Chương 836
Chương 836: Slime quỷ dị
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc rốt cuộc vẫn bại trận trước màn nũng nịu làm nũng của Hi Oa · Phong Ca, hạ lệnh kích hoạt bẫy rập, cuối cùng cũng ép được đống quỷ dị trông như slime này lộ nguyên hình, chặn đứng trong hồ nước nhỏ.
Thứ này quả thực là một quỷ dị có linh trí, bằng không chẳng thể tung ra nhiều trò ảo ma đến vậy. Nó đúng là do một Thống Khổ Nữ Vương nào đó phái tới, nhưng cũng thật sự bị bộ mặt thật của kẻ địch dọa cho phát khiếp.
Thật ra kẻ địch là mục sư thì nó chẳng sợ chút nào. Nó chỉ từng nghe chủ nhân kể rất nhiều câu chuyện về mục sư, trong đó đám mục sư đều cổ hủ và đáng sợ. Trong quá trình trưởng thành của chủ nhân, đám mục sư góp mặt không ít, nhưng không ngoại lệ, toàn sắm vai phản diện.
Vì thế, nó chẳng những không sợ, mà còn cực kỳ muốn đọ sức với tên tiểu mục sư này một phen, xem có thực sự đáng ghét như lời chủ nhân nói hay không.
Nhất là sau khi đòn ám sát tất sát lần đầu không giết được, tên nhóc may mắn kia dường như có quả tim mọc lệch hơn người bình thường một chút, càng khiến nó thấy hứng thú.
Thế là nó chuẩn bị dùng phương thức thú vị hơn để chơi trò "ta có thể thử vô số lần, ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất", chẳng hạn như ngón nghề sở trường nhất của chủ nhân: mỹ nhân kế dụ dỗ.
Rồi phân thân nhỏ nhoi của nó có thể chui vào thân thể tên mục sư, diễn ra những màn kịch càng thêm đặc sắc, tốt nhất là rêu rao khắp nơi, bôi nhọ tên mục sư này, bôi nhọ Thánh Quang Giáo Hội. Nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi!
Thế nhưng, kết quả sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự tính của nó.
Tên tiểu mục sư tuổi đời chẳng bao nhiêu kia lại có thể nhịn được mức độ cám dỗ cỡ đó, khiến nó mãi không thể ra tay.
Vậy còn chưa tính, ngay lúc nó đang chơi đến cao trào thì dị biến nổ ra.
Nó theo thói quen trốn dưới đáy ao, bởi bản thể có thể ẩn nấp hoàn hảo, chưa từng bị phát hiện. Nơi này đối với nó chính là nơi an toàn nhất.
Nếu hoạt động trên mặt đất, khi kẻ địch ở trung hoặc hạ giai thì rất khó phát giác hành tung của nó; nhưng cách này không thể tới gần địch nhân cao giai, cảm tri của họ cao hơn một bậc, vẫn có cơ hội nhận ra. Còn ở dưới nước thì tương đương với lập vào thế bất bại.
Nhưng kẻ địch lần này quá đỗi thâm độc, lại dám cố ý cù cưa kéo dài thời gian, đóng băng mấy đường nước ngầm ẩn giấu trong ao trước, chặt đứt đường tháo chạy của nó.
Tấn công vật lý không phải sở trường của nó. Nếu không có địch nhân quấy nhiễu, muốn thoát ra cũng có cách, chỉ là hơi chậm một chút, nhưng kẻ địch rõ ràng không cho nó cơ hội này.
Đã thế vào lúc này, dòng máu kinh hoàng kia nuốt chửng đại thụ rồi tràn vào hồ nước, nó mới phát hiện đối phương cũng là quỷ dị. Thế này chẳng phải quá đáng lắm sao?
Chủ nhân của nó là ác ma, nuôi chút quỷ dị thì quá hợp lý rồi, đằng này ngươi là mục sư của Thánh Quang Giáo Hội, ngươi cũng nuôi quỷ dị? Lại còn nuôi nhiều như thế là có ý gì? Đúng là to gan lớn mật! Ngươi đây là báng bổ thần linh!!!
Nói thì nói vậy, nhưng nên đánh trả thì vẫn phải đánh trả.
Con slime này bản lĩnh không ít, thậm chí còn có thể dùng năng lực quấy nhiễu tinh thần trực tiếp phá hủy ma pháp băng phong của Đại Não Hoa, cản trở mưu toan thu hẹp không gian hoạt động của nó.
Nhưng Đại Não Hoa đâu có thiếu tay sai, máu đã tràn vào, hơn nữa bên trong còn có vô số Hắc Ti. "Tổ hợp Huyết Ti" tái xuất giang hồ, điên cuồng vây đuổi chặn đường con quỷ dị slime.
Tên này cực kỳ trơn tuột, Hắc Ti đã chui tọt vào thân thể nó, nhưng nó vặn vẹo một hồi, Hắc Ti lại bị hất văng ra ngoài, thậm chí còn khiến Hắc Ti bị thương, dường như là năng lực dạng ăn mòn.
Máu cũng chẳng chịu kém cạnh, va chạm chém giết qua lại với đối phương. Nó cũng sở hữu năng lực [Ăn Mòn], cứ việc tổn thương lẫn nhau, hao tổn tới cùng cũng chẳng sợ, dù sao nó cũng có hậu thuẫn vững chắc.
Tổ hợp Huyết Ti va chạm trực diện với thứ này, giúp Đại Não Hoa tránh được quấy nhiễu tinh thần, lập tức nắm bắt thời cơ đóng băng hồ nước nhỏ. Thủy đạo bên trong đã bị bịt kín, giờ là lúc đông cứng toàn bộ hồ nước, xem đối phương trốn đi đằng nào.
Slime cũng nhận ra điều này, nhưng nó bất lực. Đối phương quỷ đông thế mạnh, đánh không lại, bèn nghiến răng hạ quyết tâm liều mạng vọt ra ngoài, đất trời bao la mới còn một tia sinh cơ.
Nhưng nó cũng chẳng ngu ngơ xông thẳng lên, mà phải tung chiêu bài dự phòng để tạo ra hỗn loạn đủ lớn trước đã.
Lúc này, mấy tinh linh bao gồm cả Hi Oa · Phong Ca — toàn là những kẻ trước đó đã uống đồ uống — toàn thân đều bắt đầu co giật.
Nhưng mắt họ vẫn nhắm nghiền, vẻ mặt trông đầy thống khổ, hệt như gặp ác mộng không thể tỉnh lại. Thực tế là thân thể muốn cử động, nhưng ý thức đã bị [Ác Mộng] khống chế, vả lại trên người còn bị Tiểu Xúc Thủ trói chặt, căn bản không nhúc nhích nổi.
Thời gian cấp bách, con slime lập tức lao ra ngoài, một đống chất lỏng trong suốt vọt khỏi mặt nước, "bẹp" một tiếng rơi xuống đất, dẹt mỏng đến mức gần như vô hình, chuẩn bị chuồn mất.
Nhưng sự hỗn loạn trong dự liệu hoàn toàn không xuất hiện, đổi lại là một luồng kim quang giáng xuống, nện chuẩn xác lên thân nó, lại thêm một muội tử chiến ý sục sôi, tay xách hai thanh cốt đao quái dị dài hơn cả người chém thẳng tới. Cốt Đầu Muội chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng được thỏa mãn.
[Trị Liệu Thuật] của Lỗ Bá Đặc vẫn uy lực như mọi khi. Con slime toàn thân bốc khói đen, co rụt cấp tốc thành một khối lớn, run rẩy không kiểm soát. Nó không phát ra tiếng động, nhưng lại dấy lên một cơn rít gào linh hồn, khiến toàn bộ đồng bọn phải một phen choáng váng.
Cùng lúc đó, trảm kích chữ X của Cốt Đầu Muội đã bổ tới, trúng đích chuẩn xác, lực đạo vô cùng khủng khiếp, như khía hoa trên cây nấm hương, suýt chút nữa chém con slime này thành bốn mảnh.
Nhưng đáng tiếc, bốn mảnh thân thể suýt đứt lìa vì xung lực mạnh mẽ ấy bị hất ra sau rồi lại dính chặt lấy nhau, cùng lắm chỉ coi như lật ngược một mặt, ruột gan lộn hết ra ngoài.
Đây chính là lực đạo trảm kích của cao giai đấy, thế này tính là miễn nhiễm vật lý rồi còn gì?!
Hơn nữa còn chưa dừng lại ở đó, cơ thể mới ngưng tụ của nó vặn vẹo một hồi, nhanh chóng kết tinh bên ngoài thân thể, chớp mắt đã tạo thành một lớp vỏ mang hiệu ứng mặt gương.
Vừa vặn thay, [Hỗn Độn Xạ Tuyến] từ xa bắn dồn tới đều bị chặn đứng, thậm chí còn tán xạ ra bốn phương tám hướng, Cốt Đầu Muội phải trúng mấy phát, có chút khó chịu.
Nhưng khi chiến đấu, Cốt Đầu Muội chẳng thèm bận tâm chút thương thế cỏn con này, ngược lại cực kỳ để ý tới lớp vỏ mặt gương vừa hình thành của kẻ địch. Cô nàng cảm thấy đây hẳn là nhược điểm, ngươi không thể vừa miễn nhiễm vật lý lại vừa phản đòn pháp thuật được, lập tức vung đao chém tới.
Tiếc thay, quả thực lại chém đứt lần nữa, nhưng đối phương lại lật người đảo ngược, đến vết thương cũng chẳng có, rồi lại dựng lên một tầng vỏ ngoài mặt gương.
Thậm chí nó còn uốn éo một chặp, biến hóa thành dáng vẻ của Lỗ Bá Đặc, giống đến như đúc, ngay cả cái khí chất thần côn bi thiên mẫn nhân cũng được mô phỏng y hệt.
Lỗ Bá Đặc vẫn đang đứng trên cây máu, bất giác có cảm giác như soi gương, thầm cảm thán trong lòng: Kẻ địch này đúng là có chút bản lĩnh, sở hữu năng lực thế này dùng để phá hoại, lại còn khống chế được người khác, hèn chi đám tinh linh bị thẩm thấu thủng lỗ chỗ như cái rây.
Nó hoàn toàn có thể tùy ý biên soạn bất kỳ kịch bản nào, tùy ý diễn xuất. Chẳng nói đâu xa, cứ nhìn thảm kịch thành Đóa Lâm bây giờ: nào là con gái tộc trưởng chết thảm, nổi giận xuất binh, ra tay với giáo phái cực đoan... bảo chuyện này không liên quan đến nó ư? Đánh chết hắn cũng không tin.
Thật ra sức tàn phá của thứ này cứ nhìn Lỗ Bá Đặc là rõ, dù sao hắn cũng có năng lực tương tự, chơi bời bâng quơ cũng có thể trà trộn thành "tiên tri" của thú nhân, đủ hiểu trò này khủng khiếp đến mức nào.
