Chương 817
Chương 817: Dịch bệnh và yêu cầu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc ngẩn người, ngó nghiêng xung quanh, không dám chắc đối phương có phải đang chào hỏi mình hay không.
Ngay sau đó, một giọng nói xa lạ vang lên: "Tiểu ca nhân loại kia, ngươi qua đây một chút, nơi này cần năng lực thanh tẩy của ngươi."
Lúc này Lỗ Bá Đặc mới dám chắc là gọi mình. Nồng độ quỷ dị bên trong chiếc bánh bao đất kia phỏng chừng đã vượt ngưỡng nghiêm trọng, ném bừa một hòn đá vào khéo cũng biến thành quỷ dị, quả thực rất cần thanh tẩy, hắn bèn lon ton bay tới.
Bàn tay khổng lồ bằng bùn đất dẫn đường cho hắn. Sau khi xác nhận hắn đã chuẩn bị xong, nó bèn mở một lỗ nhỏ trên nếp gấp của chiếc bánh bao, quy trình chẳng khác nào ăn bánh bao nước, mục đích là để hắn đưa năng lực thanh tẩy vào bên trong.
Thấy hắn có thể đảm đương công việc này, một bàn tay đất khổng lồ khác lại ngọ nguậy trồi lên từ miệng lỗ. Trong lòng bàn tay đó đang bóp chặt một đoạn rễ cây đen ngòm vô cùng tởm lợm, trên bề mặt mọc đầy những khối u thịt như chùm nho lẫn thịt thối rữa, dịch nhầy màu đen tanh tưởi vẫn ròng ròng chảy xuống.
Đoạn rễ cây này còn điên cuồng vặn vẹo như một con rắn giãy chết, muốn đục lỗ chui sâu vào trong bàn tay đất.
Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Đất đá của bàn tay khổng lồ dường như có thể hóa cứng, kiên cố đến mức đoạn rễ kia căn bản không thể đâm xuyên qua.
Giọng nói lúc nãy lại vang lên: "Thứ này vừa rồi còn muốn chui khỏi lĩnh vực của ta, bị ta tóm được. Vừa rồi dị năng lượng bên trong đều bị ngươi thanh tẩy hết, chỉ có món này cả người bốc khói đen mà vẫn ráng gượng được, ngươi tập trung xử lý nó đi."
Lỗ Bá Đặc thở phào một hơi. Vừa rồi Cự Thụ Nhân nổ tung mà hệ thống vẫn chưa báo nhận thêm tiểu đệ, mình còn lo thứ này chạy mất, không ngờ đúng là như vậy thật. Nó toan trốn xuống lòng đất, nhưng lưới trời lồng lộng, cuối cùng vẫn bị vị tinh linh thổ hệ cấp 9 này tóm gọn.
Chẳng có gì để nói nhiều, hắn trực tiếp dùng 【Trị Liệu Thuật】 chiêu đãi. Đòn đánh kết liễu thành công, mục tiêu gần như tan biến hoàn toàn thành từng làn khói đen, tại chỗ chỉ còn sót lại một chút tro tàn vô dụng, xem như đã thanh tẩy triệt để.
Lỗ Bá Đặc kiểm tra bảng hệ thống, quả nhiên năng lực mới đã tới tay, nhưng cái tên 【Ôn Dịch】 nghe chẳng có chút đẳng cấp nào, nhìn thế nào cũng không giống một năng lực chủ chốt.
Kết quả cũng chứng minh cho suy đoán của hắn. Quả nhiên đúng như vậy, đám thuộc hạ đều chê bai nó thậm tệ, danh sách năng lực không ai thèm nhận lại cộng thêm một. Năng lực này cũng chỉ cộng điểm tối đa lên tới cấp Lv.50, mạnh hơn 【Uy Áp】 và 【Mị Lực】 một chút, nhưng còn không bằng cấp Lv.60 của 【Chân Khuẩn】.
Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, hai anh em 【Ôn Dịch】 và 【Chân Khuẩn】 này trông chẳng khác nào người một nhà, đồng thời cũng là dạng năng lực mà hắn không dám tùy tiện đem ra dùng, sợ rằng mất khống chế sẽ gây ra đại họa.
Ngẩng đầu nhìn lại, hắn phát hiện toàn bộ chiến trường cơ bản đã ngã ngũ.
Ngay trong lúc hắn hỗ trợ xử lý những vấn đề này, cuộc va chạm lĩnh vực bên kia nhờ có thêm viện trợ từ một cung thủ cấp 9, Viêm Ma đã hoàn toàn bị phía tinh linh áp chế, không còn bất kỳ cơ hội đào tẩu nào.
Đến khi vị tinh linh thổ hệ cấp 9 giải quyết xong mớ rắc rối do Cự Thụ Nhân gây ra, Viêm Ma kia đến cả khả năng tự bạo cũng chẳng còn, cuối cùng bị ba bên liên thủ bóp chết.
Những ác ma cấp cao liều mạng xông ra xung quanh kẻ thì bị tiêu diệt, kẻ còn gắng gượng được thì kết cục càng thảm hơn. Lát nữa ba vị cấp 9 rảnh tay, chúng thực sự chỉ có đường chết. Không ít ác ma lựa chọn lối đánh liều mạng chết chung, gây ra tổn thất không nhỏ cho phía tinh linh.
May mà ngoài Thánh Quang Giáo Hội ra, tinh linh tộc là chủng tộc có năng lực hồi phục mạnh nhất. Những tinh linh cấp cao này gần như ai cũng mang theo Nước Suối Sinh Mệnh, chỉ cần không bị giết trong chớp mắt thì đều có thể kéo mạng trở về.
Lỗ Bá Đặc cũng là kẻ vô cùng biết điều, lập tức nhập vai bảo mẫu chiến trường, vừa cứu người vừa thanh tẩy môi trường xung quanh. Đám ác ma kia dường như cũng bị quỷ dị ôn dịch xâm nhiễm, nhất định phải dọn dẹp nhiều lần mới có thể trừ dứt hậu hoạ.
Nếu đây là thế giới trò chơi, chỉ với đợt hành động này, hắn đã có thể cày đầy thanh thiện cảm của tinh linh tộc. Đừng quên rằng những kẻ xuất hiện trên chiến trường này đều là tinh linh cấp cao, có thân phận, có địa vị, tuyệt đối không uổng công cày cuốc.
Trong số các tinh linh cấp cao này, nữ tinh linh chiếm khoảng hai phần ba, nam giới ít hơn rất nhiều. Điều này không có nghĩa là số lượng nữ tinh linh trong toàn tộc nhiều hơn, mà là do họ dường như dễ nắm bắt sức mạnh hơn, thực lực trung bình cũng mạnh hơn.
Tình hình này thực ra khá giống với tộc Hồ Nhân, toàn tộc đều do nữ giới làm chủ đạo, trung tâm quyền lực cũng tôn sùng nữ giới.
Khi hắn đang như chú ong chăm chỉ bay khắp nơi cày hồi máu, cày thiện cảm, trong lòng chợt dấy lên cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Chuyển hướng nhìn qua, hắn nhanh chóng phát hiện ra ngọn nguồn.
Hóa ra ba vị tinh linh cấp 9 kia đều đã lộ chân thân, đang tụ lại giữa chiến trường trò chuyện. Pháp sư lôi hệ và cung thủ là nữ giới, còn vị pháp sư thổ hệ kia lại là một nam tinh linh phong độ ngời ngời.
Nói vậy không có nghĩa là họ chỉ có một chức nghiệp duy nhất và không biết các năng lực khác. Tuổi thọ đằng đẵng của tinh linh định sẵn rằng họ có thừa thời gian để nắm vững nhiều loại năng lực, chỉ là rất khó để đồng thời đạt đến cấp 9 trên nhiều phương diện.
Chẳng hạn như nữ pháp sư tinh linh hệ lôi kia, tài xạ tiễn của nàng ta cũng rất khá, tách riêng ra cũng phải đạt tới trình độ cấp 6 thậm chí cấp 7, chỉ là không mạnh bằng năng lực lôi hệ chủ chốt mà thôi.
Ba vị đại lão khủng bố này không hề nhúng tay giúp các tinh linh cấp cao khác chiến đấu mà chỉ đứng trấn giữ trận địa. Ánh mắt của họ có tới quá nửa đều dồn lên người Lỗ Bá Đặc, dường như cảm thấy vô cùng hứng thú với hắn.
Lỗ Bá Đặc hồi tưởng lại biểu hiện từ đầu đến cuối của mình, ừm... chỉ có thể dùng hai chữ hoàn mỹ để hình dung. Đổi lại bất kỳ ai tới đây cũng không thể làm tốt hơn hắn, chắc chắn đối phương đã bị phong thái của mình mê hoặc rồi.
Đợi đến khi các trận chiến xung quanh hoàn toàn lắng xuống, những tinh linh khác đều không dám tới làm phiền ba vị đại lão cấp 9, chỉ đến hành lễ một cái rồi vội vã chuồn lẹ, cảm giác chẳng khác nào học sinh tiểu học gặp giáo viên chủ nhiệm.
Thế nhưng họ lại vẫy tay gọi Lỗ Bá Đặc tới, còn trịnh trọng tự giới thiệu bản thân. Đây là một sự công nhận dành cho Lỗ Bá Đặc, công nhận thực lực, công nhận hành động, thậm chí công nhận tương lai hắn cũng có thể bước lên độ cao ngang hàng với họ.
Vị nữ tinh linh hệ lôi ban đầu tên là Ti Thôi Lệ · Mạt Lị, nữ cung thủ tên Y Bối Lạp · Sương Diệp, còn nam tinh linh hệ thổ tên Áo Lan Đa · Lục Tùng Thạch. Cả ba đều thuộc cấp bậc trưởng lão của Tổ Đình, lần lượt xuất thân từ ba đại gia tộc khác nhau.
Đại diện cho nhóm, cường giả hệ lôi Ti Thôi Lệ · Mạt Lị bắt đầu bắt chuyện với Lỗ Bá Đặc.
Lỗ Bá Đặc đối mặt với cường giả cấp 9 cũng chẳng hề sợ sệt, vẫn cứ trổ tài hốt du như thường:
"Đúng vậy, ta đến từ Landon, vốn chỉ du ngoạn đến gần đây. Nhưng Thánh Quang đã chỉ dẫn cho ta, cảm nhận được nơi này có chút nguy hiểm nên ta mới tới kiểm tra." 【Điểm Hốt Du +2】
"Tiếp theo ư? Đương nhiên là tiếp tục chuyến du ngoạn của mình rồi. Ta cần rèn luyện năng lực trong chiến đấu, có lẽ sẽ cân nhắc đến thế giới thú nhân chăng." 【Điểm Hốt Du +3】
"Truyền giáo sao? Ta cơ bản không truyền giáo. Thực ra với địa vị và hiểu biết của các vị, hẳn phải biết đến tổ chức 'Thần Thánh Giáo Sĩ Đoàn' dưới trướng Thánh Quang Giáo Hội. Ta là một giáo sĩ, nhưng chúng ta giỏi chiến đấu hơn là dùng võ mồm đi truyền đạo." 【Điểm Hốt Du +3】
Qua một hồi trò chuyện, Lỗ Bá Đặc cơ bản đã kiểm soát được tình hình, lấp hết những sơ hở nhỏ nhặt. Quả thực đã đến lúc nên tính chuyện rút lui, dù sao lúc này Cốt Đầu Muội và Tiểu Cường · Leonardo vẫn đang ở ngoài vành đai phòng thủ tuyến hai của tinh linh, bị chặn lại không cho vào.
Kế hoạch ban đầu của hắn là đi theo con đường nhan sắc và văn nghệ giải trí của Leonardo, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ác ma và quỷ dị bắt tay phá thành khiến hắn bất đắc dĩ phải lôi acc chính ra mặt. Bây giờ hắn vẫn muốn đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo, để acc chính lui về hậu trường.
Thế nhưng lời đề nghị sau đó của Ti Thôi Lệ · Mạt Lị lại khiến hắn đơ toàn tập. Nàng ta thế mà lại muốn thuê hắn huấn luyện tinh linh, dựng nên một tổ chức tương tự như "Thần Thánh Giáo Sĩ Đoàn" để chuyên môn đối phó với quỷ dị và ác ma?
Tên gọi thậm chí còn đặt sẵn rồi, gọi là "Thủ Vọng", thành viên gọi là "Thủ Vọng Giả"?
