Chương 767
Chương 767: Rắn chín đầu Hydra
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đứng bên mép đầm lầy, trong đầu Lỗ Bá Đặc chợt lóe lên một tia sáng. Hắn lập tức nhớ tới luồng hắc quang khủng khiếp tấn công mình tối qua, cảm thấy cái đầu bị đứt sát tận gốc kia dường như có điểm trùng hợp lạ kỳ.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Mấy người thấy ta đoán có đúng không?
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)┌ Cửu Đầu Xà rất mạnh, nhưng thủ đoạn tối qua không cùng một phong cách với nó.
Cửu Đầu Xà trong lịch sử tuy thưa thớt nhưng cũng không tính là quá hiếm hoi, cứ cách vài trăm năm kiểu gì cũng xuất hiện một hai lần.
Phương thức trưởng thành của loài ma thú này tương đối đặc thù, cần những con rắn có thể hình khổng lồ thức tỉnh một số huyết mạch viễn cổ, sau đó đánh giết các ma thú khác rồi tiến hành dung hợp ở mức độ nhất định, mọc ra những cái đầu mới khác nhau, mỗi đầu lại mang một năng lực riêng biệt.
Cứ thế trưởng thành tiếp, cho đến khi mọc đủ chín đầu mới được coi là thể hoàn chỉnh, mới xứng với cái tên Hydra.
Cũng chính vì đặc tính sinh trưởng độc nhất vô nhị đó, giai vị đại khái của Cửu Đầu Xà rất dễ phân biệt. Cứ thêm một đầu tương đương với tăng thêm một giai thực lực, chín đầu tức là cửu giai.
Theo ta biết, tuyệt đối không có loại thủ đoạn hiến tế một cái đầu để phát động một đòn chí mạng như thế.
Lối đánh này nhìn thế nào cũng giống thủ đoạn của ác ma.
Tối qua, thực lực của con rắn này vững vàng ở bát giai, đoán chừng toàn bộ ma thú bản địa cấp cao xung quanh đều đã bị nó nuốt sạch, biến thành chất dinh dưỡng rồi.
Nhưng nó lại tương đối đặc thù, vừa vặn đụng phải khí tức ác ma rò rỉ, mượn nhờ khí tức ác ma tẩm bổ mà đang thai nghén cái đầu thứ chín, thậm chí còn là cái đầu chủ mang thuộc tính ác ma vô cùng lợi hại, chiếm luôn cả vị trí vốn thuộc về bản thể của nó.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Lợi hại, vẫn là Lão Diện Mạc ngươi kiến thức uyên bác, phân tích tám chín phần mười là chuẩn rồi. Nhưng trước mắt mặc kệ là ai tung ra thủ đoạn ác ma, tên này hiện tại mất một đầu, tức là chỉ còn thực lực thất giai thôi chứ gì? Bảo lũ Tiểu Xúc Thủ ra tay đi, đánh xong sớm còn nghỉ sớm, ta ghét cái khí hậu ở đây lắm, dính dớp nhớp nháp thế nào ấy.
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)┌ Không đơn giản như vậy đâu. Lúc thăng cấp thì thêm một đầu tăng một giai, nhưng chém đứt một đầu thì đâu có tụt lùi ngay được, đại khái xem như yếu hơn một chút trong nhóm bát giai thôi, thực lực có bị ảnh hưởng nhưng không quá lớn. Giống như một cường giả bát giai bị đứt một cánh tay, tuy có ảnh hưởng đấy, nhưng hắn vẫn cứ là bát giai.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Đúng vậy, có thể ra tay, nhưng chớ có bất cẩn. Còn nữa, đừng lơ là thủ đoạn của con ác ma kia, điều này chứng minh không phải chỉ là rò rỉ khí tức đơn thuần, mà ở đầu bên kia đã có ác ma cấp cao chú ý tới điểm rò rỉ này, hơn nữa còn phóng thích cả sức mạnh cùng ảnh hưởng của bản thân sang. Có thể bản thể chưa qua được, nhưng đã thông qua con rắn tám đầu này để phát động tấn công nhắm vào ta. Chỉ là ta không hiểu, sao lại nhắm vào ta chứ?
……
Dưới đáy đầm lầy, năm con Hư Không Chi Xà bơi lại gần. Hiện tại cấp bậc của chúng đều đi theo Lỗ Bá Đặc, trên lý thuyết hẳn đều là thất giai đỉnh phong. Tuy có chênh lệch bản chất so với bát giai, nhưng chúng rốt cuộc không phải ma thú thật mà là quỷ dị, khoảng cách thực tế hẳn không lớn.
Dưới sự gia trì của Thiên Khải Chi Huyết, thể hình của chúng duy trì đường kính hơn một mét, không quá mức khoa trương. Dù sao nơi này cũng không phải biển sâu, không phải cứ càng to càng tốt, mà cần phải cân bằng giữa sức mạnh và độ linh hoạt.
Năm con Hư Không Chi Xà lặng lẽ áp sát. Con rắn bảy đầu rốt cuộc cũng cảm nhận được nguy hiểm, mười bốn con ngươi dựng dọc màu xanh u ám đột ngột mở to, giống như đèn pha quét qua toàn bộ khu vực xung quanh. Lập tức phát hiện ra những vị khách không mời mà đến, nó nổi trận lôi đình.
Nó chém giết để trưởng thành suốt dọc đường, toàn bộ ma thú cấp cao xung quanh đều bị nó hạ gục từng con một, đã bao nhiêu năm rồi không có thứ mù mắt nào dám tới chọc giận nó?
Hiện tại nó còn có cơ hội thành tựu chín đầu, lại còn là cái đầu mang thuộc tính ác ma lợi hại nhất. Toàn bộ sinh vật khác, cho dù là cự long, cũng phải phủ phục xuống liếm lân phiến của nó.
Chẳng qua tối qua bị một tên điên bên phía ác ma cưỡng ép khống chế thân thể để tấn công nên mới đứt mất một đầu, nhưng đừng tưởng thế là nó phế. Vừa vặn có thể nuốt mấy con rắn nhỏ này để giúp nó hồi phục!
Khí thế hung hãn độc nhất vô nhị của loài rắn nhiều đầu ầm ầm bộc phát. Cùng lúc đó, bảy cái đầu khác nhau phân biệt cắn xé về phía từng con rắn nhỏ. Đây chính là phương thức chiến đấu chính thống và được ma thú ưa chuộng nhất: mọi chuyện cứ dùng nanh nhọn vuốt sắc để nói chuyện!
Nhưng chuyện khiến nó sững sờ đã xảy ra. Mấy con rắn nhỏ này linh hoạt dị thường, trong thân thể dường như chẳng hề có xương chống đỡ, bằng không làm sao có thể hoàn thành những cú vặn mình đổi hướng quái dị đến vậy, dễ dàng né tránh đòn công kích của nó.
Ngay sau đó, chúng ngoạm thẳng một phát lên cổ và thân hình nó. Lớp Lân Giáp dày cộp của nó cứ như đồ giả, căn bản không ngăn nổi lực đâm xuyên khủng khiếp từ những chiếc răng nanh kia.
Thế nhưng nó dường như không hề hoảng sợ, bởi vì nó mới là tổ tông chơi độc! Hiện tại toàn bộ cơ thể kể cả máu của nó đều là kịch độc, dưới ảnh hưởng của khí tức ác ma, nó thậm chí còn mang theo một vài đặc tính ác ma, tuyệt đối không có loại độc tố nào có thể phát huy tác dụng lên người nó.
Thế nhưng chuyện kinh dị đã xảy ra. Mấy con rắn nhỏ đối diện lại đi ngược lại lẽ thường, căn bản không hề bơm nọc độc, mà hoàn toàn phớt lờ dòng máu kịch độc trong cơ thể nó, điên cuồng hút máu!
Nó ngây dại luôn tại chỗ. Tối qua lúc bị ác ma hiến tế mất một cái đầu cũng không có lượng máu chảy khủng khiếp đến mức này, huống chi đây lại là năm điểm xuất huyết cùng một lúc!
Chỉ vỏn vẹn hai ba giây, trong một thoáng ngây người, nó đã cảm thấy mình gầy rộc đi một vòng. Thân thể vốn đã suy yếu nay dường như càng hư nhược hơn.
Cứ tiếp tục thế này, đừng nói là thành tựu chín đầu, nếu không lập tức thoát hiểm thì e rằng sẽ bị hút khô máu mà chết ngay tại chỗ!
May mà thủ đoạn của nó phong phú. Một tầng giáp đá bám sát lân phiến mọc ra, ngăn cách hoàn toàn vết cắn của đối phương, đồng thời tầng giáp đá nổ tung ra ngoài, trực tiếp hất văng năm con rắn nhỏ âm hiểm kia.
Nó quẫy mạnh thân hình khổng lồ, khẩn cấp trồi lên. Nơi này đá ngầm lởm chởm, có chút chật hẹp, không thích hợp để nó buông tay chân ra chiến đấu. Nó phải trở lại mặt đất, rồi mới cùng đám nhãi nhép này từ từ nói chuyện!
Lũ Tiểu Xúc Thủ tuy bị bật ra nhưng không phải chịu thương thế quá lớn, lập tức đuổi theo. Nhờ thân hình linh hoạt, chúng thậm chí còn nhanh hơn đối phương một bậc. Mắt thấy đối phương sắp vọt ra khỏi đầm lầy, toàn bộ liền nhào lên quấn chặt lấy!
Bên mép đầm lầy, do khu vực trung tâm đột nhiên cuộn trào dữ dội một cách bất thường, nhận thấy có điều không ổn, Tạp Gia · Cương Vĩ đã hạ lệnh cho mọi người tạm thời lùi lại phía sau. Bản thân hắn cùng thúc thúc trong tộc chăm chú quan sát động tĩnh dưới đầm lầy, cột đồ đằng cũng đã bố trí xong xuôi, tùy thời có thể tham chiến.
Nhưng chốc lát sau, giữa đầm lầy đột nhiên nổi lên một bọt bùn cao nửa người, ngay sau đó từ bên trong bắn vọt ra một búi rắn khổng lồ. Chẳng biết có bao nhiêu con cự xà đang xoắn chặt lấy nhau, bùn nhão dính đầy thân thể, xung kích thị giác kéo căng tới cực điểm!
Tạp Gia kinh hãi đến ngây người. Vừa thô to vừa nhiều cự xà thế này, theo hắn biết, chỉ có lúc bầy rắn giao phối mới tạo thành cái loại "cầu rắn" như vậy. Đây chính là ma thú bị khí tức ác ma xâm nhiễm sao?
Tiểu Xúc Thủ: (⊙_⊙)┌ Ta khuyên ngươi nên lương thiện chút, ai giao phối hả? Cả nhà ngươi mới giao phối!
