Chương 756
Chương 756: Sợi nấm trắng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Sau khi "Chân Khuẩn" bố trí xong thế cục, Lỗ Bá Đặc lấy thân làm mồi, rốt cuộc cũng dụ được con quỷ dị không đầu ra mặt.
Thế nhưng, khoảnh khắc toàn bộ đồng bọn đồng loạt xuất hiện, trông lại chẳng khác nào một lũ đại phản diện siêu cấp, còn mang đậm cảm giác của trùm cuối tà ác.
Sương đen che trời, máu tươi ngập đất, Đại Não Hoa, Tiểu Xúc Thủ, Đại Nhãn Châu Tử, ừm... mỗi tội cặp Gundam đen trắng nhìn hơi lạc tông, cơ mà người ngoài không biết nhìn vào vẫn thấy rợn người, chỉ tưởng đó là hai chiến sĩ Ma Thần cực kỳ kinh hãi.
Quả nhiên, màn chào sân này dọa cho quỷ dị không đầu giật nảy mình, ngỡ đâu đồng loại tìm tới cửa, mà mấu chốt là đối phương hình như còn cùng một hội. Đánh không lại thì chạy, nó cũng chẳng thấy mất mặt.
Nó lao đầu cắm thẳng xuống đất định độn thổ tẩu thoát, nhưng ngay sau đó liền phát hiện không xong, mặt đập bốp xuống đất... à không, làm gì có mặt, lồng ngực đập bẹp dí luôn.
Lỗ Bá Đặc cho máu trải đầy mặt đất đâu phải để làm màu cho màn xuất hiện của phản diện, mà là dùng Hắc Ti làm cốt thép, máu làm xi măng, Đại Não Hoa trực tiếp tung ma pháp hệ băng đông cứng lại, tạo thành một tầng cách ly sát mặt đất, triệt để chặn đứng tầng đất, độn thổ thế quái nào được.
Đây chính là chiến trường cuối cùng hắn đã bày sẵn, coi như nhốt hết tất cả vào lồng bát giác, chưa đánh xong thì đừng hòng rời đi.
Quỷ dị không đầu phản ứng cũng cực nhanh, hai tay chống mạnh xuống đất, thân hình đồ sộ kia thế mà lại luồn lách thoăn thoắt về phía sau. Màn sương đen kia trước đó nó đã từng chạm mặt, hoàn toàn có thể chui qua được.
Nhưng nó đã quá coi thường Gundam đen trắng rồi. Cốt Đầu Muội rốt cuộc cũng được bung hết sức đánh một trận, chiến ý sục sôi trào dâng ngùn ngụt, ngút trời cao tới ba bốn tầng lầu.
Còn Tiểu Cường sau thời gian mài giũa phối hợp cùng mọi người, đã sớm nhận ra hình thái Gundam của Cốt Đầu Muội mới là dạng đánh nhau sướng nhất, sức mạnh và độ nhanh nhẹn kết hợp hoàn mỹ, uy lực kinh người mà không hề nặng nề.
Hai cỗ Gundam đen trắng phối hợp càng lúc càng ăn ý, khóa chặt quỷ dị không đầu, quyết không để nó dễ dàng rời đi.
Lại nói vì sao Lỗ Bá Đặc chưa ra tay? [Trị Liệu Thuật] của hắn đâu rồi, lúc này không phải nên dốc toàn lực xả sát thương sao?
Thực ra không chỉ Lỗ Bá Đặc không động thủ, mà ngay cả Đại Não Hoa và Đại Nhãn Châu Tử cũng bị đè lại chưa ra tay. Không phải họ không muốn đánh, mà là đang đợi kết quả bên phía "Chân Khuẩn".
Hiện tại nhóm Lỗ Bá Đặc chưa dốc sức tấn công chính là muốn để quỷ dị không đầu càng chậm phát hiện ra điểm bất thường của những linh hồn kia càng tốt, Gundam đen trắng chủ yếu là kiềm tỏa nhiều hơn tấn công.
Ngay khoảnh khắc bọn họ đồng loạt lộ diện rực rỡ, đám khuẩn ty dưới lòng đất cũng đã nhận được tín hiệu tấn công. Ban đầu chúng chỉ vây kín toàn bộ linh hồn dưới đất chưa hề manh động, lúc này liền đồng loạt phát động tập kích.
Chỉ thấy những sợi khuẩn ty trắng muốt kia trông mềm mỏng mảnh dẻ, còn mảnh hơn cả nấm kim châm một chút, đâm dài xuống dưới rồi chẻ làm hai nhánh, cứ thế tiếp tục sinh sôi, tiếp tục phân nhánh. Các sợi khuẩn ty đang phát triển hễ chạm vào sợi khác là dính chặt lấy nhau, cứ đan dệt như thế liền biến thành một tấm lưới khổng lồ.
Lúc này tấm lưới khuẩn ty dưới đáy bồn địa vẫn còn chi chít lỗ hổng, mà trong mỗi lỗ hổng ấy lại là một linh hồn đang bị trói buộc.
Giờ phút này, khuẩn ty bốn phía đồng loạt thắt miệng kéo về trung tâm, những sợi nấm mảnh mềm mau chóng bám chặt lên thân thể các linh hồn.
Hai thứ này, một bên là hư vô, một bên là thực thể, vậy mà lại dễ dàng kết nối với nhau đến thế, quả thật có vài phần tương đồng với đặc tính của Hắc Ti.
Hơn nữa một khi khuẩn ty đã kết nối xong, tốc độ tăng sinh liền tăng vọt rõ rệt. Chúng bắt đầu rút tỉa sức mạnh của các linh hồn, bồi bổ cho bản thân để điên cuồng nhân bản.
Còn những linh hồn kia khi cảm giác được mình đang bị cắn nuốt cũng ra sức vặn vẹo thân mình, mưu toan giãy giụa thoát khỏi trói buộc.
Thế nhưng sợi khuẩn ty trông có vẻ mảnh mai kia lại chẳng hề suy suyển, vẫn điềm nhiên hút cạn hồn lực, nhanh chóng lan tràn khắp người chúng, chẳng mấy chốc đã bọc kín từng thể linh hồn thành những chiếc kén khuẩn ty, thể tích ngày càng thu nhỏ lại.
Nói thật, hiệu quả này còn vượt xa dự tính ban đầu của Lỗ Bá Đặc, dẫu sao trước đây hắn cũng chưa có nhiều cơ hội thực hành dùng khuẩn ty để tịnh hóa linh hồn.
Hắn chỉ biết đám "Chân Khuẩn" này có rất nhiều chủng loại khác nhau, khác với loại rực rỡ sắc màu chuyên thao túng thi thể hồi mới chạm trán bản thể của nó, lần này là màu trắng, được cường hóa khả năng săn bắt và xâm nhiễm linh hồn.
Mà việc nhóm Lỗ Bá Đặc nương tay dưới góc nhìn của quỷ dị không đầu thì lại cực kỳ tởm lợm, đối phương rõ ràng là đang vờn nó, càng đánh càng uất ức. Khả năng cận chiến giáp lá cà của nó thực chất rất mạnh.
Khổ nỗi lớp băng máu ngăn cách mặt đất đã làm lộ ra nhược điểm chân ngắn, kéo tụt tốc độ di chuyển của nó. Có điều nó cậy sức khỏe, tay lại dài, lại chẳng có điểm yếu thông thường như đầu lâu, tiền kiếp có lẽ cũng tinh thông võ kỹ, nên dẫu có lấy một địch hai vẫn không hề rơi vào thế hạ phong.
Song sau một hồi kịch chiến, ít nhiều nó vẫn dính vết thương, trên mình đã trúng mấy đao. Nhất là cái tên màu trắng kia, cứ hễ chiến sĩ màu đen chém một nhát là tên màu trắng kiểu gì cũng phải chém vào mạn sườn bên kia một vết thương y hệt, chẳng khác nào một gã biến thái.
Vết thương bấy nhiêu tuy chưa đủ làm suy giảm chiến lực, nhưng nó vẫn thuận tay dùng một lần chuyển dịch sát thương để tống khứ thương thế đi. Kỳ lạ ở chỗ, dẫu chuyển dịch thành công nhưng tốc độ dường như hơi chậm chạp.
Quỷ dị không đầu ngẩn ra, lập tức cảnh giác cao độ. Nó bùng nổ ngay tức khắc, bất chấp thương thế lao thục mạng ra ngoài. Nó dường như đã lờ mờ hiểu đối phương đang giở trò gì.
Cảm ứng của nó đối với các linh hồn kia tựa như một vùng đốm lửa, mà lúc này những ngọn đèn ấy đang tắt lịm với tốc độ chóng mặt, không phải tắt từng ngọn lẻ tẻ mà là tắt ngúm từng mảng lớn.
Ban đầu bị vây công nó kỳ thực không hề hoảng sợ đến thế, bởi lẽ lá bài tẩy của nó dày đến mức không tưởng, kể cả đánh tiêu hao nó cũng chẳng ngán địch nhân vây hãm.
Nhưng hiện tại thì khác rồi, lá bài tẩy của nó dường như đã bị người ta nhìn thấu, lại còn dùng một phương thức nó chẳng hề hay biết để đồng loạt bóp chết cùng một lúc.
Cú xung kích bạo khởi của nó lập tức làm cục diện chiến trường đảo chiều. Giờ là lúc ngửa bài quyết đấu, Lỗ Bá Đặc dẫn đầu mở màn đợt tổng tấn công dữ dội.
Lúc này che giấu không còn ý nghĩa gì nữa. Có thể ngoài bồn địa này vẫn còn rải rác vài linh hồn bị giam cầm làm nguồn tiếp tế cho tên này, nhưng giờ chẳng hơi đâu mà đi lùng, ai biết chúng trốn ở xó xỉnh nào.
Giờ chỉ có thể đoán số lượng không quá nhiều, cứ việc xông lên đập chết ăn thịt, kéo dài cũng phải mài chết nó, thả cho nó chạy thì hậu hoạn khôn lường.
Vì thế [Trị Liệu Thuật] của Lỗ Bá Đặc tựa như thánh kiếm hoàng kim bổ thẳng xuống đầu. Hắn vẫn luôn rèn luyện việc nén năng lực này, từ phạm vi đường kính trăm mét ban đầu giờ đã cô đọng còn chừng ba mươi mét, uy lực gia tăng rõ rệt đến nghẹt thở.
Đại Não Hoa và Đại Nhãn Châu Tử cũng khai hỏa toàn lực, đủ loại ma pháp cùng Hỗn Độn Xạ Tuyến bắn phá dữ dội như phát miễn phí.
Gundam đen trắng khẽ lùi lại một chút nhường chỗ, vung đao chém ra những nhát Phá Không Trảm rợp trời, ghìm chặt quỷ dị không đầu vào vòng trong, không cho nó bất kỳ kẽ hở nào để đào thoát.
Quỷ dị không đầu quả thực vẫn còn những linh hồn khác làm bình sạc dự phòng, đối mặt với đòn oanh tạc toàn diện thế này mà vẫn gắng gượng chống đỡ được, chỉ là...
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ "Mấy đứa ngó hộ ta cái, tên này hình như lùn đi một khúc so với lúc đầu rồi thì phải?"
