Chương 768
Chương 768: Thần Xà
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc chộp lấy Lỗ Tô Khắc bên cạnh, bịt chặt cái miệng nhỏ của nó lại, nếu không mấy cái Tiểu Xúc Thủ bên trong sẽ chui ra đòi "nói chuyện phải quấy" với Tạp Gia · Cương Vĩ mất. Tiếng lầm bầm vừa rồi của Tạp Gia, nó nghe thấy hết cả rồi.
Nhưng chuyện này làm sao nói lý lẽ được. Hư Không Chi Xà hiện giờ mang hình thái rất giống rắn thật, mức độ lộ liễu này vẫn chấp nhận được, bằng không hắn sợ bên mình căn bản đánh không lại con đa đầu xà đã bị ác ma hóa kia.
Thế này chắc chắn tốt hơn việc bản thân phải lộ diện nhiều, đám tiểu đồng bạn quỷ dị kia càng không thể để lộ. Hiện tại mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Tạp Gia · Cương Vĩ ngơ ngác nhìn khối cầu rắn khổng lồ đang quấn chặt phía trước, không biết có nên ra tay hay không. Thậm chí đến giờ gã vẫn chưa phân biệt nổi trong đống hỗn độn kia có bao nhiêu con rắn, đầu quá nhiều mà lại liên tục đổi vị trí.
Thế nhưng Lỗ Bá Đặc không thể chờ, kiểu gì cũng phải giúp Tiểu Xúc Thủ một tay. Con đa đầu xà kia tự phủ lên mình một lớp giáp đá dày cộm cùng đủ loại khiên phòng hộ, né tránh những cú cắn xé của tiêm nha.
Bảy cái đầu của nó chẳng những nắm giữ các ma pháp khác nhau, mà còn bộc phát ra sức mạnh thể xác kinh hoàng. Một chọi năm không hề rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có dấu hiệu áp chế ngược lại Tiểu Xúc Thủ.
Lỗ Bá Đặc lập tức nhắm nghiền hai mắt, tay ôm lấy trán, bật chế độ thần côn:
"Ta... cảm nhận được sự chỉ dẫn của Thú Thần!
Một con cửu đầu xà Hydra khủng khiếp đã bị khí tức ác ma xâm nhiễm. Tương lai nó sẽ dẫn theo quân đoàn ác ma vô tận tràn ra khỏi Tang Chung chiểu trạch, càn quét khắp nơi, vô số bộ lạc thú nhân sẽ lụi tàn trong ngọn lửa địa ngục.
Nhưng Thú Thần đã phái thần xà đến tương trợ chúng ta, bóp chết hiểm họa ngay từ trong trứng nước." 【Điểm Hốt Du +1】
Lỗ Bá Đặc không mở mắt, nhưng thông qua tầm nhìn của Đại Nhãn Châu Tử khác, hắn phát hiện chỉ có mỗi Tạp Gia · Cương Vĩ gật đầu lia lịa, đám hổ nhân còn lại dường như chẳng ai tin.
Nhưng không nói thế, hắn lại sợ đám hổ nhân khoanh tay đứng nhìn, thậm chí xong việc còn quay sang tấn công luôn cả Tiểu Xúc Thủ thì bẽ mặt.
Lũ hổ nhân không tin cũng chẳng sao, hắn có thừa cách. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn tung ra 【Cứu Thục Chi Viêm】, nhắm thẳng vào khối cầu rắn khổng lồ đang giằng co phía xa mà phát động tấn công.
Lần này hiệu quả lập tức hiện rõ. Toàn thân con đa đầu xà ngập tràn khí tức ác ma, lại còn đang chuẩn bị mọc thêm một cái đầu ác ma, tự nhiên bị ma pháp hệ quang này dạy dỗ cho một vố đau điếng, khói đen kinh hoàng bốc lên mù mịt khắp người nó.
Trong khi đó, Tiểu Xúc Thủ dĩ nhiên chẳng hề hấn gì, những vết thương bị cắn trên thân thể còn đang nhanh chóng khép miệng.
Con đa đầu xà cuồng loạn quằn quại, tách khối cầu rắn ra một chút, để lộ diện mạo dữ tợn chân thật trước mắt đám hổ nhân. Quan trọng nhất là đã xác nhận được thân phận của nó — chính là đầu sỏ của vụ rò rỉ khí tức ác ma, kẻ gieo rắc thảm kịch thú nhân mất tích lần này.
Một cột điện quang cùng hai đạo trảm kích đã xé gió lao tới, nổ tung trên thân thể đa đầu xà.
Cột điện quang phóng ra từ Tiểu Ô Tô đang bay lượn ở tầm thấp, đó là năng lực Lôi Điện Thổ Tức do cha đẻ nó truyền thụ. Nó chẳng cần Lỗ Bá Đặc giải thích xem phải giúp ai, đương nhiên là bênh Tiểu Xúc Thủ rồi, đó vừa là đầu bếp riêng vừa là thầy dạy săn bắn, nó coi như do một tay Tiểu Xúc Thủ nuôi lớn.
Còn trảm kích là do Lỗ Tô Khắc tung ra, Lỗ Bá Đặc không cho nó bay ra cận chiến thì đành đánh tầm xa.
Lúc này Tạp Gia · Cương Vĩ cùng đồng bọn mới hoàn hồn, vung tay hạ lệnh tấn công. Vô số trảm kích ngưng tụ chiến ý như sóng triều ập thẳng vào đa đầu xà.
Đám Tiểu Xúc Thủ ở gần đó cũng khôn ngoan vô cùng, lúc này tuyệt đối không áp sát để tránh bị đánh nhầm, mà dựa vào Đại Nhãn Châu Tử bắn ra 【Hỗn Độn Xạ Tuyến】 để hỗ trợ phá khiên.
Màn phối hợp vô cùng ăn ý này khiến đám hổ nhân kinh ngạc tột độ. Ma thú thông thường tuyệt đối không thể thông minh đến mức này. Điều đó khiến bọn họ không thể không ngẫm lại lời con hồ ly nhỏ Đạt Cát từng nói: Thú Thần phái thần xà tới giúp bọn họ, cách giải thích này xem ra... cũng có lý đấy chứ.
Hai mắt Tạp Gia · Cương Vĩ sáng rực, chiến ý sau lưng cuộn trào dữ dội, gã bay vút lên không, càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Thú Thần hiển linh rồi! Ngài biết tín đồ thành kính nhất dưới tọa của mình, vị "tiên tri" của Thú Thần Điện đang gặp nguy hiểm, đêm qua thậm chí còn bị tập kích ám sát.
Thần linh rốt cuộc đã nổi giận, phái năm con cự xà bậc cao đến giúp đỡ, chẳng phải quá hợp lý sao?
Nếu như lần dự tri tương lai ngắn ngủi trước đó còn có yếu tố trùng hợp, vậy lần này thì sao? Lực lượng đội ngũ của họ vốn không đủ để đối phó với con cửu đầu xà sắp thành hình này, thế mà viện quân lại xuất hiện đúng lúc.
Chuyện này tuyệt đối không thể là trùng hợp! Lẽ nào trên người Đạt Cát lại giấu sẵn năm con cự xà ma thú bậc cao khủng khiếp, giờ mới thả ra đánh giúp chắc?
Cách giải thích đó còn hoang đường, nhảm nhí hơn cả việc Thú Thần phái thần xà tới cứu giá, người bình thường chẳng ai tin nổi.
Lúc này được tham gia vào trận chiến bực này, gã có cảm giác như mình đang đích thân góp mặt vào một thiên sử thi truyền kỳ. Dù không phải nhân vật chính, nhưng một niềm vinh dự khó tả dâng trào khiến sống lưng gã tê dại, từng đòn đánh tung ra càng thêm dốc hết sức bình sinh.
Có thêm Tạp Gia · Cương Vĩ cùng các chiến lực khác tham chiến, con đa đầu xà ngông cuồng rốt cuộc bị áp chế gắt gao. Lớp khiên ma pháp phức hợp mà nó luôn tự hào dường như bị mấy con rắn nhỏ quái dị kia khắc chế triệt để.
Ngược lại, lớp giáp đá cấp thấp vì mang bản chất vật lý nên lại đỡ được những tia xạ tuyến quái gở kia.
Khổ nỗi thứ đó lại không cản nổi những đòn trảm kích dồn dập từ đám thú nhân, chống cự chưa đầy vài giây đã bị đánh nát vụn.
Nói cách khác, bất kể nó giở ra ma pháp gì cũng đều bị đối phương bắt thóp. Trận đánh này quá mức uất ức. Biết thế trước khi mọc ra cái đầu thứ chín, nó đã không tham lam ăn thịt mấy tên thú nhân kia, giờ thì mạng nhỏ khó giữ rồi.
Nó bắt đầu tính đường tháo chạy, ngoẹo đầu định chui tọt vào đầm lầy phía sau. Đánh không lại thì chạy, đó mới là đạo sinh tồn của nó.
Tiểu Xúc Thủ dưới sự chỉ huy của Lỗ Bá Đặc đã sớm phòng bị chiêu này, lập tức lao tới quấn chặt lấy nó, quyết không cho nó chuồn mất.
Màn giằng co này đối với đa đầu xà cũng có điểm lợi, ít nhất khiến đám hổ nhân bên kia không dám tùy tiện tấn công. Trong thâm tâm đám thú nhân đó đã bắt đầu tin rằng mấy con cự xà kia là người phe mình.
Ngay khi con đa đầu xà vừa dấy lên chút đắc ý, cả thân hình nó bỗng khựng lại. Tất cả các trái tim trong cơ thể nó dường như bị tập kích cùng một lúc, cảm giác như từng thanh sắt nhọn hoắt đồng loạt đâm xuyên qua cả tám quả tim, chuyện này quả thực quá đỗi hoang đường.
Nguồn sức mạnh dồi dào bắt đầu bị rút cạn, sự suy yếu cùng nỗi sợ hãi vô tận lập tức ập tới bủa vây lấy nó.
Chuyện này bắt nguồn từ lúc tiêm nha cắn lén nó dưới đáy bùn lầy. Dù thời gian rất ngắn, nhưng trước khi điên cuồng hút máu, vẫn có một lượng máu xâm nhập vào cơ thể đa đầu xà, nhằm tung đòn chí mạng vào thời khắc then chốt.
Nhưng sau khi xâm nhập vào trong thì nó cũng phải ngớ người. Không phải vì máu của con quái này chứa đầy kịch độc, chuyện đó chẳng đáng bận tâm, mà là dòng máu nhanh chóng phát hiện trong người đa đầu xà có rất nhiều quả tim, nằm rải rác ở khắp các vị trí để cùng bơm máu nuôi dưỡng thân xác khổng lồ này.
Đánh vào một quả dường như chẳng có mấy ý nghĩa, người ta có bản sao lưu dự phòng, thậm chí có tận mấy bộ dự phòng.
Vì thế dòng máu không vội vàng ra tay ngay, mà bắt đầu truy tìm khắp nơi. Đến tận lúc này mới tìm đủ cả tám quả tim, lập tức đồng loạt phát động đòn đánh lén chí mạng vào thời khắc mấu chốt.
