Chương 787
Chương 787: Khám phá sự thật
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ờ... bảo não nó rỗng tuếch không phải mắng người đâu, mà là thực tế. Bởi vì đó là đầu của Bạch Cốt muội, chừa sẵn chỗ cho Đại Não Hoa ở bên trong, nhưng bình thường Đại Não Hoa lại đi theo Lỗ Bá Đặc, thế chẳng phải rỗng tuếch thì là gì.
Nếu tiếp tục chui xuống dưới là có thể thấy bọn Tiểu Xúc Thủ rồi.
Xét thấy Đại Nhãn Châu Tử đứng gác trong phòng cũng chẳng phát hiện bất kỳ điểm bất thường nào, giờ cơ bản có thể khẳng định, kẻ địch cũng rất giỏi dùng xúc tu tinh thần lực, thậm chí còn mạnh hơn Đại Não Hoa.
Bởi trước đó nó cũng từng kiểm tra vài tên thú nhân, chẳng hạn như tên thị vệ tộc Hắc Phong kia, cũng chỉ phát hiện được mấy biến đổi bên ngoài như mạch máu, dây thần kinh, còn biến đổi ở tầng sâu hơn thì lại không tìm ra được.
Thảo nào Tiểu Cường cùng Đại Nhãn Châu Tử tản ra ngoài đều không phát hiện được kẻ địch, bởi thủ đoạn của đối phương là tinh thần lực.
Đừng lầm tưởng Lỗ Bá Đặc thấy Đại Não Hoa múa may đủ trò với xúc tu tinh thần lực là bình thường, đó là do nó chia sẻ tầm nhìn cho hắn xem thôi. Chứ nếu chỉ là quỹ tích thuần túy của xúc tu tinh thần lực, mắt thường tuyệt đối không thể thấy nổi.
Lỗ Bá Đặc mất ngủ thật rồi, hắn cùng đám đồng bọn bàn bạc cách đối phó kẻ thù. Tuy mỗi người một ý, nhưng có vài quan điểm lại khá thống nhất.
Thứ nhất, kẻ địch đã vươn tay tới tận đây, chứng tỏ quỷ dị kia đã bố trí sâu hơn trong lòng dân chúng.
Thứ hai, thủ đoạn này dường như vô hiệu với cao giai, ít nhất trong cuộc bạo loạn ngày hôm qua, không hề xuất hiện trường hợp cường giả cao giai nào bị khống chế.
Đại lão bậc 9 của tộc Hắc Phong là chủ động quy thuận chứ không hề bị khống chế.
Nhưng biết chuyện này cũng vô dụng, một khi toàn thể hổ nhân trung và hạ giai trong thành đều nổi loạn, dẫu cao giai bình an vô sự thì đã sao? Chẳng lẽ giết sạch đám thường dân kia? Như thế tộc Hổ còn lại cái gì? Liệu có còn là tộc Hổ nữa không?
Thứ ba, cũng là nhận định chung của tất cả, phải mau chóng xử lý. Đối phương rất có thể đang mượn thủ đoạn bí mật này để tiếp tục mở rộng nhóm người bị khống chế, ủ ra một cơn khủng hoảng lớn hơn.
Nhưng biết là một chuyện, nghĩ ra thủ đoạn đối phó lại là chuyện khác.
Song rất nhanh, qua phân tích cẩn thận, Lỗ Bá Đặc đã có manh mối sơ bộ, cả đám lập tức hành động.
Xung quanh nơi Lỗ Bá Đặc ở có một doanh trại lính gác chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn. Vì chia ca gác nên lúc này cũng có không ít lính gác hổ nhân đang nghỉ ngơi bên trong.
Bất thình lình, bóng tối trên mặt đất lan tràn bao vây tới, nhanh chóng bọc kín nơi này, đồng thời năng lực [Ảo Tượng] được kích hoạt, người ngoài nhìn vào không thấy sơ hở.
Trong bóng tối, vô số Hắc Ti cùng xúc tu tinh thần lực của Đại Não Hoa đan thành mạng lưới, nhằm tránh việc giống mấy lần trước: cứ hễ hắn vừa phát hiện ra điều gì là đối phương lập tức nắm được rồi phản công ngay.
Giờ xem ra không phải có bên thứ ba để lộ tin tức, mà là bọn họ hễ tra xét ai, đầu mối nào đó trong não kẻ đó liền tự động báo cáo, người ta tự nhiên sẽ biết. Hiện tại hắn muốn thông qua sự phong tỏa này để chặt đứt mối liên hệ đó.
Trước hết dùng [Mộng Yểm] khống chế, sau đó bắt đầu rà soát toàn diện đám lính gác này. Bất kể thế nào cũng phải tìm ra biện pháp giải quyết, bằng không cứ mãi để đối phương tấn công còn phe mình bị động phòng thủ, thủ lâu tất bại, kẻ thua chắc chắn sẽ là bọn họ.
Lực lượng chủ lực đương nhiên là Đại Não Hoa, số còn lại như huyết dịch, Hắc Ti đều tới phụ giúp.
Qua từng tấc rà soát, phát hiện ra trò quỷ kẻ địch giở không nằm ở mặt vật lý trong não, tức là không giống mọc khối u hay thứ gì tương tự, mà là đã thâm nhập vào không gian ý thức của đám hổ nhân này.
Đại Não Hoa là chủ lực trinh sát không tìm ra vấn đề, ngược lại kẻ hỗ trợ là Hắc Ti lại phát hiện manh mối.
Chẳng khác nào lúc ở thành phố tri thức Haviah của đám người lùn, phát hiện quyển sách quỷ dị trong thư viện cũng là nhờ Hắc Ti mới tiến vào được không gian mộng cảnh của toàn bộ người lùn, rồi đánh một trận lớn ở bên trong.
Lần này cũng tương tự, Hắc Ti vốn chỉ đóng vai công cụ thôi miên, kết quả lại phát hiện không gian ý thức của đám hổ nhân này dường như có vấn đề.
Tuân theo lời dặn của Lỗ Bá Đặc là không bỏ qua bất kỳ điểm bất thường nhỏ nào, mượn Hắc Ti làm cầu nối, xúc tu tinh thần lực của Đại Não Hoa đã tiến vào không gian ý thức của đám hổ nhân, quả nhiên phát hiện ra dị vật, hơn nữa còn cùng lúc tồn tại ở mấy tên hổ nhân.
Đó là một quả cầu ánh sáng màu lam rực rỡ, lập lòe như máy thu nhận tín hiệu, nhuộm cả không gian ý thức hỗn độn thành màu lam sáng. Từ quả cầu tủa ra vô số sợi tơ dạng lưới, đang từng chút bám víu vào mảnh không gian này.
Vùng kết nối hiện tại chưa nhiều, nhưng tốc độ bành trướng lại không hề chậm.
Đây hẳn là gốc rễ khiến đám hổ nhân bị thao túng, bị khống chế về mặt tư tưởng. Nếu chỉ ở giai đoạn ẩn nấp, có lẽ chỉ tạo ra chút ảnh hưởng ngấm ngầm, thậm chí đến [Trị Liệu Thuật] cũng không phân biệt nổi.
Mấy vết bệnh biến ở mạch máu và dây thần kinh kia kỳ thực chỉ là năng lực tiện tay kèm theo mà thôi.
Nhưng nếu muốn hoàn toàn thao túng, nó sẽ chiếm lĩnh mảng lớn không gian ý thức, khi đó mới tính là bị quỷ dị ăn mòn.
Muốn thực hiện thủ đoạn này phải dựa vào xúc tu tinh thần lực, ví như bọc lấy một hạt giống tinh thần lực mà lõi bên trong là thông tin bị ô nhiễm, xâm nhập vào đại não vật chủ rồi từ từ nhân bản sinh sôi.
Được rồi, vấn đề đã rõ, giờ đến lúc bàn cách xử lý.
Lỗ Bá Đặc hơi đắn đo, ưu tiên để Hắc Ti thử trước. Bản chất của Hắc Ti là linh hồn, nhưng dường như lại cực kỳ khắc chế các năng lực liên quan đến tinh thần lực. Tuy bình thường rất kín tiếng, nhưng vào thời khắc mấu chốt luôn vô cùng đáng tin cậy.
Nhận được mệnh lệnh, Hắc Ti lập tức hưởng ứng, lao thẳng tới quả cầu sáng màu lam kia. Thế nhưng, nó như đụng phải một tấm khiên vô hình chắn lại, sợi Hắc Ti vốn đang căng thẳng tắp bỗng va đến mức cong gập.
Cảnh tượng này khiến đám người đang chăm chú theo dõi trố mắt ngoác mồm. Bởi Hắc Ti vốn nằm giữa ranh giới hư thực, đến cả mộng cảnh còn kết nối được, nơi nào chẳng phải muốn vào là vào, vậy mà lại bị chặn đứng.
Đã vậy cú thăm dò này còn khiến quả cầu sáng phát hiện nguy hiểm, tần suất chớp nháy càng nhanh hơn, như thể đang phát đi tin tức gì đó.
Nhưng nơi này đã bị cách ly, chắc chẳng có tác dụng gì lớn.
Song cảnh tượng vừa rồi lại khiến Đại Não Hoa ngẩn ra. Xúc tu tinh thần lực của nó áp thẳng lên quả cầu sáng màu lam, trên bề mặt quả nhiên có một tầng phòng hộ vô hình.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Là khiên tinh thần lực!
Suy nghĩ của Lỗ Bá Đặc thoáng chốc bay về quãng thời gian xa xôi. Khi ấy, hắn vừa kết thúc chuyến thăm ngắn ngủi tới chỗ tộc tinh linh, mới đặt chân đến Phỉ Bố Tư Bảo, bên cạnh chỉ có mỗi Tiểu Xúc Thủ cùng Tiêm Nha làm bạn.
Lúc vào rừng rậm rèn luyện, hắn chạm trán kẻ địch mạnh đầu tiên. Đó là kẻ thù truyền kiếp vừa là địch vừa là bạn của lão thần phụ, một quỷ dị não thịt u, cũng chính là bản thể của Đại Não Hoa.
Kẻ địch đó từng phô diễn một bài chiến đấu bằng tinh thần lực: dùng tinh thần lực dựng khiên chắn, thậm chí cản được cả [Trị Liệu Thuật] của hắn; dùng tinh thần lực làm mũi khoan để công kích thức hải của hắn. Sau cùng, hắn phải đội cả một búi Tiểu Xúc Thủ lên đầu bọc kín sọ mới chật vật đánh bại được đối thủ, thu phục Đại Não Hoa về dưới trướng.
Giờ đây tấm khiên tinh thần lực này rốt cuộc lại xuất hiện. Trước đó Tiểu Cường theo dõi Thần Dụ Giả bị bức tường vô hình cản lại, xem ra cũng là thứ tương tự.
Đại Nhãn Châu Tử: ┐( ⊙ )┌ Hầy, ta cũng tuyệt vọng lắm chứ bộ!
