Chương 835
Chương 835: Tôi không xong rồi!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Vậy tất cả vấn đề đều nằm trong chỗ nước lọc và nước ép kia?!
Đây là kết luận mà cả đám suy luận ra. Lỗ Bá Đặc nghe xong cũng thấy có lý. Nếu thẩm thấu thông qua một loại chất lỏng nào đó thì quả thực là phương thức vô cùng bí mật.
Mấu chốt là nó giải thích được tình huống hiện tại. Ba Tây Á · Đóa Lâm bị khống chế dễ dàng như vậy là vì cô nàng đã sớm uống thứ chất lỏng này vào bụng.
Chất lỏng tiềm phục bên trong cơ thể, nếu hòa lẫn vào máu hoặc tùy tiện trốn ở một ngóc ngách nào đó thì rất khó phát giác. Có điều lượng chất lỏng này hẳn là không lớn, chắc không phải bản thể quỷ dị mà cũng chỉ là một dạng phân thân.
Hơn nữa phương thức này thậm chí có thể phát tán trên diện rộng, cực kỳ khó phòng bị.
Lúc này, Hi Oa · Phong Ca đã ngồi xuống bên cạnh Lỗ Bá Đặc, bờ vai khẽ tựa vào hắn, ngượng ngùng e ấp, đến cả cặp đùi cũng thỉnh thoảng cọ qua cọ lại. Kiểu kề tai áp má quấn quýt này quả thực khiến người ta khó chịu nhất.
Toàn thân Lỗ Bá Đặc đã căng cứng. Thực ra hắn không lo đối phương tấn công mình, hộ cổ tay hình thái của Chân Lý Chi Quan vẫn đang đeo trên tay. Tấm khiên quang học phòng ngự dạng kích hoạt này chặn đòn tập kích tầm gần của bậc 8 thì đúng là hơi quá sức, nhưng để phòng ngừa Hi Oa thì chắc không thành vấn đề.
Nhưng đây đâu phải sát thương vật lý, đây là sát thương tinh thần, cào cấu tâm can khiến Lỗ Bá Đặc ngứa ngáy khôn nguôi.
Tiểu Lỗ Bá Đặc: (———— ╯︿╰————) Ta chịu hết nổi rồi!
Lỗ Bá Đặc: ( ̄TT ̄)┌ Các ngươi vẫn chưa tìm ra bản thể kẻ địch à?
Đại Não Hoa: ( ^◡^ )┌ Lão đại, hay là ngài thử một chút đi? Biết đâu lại dụ được kẻ địch ra ngoài đấy?
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Lão đại, ta thấy ban nãy Đại Não Hoa lén đặt một viên thủy tinh ghi hình ở góc tường kìa—— Ái chà——
Lỗ Bá Đặc: ( — ︿—)ノ Thôi đi, ta là hạng người đó chắc? Hiện tại Hi Oa rõ ràng đang bị khống chế, làm thế... chẳng hay ho chút nào!
Đại Não Hoa: ( ^◡^ )┌ Ai bảo thế? Nói không chừng đây chính là suy nghĩ tận đáy lòng của nàng ta thì sao. Kẻ địch lần này khéo chỉ kích phát mặt nguyên bản nhất trong lòng nàng ta thôi đấy.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Cút, mau tìm nó ra đây. Tên này đúng là một kẻ biến thái, xử lý xong xuôi ta sẽ gọi nó là Tiểu Biến Thái.
Tiểu Cường: ( ^◡^ )! Tên này hay đấy, ngang vai vế với ta, nhưng nghe khó lọt tai hơn tên ta nhiều.
Hi Oa gần như sắp ngồi hẳn vào lòng Lỗ Bá Đặc. Hễ hắn mở miệng trả lời câu hỏi, nàng lại quay đầu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn. Ánh mắt phản chiếu ánh sáng từ cỏ đèn chớp, trông như đang phát quang, ánh nhìn sóng sánh như muốn kéo sợi.
Đến lượt nàng nói chuyện, nàng lại ghé sát tai Lỗ Bá Đặc như muốn thì thầm to nhỏ, phả từng hơi thở ấm nóng vào tai hắn. Chẳng biết có phải không nắm chuẩn khoảng cách hay không mà cánh môi nàng cứ chạm nhẹ vào dái tai hắn.
Tai Lỗ Bá Đặc đỏ ửng cả lên, chọc cho Hi Oa · Phong Ca cười khúc khích mê dại, lại rúc thêm một chút vào ngực hắn. Đúng thật là như một tiểu yêu tinh, Lỗ Bá Đặc hoàn toàn không phải đối thủ của nàng.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Mặc kệ, ra tay cho ta!
Theo mệnh lệnh ban xuống, toàn thể đồng bọn đồng loạt hành động:
Kẻ ra tay đầu tiên là Tiểu Cường, tuyệt kỹ sở trường Âm Ảnh Chi Mạc dâng lên từ vòng ngoài, lấy thân cây đại thụ làm trung tâm, bao vây kín mít toàn bộ khu vực. Lo sợ con quỷ dị kia trốn ở nơi quá xa, nó còn cố tình mở rộng phạm vi ra thật lớn.
Vòng ngoài dùng năng lực Ảo Tượng của Đại Nhãn Châu Tử để mô phỏng hình ảnh, ít nhất nhìn từ phía xa thì mọi thứ vẫn bình thường như cũ.
Ác Ma Nghệ Ngữ của Phá Hầu Lung phát động, Hắc Ti đang tiềm phục cũng phối hợp hành động, chui vào cơ thể tất cả học viên để thi triển năng lực Ác Mộng. Đôi bên phối hợp kéo toàn bộ học viên chìm sâu vào giấc ngủ say, nếu không chủ động giải trừ năng lực thì căn bản không thể tỉnh lại.
Ngay cả mấy con thụ tinh linh đang phát sáng cũng lần lượt rơi lả tả xuống cành cây.
Cùng lúc đó, Tiểu Xúc Thủ xuất động, đưa toàn bộ đám học viên lẫn thụ tinh linh rời khỏi đại thụ, bảo vệ an toàn.
Lúc này, Hi Oa tựa như một con mèo nhỏ bám người, đang cọ cọ trên người Lỗ Bá Đặc bỗng nhiên đảo tròng mắt, lăn đùng ra ngủ thiếp đi. Hi vọng nàng tỉnh dậy đừng nhớ lại hôm nay mình đã làm những gì, bằng không chắc chắn sẽ ngượng chín mặt mà chết mất.
Ngay sau đó, huyết sắc giáng lâm!
Máu tươi cuồn cuộn trào ra từ hư không sau lưng Lỗ Bá Đặc, dữ dội tựa hồ đập lớn xả lũ, thậm chí còn đáng sợ hơn thế. Bởi vì đám máu này dường như có sinh mệnh, không chỉ chảy xuôi xuống dưới mà còn bám víu vào tất cả mọi thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Chúng men theo cửa sổ bò ra ngoài, đội bung cả mái nhà, men theo cành cây chảy xiết. Chẳng mấy chốc, máu tươi đã bao bọc lấy toàn bộ đại thụ, tạo thành một gốc huyết thụ tráng lệ tuyệt mỹ nhưng lại toát ra hơi thở quỷ dị ngập tràn.
Vẫn chưa dừng lại ở đó, chúng tiếp tục lan tràn, dường như không có điểm dừng, cứ thế phủ kín mọi ngóc ngách.
Nhưng trên thực tế, kẻ ra tay sớm nhất không phải Tiểu Cường, mà là Đại Não Hoa.
Bởi vì ngay bên dưới gốc đại thụ này có một đầm nước nhỏ, đám quỷ dị đã sớm để mắt tới nơi đây.
Ngay trước khi Âm Ảnh Chi Mạc dâng lên, Đại Não Hoa đã bắt đầu phong tỏa đường nước bên trong. Nó đóng băng toàn bộ nước từ tầng sâu ngược lên trên. Trông thì chỉ là một đầm nước nhỏ nhoi, thế nhưng hệ thống thủy đạo bên dưới lại phức tạp khôn lường.
Đúng lúc này, máu tươi cũng ùa tới bao vây, chẳng nói chẳng rằng rót thẳng vào trong đầm nước, tạo thành thế gọng kìm giáp công hai mặt.
Lúc này, Lỗ Bá Đặc đã chắp tay đứng trên ngọn cây huyết thụ, trông cực kỳ ra dáng tông sư. Hắn dõi mắt nhìn chiến huống phía dưới, bề ngoài có vẻ tính trước tính sau nắm chắc phần thắng, nhưng thực chất trong lòng lại hoảng loạn vô cùng.
Đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy kẻ địch ở đâu, nơi hy vọng duy nhất còn sót lại chỉ có đầm nước bên dưới kia.
Hắn có chút lo lắng lỡ như bản thể kẻ địch không tới thì phải làm sao. Nên nhớ hiện tại hắn đã hoàn toàn bại lộ hết bài tẩy, nếu không giải quyết được kẻ địch, hắn sẽ gặp rắc rối lớn.
Đúng lúc này, cục diện trên sân rốt cuộc cũng có biến chuyển.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)!!! Chết tiệt, nó thực sự ở trong nước!
Nhưng thứ này đang quấy nhiễu tinh thần của ta, muốn phá đám ta thi triển ma pháp!
Haha, lão đại, ngài đoán đúng rồi, nó thực sự định giả chết để trốn qua cửa, nhưng không ngờ chúng ta lại chặn đường lui của nó, thế là cuống cuồng lên rồi.
Mau tới giúp một tay——
Thiên Khải Chi Huyết: (⊙_⊙)┌ Đến đây, đến đây.
Những sợi tơ tinh thần lực của Đại Não Hoa trước đó đã rà soát trong nước, nhưng lúc ấy không phát hiện được gì. Tên này cũng rất giỏi về tinh thần lực, đoán chừng mọi đòn dò xét đều bị nó né tránh.
Hiện tại Đại Não Hoa không thèm tìm nó nữa mà chuyển sang dùng băng phong kín đường đi, nó mới bắt đầu gấp gáp. Nó thậm chí còn dùng được năng lực tương tự như "Nhiễu loạn tinh thần" để cản trở Đại Não Hoa sử dụng ma pháp.
May mà có một lượng lớn máu tươi tràn vào đầm, nhuộm đỏ cả mặt nước, nhờ sự tương phản rõ rệt này mới rốt cuộc tóm được tung tích kẻ địch.
Thế nhưng dù có như vậy cũng không thể gọi tên chính xác thứ này là cái quái gì. Nó gần như trong suốt hoàn toàn, không có hình dạng cố định, cứ vừa biến hóa vừa bơi lội trong làn huyết thủy. Một con Slime trong suốt?
Khi thứ này lộ diện, Lỗ Bá Đặc mới trút được một hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nhìn thấy kẻ địch là được, những thứ khác chỉ là chuyện nhỏ.
Con Slime này cũng biết mình đã bị bại lộ. Trước đó nó còn chơi đùa đến vui vẻ quên trời đất, khi nó toan tính người ta thì đối phương cũng đang toan tính ngược lại nó. Hơn nữa, đối phương dường như cũng có thể khống chế quỷ dị, mà dàn trận hình này xem ra còn mạnh hơn nữ chủ nhân của nó không chỉ một bậc.
