi bàn tay đá khổng lồ ụp tới tát người.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Tức chết đi được, cái năng lực hệ Thổ này ta còn chưa có! Vậy cho ngươi nếm thử món này, không tin ngươi cũng biết.
Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng thánh quang giáng thẳng xuống đầu. Đó là [Trị Liệu Thuật] của Đại Não Hoa, bao phủ trọn vẹn Gundam Tiểu Cường đối diện. Thứ này không phải vật thể phóng ra, mang sẵn thuộc tính chắc chắn đánh trúng.
Lần này rốt cuộc cũng có hiệu quả, khói đen trên người Tiểu Cường bốc lên cuồn cuộn, không tài nào duy trì nổi hình tượng Gundam bạch cốt, biến trở lại thành một khối bóng đen hình người.
Đôi mắt đen tuy không mấy rõ ràng trên gương mặt đen kịt, nhưng bên trong tràn ngập vẻ khó tin.
Gã bắt đầu la toáng lên: "A—— Ngươi có lầm không đấy? Ngươi cũng là quỷ dị cơ mà, sao lại đi xài thánh quang hả???
Đồ điên, ngươi đúng là một kẻ điên! Được thôi, vậy thì cùng chết hết đi! Là do ngươi ép ta!"
Thế là từ cơ thể Tiểu Cường cuộn trào ra càng nhiều bóng đen, như nước dập lửa, liên tục phủ lấp vết bỏng do thánh quang thiêu đốt. Cách này cực kỳ hiệu quả, giống như bóng tối và ánh sáng vốn tương sinh tương khắc, rốt cuộc cũng ngăn chặn được phần lớn sát thương.
Đoạn, gã nghiến răng biến đổi lần nữa, nhưng lần này không biến thành Gundam bạch cốt, mà trực tiếp hóa thành một con người, ngay cả áo choàng trên thân cũng được tái hiện chuẩn xác.
Hơn nữa kiểu dáng này mọi người lại vô cùng quen thuộc: áo bào mục sư màu trắng bạc điểm xuyết chỉ thêu màu vàng kim. Đây không đơn thuần là hoa văn trang trí, mà là vô số phù văn thánh quang huyền diệu, có tác dụng cường hóa ma pháp hệ Thánh quang.
Khỏi phải nghi ngờ, bộ áo bào mục sư cao cấp này Lỗ Bá Đặc cũng có một bộ. Đó là lễ phục mục sư cao giai của giáo hội, được tặng kèm khi lão già Âu Hoàng gửi tới vô số tài nguyên và phần thưởng lúc hắn nhận danh hiệu "Song Diện Thánh Đồ".
Thứ này chỉ mục sư cao giai mới có và chỉ mặc trong các đại lễ trang trọng. Khi ấy Lỗ Bá Đặc tuy chưa đạt bậc cao giai, nhưng chiến công đủ lớn nhờ tìm được ma pháp hệ Quang thất truyền từ Áo Tư Lộ Á để bổ khuyết cho giáo hội, đây xem như một sự vinh danh và công nhận.
Nhưng hiện tại, tên Tiểu Cường này lại mô phỏng ra một bộ như thế, đủ hiểu chủ nhân ban đầu của bộ lễ phục phần lớn chẳng có kết cục tốt đẹp gì, khả năng cao là đã bị Tiểu Cường làm thịt.
Ngay sau đó, khuôn mặt gã cũng hiện ra hoàn chỉnh, là một nữ mục sư trung niên, nhưng gương mặt vốn dĩ hiền từ nay lại vặn vẹo đầy điên loạn, phản ánh đúng trạng thái hiện tại của Tiểu Cường.
Kể từ lúc hình tượng này xuất hiện, trên người Tiểu Cường bắt đầu bốc khói đen, tuy không quá dữ dội nhưng cứ bốc lên liên hồi.
Tên này bỗng bật cười sằng sặc, rồi lập tức tung chiêu tối thượng. Thần chú hùng tráng vang lên, một quả cầu ánh sáng màu hoàng kim bất thình lình xuất hiện, bên trên lượn lờ những phù văn thần bí, bao trùm hoàn toàn Cốt Đầu Muội.
Mẹ kiếp, đây là ma pháp thánh quang bậc 7 [Thánh Ngôn Cấm Cố], có khả năng định thân kẻ địch.
Ngay tức khắc, khoảng hai ba mươi thanh kiếm quang hoàng kim ngưng tụ giữa hư không, chĩa thẳng vào Cốt Đầu Muội đang bị định thân. Đó là ma pháp thánh quang bậc 5 [Quang Chi Tài Quyết], nhưng qua tay tên Tiểu Cường này không chỉ có một thanh, mà tăng thẳng lên gấp ba mươi lần.
Không gian vốn tăm tối nay được ma pháp thánh quang vàng óng ánh rọi sáng lộng lẫy dị thường, càng làm nụ cười điên loạn trên mặt Tiểu Cường thêm phần rõ rệt.
Ờ thì, khói đen trên người gã cũng bốc lên hăng say hơn, hệt như một cỗ động cơ diesel bị hỏng hóc vậy.
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)┌ Tiểu Cường bị sao thế?
Đại Não Hoa: ┐(⊙_⊙)┌ Ta thấy, chúng ta ráng chịu thêm một lúc nữa là nó tự thiêu chết mình luôn đấy.
Lão Diện Mạc: ( ^◡^ )┌ Bản chất nó vẫn là quỷ dị, nhưng lại muốn khống chế năng lượng thánh quang thì tự nhiên sẽ xung đột dữ dội, giờ trông có cảm giác đả thương địch tám trăm mà tự tổn mười ngàn.
Ban đầu Tiểu Cường còn có chút tán thưởng kẻ địch này. Một đồng loại có trí tuệ, biết ẩn mình, không phải hạng chỉ biết săn mồi với sinh sản, vả lại con đường đi cũng hao hao giống gã, sở hữu nhiều thủ đoạn quỷ dị thuộc các hướng khác nhau.
Thậm chí trong giao tranh trước đó, gã còn chẳng muốn nuốt chửng đồng loại này mà định thu làm đàn em, dù sao cũng hiếm khi gặp được kẻ cùng chí hướng.
Ngặt nỗi tên kia không biết điều, dám dùng năng lực hệ Thánh quang đối kháng với gã. Tuy chỉ là [Trị Liệu Thuật] cơ bản nhất, nhưng điều này đã chạm tới lằn ranh giới hạn, bắt buộc phải trả đũa.
Vậy mà đối diện chuỗi chiêu liên hoàn cực mạnh của gã, tên đồng loại này vẫn ngoan cố không chịu nhận sai, không chịu nhún nhường lấy một phân. Thế thì phải dốc lực nghiền sát, dựng lên một tấm gương cảnh cáo ở đây.
Haiz, chỉ là bị năng lượng thánh quang thiêu rụi rồi thì e rằng chẳng còn sót lại thứ gì, cũng chẳng còn gì để mà nuốt chửng nữa.
Ngay tức khắc, ba mươi thanh [Quang Chi Tài Quyết] ầm ầm bắn tới——
Ánh sáng này, thật chói lòa làm sao!
