Chương 815
Chương 815: King Kong bắn máy bay
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thế nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra đúng như dự đoán. Từ bên trong "Ác Ma Chi Môn" đỏ rực, một bàn tay đen ngòm thò ra. Nó chỉ có bốn ngón, nhưng ngón nào ngón nấy đều dữ tợn và sắc bén như binh khí bằng thép nguội, khắp bàn tay chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ.
Bàn tay kia chộp thẳng lấy thanh kiếm quang ngưng tụ từ thánh quang, chỉ khẽ siết nhẹ, thanh kiếm lập tức vỡ vụn.
Đại Não Hoa: (⊙ 。⊙) Cảnh này nhìn quen quen thế nào ấy nhỉ?
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)# Hình như thấy ở đâu rồi, lần trước kẻ bóp nát 【Thánh Dũ Quang Hoàn】 của ngươi có phải hắn không? Cường giả cận chiến cấp 9 Liêm Đao Tử Thần, chỉ một vuốt đã phá nát ma võng, dù không có lĩnh vực cũng mạnh đến mức đáng sợ.
Liêm Nhận: (⊙_⊙)┌ Đúng là hắn rồi! Lần trước ở sa mạc, chính là bàn tay này, nó từng tấn công ta. Ta dám chắc chắn, mấy vết sẹo trên đó chắc chắn do lần trước chúng ta phá hủy Ác Ma Chi Môn, bị loạn lưu không gian cứa vào.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Xem ra lần trước hắn không phục, đang rình rập khắp nơi tìm cơ hội trả thù đây mà.
Lỗ Bá Đặc: (— _—)┌ Ta nghĩ các ngươi tốt nhất nên nhanh lên một chút. Ta cảm giác đũng quần đang lạnh toát đây này, hình như bị nhận ra rồi. Lần trước ở Tang Chung chiểu trạch có phải cũng là hắn không?
Tiểu Lỗ Bá Đặc: (〒︿〒)ノ Đừng đùa chứ, tôi còn chưa muốn chết đâu, cảm giác vẫn còn cứu vãn được mà——
Đám tinh linh cũng phát hiện ra tình huống dị thường này. Kẻ địch thậm chí còn chưa lộ mặt đã tỏa ra áp lực kinh hoàng đè nặng lên tất cả. Mọi người đều là cao giai, ai cũng hiểu kẻ có thể bóp nát ma pháp dễ dàng như thế bét nhất cũng phải là cấp 9. Tuyệt đối không thể để thứ này chui ra ngoài, thế là cả đám vội vàng dồn toàn bộ hỏa lực bắn phá.
Đám ác ma suýt bị đánh cho tối tăm mặt mũi ban nãy như được tiếp thêm dũng khí, càng liều mạng ngăn cản đòn tấn công của tinh linh. Hai bên đối oanh dữ dội trong một phạm vi nhỏ hẹp, còn kích thích hơn cả bắn pháo hoa.
"Ác Ma Chi Môn" rung lắc dữ dội. Bàn tay khổng lồ kia vồ mạnh vào hư không, như thể bám chặt lấy mảnh ma võng đó làm điểm tựa rồi dùng sức kéo cả thân mình ra ngoài. Rất nhanh, khuỷu tay và bả vai đã lộ ra.
Lũ ác ma không cản nổi hỏa lực của tinh linh, vô số ma pháp ầm ầm giáng xuống. Giờ đây cánh tay ác ma đã thò ra ngoài nên linh hoạt hơn hẳn. Nó vung mạnh một trảo, bất kể là mũi tên hay ma pháp đều bị bóp nát giữa không trung, phát nổ trước thời hạn.
Nó tiếp tục trườn ra ngoài. Một chiếc sừng nhọn xoắn ốc uốn lượn đã nhô ra, cảm giác chỉ khoảnh khắc tiếp theo, cái đầu gớm ghiếc của tên quái vật khủng bố này sẽ chui lọt qua cánh cổng.
Đúng lúc này, một thanh âm niệm chú trầm hùng vang lên, khiến đám tinh linh vừa nghe thấy đã bất giác cảm thấy tâm thần an định. Đòn này tuyệt đối không phải của tộc bọn họ, tất cả không hẹn mà cùng liếc nhìn về phía tên mục sư nhân loại. Chỉ thấy quanh thân hắn kim quang rực rỡ, trang nghiêm tột bậc hệt như thần minh giáng thế.
Tên mục sư này thực sự quá mạnh! Vừa né tránh công kích, vừa đồng thời thi triển các loại ma pháp khác nhau; một bên dùng cột sáng khổng lồ nện vào cự thụ nhân, một bên vẫn ung dung ngâm xướng ma pháp phức tạp.
Ngay sau đó, một quả cầu ánh sáng màu vàng ròng với những phù văn thần bí không ngừng lưu chuyển đã bao bọc trọn vẹn cánh tay ác ma kia. Phù văn lóe sáng, cả cánh tay lập tức bị định trụ tại chỗ.
Ma pháp Thánh Quang cấp 7 【Thánh Ngôn Cấm Cố】! Đây gần như là ma pháp cấp 7 khó nhất được công nhận, bởi vì nó ẩn chứa một tia quy tắc chi lực. Nếu không có thiên phú tương ứng, dù có luyện đến chết cũng đừng hòng nắm giữ được.
Hơn nữa, có một quy tắc ngầm chỉ lưu truyền trong nội bộ tầng lớp cấp cao của Thánh Quang Giáo Hội: nghe đồn chỉ kẻ nắm giữ được ma pháp này mới có tư cách cạnh tranh vị trí Giáo Hoàng.
Bởi vì Giáo Hoàng nắm giữ hai thánh khí là 【Chung Yên Giáo Điển】 và 【Kinh Cức Chi Quan】. Trong đó cuốn giáo điển có ghi chép những pháp thuật mang tính quy tắc như "Đại Luật Lệnh Thuật", bắt buộc người nắm giữ phải có thiên phú tương thích, bằng không đường đường là Giáo Hoàng mà không dùng nổi thánh khí của mình thì còn mặt mũi nào nữa?
Cũng chính nhờ tia quy tắc chi lực này, quả cầu ánh sáng mới không bị cánh tay khủng bố kia bóp nát ngay lập tức, mà còn trói chặt được nó trong ba nhịp thở.
Đừng coi thường khoảng thời gian ngắn ngủi này! Bất kỳ ma pháp cấp 7 nào khác, thử hỏi có cái nào làm được như thế? Chẳng phải đều bị nó bóp nát trong chớp mắt hay sao?
Đám tinh linh không rõ đây là năng lực gì, nhưng bọn họ hiểu rõ cơ hội ngàn năm có một, lập tức bộc phát toàn lực dồn hỏa lực vào "Ác Ma Chi Môn", cuối cùng cũng đánh nát cánh cổng ánh sáng màu đỏ rực kia.
Cánh tay khổng lồ vừa lấy lại khả năng hành động thì đã bị lực lượng không gian giữa hai vị diện điên cuồng giảo sát. Thịt nát máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, lực lượng không gian chẳng nể nang bất kỳ ai, dù là cấp 9 cũng không ngoại lệ.
Thế là nó chẳng còn vẻ ngông cuồng lúc ban đầu nữa, mà liều mạng rút tay về. Trước khi "Ác Ma Chi Môn" sụp đổ hoàn toàn, cánh tay đã kịp thời rút lui, chỉ để lại ba ngón tay đứt lìa rơi xuống đất, nặng nề nện vỡ mặt đất thành những hố sâu.
Đại Não Hoa thở phào nhẹ nhõm. Không phải nó chưa từng nghĩ đến việc chờ thêm một chút để gài bẫy giết chết một tên ác ma cấp 9, nhưng nó không gánh nổi hậu quả nếu cường giả cấp 9 thật sự xông qua được, đành phải thôi.
Nhưng lúc này, chẳng còn ai rảnh rỗi bận tâm đến ba ngón tay đứt kia nữa. Sau ba giây tĩnh lặng ngắn ngủi, một trận chiến còn kinh hoàng hơn lập tức bùng nổ.
Lũ ác ma thấy đường lui đã bị cắt đứt, lập tức lao ra ngoài, không một tên nào do dự, hành động vô cùng đồng nhất.
Viêm ma cấp 9 chùng lòng xuống, gã cũng tăng cường độ va chạm của lĩnh vực, cố gắng đội lĩnh vực của đối phương lên cao, tranh thủ tạo ra một khoảng không gian cho đám ác ma cao giai này xông ra ngoài, để chúng chạy loạn khắp thế giới quậy phá.
Tuy không thể xây dựng một trận địa xâm nhập vững chắc như kế hoạch ban đầu, nhưng nếu có thể gây đủ sức tàn phá và gieo rắc nỗi sợ hãi cho đại lục thì cũng chấp nhận được.
Lũ ác ma này sinh tồn trong môi trường cực đoan, tinh thần chiến đấu quả thực vô cùng khủng khiếp. Chúng không biết tuyệt vọng là gì, mọi hành động đều là những toan tính có lợi nhất, mấu chốt là tất cả đều đồng lòng nhất trí như một, hèn chi lại mạnh mẽ đến vậy.
Các tinh linh thấy "Ác Ma Chi Môn" đóng lại, vừa mừng rỡ chưa được bao lâu thì nhìn thấy động thái của lũ ác ma, ai nấy đều tái mặt sợ hãi.
Ở đây có tới mấy chục tên ác ma cao giai, tuy phần lớn chỉ là cấp 7, nhưng kể cả không tính đến ảnh hưởng của quỷ dị thì bản thân chúng đã vô cùng đáng sợ rồi, dư sức gây ra thảm họa diệt vong cho các vùng lân cận.
Thế là các tinh linh nhanh chóng chia thành từng tiểu đội, chia nhau đuổi theo chặn đường, tuyệt đối không thể để lũ khốn này thoát ra ngoài.
Đại Não Hoa vừa lập được đại công còn chưa kịp vênh váo đã phải vội vàng quay lại chi viện cho Lỗ Bá Đặc. Để cầm chân tên cự thụ nhân quỷ dị này, áp lực đè lên vai Lỗ Bá Đặc thực sự không hề nhỏ.
Bởi vì thứ quỷ dị này rất nhanh đã nhận ra điểm yếu trong 【Trị Liệu Thuật】 của Lỗ Bá Đặc. Nếu nó chủ động lột bỏ một lớp vỏ cây bên ngoài, tương tự như việc khoác thêm một lớp giáp sinh học, là có thể kháng lại đòn tấn công bằng kim quang của hắn.
Vừa thở ra một hơi, một chiếc roi dây leo khổng lồ đã quất thẳng tới! Ai cũng biết hiệu ứng đầu roi: động lượng cực lớn truyền qua thân roi, cho dù tốc độ vung ban đầu không quá nhanh thì tốc độ ở phần đầu roi cũng có thể phá vỡ rào cản âm thanh, tạo ra tiếng "nổ siêu thanh" chói tai.
Nhưng nếu chiếc roi này dài tới hơn một ngàn mét thì sao? Chỉ cần nó không đứt, đòn quất sẽ bùng nổ một vụ nổ kinh hoàng, kèm theo nhiệt độ cực cao và sóng xung kích hủy diệt!
Trước đó cự thụ nhân từng dùng chiêu này quất tan một mảng mây sét khổng lồ trên bầu trời. Lúc ấy Lỗ Bá Đặc còn chưa tới, giờ thì hắn được "hưởng thụ" trọn vẹn rồi.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Thực ra ta không hề muốn nếm thử chút nào——
May mà đôi cánh quang dực phía sau rất ra sức, kéo hắn lộn nhào sang một bên né tránh, mới khó khăn thoát khỏi đòn hiểm. Dù vậy, sóng xung kích dữ dội vẫn hất hắn quay cuồng như chong chóng, hai tai ù đi, nội tạng chấn động kịch liệt đến mức hộc cả máu tươi, đầu óc choáng váng muốn ngất. Nếu bị chiếc roi kia quất trúng trực diện, chẳng phải cả người sẽ nát bấy thành bã thịt luôn sao?
Lỗ Bá Đặc chỉ còn cách liên tục đổi vị trí, không ngừng thử tấn công vào các điểm khác nhau trên cơ thể đối phương. Đã thấy cảnh King Kong đứng trên đỉnh tòa nhà Empire State đập máy bay bao giờ chưa? Cảnh tượng trước mắt cũng gần như thế đấy. Nhưng bi kịch ở chỗ, hắn chính là chiếc máy bay kia!
