Chương 814
Chương 814: Lĩnh vực va chạm
Đăng ngày 30/09/2026
19
Một phát Trị Liệu Thuật của Lỗ Bá Đặc xuyên thủng cả hai lĩnh vực, trực tiếp khiến toàn bộ chiến trường tĩnh lặng suốt ba giây.
Giữa tầng mây sấm sét, đột nhiên hiện ra một tinh linh đã lôi điện hóa hoàn toàn. Toàn thân nàng cuồn cuộn điện tương, không thấy rõ ngũ quan, chỉ có đôi mắt rực lên ánh trắng chói lòa, tách biệt với sắc tím lam trên thân thể, đủ để nhận ra nàng đang làm động tác "nhìn".
Đây rõ ràng là cường giả cấp chín của tộc tinh linh, kẻ chủ đạo lĩnh vực này. Nàng tiến vào trạng thái "Điện · Thân Thể Nguyên Tố", còn cố ý ngoái lại nhìn Lỗ Bá Đặc một cái. Nàng cảm nhận được lĩnh vực của mình bị xuyên thủng, cảm giác này cực kỳ quái lạ, lần đầu tiên nàng gặp phải.
Vốn dĩ mọi quy tắc trong lĩnh vực này đều do nàng chưởng khống, nhưng đột nhiên có một khoảng không gian mất khống chế. Dù chỉ kéo dài trong chớp mắt nhưng cực kỳ rõ rệt, nàng tuyệt đối không cảm nhận sai.
Nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc so đo chuyện đó. Nàng nhìn xuống lĩnh vực của Viêm Ma phía dưới, lĩnh vực Sáng Thế Kỷ của nàng chỉ bị "mượn đường" đi qua, còn kẻ bên dưới mới thực sự kinh hãi.
Nếu hai đại lão cấp chín chỉ dừng ở mức chấn động, thì kẻ thực sự nhận tổn thương chính là người cây quỷ dị khổng lồ kia. Lỗ Bá Đặc hiển nhiên chỉ có thể nhắm vào nó, Trị Liệu Thuật của hắn chỉ gây sát thương lên quỷ dị, mà khắp cả chiến trường, nó là thứ quỷ dị nhất.
Cột sáng khổng lồ giáng xuống, đặt lên thể hình của người cây này có thể nói là vừa vặn đến lạ kỳ. Người cây cao tới ba trăm mét, thân hình hộ pháp lực lưỡng, còn Trị Liệu Thuật bản cường hóa của Lỗ Bá Đặc hiện nén lại đến đường kính khoảng hai mươi bảy mét, nện thẳng vào đỉnh đầu nó.
Trên đỉnh đầu người cây đan kín cành lá của Sinh Mệnh Cổ Thụ, tầng tầng lớp lớp phòng ngự kiên cố, hỗ trợ lũ ác ma bên dưới cản phá vô số đòn công kích.
Nhưng lần này nó thực sự đụng phải khắc tinh, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khói đen mù mịt bốc lên. Dù thể tích và độ dày tổng thể của nó vô cùng khoa trương nên không bị xuyên thủng ngay, nhưng đỉnh đầu cũng đã toác ra một mảng lớn.
Phản ứng của cự nhân thụ mộc vô cùng dữ dội, ngoác mồm gầm thét không thành tiếng như vừa trải qua cơn đau thấu xương. Nhưng ngẫm lại cũng phải thôi, đổi lại là ai bị người ta bổ toác sọ, chẳng đau đến chết đi sống lại.
Đôi mắt trắng rực của vị tinh linh cấp chín càng thêm rực sáng, quả đúng nghĩa đen là "sáng mắt ra".
Cục diện chuyển biến mà nàng hằng mong đợi rốt cuộc đã xuất hiện. Nàng từng nghĩ phải đợi thêm cấp chín khác tới chi viện, nhưng nàng cũng sợ phía đối diện lại có thêm một cấp chín nữa tràn qua, lúc đó nàng đỡ không nổi.
Bởi sau khi Ác Ma Chi Môn cho một Viêm Ma cấp chín đi qua, cánh cổng đã bất ổn rõ rệt. Giờ đây nó chỉ có thể tuồn lũ ác ma trung, hạ giai sang rồi hiến tế vào trong, rõ ràng là muốn chờ cổng ổn định để đưa thêm nhiều cường giả cấp chín tới.
Rốt cuộc bên nào đến trước, thật sự khó mà nói trước.
Nhưng hiện tại đã khác. Bên phe nàng xuất hiện một viện binh ngoài dự tính, không chỉ khắc chế được sự lây lan của quỷ dị, giải phóng toàn bộ tinh linh cao giai vòng ngoài, mà còn có thể trực tiếp uy hiếp quỷ dị. Trước đó, chính người cây khổng lồ này đã phá hỏng mấy đợt tiến công của bọn họ.
Nàng có dự cảm chắc chắn: Lần này được rồi!
Thế nên, ngay khi các tinh linh vòng ngoài tràn vào, nàng không chút chần chừ, lập tức hòa mình vào lôi vân, thúc giục lĩnh vực Sáng Thế Kỷ đâm sầm về phía lĩnh vực của Viêm Ma.
Trước đó Lỗ Bá Đặc thấy chẳng qua chỉ là màn dạo đầu quy mô nhỏ, cấp độ đối kháng lĩnh vực thấp nhất, giờ mới là trận chiến thực sự.
Nơi giao nhau giữa hai lĩnh vực bùng nổ năng lượng kinh hoàng. Hồ quang điện và biển lửa điên cuồng cắn xé nhau, lôi điện muốn phân giải liệt hỏa, liệt hỏa lại muốn thiêu rụi lôi điện, nhưng kẻ tám lạng người nửa cân, năng lượng chỉ có thể giải phóng qua những vụ nổ long trời lở đất.
Khung cảnh này nếu đưa lên màn hình máy tính thì chắc chắn cháy sạch card đồ họa, cảnh vật xung quanh vặn vẹo biến dạng, không gian rung lắc dữ dội.
Đợi đến khi hai bên tiến vào giai đoạn giằng co đấu lực, bốn phía mới thoáng ổn định đôi chút.
Nhưng chính sự giằng co này lại mở ra một thông đạo năng lượng cho các lực lượng cao giai khác, cho phép bọn họ phát động tổng công kích.
Lập tức, các tinh linh trút mưa tên và ma pháp cao giai vào trong, đám ác ma cao giai, tinh linh hủ hóa cùng người cây quỷ dị khổng lồ bên dưới cũng điên cuồng nã đòn đối kháng. Tiêu điểm công kích chắc chắn là Ác Ma Chi Môn đang chập chờn bất ổn.
Biến động năng lượng dữ dội xung quanh ảnh hưởng cực kỳ rõ rệt lên cánh cổng. Thảo nào tinh linh phải duy trì thế công liên tục, làm vậy có thể trì hoãn hiệu quả truyền tống của thứ quái quỷ kia.
Lỗ Bá Đặc phen này mới mở rộng tầm mắt về cách đánh nhau của các đại lão cấp chín. Ban đầu hắn cứ ngỡ: người ném một quả cầu lửa, ta phóng một mũi tên sấm sét, lên cao giai chẳng qua là cầu lửa to hơn, sấm sét to bản hơn mà thôi.
Nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy, chẳng có mấy chiêu thức hoa mỹ, mà là màn va chạm quy tắc nguyên bản nhất của lĩnh vực. Ngươi ngộ quy tắc ma pháp kém, năng lượng thấp thì chỉ có nước bại trận.
Trước đó chính là kiểu so tài này. Bị hạn chế bởi năng lực truyền tống của Ác Ma Chi Môn, quân số phe ác ma rõ ràng lép vế, nhưng nhờ người cây khổng lồ phát huy vượt mức bình thường nên hai bên mới tạm giữ được thế cân bằng.
Còn Lỗ Bá Đặc tuy chẳng có tầm ảnh hưởng gì tới cuộc đối đầu sức mạnh cấp bậc va chạm lĩnh vực, nhưng hắn có thể nhắm vào người cây quỷ dị khổng lồ của đối phương.
Ngay từ lúc cuộc va chạm mới bắt đầu, xung quanh còn chưa ổn định, các cao giai khác chỉ có thể đứng trố mắt nhìn, hắn đã dùng Trị Liệu Thuật bổ toác đầu người cây, cản trở nghiêm trọng năng lực của nó, khiến nó không thể bịt chặt tuyến đường tấn công hướng vào Ác Ma Chi Môn phía sau.
Có biến số Lỗ Bá Đặc, tinh linh sĩ khí đại chấn, lập tức lao lên cướp quyền tấn công, mưa tên cùng ma pháp dội xuống điên cuồng như không cần tiền.
Lũ ác ma hủ hóa cũng đánh hơi được nguy hiểm, lập tức xông lên chắn phía trước, dẫu phải dùng thân xác đỡ đòn cũng quyết giữ bằng được Ác Ma Chi Môn.
Đúng lúc này, ánh nắng hoàng kim lại ló dạng, một lần nữa chiếu rọi Phong Ca Thành vốn đã hoang tàn chẳng còn nhận ra diện mạo ban đầu.
Đại Não Hoa ra tay! Có thông đạo tấn công, nó cũng phóng thích được ma pháp. Khu Tán Chi Quang bao phủ không góc chết, tuy cường độ hơi đuối nhưng vừa khéo lại khắc chế lũ ác ma này. Hầu như toàn bộ ác ma đều trúng chiêu, thân thể khựng lại trong thoáng chốc, việc vận chuyển sức mạnh bị trễ mất một nhịp.
Đòn công kích của các tinh linh cao giai khác ập tới ngay sau đó, đánh nổ tung xác mấy con ác ma giữa không trung.
Đại Não Hoa quả nhiên đủ thâm độc, nhất là sau khi nắm giữ năng lực niệm lực, khả năng điều khiển ma pháp tinh vi của nó tăng tiến vượt bậc. Chỉ một nhịp trễ ngắn ngủi kia thôi nhưng mang lại hiệu quả khổng lồ, hoàn toàn do một tay nó bày ra.
Dẫu vậy, đại đa số đòn đánh vẫn bị bầy ác ma liều mạng chặn đứng. Ác Ma Chi Môn lung lay chực sụp nhưng vẫn đứng vững, một luồng sóng chấn động kịch liệt truyền ra, dường như lại có thứ gì đó sắp sửa chui ra ngoài.
Khả năng đọc trận đấu của Đại Não Hoa có phần giống Lỗ Bá Đặc, rất giỏi nắm bắt thời cơ. Cả hai đều nhìn thấy kẽ hở xuất hiện trong khoảnh khắc này.
Thế là Khu Tán Chi Quang vừa bung ra liền thu lại, kế đó một thanh quang kiếm Quang Chi Tài Quyết với tốc độ nhanh nhất gần như ngưng tụ trong chớp mắt, lướt qua như tia chớp, khoảnh khắc tiếp theo đã cắm thẳng xuống mặt đất ngay dưới chân Ác Ma Chi Môn.
Đập cái của nợ này thì cả hai quá giàu kinh nghiệm. Lần trước ở vùng đất tổ của bộ lạc Xà Nhân Sa Mạc giữa lòng hoang mạc, cái Ác Ma Chi Môn còn to hơn thế này cũng bị bọn họ đập nát vụn theo cách đó.
