Chương 740
Chương 740: Đối thủ khó nhằn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Bên này, đám đồng bọn và Tiểu Cường vẫn đang kịch chiến. Tiểu Cường vậy mà biến thành một mục sư cao giai của Thánh Quang Giáo Hội, tung ra chuỗi chiêu liên hoàn 【Thánh Ngôn Cấm Cố】 kèm 【Quang Chi Tài Quyết】, định lấy thế áp đảo đoạt mạng đối thủ.
Thế nhưng bản thân Tiểu Cường cũng là quỷ dị, xung đột dữ dội với năng lượng Thánh Quang. Toàn thân nó bốc khói đen sì, bị thiêu đốt liên tục, đối thủ còn chưa sứt mẻ gì mà bản thân nó đã suýt bị nướng chín.
Có điều con hàng Tiểu Cường này cũng thuộc dạng lì lợm cùng cực, vẫn cắn răng chịu sát thương dồn tới, đâm thẳng thanh thánh kiếm ngưng tụ từ 【Quang Chi Tài Quyết】 về phía kẻ địch.
Quang hệ ma pháp quả thực lợi hại, nhất là khi đối phó với những kẻ địch mang thuộc tính tà ác như ác ma và quỷ dị. Nhưng đám đồng bọn này có tính là quỷ dị không?
Ừm... Chắc chắn là có, chỉ là sau khi được Lỗ Bá Đặc thu phục, cả lũ đều đã được đưa vào lò đúc lại một lượt. Hiện tại tuy vẫn là quỷ dị, nhưng đến siêu cấp 【Trị Liệu Thuật】 của Lỗ Bá Đặc chúng còn chẳng sợ, huống chi dăm ba thứ ma pháp hệ Thánh Quang tầm thường này.
Những chiêu như 【Quang Chi Tài Quyết】 tuy có kèm thêm chút sát thương loại khác, nhưng cốt lõi vẫn là Thánh Quang, đánh lên Gundam Bạch Xương chẳng thấm tháp là bao. Đại Não Hoa thậm chí còn nặn ra hai tầng 【Thánh Thuẫn Thủ Hộ】 tròng lên người, coi như hoàn toàn vô thương.
Tiểu Cường trừng mắt nhìn trân trân, vẻ kinh ngạc chết trân trên mặt. Không đúng, quỷ dị làm sao có thể miễn nhiễm Thánh Quang?
Đại Não Hoa trái lại còn nảy ra ý tưởng mới. Nó vận dụng linh hoạt 【Thánh Kiếm Thuật】 học được từ Áo Tư Lộ Á, không nặn ra quang kiếm mà phủ kín năng lượng Thánh Quang lên lưỡi hái, tạo thành "Lưỡi Hái Thánh Quang" màu vàng kim rực rỡ, đồng thời bắt đầu xả ma pháp Thánh Quang dội về phía đối diện.
Gundam Bạch Xương lao lên tấn công dồn dập. Tôn chỉ chiến đấu của Cốt Đầu Muội chính là thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi, Tiểu Cường đã sợ Thánh Quang thì cứ dùng Thánh Quang đập chết nó.
Về phần Tiểu Cường, tuy không hiểu nổi vì sao đám quỷ dị đối diện lại không sợ Thánh Quang, nhưng giờ chẳng còn thời gian cho nó nghĩ ngợi. Nó lập tức chuyển đổi hình thái, từ bỏ hình ảnh mục sư cao giai, biến trở lại thành Gundam màu đen.
Điểm khác biệt là quanh thân nó xuất hiện thêm một tầng khiên ma pháp hình cầu màu đen, miễn cưỡng cản được những đợt oanh tạc ma pháp Thánh Quang đủ loại của Đại Não Hoa.
Hai bên lao vào ăn miếng trả miếng với Gundam Bạch Xương. Đủ loại ma pháp nguyên tố thuộc các hệ khác nhau được tung ra dồn dập, hơn nữa nó còn có thể mượn bóng tối xung quanh để thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng râm, xuất quỷ nhập thần, vậy mà lại có thể đánh ngang ngửa với đám quỷ dị đang bung toàn bộ hoả lực, không hề rơi vào thế hạ phong.
Bên ngoài đánh đến long trời lở đất, nhưng kênh tán gẫu nội bộ của đám quỷ dị cũng chưa từng ngơi nghỉ.
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Ha ha, ta phát hiện rồi, thằng nhãi đối diện không thể bắt chước "Hỗn Độn Xạ Tuyến" của ta! Nó chỉ dùng được những năng lực bản thân đã nắm giữ thôi.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Tự nhiên giật đùng đùng lên làm gì thế?
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Ta quan sát kỹ rồi, ta đã mấy lần dùng "Hỗn Độn Xạ Tuyến" phá vỡ tầng hộ thuẫn màu đen của nó, nhưng năng lượng của tên này rất dày, dù bị suy yếu nhưng lập tức bù đắp lại được.
Thế nhưng phía Tiểu Cường, dù rất nhiều ma pháp của nó bị đủ loại khiên ma pháp của Đại Não Hoa chặn lại, vậy mà nó chưa từng dùng "Hỗn Độn Xạ Tuyến" lấy một lần.
Khả năng phá khiên ngon nghẻ như thế mà nó không dùng, chứng tỏ nó hoàn toàn không biết bắt chước. Lúc ban đầu khi đôi bên bắn nhau phát đầu tiên, nó chỉ mô phỏng ra một tia sáng đen tương tự chứ chưa hề nắm được thực chất.
Chắc là phải nuốt chửng năng lực liên quan thì mới mô phỏng ra được, tuyệt đối không vô địch đến mức đó đâu.
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)┌ Hình như đúng là vậy thật. Nếu suy luận theo hướng này thì lại lòi ra thêm một vấn đề nữa.
Với thực lực hiện tại của chúng ta, nếu đối đầu với tên đầu mục phản quân cấp tám Tây Lý Nhĩ · Hắc Trảo, liệu có nắm chắc phần thắng không? Nếu kết hợp năng lực xuyên qua bóng tối quỷ dị kia với đủ loại ma pháp của Tiểu Cường, trên lý thuyết chúng ta đánh không lại nó.
Thế nhưng tại sao đối phương lại không dùng đến? Chắc hẳn việc bắt chước cũng có giới hạn trần, thực lực bản thân sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thực lực mô phỏng. Tên Tiểu Cường này chắc đến cấp tám còn chẳng mô phỏng nổi, cấp chín thì càng khỏi mơ.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Thảo nào Tiểu Cường mới cần đi khắp nơi tìm quỷ dị để nuốt, chắc là để tăng tổng lượng năng lượng lên.
Cốt Đầu Muội: ( ^◡^ )┌ Oa, vậy thì Tiểu Cường giống chúng ta quá chừng luôn!
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Ờ... Đúng là thế thật!
Nhưng biết được những điều này cũng chẳng giúp ích được gì nhiều cho cục diện hiện tại. Chúng ta vẫn khó lòng đối phó với tên Tiểu Cường này, nó quá toàn diện, thứ nó biết còn nhiều hơn chúng ta, lại còn trơn như trạch, căn bản không khống chế nổi.
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)┌ Đoán chừng Tiểu Cường ở bên kia cũng nghĩ thế, cũng cảm thấy chúng ta quá khó xơi. Chẳng nói đâu xa, chỉ riêng việc chúng ta dùng ma pháp Thánh Quang mà không hề hấn gì cũng đủ khiến nó thèm thuồng rồi.
Nếu không thì làm sao bây giờ nó vẫn liều mạng quấn lấy chúng ta như thế? Nó tiếc nuối những năng lực này, nó muốn nuốt chửng sạch sẽ.
Tiểu Xúc Thủ: (⊙_⊙)┌ Cứ kéo dài thêm một lúc cũng chẳng sao, tính thời gian thì đại ca đã phải tới từ lâu rồi, chắc là đang bày binh bố trận, thời gian đứng về phía chúng ta.
Trận chiến vẫn tiếp diễn, cả hai bên đều đánh đến đỏ mắt. Càng đánh Tiểu Cường lại càng kinh hãi, nhưng cũng càng đánh lại càng không muốn buông tay. Trước kia hễ gặp phải đối thủ vượt quá khả năng của mình, nó nhất định sẽ chọn bài chuồn.
Với năng lực chuyển dời mạnh mẽ, luồn lách qua các bóng râm, quả thực chưa từng có ai giữ chân được nó. Nó hoàn toàn có thể chờ đến khi mạnh hơn rồi quay lại tìm bãi trả thù.
Thế nhưng lần này, nó thực sự không muốn từ bỏ. Khuyết điểm lớn nhất của nó chính là bản chất quỷ dị, bất kể ngoại hình biến đổi thế nào, chỉ cần chạm phải những thứ như Thánh Quang hay nước thánh là lập tức bị đánh hiện nguyên hình.
Vì chuyện này, nó cũng từng dốc hết sức tìm cách khắc phục, thậm chí còn nằm vùng ở Đế Quốc Lan Đăng một thời gian dài. Cuối cùng, nhờ hao tâm tổn trí cộng thêm chút may mắn, nó lợi dụng lòng trắc ẩn của một nữ mục sư cao giai để ám sát ả, thành công nắm giữ năng lực Thánh Quang hằng mơ ước.
Thế nhưng quỷ dị thì mãi là quỷ dị. Năng lượng Thánh Quang quả thực đã bị nó thâu tóm, nhưng lại xung đột kịch liệt với cơ thể. Muốn đấm đối phương một cú thì bản thân phải ăn một nhát chém trước, đau đớn muốn chết, vĩnh viễn rơi vào trạng thái bị tương khắc.
Cho nên bình thường nó cũng chẳng rước bực vào thân mà dùng năng lượng hệ Thánh Quang để chiến đấu. Thuận tay nhất đối với nó vẫn là hệ tấn công vật lý, gần như có thể mô phỏng hoàn mỹ, dùng sướng tay nhất.
Còn việc nó hợp tác với Hắc Ám Giáo Hội cũng là muốn mượn lũ rệp trốn trong góc tối này giúp nó tìm kiếm thêm nhiều đồng loại, để bản thân nhanh chóng tích luỹ năng lượng, mau chóng trưởng thành.
Hắc Ám Giáo Hội lại muốn lợi dụng năng lực mô phỏng của nó để khuấy đảo phong vân, vốn dĩ chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.
Giống như lần này ở Lam Nguyệt Thành, kế hoạch ban đầu là bảo nó đến hỗ trợ gã Hắc Trảo nào đó làm phản. Nhưng ở đây không hề nghe nói có đồng loại của nó, nó lại chẳng hứng thú gì với mấy trò âm mưu tẻ nhạt này, thế nên mới lề mề dây dưa, Hắc Ám Giáo Hội cũng đành bó tay chịu trói.
Chỉ đến khi đột ngột nhận được tin báo nơi này có đồng loại, nó mới dấy lên một chút hứng thú. Ban đầu cứ ngỡ chỉ là một màn so tài bình thường, nào ngờ ở đây lại xuất hiện một đồng loại có khả năng miễn nhiễm Thánh Quang.
Tất cả những năng lực khác đều có thể từ từ nuốt chửng, nhưng miễn nhiễm Thánh Quang thì tuyệt đối là thứ nghìn năm có một, nghe còn chưa từng nghe qua, một khi bỏ lỡ thì e rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Cho nên trận chiến này, dù đánh đến trầy da tróc vảy nó cũng không muốn bỏ cuộc. Nó hạ quyết tâm, dẫu có phải mài mòn cũng phải mài chết kẻ may mắn này để giành lấy thắng lợi cuối cùng.
Chỉ cần bù đắp được điểm yếu này, thế giới này thực sự sẽ thuộc về nó. Landon cái gì, Hi Tá cái gì, thú nhân hay là tinh linh, tất cả rồi cũng sẽ phải phủ phục dưới chân nó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
