Chương 788
Chương 788: Lời hứa của Đạt Cát
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc dẫn theo đám đồng bọn, trực tiếp cách ly một toán thị vệ hổ nhân xung quanh, quả nhiên phát hiện bọn họ đã bị thẩm thấu, đối phương đang tích tụ sức mạnh để chuẩn bị phản công.
Mục đích Lỗ Bá Đặc tới đây dĩ nhiên là để vạch trần thủ đoạn cụ thể của kẻ địch, bằng không căn bản chẳng thể đánh trả có mục tiêu. Hắn dò xét từ đại não cho tới tận thức hải, mãi mới tìm ra thứ kẻ địch để lại: một hạt giống quỷ dị được bọc trong một lớp tinh thần lực, chuyên dùng để lây nhiễm và khống chế đại não của bình dân.
Nhưng khi xử lý thứ này, hắn lại đụng phải một rắc rối nhỏ. Lớp vỏ tinh thần lực kia lại có thể ngăn được cả thứ nửa hư nửa thực như Hắc Ti.
Có điều Hắc Ti đời nào chịu bỏ cuộc dễ dàng, nó lập tức trườn tới như một con rắn nước, quấn chặt lấy quả cầu quang mang màu lam kia rồi bắt đầu xoay tít ở tốc độ cao, siết mạnh vào trong, tính dùng biện pháp mạnh bạo.
Thể lượng quả cầu lam sắc này rốt cuộc quá nhỏ, thật sự không đỡ nổi đòn tra tấn dã man của Hắc Ti, có thể cảm nhận rõ ràng quả cầu đang bị bóp nghẹt thành hình quả hồ lô, tựa như sắp sụp đổ.
Thực lực của Hắc Ti chưa từng yếu, thời khắc then chốt dĩ nhiên không để rơi xích, ngược lại càng thêm hăng máu.
Chỉ vẻn vẹn vài giây sau, tầng vỏ tinh thần lực mỏng manh do thiếu viện trợ rốt cuộc cũng vỡ toang.
Phen này Hắc Ti không thèm khách khí nữa. Bên trong quả cầu là một khối vật chất dạng keo màu lam, Hắc Ti hệt như chó con thấy xương, bắt đầu nuốt chửng thứ này, tốc độ hấp thu cực nhanh, phần đuôi còn hưng phấn vẫy qua vẫy lại.
Đống chất keo kia nhanh chóng bị Hắc Ti hút sạch không còn một mảnh vụn, biến hóa mới cũng lập tức xảy ra: phần chóp của Hắc Ti bất ngờ chẻ đôi sang hai bên, sau đó lan dần xuống phía dưới, cuối cùng một sợi Hắc Ti biến thành hai sợi.
Thông qua tầm nhìn chia sẻ của Đại Não Hoa, Lỗ Bá Đặc thấy cảnh này thì mừng rỡ khôn xiết. Điều này không chỉ chứng tỏ hắn đã tìm ra cách khắc chế kẻ địch, mà còn là một thủ đoạn giúp tăng cường sức mạnh cho Hắc Ti. Hạt giống quỷ dị màu lam này bản chất cũng là linh hồn, hoàn toàn có thể trở thành chất dinh dưỡng cho Hắc Ti.
Đám đồng bọn đều rất phấn khởi, Đại Não Hoa là kích động nhất, đề nghị lập tức khai chiến, nhưng bị Lỗ Bá Đặc đè lại.
Bởi vì những lần khai chiến trước đó đều ở thế bị động, đều do đối phương đột ngột khơi mào khiến phe hắn phải vắt chân lên cổ mà chạy, rất nhiều chuyện chưa kịp thông suốt. Như vụ bạo loạn của người hổ lần trước, quân thủ thành thậm chí còn chẳng biết nên khống chế ai. Lần này nhất định phải bàn bạc kỹ với tầng lớp cấp cao của tộc hổ nhân rồi mới ra tay.
Cho nên bên này tiếp tục phong tỏa, để Hắc Ti tiếp tục thử nghiệm nhằm tìm ra phương thức phá vỡ lớp vỏ tinh thần lực nhanh nhất.
Còn hắn trực tiếp đi tìm Tạp Gia · Cương Vĩ. Sau khi xác nhận tên nhóc này không bị hạt giống quỷ dị ký sinh, hắn lại mượn danh nghĩa Thú Thần để đưa ra lời cảnh báo, nói rõ chuyện dân chúng đang bị lây nhiễm trên diện rộng.
Không phải hắn muốn bám mãi lấy danh nghĩa Thú Thần, mà là phát hiện hiện tại của hắn căn bản không thể tạo thành bằng chứng. Lúc hạt giống quỷ dị chưa bùng phát, vật chủ hoàn toàn không lộ ra chút dị thường nào, mà hắn xử lý xong hạt giống thì cơ thể họ cũng chẳng có biến hóa gì cụ thể.
Hắn đâu thể lôi Hắc Ti ra làm bằng chứng được? Chẳng lẽ lại bảo người ta: Ngươi nhìn xem, con quỷ dị này chui vào cơ thể người xong là phân thân thành hai con đấy.
Biểu diễn kiểu đó, khéo người ta đập chết hắn trước. Dù sao danh hiệu Thú Thần cũng đã dùng rồi, mà dùng cũng thật sự tiện, có thể giúp hắn giải quyết rắc rối mà không làm bại lộ chính mình.
Sắc mặt của Tạp Gia lại có chút lúng túng, ấp úng tiết lộ cho hắn vài suy nghĩ của tầng lớp cấp cao hổ nhân. Đám đầu não đó thật sự không nghĩ ra cách xử lý, nên muốn hỏi xem Đạt Cát có ý đồ gì, có yêu sách chính trị nào không.
Tạp Gia vì có quan hệ thân thiết nhất với Đạt Cát nên dĩ nhiên phải đứng ra gặng hỏi. Bản thân Tạp Gia cực kỳ không muốn nhận việc này nên cứ lần lữa mãi, đúng lúc Đạt Cát lại đưa ra lời cảnh báo từ Thú Thần, hắn còn tưởng đúng như lời phụ thân mình nói, rằng Đạt Cát đang muốn đòi quyền lực, bất đắc dĩ đành phải nói toạc ra.
Lỗ Bá Đặc cũng cạn lời đến mức phải vỗ trán. Thảo nào đề nghị trước đó bị ngó lơ, hóa ra hai bên đều nghĩ lệch hướng hết cả. May mà mình chủ động tới trao đổi, bằng không lát nữa đánh nhau thật thì lại luống cuống tay chân.
Thế là hắn yêu cầu tới "Thú Vương Nhai" để ngửa bài với đám cấp cao hổ nhân. Chuyện này mà không nói rõ ra thì đám người hổ này sắp phát điên vì hoang tưởng mất rồi.
Vừa xuất hiện, hắn liền yêu cầu quét sạch toàn bộ những người dưới cấp cao giai ra ngoài để tránh việc trong số đó có kẻ đã bị lây nhiễm, sau đó chỉ một câu đã trấn áp toàn trường:
"Ta không mưu cầu bất kỳ quyền lực chính trị nào, chỉ là tình cờ lắng nghe được chỉ dẫn của Thú Thần mà cuốn vào chuyện này.
Sau khi sự việc lần này được giải quyết viên mãn, ta sẽ rời khỏi Hổ Khiếu Thành, tiếp tục hành trình truyền giáo của mình, các ngươi không cần phải có bất kỳ bận tâm nào." [Điểm Hốt Du +3]
"Ta biết các ngươi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ta, nhưng ta lấy huyết mạch hồ tộc cùng lòng tín ngưỡng thành kính đối với Thú Thần ra thề, nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của mình.
Nói đi cũng phải nói lại, các ngươi có vũ lực hùng mạnh bực này làm chỗ dựa, chẳng lẽ lại sợ một con cáo nhỏ như ta?" [Điểm Hốt Du +17]
"Bây giờ, ta trịnh trọng nhắc nhở các vị, cảnh báo của Thú Thần vẫn chưa dừng lại. Con quái vật màu lam kia vẫn đang ẩn nấp, toàn bộ những cá thể dưới cấp cao giai đều là mục tiêu của nó, sẽ bị nó thao túng, cực kỳ nguy hiểm.
Thú Thần hành động thế nào ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn vẫn cần sự nỗ lực của các vị ngồi đây. Sự khống chế của kẻ địch nghiêng về mặt tinh thần, các ngươi có thủ đoạn gì thì cứ tận lực tung ra, quyết chiến sắp bắt đầu rồi." [Điểm Hốt Du +35]
Lỗ Bá Đặc diễn thuyết xong liền cất bước rời đi. Dù đứng giữa một đám cự hán cao trên ba mét trông hắn vô cùng nhỏ thon, nhưng khí trường kia kiểu gì cũng phải áp đảo tới năm mét.
Cả hội trường im phăng phắc, các vị đại lão cao giai đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ ngồi đây bàn tán ngần ấy thời gian, kết quả người ta căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện đoạt quyền, còn cam đoan xử lý xong xuôi sẽ rời đi, khiến đám bọn họ trông có phần quá mức vụ lợi.
Chỉ có Tạp Gia · Cương Vĩ đứng ngoài dự thính là kích động tột độ, đánh giá về Đạt Cát trong lòng lại tăng vọt. Hắn biết ngay mình tuyệt đối không nhìn lầm người, Đạt Cát quả nhiên chính là "tiên tri", một "tiên tri" chân chính sao có thể thèm khát chút quyền lực thế tục nhỏ nhoi ấy chứ?
Đó là tín ngưỡng tuyệt đối với Thú Thần có được không? Bằng không làm sao có thể lắng nghe được lời chỉ dẫn của ngài.
Chỉ có phiêu nhiên mà đến, giải quyết xong mối nguy ngập trời nơi này rồi lại phất tay áo nhẹ nhàng rời đi, đó mới là truyền kỳ chứ!
Sự vô dục vô cầu của Đạt Cát tuy không thể khiến tầng lớp cấp cao vốn quá sành sỏi chuyện trao đổi lợi ích này tin tưởng hoàn toàn, nhưng lời cảnh báo cuối cùng kia bọn họ cũng chẳng dám ngó lơ. Thà tin là có còn hơn tin là không, vạn nhất là thật thì sao?
Bởi vậy bọn họ bắt đầu đích thân điều động một số cột totem mang thuộc tính kháng cự tinh thần, chuẩn bị đón nhận cái gọi là trận quyết chiến.
Thế nhưng hành động chuẩn bị này, bao gồm cả việc Đạt Cát tới "Thú Vương Nhai", vẫn bị con quỷ dị vô khổng bất nhập kia nắm thóp.
Nó lộ ra vẻ khinh miệt, nhưng cũng lập tức tăng tốc hành động gieo rắc hạt giống, hai bên đều đang chạy đua với thời gian.
Thực ra việc "rò rỉ tin tức" ở mức độ này cũng nằm trong kế hoạch của Lỗ Bá Đặc. Bởi lẽ Hổ Khiếu Thành đã bị thẩm thấu thành cái sàng rồi, không thể nào giấu giếm được những đợt điều động quy mô lớn như vậy, bao gồm cả hành tung của chính hắn cũng bị theo dõi gắt gao.
Mà từ mấy lần giao thủ trước cho thấy, con quỷ dị đối diện tuyệt đối có trí khôn nhất định, lại vô cùng cẩn thận dè dặt, lúc này nếu không để cho nó cảm thấy mình nắm chắc phần thắng thì nó tuyệt đối sẽ không chịu lộ diện.
