Chương 816
Chương 816: Lại thêm viện binh mạnh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc bị cự thụ nhân quỷ dị đập cho tơi tả, chật vật chẳng khác nào ruồi nhặng bị xua đuổi. Thế nhưng không một tinh linh nào dám nghi ngờ tác dụng của hắn, bởi chỉ trong vài phút ngắn ngủi vừa rồi, gần như bằng sức một mình, hắn đã kéo trọn cừu hận của cự thụ nhân, khiến nó sống chết cũng phải nghiền nát hắn mới thôi.
Còn có màn pháp thuật thánh quang diện rộng mở đường ngay từ đầu, giảm thiểu nguy cơ mọi người bị quỷ dị xâm nhiễm.
Quan trọng hơn, một chiêu pháp thuật khống chế cầu quang chuẩn xác đã phong tỏa cánh tay của Liêm Đao Tử Thần bậc 9 trong ba nhịp thở, tranh thủ thời cơ cho mọi người phá hủy "Ác Ma Chi Môn".
Đó là bước ngoặt của toàn bộ trận chiến, gạt phăng khả năng "thất bại". Giờ chỉ còn là thắng lớn hay thắng nhỏ: trả giá tối thiểu quét sạch đám ác ma này là thắng lớn, trả giá nhiều hơn một chút là thắng nhỏ.
Ban đầu, cự thụ nhân quỷ dị bị siêu cấp Trị Liệu Thuật của Lỗ Bá Đặc đánh cho đau điếng, bản năng trong cơ thể thôi thúc nó phải nghiền chết con bọ vàng này. Dù thuộc tính của đối phương khắc chế nó rõ rệt, nó lại cảm nhận được một thứ cảm giác như gặp phải đồng loại.
Đến khi tìm ra cách đối phó — chủ động lột một lớp vỏ cây bọc quanh thân làm giáp sinh vật, nó liền không chút do dự, thậm chí quên sạch cả giao ước bảo vệ cánh cổng rách nát kia, chỉ chăm chăm muốn bóp chết con bọ này. Rõ ràng là đã bị đánh cho mất khôn.
Đúng lúc này, một tia sáng xanh xé toạc không trung bắn tới. Tốc độ đó vượt qua cả thị giác; khi mắt kịp phản ứng thì nó đã vút qua từ lâu, vệt sáng xanh đọng lại thực chất chỉ là ảo giác do ký ức chắp vá thành.
Đây là một mũi tên ẩn chứa quy tắc chi lực, cắm chuẩn xác vào khuôn mặt vặn vẹo của cự thụ nhân quỷ dị. Khựng lại một nhịp, phần thân giữa cự thụ nhân phình to ra một vòng, nổ tung vô số tổ chức máu thịt đã hủ bại.
Chẳng khác nào đốt pháo trong ống tre, xung quanh điểm nổ, vách tre toác toang hoác.
Cự thụ nhân tuy chưa đến mức bị xẻ làm đôi, nhưng rõ ràng đã trúng đòn chí mạng, đứng còn không vững, bị xung lực vụ nổ đẩy lùi liên tiếp.
Nguy hiểm hơn, tại miệng vết thương, kết cấu gỗ hóa thành máu thịt đang co rút nhanh chóng, muốn khép miệng lại.
Nhưng sau vụ nổ, một luồng sinh mệnh năng lượng màu xanh lục không hề tan biến ngay, mà bám chặt miệng vết thương giằng co với đám máu thịt hủ bại, ngăn không cho vết thương mau lành.
Lỗ Bá Đặc sáng mắt lên, siêu cấp Trị Liệu Thuật trực tiếp nã thẳng vào!
Trước đó Đại Não Hoa bận không giúp được, giờ đã quay lại, ngặt nỗi thân phận của Lỗ Bá Đặc bị trói buộc, không tiện thi triển ma pháp khác, nãy giờ bị đập cũng đang uất ức, lần này coi như vớ được cơ hội xả giận.
Có Trị Liệu Thuật phối hợp tàn sát một lượng lớn tổ chức máu thịt của cự thụ nhân, sinh mệnh năng lượng màu xanh lục cũng hoạt bát hẳn lên, xé rách vết thương to hơn.
Kế đó, lại một đạo lục quang rót thẳng vào vết thương, phát nổ lần nữa! Lần này đòn ra quá tàn nhẫn, cảm giác cự thụ nhân sắp bị nổ đứt lìa thành hai đoạn.
Khả năng cao đây là đòn tấn công bằng cung tiễn của bậc 9, quả thực khủng bố, hẳn đã chạm tới cực hạn của đòn tấn công vật lý. Viện binh tinh linh cuối cùng cũng tới!
Lỗ Bá Đặc phối hợp cực kỳ ăn ý với xạ thủ tinh linh bậc 9 này: tinh linh phá phòng ngự, Lỗ Bá Đặc bồi thêm sát thương, ức chế tổ chức máu thịt quỷ dị sinh trưởng.
Lúc này, cự thụ nhân dường như ngửi thấy mùi nguy hiểm, toàn thân bắt đầu tỏa ra khí tức hung hiểm tột cùng. Không chỉ Lỗ Bá Đặc cảm nhận được, mà ngay cả trưởng lão tinh linh cùng Viêm Ma đang giằng co trong lĩnh vực cũng nhận ra.
Trưởng lão tinh linh lập tức cảnh báo: "— Tránh xa khu vực trung tâm! —"
Bà thậm chí còn tách ra một đám mây sét bay tới bọc lấy Lỗ Bá Đặc, kéo giật mạnh ra vòng ngoài, bởi Lỗ Bá Đặc mới chính là kẻ đứng ở tâm chấn.
Khắc tiếp theo, cự thụ nhân nổ tung! Xung lực vụ nổ thậm chí làm rung chuyển cả lĩnh vực của Viêm Ma.
Nhưng xung lực mới chỉ là biểu hiện tầm thường nhất. Điều thực sự kinh hoàng là vô số vi hạt bắn tung tóe ra ngoài theo vụ nổ — đó là đòn trả thù của quỷ dị này đối với thế giới!
Đúng lúc đó, mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, chấn cảm tựa như một trận siêu động đất. Dù không chạm đất cũng cảm nhận được uy lực kinh hồn táng đởm, thậm chí khiến người ta hoài nghi có phải cả đại lục này muốn lật úp lại hay không.
Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu chuyển động lớn. Lấy điểm nổ của cự thụ nhân làm trung tâm, toàn bộ mặt đất đột nhiên mềm nhũn, rồi bốn phía xung quanh ầm ầm dựng đứng lên, vồ ngược trở lại trung tâm như một chiếc bánh bao khổng lồ, mà bột bánh chính là mảnh đất dưới chân.
Tức là vụ nổ vừa mới bắt đầu đã bị bọc kín mít. Dù có rò rỉ chút ít uy lực, nhưng lõi vụ nổ đã bị khống chế, thiệt hại được giảm xuống mức thấp nhất.
Lỗ Bá Đặc: (⊙ 。⊙) ! Lợi hại thế cơ à?
Lão Diện Mạc: ┐(⊙_⊙)┌ Không ngoài dự đoán, hình như đây cũng là bậc 9, ma pháp hệ Thổ. Đất đai trong tay họ chẳng khác nào nặn bùn.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)# Ta biết là ma pháp hệ Thổ, nhưng khủng đến mức này thật sao? Đòn phản kích liều mạng của quỷ dị cứ thế bị dập tắt ư?
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Lão đại, ngài tưởng cả đại lục này chỉ có chúng ta mới đối phó được quỷ dị chắc? Trước khi chúng ta tới, vạn vật chẳng phải vẫn sống yên ổn đấy thôi? Tất cả đều dựa vào thực lực mà tranh giành lấy cả đấy.
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Lão đại, vả nó đi, nó đang khịa ngài đấy.
Lỗ Bá Đặc im lặng. Phải rồi, đây mới là điểm tựa của các sinh vật có trí tuệ. Nếu không có sức mạnh bậc 9 này chống lưng, có lẽ đại lục này đã đổi chủ từ lâu.
Giây phút này, hắn bỗng ngộ ra rất nhiều điều. Ví như hai đại đế quốc Landon và Hi Tá, vào thời bình, cao thủ bậc 7 không được phép tùy tiện đi lại chính là để hạn chế sức phá hoại khủng khiếp của lực lượng chiến lược cấp cao.
Hễ có chút xích mích là phái chiến lực đỉnh cấp ra, ngươi hủy một thành của ta, ta san bằng một tòa của ngươi, thế thì ai chơi lại nữa.
Còn các cuộc chiến giữa những chủng tộc khác nhau, như siêu đại chiến giữa nhân loại và thú nhân ở Pompeii, rõ ràng không thấy bóng dáng bậc 9. Bằng không, một bậc 9 ra tay là đủ biến nơi đó thành bồn địa, e rằng chẳng còn mấy ai sống sót.
Có lẽ chỉ những lúc liên quan đến sự tồn vong của chủng tộc thế này, bọn họ mới tung ra thứ chiến lực bậc 9 kinh hoàng để giữ mạng sống còn cho giống loài.
Rất giống với vũ khí hạt nhân ở thế giới hắn từng sống: không thể tùy tiện đem ra dùng. Thật sự không phục thì đánh chiến tranh thông thường là đủ để phân chia lợi ích, cần gì phải cùng nhau hủy diệt.
Nghĩ đến đây, hắn lại càng khao khát sức mạnh bậc 9 hơn. Hắn cũng muốn làm một quả bom hạt nhân!
Lúc này, chiếc bánh bao đất khổng lồ khẽ phồng lên một nhịp, do năng lượng nổ bên trong đội lên.
Lỗ Bá Đặc lơ lửng giữa không trung trong đám mây sét bao bọc, gần như không tổn hao cọng tóc nào. Nhìn chiếc bánh bao khổng lồ, hắn không biết phải diễn tả cảm giác này ra sao. Thế giới này quả thực thú vị, chốc chốc lại được mở rộng tầm mắt.
Đúng lúc đó, ngay tại nếp gấp túm miệng bánh bao bỗng trồi lên một bàn tay lớn cũng làm bằng bùn đất, vẫy vẫy về phía hắn.
