Chương 755
Chương 755: Bố cục hiển lộ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đối mặt với lời giải thích của Đạt Cát, Đỗ Nhĩ Già · Bàng Bối không tin cho lắm, hắn nhìn sang gã, cất giọng hỏi: "Còn ngươi thì sao, Đạt Cát? Trình độ ma pháp của ngươi xem chừng rất mạnh đấy?"
Lỗ Bá Đặc mặt dày thừa nhận ngay: "Đúng thế, thiên phú ma pháp của ta từ nhỏ đã không tệ, sang thế giới loài người lại gặp được người thầy tốt, đã qua đào tạo bài bản." [Điểm Hốt Du +1]
Trận chiến giằng co thêm một lát. Nhờ đặc tính chuyển dịch sát thương của con quỷ dị không đầu, thế trận bên này đánh trông vô cùng náo nhiệt nhưng chẳng thu được mấy hiệu quả. Dẫu vậy, mục đích cầm chân đối phương không cho vào thành quấy phá của Lỗ Bá Đặc đã hoàn thành trót lọt.
Chẳng mấy chốc, chân trời xuất hiện thêm vài chấm đen nhỏ đang bay tới, nổi bật nhất là [Hỏa Diễm Chi Dực] đỏ rực. Chính là nhóm Tạp Gia · Cương Vĩ và Áo Phỉ Na nhận được tin tức, vội vã kéo đến chi viện.
Con quỷ dị không đầu đã sớm thông qua đám ác linh mai phục mà nắm được tình hình. Nó chẳng hề do dự, lập tức lặn thẳng xuống lòng đất.
Lỗ Tô Khắc toan đuổi theo, nhưng bị Lỗ Bá Đặc cản lại. Chưa tới lúc quyết chiến, đằng nào cũng không giết được nó, không việc gì phải cố chấp.
Sắc mặt của mấy vị đại lão đều cực kỳ khó coi. Mối lo trước đó quả nhiên đã ứng nghiệm, thứ quỷ dị này quá mức vô liêm sỉ, thực lực rõ ràng mạnh đến rợn người mà lại cẩn thận dè dặt đến mức này, tuyệt đối không để bản thân rơi vào thế bị vây công, thực sự buồn nôn.
Đã vậy lòng dạ nó còn vô cùng hẹp hòi, nghĩ tới việc thả cho một kẻ như thế tự do phát triển, e rằng cả thành Bàng Bối sẽ bị nó quậy nát tan tành.
Ba ngày tiếp theo, đội trinh sát thú nhân cùng toàn bộ thành Bàng Bối đều chìm trong hoảng loạn.
Con quỷ dị không đầu sau lần đánh lén bị dạy cho một bài học thì đâm ra thù hằn tất cả mọi người, bắt đầu những cuộc tập kích thần xuất quỷ nhập.
Dù là đội trinh sát ra ngoài tìm kiếm hay dân thường trong thành đều trở thành mục tiêu trả thù của nó. Lỗ Bá Đặc dẫu ra sức ứng cứu nhưng khó lòng bao quát hết mọi nơi, con quỷ dị không đầu di chuyển cực nhanh dưới lòng đất, căn bản đuổi không kịp.
Lần đầu chặn được là do nó sơ suất, về sau nó càng thêm cảnh giác, lặn xuống tầng đất sâu hơn để hành động, Lỗ Bá Đặc cũng bó tay không thể vẹn toàn đôi đường.
Một số bình dân sợ hãi đến phát điên trước sự khủng khiếp ấy, hoàn toàn phớt lờ lời khuyên can của hắn, tự ý lập đội trốn ra ngoài thành. Kết quả là mấy toán người đều bị thứ kia tóm gọn. Con quỷ dị muốn giam chết những kẻ này, dùng họ làm con bài thương lượng, làm con tin để chế giễu những kẻ đang chống lại nó.
Lỗ Bá Đặc dù có thuật phân thân thật sự cũng chẳng quản nổi một phạm vi rộng lớn nhường này. Nhất là những kẻ tự ý chạy ra ngoài, hắn cũng lực bất tòng tâm, nghẹn ứ một bụng lửa giận.
Mấy ngày nay Tạp Gia · Cương Vĩ cũng phát sầu, chỏm lông mềm mại trên đỉnh đầu bị hắn tự tay vò rụng không ít. Kẻ địch hoàn toàn không chịu đối đầu trực diện với đội tinh nhuệ, hắn đành tuyệt vọng liên lạc với viện quân Cương Vĩ thị tộc thông qua ưng nhân, ráng gượng thêm vài ngày nữa ắt sẽ có người tới tiếp ứng.
Lỗ Bá Đặc rốt cuộc đang bày bố cục gì? Sao lại mất nhiều thời gian đến thế?
Thực chất vào lúc này, nếu bước vào bồn địa Bàng Bối rồi đào sâu xuống lòng đất một chút, người ta sẽ thấy những sợi khuẩn ty màu trắng đang lặng lẽ lan rộng, dần dệt nên một tấm lưới nấm khổng lồ vô cùng đáng sợ.
Chính xác, đó chính là năng lực phụ trợ [Chân Khuẩn] thu được lần trước. Khả năng này do chưa có năng lực chủ quản nào dung nạp nên Lỗ Bá Đặc luôn có phần kiêng dè, sợ nó phát triển vượt tầm kiểm soát.
Có năng lực mới trong tay, hắn không thể không nghiên cứu, nhưng càng nghiên cứu lại càng thấy hoang mang, chính hắn cũng chẳng biết phải định nghĩa năng lực này sao cho chuẩn xác.
Ban đầu, hắn định coi nó mang bản chất của "cái chết", bởi một khi bị nó ký sinh, toàn bộ sinh cơ của vật chủ sẽ bị tước đoạt sạch trơn.
Nhưng ngẫm lại thấy không đúng lắm, vì bản thân đám nấm này lại sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, hơn nữa còn rất khó khống chế.
Hắn lại đổi hướng định nghĩa, cho rằng nó đại diện cho "sự phân giải và chuyển hóa về mặt vật chất", tương tự như tác dụng phân giải năng lượng ma pháp của "Hỗn Độn Xạ Tuyến", có chăng chỉ là tốc độ chậm hơn một chút.
Nhưng rất nhanh sau đó hắn nhận ra thứ này đến cả thực thể dạng linh hồn cũng ký sinh được. Nghĩ lại cũng phải, năm xưa đám Đại Nhãn Châu Tử rõ ràng chỉ là phân thân quỷ dị mà vẫn bị nó ký sinh rồi thao túng, quả thực rất khó để định danh.
Nhưng phen này để đối phó với con quỷ dị không đầu, hắn cũng bị dồn vào đường cùng. Hắc Ti không thể bao phủ toàn bộ bồn địa Bàng Bối, rải ra ngoài lại dễ bị đối phương phát hiện.
Hắn cần một thứ có phạm vi bao phủ rộng, độ ẩn giấu cao, quan trọng nhất là phải đối phó được với hàng vạn linh hồn đang bị trói buộc dưới lòng đất. Ngoài [Chân Khuẩn] ra, hắn thực sự không nghĩ ra thứ gì khác.
Trước khi xuất phát, từ lúc còn ở trạng thái bào tử, chúng đã được ngâm đẫm trong máu, vung ra là lập tức điên cuồng sinh trưởng, chỉ chờ một hiệu lệnh là bắt đầu ký sinh lên đám linh hồn kia. Trước lúc bùng nổ, những sợi khuẩn ty cứ thế chậm rãi lan ra, không một ai hay biết lai lịch của chúng.
Thứ [Chân Khuẩn] này ngay cả phân thân quỷ dị còn ký sinh nổi, huống chi chỉ là vài linh hồn yếu ớt. Vạn nhất không xong thì cứ phá hủy luôn đống mảnh vỡ giáp trụ và đao kiếm mà chúng bám vào, chắc chắn có thể tiễn đám Địa Phược Linh kia về nơi an nghỉ.
Trải qua ba ngày sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân, mạng lưới khuẩn ty đã phủ kín toàn bộ bồn địa Bàng Bối. Nếu có thể bóc tách đất đá và cây cối, ắt sẽ thấy bên dưới đã ken đặc một màu trắng xóa.
Thậm chí để chắc ăn, hắn còn để chúng lan rộng ra bên ngoài một khoảng khá xa, nếu không thì đâu cần tốn nhiều thời gian đến vậy. Giờ đây mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ phát động đòn quyết định.
Về kế hoạch cho trận chiến cuối cùng, hắn cân nhắc hồi lâu rồi quyết định sẽ đơn thương độc mã. Nếu đi cùng mọi người, để che giấu thân phận, hắn buộc phải kìm hãm năng lực của mình, lỡ xảy ra biến cố gì sẽ rất khó ứng phó kịp thời.
Chẳng may để nó chạy thoát, con quỷ dị không đầu một khi mất đi sự ràng buộc từ đám linh hồn dưới lòng đất, tuyệt đối sẽ biến mất không tăm tích trong chớp mắt.
Đúng vậy, đám linh hồn dưới kia vừa là chỗ dựa, nhưng đồng thời cũng là xiềng xích trói chân con quỷ dị. Trước khi tiêu hao hết số linh hồn ở đây, nó tuyệt đối không chủ động rời đi.
Thế là vào đêm ngày thứ ba, sau khi để lại hai phân thân phiên bản Tiểu Cường, Lỗ Bá Đặc âm thầm dẫn theo toàn bộ đồng bọn, lao thẳng về phía dãy núi phía nam.
Hắn không biến đổi thành những hình thái màu mè, chỉ giữ nguyên lốt hồ nhân tiêu chuẩn, vừa vào núi là cắm đầu chạy như điên, diễn trọn vai một kẻ sụp đổ tinh thần đang tìm đường tháo chạy.
Hắn tin chắc con quỷ dị không đầu trông thấy mình ắt sẽ mò tới trả thù. Những lần giao thủ trước hắn từng phóng hỏa thiêu nó, chiểu theo tính nết của tên kia, chắc chắn nó sẽ đuổi theo.
Tuy nhiên, thứ quái vật này vẫn cẩn trọng như mọi khi. Nó bám riết sau lưng Lỗ Bá Đặc nhưng quyết không ra tay, đợi đến khi vào sâu trong núi, đến mức không còn nhìn thấy thành Bàng Bối và dám chắc phía trước không có bẫy rập, nó mới dứt khoát phát động tấn công.
Nó thình lình đội đất trồi lên, lao thẳng về phía Lỗ Bá Đặc.
Toàn bộ đám chiến hữu đã sục sôi khí thế từ lâu đồng loạt hiện thân. Khúc xương treo bên hông cùng bóng đen dưới đất lập tức biến hình, hóa thành hai cỗ cơ giáp khổng lồ một đen một trắng, chắn vững như bàn thạch trước mặt Lỗ Bá Đặc.
Bóng đen cuồn cuộn che rợp bầu trời, huyết dịch điên cuồng tuôn trào ngập tràn mặt đất. Đại Não Hoa lơ lửng trên đỉnh đầu, xúc tu bung xòe sau lưng lộ ra nanh vuốt dữ tợn, Đại Nhãn Châu Tử trôi nổi bên sườn, vô số sợi Hắc Ti lặn ngụp vào trong màn sương đen và huyết mạch.
Cảnh tượng này làm gì có nửa điểm giống phe chính nghĩa, so với phản diện còn tà ác hơn gấp bội, đi con đường của phản diện, ép phản diện vào bước đường cùng!
