Chương 820
Chương 820: Tài khoản phụ của Cốt Đầu Muội
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thành thật mà nói, từ khi bị đại tỷ Anna nhận ra ở tộc thú nhân, dù Lỗ Bá Đặc đoán bà chị này sẽ không bộc trực tung hê mọi chuyện, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Dù người của Tòa Án Dị Giáo có tìm tới tra hỏi, hắn cũng chẳng việc gì phải hốt hoảng. Chỉ cần hắn một mực cắn chết rằng lòng tin của mình vào Thánh Quang kiên định tuyệt đối là xong.
Ở ngoài hắn quậy cỡ nào, thậm chí nhào nặn ra hẳn một Thú Thần cho đám thú nhân thì đã sao? Chẳng phải điều đó càng chứng minh hắn không hề đổi tín ngưỡng ư? Thật lòng tin vào Thú Thần thì ai dám chơi lớn thế?
Chỉ cần giữ vững lằn ranh đỏ là tín ngưỡng Thánh Quang, mọi chuyện khác cùng lắm chỉ là vấn đề phương pháp làm việc.
Hơn nữa nghĩ lại, trong mắt đám cấp cao kia, cái tài lừa người đỉnh chóp của hắn khéo lại biến thành điểm sáng ngời ngời.
Truyền bá tín ngưỡng chẳng phải là lừa thêm nhiều tín đồ hơn sao? Gặp được nhân tài trời phú như hắn, ngoài mặt cấp trên cùng lắm phê bình vài câu cho có lệ, chứ trong bụng khéo mừng rơn không kịp ấy chứ.
Nhưng xem tình hình hiện tại, đại tỷ Anna căn bản chẳng hề báo cáo lên trên. Hẳn bà chị cũng sợ niềm tin Thú Thần sụp đổ tan tành. Giờ đám thú nhân chắc đang sấp ngửa sửa lại tượng thần khắp nơi, chuyện này chỉ đành để bà chị tự mình nén trong lòng.
Mà tính cách của đại tỷ Anna vốn là kiểu ruột để ngoài da, giấu chuyện gì là bứt rứt khó chịu cùng cực, đoán chừng nghẹn đến phát điên rồi nên mới chạy tới chỗ lão già Âu Hoàng tìm chút cảm giác thỏa mãn kiểu "ta biết mà ngươi không biết".
Đã vậy, lão già Âu Hoàng vừa hỏi tới, chi bằng hắn tiêm trước cho lão một mũi phòng ngừa, tránh trường hợp lộ tẩy khiến lão già này sốc quá độ.
"Đúng thế, con có chạm mặt đại tỷ Anna bên đó. Nhưng lúc ấy con đang dùng đạo cụ luyện kim hóa trang thành thú nhân, tiện tay dùng ảo thuật gài bẫy bọn chúng một vố nhỏ, nên ngại không dám nhận người quen. Để lại một lời nhắn xong là con chuồn thẳng cẳng." [Điểm Hốt Du +1]
Lão già Âu Hoàng nghe xong, giọng điệu đầy vẻ bất cần:
"Tưởng chuyện gì to tát! Mấy cái trò vặt này Anna là trùm rồi.
Chắc chắn con bé hối hận đấy. Năm xưa nếu biết con có bản lĩnh này, nó đã giành giật nhận con làm đồ đệ rồi. Ha ha, giờ hẳn đang tức nổ phổi, kệ xác nó đi.
Nhưng con cũng đừng cố tình chọc tức nó, dẫu sao người ta cũng có tuổi rồi. Lần sau nó còn dám đến chỗ ta nói bóng nói gió, ta sẽ bảo chính ta sai con làm, xem nó dám làm gì ta!"
Lỗ Bá Đặc muốn nói lại thôi, nhưng lão già đã dứt khoát ngắt thông tin liên lạc, chỉ dặn dò hắn tới cái tổ chức "Thủ Vọng" gì đó thì ráng làm cho tốt, đừng để mất mặt đám giáo sĩ truyền đạo.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Chuyện ngươi gây ra ở tộc thú nhân mà dám dùng từ "gài một vố nhỏ" để hình dung à? Đó chẳng phải là cái hố siêu to khổng lồ sao? To đến mức đại tỷ Anna biết tỏng bí mật mà chẳng dám hé răng với ai, chỉ sợ nổ tung cả tộc thú nhân, giờ nghẹn đến mức sắp trầm cảm luôn rồi kìa.
Lão Diện Mạc: ( ^◡^ )┌ Ta lại tò mò hơn đấy. Bạn nhỏ Âu Hoàng tự ôm chuyện này vào người, liệu có bị con hồ ly nhỏ Anna cắn chết không nhỉ?
Lỗ Bá Đặc: ┐(⊙_⊙)┌ Ờ... chắc không đến mức đó đâu, làm sao chết người được chứ?
...
Chuyện sau đó cũng đơn giản. Quyết định bổ nhiệm hắn nhanh chóng được ban xuống. Quy trình tuy tinh giản, thậm chí có phần như trò đùa, nhưng tín vật thân phận của hắn thì chẳng qua loa chút nào.
Họ trao cho hắn một tấm mộc bài cầm rất đầm tay. Về độ tinh xảo thì đồ của tinh linh thực sự không chê vào đâu được, hoa văn cây cỏ tỉ mỉ, phù điêu chạm rỗng tinh tế, bên trên khắc rõ thân phận "Tổng giáo quan Thủ Vọng Giả" của hắn.
Tấm bài vốn được chế tác từ Cây Mẹ Sự Sống Y Nhĩ Phất Lâm, giá trị nguyên liệu đã cực kỳ đắt đỏ. Nói thẳng ra, chỉ cần đeo thứ này bên người, dựa vào khí tức sinh mệnh nồng đậm tẩm bổ, một người bình thường cũng có thể sống thọ thêm hai mươi năm.
Nhưng đó vẫn chưa phải điểm lợi hại nhất. Thứ nâng tầm giá trị cho tấm bài này là ba dấu ấn nhỏ phía dưới. Nhìn thoáng qua không khác gì hoa văn bình thường, nhưng ba dấu ấn đó lại đại diện cho tam đại gia tộc của tinh linh tộc.
Chúng được chính tay ba đại lão giai đoạn 9 đóng dấu lên, tức là đại diện cho sự công nhận của ba đại gia tộc "Mạt Lợi", "Sương Diệp" và "Lục Tùng Thạch". Cộng thêm bản thân tấm bài đại diện cho hoàng tộc tổ đình, trong khắp tộc tinh linh, thật sự chẳng ai dám coi thường thế lực này. Bảo hắn có thể đi ngang không ai dám cản cũng chẳng sai chút nào.
Dĩ nhiên, Lỗ Bá Đặc chẳng phải hạng người vừa vớ được chút quyền lực đã quên mất mình là ai, càng không phải giống cua mà thích đi ngang. Hắn thừa hiểu đây là động thái chống lưng cho một kẻ ngoại tộc như mình, chứ muốn quản thúc đám tinh linh kiêu ngạo kia thì tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.
Cũng chính vì tính tới điểm này, trong số mấy vị trưởng lão trẻ tuổi được cứu ở Phong Ca Thành, hắn đã lôi hai người ra làm nhân sự nòng cốt ban đầu cho tổ chức "Thủ Vọng". Cả hai đều đạt thực lực cấp 7, bản lĩnh khá xuất sắc.
Quê hương bị tàn phá, mối thù với ác ma và quỷ dị khiến ý chí của họ vô cùng kiên định. Lỗ Bá Đặc lại có ơn cứu mạng với họ, cực kỳ thuận lợi cho việc triển khai công việc sau này.
Hai nữ tinh linh này không phải chị em ruột nhưng chắc chắn có họ hàng với nhau, diện mạo khá tương đồng. Một người tên La Ti Lâm · Phong Ca, tinh thông ma pháp hệ khí và cung tiễn. Người còn lại tên Hi Oa · Phong Ca, sở trường ma pháp hệ băng và cung tên. Cả hai coi như trở thành tả hữu hộ pháp của Lỗ Bá Đặc.
Chỉ có điều, hai nữ tinh linh này vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi bóng ma tâm lý, thần sắc vẫn mơ mơ màng màng. Có lẽ bắt tay vào bận rộn sớm một chút mới giúp họ khá lên được.
Tuy nhiên, việc Phong Ca gia tộc muốn vực dậy đỉnh cao như xưa gần như là không thể. Trận đại chiến cấp 9 đã san bằng gần như toàn bộ Phong Ca Thành cũ, nguồn tài nguyên bạt ngàn tích góp bao năm cũng tan thành mây khói.
Giờ đây họ chỉ có thể chọn một trong mấy tòa thành cấp dưới ở vòng ngoài để tiếp tục gầy dựng, tương lai ra sao chỉ đành trông chờ vào ý trời.
Đại lão Ti Thôi Lệ bên kia nhắn lại với Lỗ Bá Đặc, sau này sẽ có một nhóm học viên chính thức lần lượt tập hợp, toàn bộ quá trình do Lỗ Bá Đặc tự mình kiểm soát.
Chỉ có một yêu cầu duy nhất: điểm đến của đợt huấn luyện này ấn định tại tổ đình Y Nhĩ Phất Lâm. Bất kể là nhận thưởng hay đánh giá thành quả, đều bắt buộc phải đến đó một chuyến.
Mọi thứ đã hẵng, có thể xuất phát. Lỗ Bá Đặc cho Leonardo lui về trước, suy tính một hồi, hắn quyết định giữ lại trợ thủ đắc lực là Cốt Đầu Muội.
Nhiều lúc hắn không tiện ra tay thì vẫn cần người hỗ trợ. Nhưng để tránh rắc rối, hắn bảo Cốt Đầu Muội đổi sang một tài khoản phụ, vóc dáng mô phỏng theo bản phóng to của Lỗ Tô Khắc, tầm độ tuổi mười bảy, mười tám. Như vậy dẫu có bộc lộ chút thực lực cũng không khiến người ta nghi ngờ.
Tên tuổi thì cứ tùy tiện một chút, gọi là Lỗ Khắc Tô là xong, vừa vặn nhận làm chị gái của Lỗ Tô Khắc, đóng vai người theo hầu hắn.
Gác lại toàn bộ chuyện nội bộ của tinh linh tộc, Lỗ Bá Đặc trên cương vị tổng giáo quan dẫn theo hai học viên Thủ Vọng Giả lên đường. Phương hướng chung là tiến về phía đông, nhắm thẳng tổ đình, còn lại đi thế nào đều do hắn toàn quyền định đoạt.
Qua những cuộc trò chuyện cùng hai học viên, hắn nắm thêm được nhiều thông tin về tộc tinh linh. Việc đầu tiên cần giải quyết chính là thân phận. Họ không thể cứ hễ gặp ai cũng bô bô mình là Thủ Vọng Giả, một thân phận ngụy trang là vô cùng cần thiết.
Đến lúc này hắn mới biết, tinh linh tộc cũng có chức nghiệp lính đánh thuê, trên danh nghĩa vẫn dùng chung hệ thống đánh giá với Công Hội Lính Đánh Thuê.
Thế nhưng, họ đương nhiên có những quy tắc đặc thù. Lính đánh thuê ở đây phần lớn là tinh linh, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là nhân loại.
Mà trong số những nhân loại này, cũng chẳng phải ai muốn đến là đến. Thông thường chỉ các đoàn lính đánh thuê quy mô vừa và lớn có uy tín cực cao mới được cấp số lượng ít giấy phép tiến vào các thành thị tinh linh.
