Chương 819
Chương 819: Ý tưởng tồi của Âu Hoàng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nói thật, Lỗ Bá Đặc vẫn có chút kinh ngạc. Đám tinh linh này làm thật, chứ không phải nói chơi cho vui.
Nhưng hắn vẫn chẳng mấy mặn mà. Mấy cái gọi là ban thưởng với đãi ngộ này, hắn không có hứng thú.
Lần này đúng là ăn may đuổi kịp lúc, công lao của hắn cũng chẳng lớn đến thế. Dù không có hắn đến, nội tình của tinh linh cũng đâu phải trò đùa, đã phái tới ba vị bậc chín, chưa biết chừng phía sau còn có nữa. Người ta khen thì cứ nghe, chứ tin thật là dở rồi.
Còn cái danh hiệu "Tổng giáo quan Thủ Vọng Giả" này nữa, cực kỳ tốn thời gian, chẳng mang lại chút lợi lộc nào cho hắn.
Lúc này hắn không cần thứ vinh quang này để làm màu, mà phải tranh thủ gom thêm nhiều đồng bọn, nhanh chóng nâng cao thực lực. Không có thực lực thì mọi thứ chỉ là hư vô, lỡ trong đại chiến tương lai bị lôi ra làm bia đỡ đạn, chưa kịp tỏa sáng đã tắt ngấm.
Mọi vinh quang chỉ có tác dụng khi còn sống.
Ngay khi hắn định mở miệng từ chối, tròng mắt bỗng đảo một vòng, dường như nghĩ ra điều gì thú vị. Nếu làm được theo cách đó, cái chức giáo quan này không phải là không thể nhận.
Thế là hắn vẫn chưa đồng ý ngay, mà hỏi một câu khác:
"Một lần nữa cảm tạ ý tốt của chư vị, quả thực khiến ta thụ sủng nhược kinh. Nhưng điều ta lo lắng nhất chính là năng lực bản thân không đủ để gánh vác trọng trách này, thế nên ta cần hỏi rõ hơn vài điều.
Ví dụ như, theo yêu cầu, ta cần chỉ bảo các học viên tộc Tinh Linh, tức là các Thủ Vọng Giả tương lai.
Nhưng phương thức cụ thể, ta có thể tự mình quyết định không? Chẳng hạn như dẫn họ du lịch khắp lãnh thổ tinh linh, vừa hướng dẫn họ kỹ năng chiến đấu với quỷ dị và ác ma, vừa tiện tay diệt trừ mầm họa tại các thành thị dọc đường. Sau này, thậm chí không loại trừ khả năng sang các thành thị của loài người để rèn luyện.
Giống hệt những gì ta vẫn luôn tự mình thực hiện bấy lâu nay." 【Điểm Hốt Du +3】
Ba vị đại lão bậc chín bên kia nhìn nhau mỉm cười, khẽ gật đầu. Họ không hề khó chịu trước những câu hỏi dồn dập của Lỗ Bá Đặc, ngược lại còn vô cùng hài lòng.
Hỏi được những câu này, chứng tỏ người trẻ tuổi này thật sự đang nghiêm túc cân nhắc vấn đề, chứ không phải vừa nghe thấy lợi ích đã nhắm mắt nhận bừa, để rồi đầu óc rỗng tuếch, vừa đụng trúng khó khăn là muốn lùi bước.
Đó chính là nền tảng để một người làm nên đại sự. Dù trong ngôn ngữ của họ không có câu đúc kết ngắn gọn như "tam tư nhi hậu hành", nhưng đạo lý bên trong thì họ hiểu rất rõ. Hắn ưu tú như vậy, quả nhiên bọn họ không nhìn lầm người.
Bởi thế, thái độ của Ti Thôi Lệ · Mạt Lợi càng thêm ôn hòa. Hậu bối xuất chúng thì ai mà chẳng thích:
"Đương nhiên là được. Ngươi là tổng giáo quan, dạy dỗ học viên thế nào là tự do của ngươi, chúng ta tuyệt đối không can thiệp. Ngược lại, chúng ta còn thấy quan điểm lấy thực chiến làm gốc này của ngươi rất đáng để học hỏi.
Tin rằng bản thân ngươi chính là minh chứng thành công nhất cho quan điểm đó, chúng ta đều đã tận mắt chứng kiến."
Đại Não Hoa: (⊙ 。⊙)! Đậu má, đám tinh linh này nhìn thì lạnh lùng cao ngạo, mà tài nịnh hót đỉnh thật đấy, ghi lại, phải ghi lại ngay!
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Đại ca, nó... ái chà...
Trong lòng Lỗ Bá Đặc đã bắt đầu tính toán thiệt hơn xem có thể chấp nhận chức vị này hay không.
Nếu không có vụ này, kế hoạch ban đầu của hắn là dùng acc phụ đi ngao du khắp lãnh thổ tinh linh, thu phục thêm nhiều đồng bọn quỷ dị để tăng cường thực lực.
Nhưng bây giờ tình thế đã đổi khác. Hắn có thể dắt theo một lũ đàn em, ờ... học viên, đúng rồi, học viên, cùng nhau ngao du khắp nơi. Phía chính quyền chẳng những phải dốc sức ủng hộ hành động của hắn, mà giai đoạn đầu dù tiến độ có hơi chậm một chút, một khi đã vào guồng thì chẳng phải sẽ nở rộ khắp nơi hay sao?
Hơn nữa, đám học viên này chắc chắn không thể quá yếu, ít nhất cũng phải là tinh linh trung giai, sau này đều là trụ cột tương lai của vương quốc tinh linh. Nguồn mạng lưới quan hệ này, có đổi bao nhiêu tiền cũng không mua nổi.
Còn về mặt hại, dĩ nhiên cũng có. Đó là rất nhiều thủ đoạn quỷ dị của hắn sẽ không tiện tung ra trước mắt bao nhiêu người, cường độ tấn công có thể bị ảnh hưởng đôi chút.
Cân nhắc hai bên, hắn thấy kèo này làm ăn được, bèn chuyển giọng:
"Nếu Thánh Quang Giáo Hội không phản đối, việc này lại giúp củng cố tình hữu nghị lâu dài giữa hai tộc người và tinh linh, đồng thời mở rộng hàng ngũ của các chủng tộc có trí tuệ chống lại tà ác.
Vậy thì với tư cách là một tín đồ Thánh Quang thành kính, ta nguyện ý đón nhận sứ mệnh và thử thách này, kề vai sát cánh cùng tộc Tinh Linh chống lại tà ác." 【Điểm Hốt Du +3】
Thế là đôi bên đều vui vẻ. Bên kia lập tức liên lạc về tổ đình, lại bảo Lỗ Bá Đặc lấy thiết bị thông tin tinh hạch ra, chỉ cần đợi một lát là xong.
Sau đó cũng chẳng còn việc gì lớn, mọi người ngồi tán gẫu đôi câu. Trong lúc đó, nhóm người của tộc trưởng Phong Ca Thành chạy trốn lúc trước cũng được đón về. Lỗ Bá Đặc kiểm tra một lượt, thấy họ đều đã bình phục gần hết. Sau khi triệt tiêu nguồn cơn quỷ dị, năng lực trị liệu của tinh linh quả thực không tồi, hắn chỉ cần thanh tẩy thêm một chút coi như dọn dẹp tàn cuộc.
Không lâu sau, thiết bị thông tin tinh hạch vang lên thật. Kết nối xong, đầu dây bên kia chẳng phải ai khác, chính là giọng lão già Âu Hoàng:
"Thằng nhóc cạy gạch tường kia, mày không phải đang ở bên thú nhân sao? Sao lại chạy tót sang chỗ tinh linh rồi?
Nói thật cho tao nghe, có phải mày đã ngủ với đại lão nào của tộc Tinh Linh rồi không? Hay là ngủ với công chúa tinh linh? Bằng không cái kế hoạch 'Thủ Vọng' bị dây dưa bao lâu nay, sao tự dưng lại được xúc tiến, còn chỉ đích danh bắt mày tham gia vào?"
Lỗ Bá Đặc: (⊙ 。⊙)!!!
Một câu của Âu Hoàng làm Lỗ Bá Đặc vốn mồm mép tép nhảy cũng phải chết trân, nghẹn họng không thốt nên lời, chỉ biết trợn trắng mắt.
"Tao biết ngay thằng nhóc mày có bản lĩnh mà. Chừng nào tao mới được ẵm cháu nuôi đây? Nói trước rồi đấy, đứa nhỏ nhất định phải nhận tao làm ông nội nuôi.
Cơ mà tao nhớ trong lịch sử tinh linh từng xảy ra biến cố, họ không mấy thân thiện với bán tinh linh đâu. Có phải đám mụ già kia muốn phá đám hôn sự của bọn mày không? Mày cứ yên tâm, tao gọi người tới chống lưng cho mày!
Ủa... khoan đã, bọn họ đòi mày tham gia dự án 'Thủ Vọng', vậy là đồng ý rồi. Không lẽ mày định rời khỏi Thánh Quang Giáo Hội để đi ở rể đấy chứ?
Thế là không được đâu! Tiền đồ của mày đang sáng lạng, tuyệt đối không được tự chặt đường lui. Hay là mày làm tra nam đi, quất ngựa truy phong luôn. Nếu thật sự không nỡ dứt áo ra đi, để lão già này đi cướp người với mày thế nào? Cướp được là chuồn thẳng..."
Lỗ Bá Đặc kinh hãi đến ngây người, vội vàng ngắt lời lão già. Cứ để lão nói tiếp thì chẳng mấy chốc danh xưng tra nam này sẽ còn biến tướng thành cái giống gì nữa không biết. Hắn lập tức kể lại chuyện Phong Ca Thành bị quỷ dị và ác ma liên thủ tấn công.
Tiện thể, hắn không quên khoe khoang một phen về màn thể hiện anh dũng của mình. Trận chiến cấp bậc chín đấy nhé! Lão già Âu Hoàng vẫn còn kém một bậc, đến giờ vẫn kẹt ở bậc tám, tuổi tác đã cao nên muốn đột phá cũng khó khăn muôn phần.
Âu Hoàng nghe xong, tuy tình tiết không giống như mình tưởng tượng, dường như có chút tiếc nuối, nhưng nghe hắn lập chiến công hiển hách như vậy thì cũng vô cùng mát lòng mát dạ. Lão bảo chuyện này lại giúp hắn ghi điểm lớn trong giáo hội, thúc đẩy giao lưu với tộc Tinh Linh, là chuyện vô cùng tốt đẹp.
Từ đám địa tinh ở Trú Dạ công quốc thuộc Luân Bột Lãng, đến hải tộc vùng duyên hải, nay lại thêm tinh linh, quả thực đã giúp giáo hội, giúp Landon tạo dựng được một môi trường xung quanh vô cùng thuận lợi, cực kỳ quan trọng trong giai đoạn tiền chiến nhạy cảm này.
Hai người nhanh chóng trao đổi ý kiến, nhưng một câu sau đó của lão già lại khiến Lỗ Bá Đặc đứng hình:
"Mày nói thật đi, có phải mày trêu chọc Anna bên thú tộc rồi không? Sao dạo này con hồ ly điên đó gọi điện cho tao, cái giọng cứ... là lạ kiểu gì ấy, lại còn năm lần bảy lượt cố ý vô tình nhắc đến mày?"
