Chương 757
Chương 757: Hoa rơi nhà ai
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đối mặt với nghi vấn Lỗ Bá Đặc đưa ra, đám tiểu đồng bọn đều ngẩn ra. Mọi người đánh hăng quá nên không để ý điểm này, rõ rệt nhất chính là Cốt Đầu Muội, hoàn toàn chẳng mảy may bận tâm.
Đại Nhãn Châu Tử đáng lẽ phải là đứa nhận ra đầu tiên, nhưng chúng đang điên cuồng bắn Hỗn Độn Xạ Tuyến, năng lực này dường như là đường truyền đơn luồng nên cũng chẳng rảnh chú ý.
Chỉ có Lỗ Bá Đặc là nhàn nhất, chỉ cần tung Trị Liệu Thuật là xong, thế mà lại phát hiện ra điểm kỳ lạ này.
Mọi người lúc này mới để ý, quả thực đã lùn đi rất nhiều. Lúc tên này xuất hiện lần đầu, hắn cao hơn cả hai gã hổ nhân xếp chồng lên nhau, tầm bảy tám mét. Nhưng hiện tại cùng lắm chỉ hơn sáu mét một chút, thân hình cũng chẳng còn phì nộn vạm vỡ như lúc ban đầu.
Theo suy đoán của Lỗ Bá Đặc, bản chất tên này hẳn là một vị tướng quân trong trận chiến năm xưa. Không rõ vì nguyên nhân gì mà biến thành quỷ dị, sau đó gom đống thịt thối rữa, giáp trụ, binh khí hỗn tạp kia đắp thành một thể xác.
Sau đó, có lẽ hắn còn nhồi nhét thêm rất nhiều động vật hoặc thú nhân khác, mới có được thể hình và thực lực như ngày hôm nay.
Năng lực chuyển di sát thương kia tuy thần kỳ, nhưng e là không thể chuyển đi toàn bộ. Vẫn sẽ có một phần thương thế cần tiêu hao máu thịt và năng lượng của bản thân để hồi phục. Trước đó chiến sự không quá kịch liệt, hắn lại chuồn nhanh, còn có thể trốn đi bù đắp lại, nên mức tiêu hao không lộ rõ.
Nhưng giờ đây đối mặt với đợt tổng tấn công cuồng bạo của bọn họ, tốc độ hồi phục đã không theo kịp mức tiêu hao, thế là rơi vào trạng thái "tự cắn nuốt", cơ thể cũng ngày một teo nhỏ lại.
Đại khái là vậy. Thực ra chân tướng thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa, có thể khiến ngần ấy tiểu đồng bọn quỷ dị tập trung hỏa lực vây công mà vẫn trụ được lâu đến thế, đã là quá ghê gớm rồi.
Đúng lúc này, vô số lần thử đột phá của con quỷ dị không đầu đều tuyên cáo thất bại. Cuối cùng nó cũng hết hy vọng, tầng giáp thịt quanh thân run rẩy dữ dội, dường như đang chuẩn bị bung đại chiêu.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Mọi người cẩn thận, linh hồn dao động kịch liệt, ma võng cũng bị ảnh hưởng rồi!
Dứt lời, nó lập tức dựng một bức tường băng nghiêng về phía sau trên mặt đất, che chắn Lỗ Bá Đặc ở phía sau.
Khoảnh khắc tiếp theo, quỷ dị không đầu nổ tung tại chỗ. Thịt vụn, giáp trụ, mảnh vỡ vũ khí bắn tung tóe bốn phía. Đám tiểu đồng bọn xung quanh nhờ Đại Não Hoa nhắc nhở đều kịp thời né tránh, Lỗ Bá Đặc cũng được bảo vệ vô cùng an toàn.
Một luồng tàn hồn nương theo vụ nổ của quỷ dị không đầu, lén lút bay vút ra ngoài. Dù cũng trong trạng thái không đầu, nhưng nhìn thể hình thì rõ ràng không phải nhân loại. Gầy gò thấp bé, thấy thế nào cũng giống hình dáng một tên thú nhân.
Phía sau còn có một cái đuôi dài mảnh không một cọng lông. Nếu không có gì bất ngờ, đây hẳn là linh hồn của một thử nhân?
Suy đoán về vị tướng quân trước đó của Lỗ Bá Đặc hoàn toàn sai bét. Ai mà ngờ được, một tàn hồn thử nhân chỉ được coi là bia đỡ đạn trong trận thảm chiến năm xưa, lại chính là đầu sỏ gây tội, dễ dàng nắm giữ sinh tử của cả vạn linh hồn.
Bảo là "đầu sỏ gây tội" thực ra cũng không chuẩn xác lắm. Hắn có lẽ cũng chẳng cố tình làm vậy, chỉ là sau khi biến thành quỷ dị mới gặp được cơ duyên bực này.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Mau tóm lấy nó, đừng để nó chạy thoát!
Tiếc thật, hóa ra là linh hồn thử nhân, hèn gì lúc trước cẩn thận dè dặt đến thế. Không phải mưu lược giỏi giang gì, mà đơn thuần là nhát gan chết đi được.
Năng lực độn thổ kỳ dị kia giờ xem ra cũng chẳng giống ma pháp hệ thổ, bởi ngoài chiêu đó ra, hắn không hề dùng thêm bất kỳ ma pháp hệ thổ nào khác.
Chỉ là không biết đây là năng lực mới gì, cũng chẳng rõ sẽ béo bở cho đứa nào. Cầu Thánh Quang và Thú Thần phù hộ, ai được cũng được, miễn không phải Đại Nhãn Châu Tử là xong!
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Mẹ kiếp, mày bị úng não à! Cái gì gọi là không phải tao thì được?
...
Luồng tàn hồn kia còn muốn chạy trốn, quả thực quá ngây thơ. Trị Liệu Thuật của Lỗ Bá Đặc bao phủ không góc chết, đốt cháy nó hoàn toàn.
Thế nhưng nó vẫn dựa vào chút ý chí cầu sinh cuối cùng, mượn xung lực khủng khiếp từ vụ nổ huyết nhục mà lao thẳng vào hắc vụ, liều phen cuối. Chỉ cần thoát ra ngoài, nó sẽ còn một tia sinh cơ.
Đáng tiếc, Lỗ Bá Đặc kinh qua vô số trận chiến, gặp kẻ thù giỏi chạy trốn cũng nhiều, tâm phòng bị nặng hơn người thường gấp bội.
Huyết tộc Tra Nhĩ Tư: (⊙_⊙)┌ Ngươi đang bóng gió ta đấy à?
Phía sau làn hắc vụ không phải lối thoát sinh thiên, mà là lồng giam dệt bằng vô số Hắc Ti. Sợi đen siết chặt tàn hồn thử nhân, chẳng thèm khách khí, trực tiếp bắt đầu hấp thu.
Lỗ Bá Đặc chẳng thèm bận tâm chiến sự bên này, việc đầu tiên hắn làm là lập tức tiêu hủy đám nấm trắng kia. Hắn sợ không xử lý kịp thời, ngộ nhỡ phát tán ra ngoài rồi sinh ra biến dị gì đó thì đúng là mất mạng.
Thứ này đã bắt đầu săn bắt vài loài côn trùng nhỏ trong đất rồi. Hắn sợ mình làm bao nhiêu việc thiện cũng chẳng đủ bù cho một lần rước họa này.
Hạ lệnh xong vẫn chưa an tâm, hắn phái một phần Hắc Ti vẫn luôn giám sát lặn xuống lòng đất kiểm tra một lượt. Xác nhận nấm đã khô héo chết hẳn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên này cũng đã xong xuôi. Hắn xác nhận đã thu được một năng lực mới mang tên Thế Thân Hồn Khế. Năng lực này vừa vặn bám vào Hắc Ti, trở thành năng lực mới tiếp theo của nó sau Mộng Yểm.
Liên quan đến linh hồn, cực kỳ phù hợp. Đám tiểu đồng bọn khác tuy thèm thuồng nhưng đành chịu, ai bảo không đủ điều kiện. Đại Não Hoa cười khoái trá, trông còn vui hơn cả khi tự mình nhận được năng lực. Ờ... Đại Nhãn Châu Tử đã lao vào solo với nó rồi, đánh nhau huỳnh huỵch.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Cảm thấy thế nào, rốt cuộc là năng lực ra sao?
Hắc Ti: ~(^◡^)~ Cảm giác không tệ, bây giờ tôi có thể chuyển thương tổn nặng mọi người phải chịu ra ngoài.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Không thể có thứ vô địch thế này được, hạn chế là gì?
Hắc Ti: ( ^◡^ )┌ Thực ra cũng bình thường thôi, chỉ chuyển được khoảng một nửa sát thương, nhưng Hắc Ti đóng vai trò vật chứa sẽ bị tiêu hao sạch.
Thực ra tôi thấy năng lực quan trọng hơn không phải chuyển dịch sát thương, mà là thông qua cách này, có thể chuyển cả các trạng thái tiêu cực ra ngoài.
Lỗ Bá Đặc: (⊙ 。⊙) Ý cậu là, nếu Hắc Ti làm vật dẫn ký sinh trong cơ thể kẻ địch khác, trạng thái tiêu cực có thể chuyển hết sang kẻ đó?
Hắc Ti: ( ^◡^ )┌ Chuẩn luôn, hèn gì người ta bảo não lão đại nhảy số nhanh, nghĩ ngay ra cách ứng dụng rồi, đúng là như vậy đấy.
Cốt Đầu Muội: ( ^◡^ )┌ Đương nhiên rồi, lão đại nhà mình sinh ra để làm phản diện mà. Mấy cái chiêu trò hãm hại người ta này, huynh ấy cần gì nghĩ, nháy mắt là thành hình.
Lỗ Bá Đặc: (— _—)┌ Không biết khen thì ngậm miệng lại, nghe thế nào cũng thấy như đang chửi ta!
Đại Não Hoa nện Đại Nhãn Châu Tử, boong boong boong...
...
Lỗ Bá Đặc ngẫm nghĩ kỹ càng. Hắc Ti là thứ thu phục được hồi ở thành Ba Đế Tư, trong khoảng thời gian làm người dẫn chương trình cho Rạp Xiếc Kẹo Ngọt Quái Đản. Vì một sợi Hắc Ti thực chất là một linh hồn, nên hắn cũng không cố tình gia tăng số lượng của chúng.
Chẳng hạn như tình huống hôm nay, hắn hoàn toàn có thể để đám Hắc Ti hấp thu thêm một số linh hồn để mở rộng quy mô. Nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định tịnh hóa hoàn toàn những oan hồn thảm thương kia, để chúng quy về thiên địa, chứ không muốn tiếp tục nô dịch bọn họ, thế nên mới từ bỏ ý định đó.
Bây giờ Hắc Ti đã có năng lực này, sau này không biết có cơ hội mở rộng quy mô của nó hay không. Đi đâu mới có thể gặp toàn linh hồn tà ác đây?
