Chương 837
Chương 837: Bạn đồng hành mới mạnh mẽ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc cũng chẳng đứng nhìn, lại bồi thêm một phát 【Trị Liệu Thuật】. Nhưng lớp biểu bì như mặt gương kia lại hiện ra, chắn gần như toàn bộ chiêu 【Trị Liệu Thuật】 của hắn, chỉ có một làn khói đen mỏng bốc lên.
Cơn đau giảm xuống mức có thể chịu đựng, nó lập tức co giò tháo chạy, tốc độ quả thực không chậm.
Lúc này, cái ao nhỏ đã đóng băng hoàn toàn. Đại Não Hoa bắt đầu chuẩn bị vây công thứ này. Thấy kẻ địch không thể xuyên qua lớp băng, phản xạ đầu tiên của nó là chuẩn bị một ma pháp hệ băng diện rộng để khống chế thế trận, 【Băng Bào Hao】 bậc bảy đang được ngưng tụ.
Nhưng bản thể Lỗ Bá Đặc dạng Slime đang tháo chạy dường như lập tức phát hiện dao động ma pháp bên này, ngoái đầu liếc nhìn một cái.
Khoảnh khắc tiếp theo, 【Băng Bào Hao】 của Đại Não Hoa bị ngắt ngang. Cả bộ não lật ngược lại, xèo xèo bốc khói, dường như bị ma pháp cắn trả đến cháy khét.
Lần này, Lỗ Bá Đặc cũng phải kinh ngạc. Tránh được 【Trị Liệu Thuật】 của hắn thì còn hiểu được, do con quỷ dị này tạo ra một lớp vỏ ngoài dạng gương tách biệt trên bề mặt cơ thể.
Nhưng nó lại có thể trực tiếp ngắt ngang niệm chú. Nói cách khác, ma pháp yếu thì bị phản đòn, ma pháp mạnh thì bị cắt ngang.
Tấn công vật lý cũng vô dụng. Dù là những nhát chém liên hoàn của Cốt Đầu Muội hay những cú cắn trộm của Răng Nhọn, tất cả đều chẳng ăn thua.
Vết chém phục hồi tức thì. Răng Nhọn rõ ràng đã cắm ngập vào người đối phương, còn chưa kịp kích hoạt 【Thôn Phệ】 thì thân thể nó đã ngọ nguậy một hồi, ép văng chiếc răng ra ngoài.
Thân thể thứ này vốn không có hình dạng cố định, cũng chẳng có vết thương, chém không được mà cắm cũng không xong.
Năng lực của con quỷ dị này rõ ràng đã được chọn lọc kỹ càng, chẳng hạn như: định hình, khống chế tinh thần, quấy nhiễu tinh thần, miễn nhiễm vật lý, phản đòn phép thuật, ăn mòn... Có khi còn những năng lực hắn chưa phát hiện ra. Chỉ riêng những thứ lộ diện lúc này đã hợp thành cả một hệ thống hoàn chỉnh.
Ngoại trừ phương diện tấn công hơi yếu một chút, nó thực sự quá hoàn hảo. Điều này hẳn liên quan đến định vị của nó: một kẻ phá hoại chuyên ẩn nấp.
Hơn nữa, nếu không nhờ Lỗ Bá Đặc phong tỏa toàn bộ khu vực này, xung quanh không có người cho nó bắt chước, chỉ cần người đông một chút là nó đã trốn thoát từ lâu. Kể cả có phải ra tay thật sự, nó cũng chưa chắc đã thua.
Nhưng đây là chiến trường, không có chữ "nếu". Địa hình này vốn do Lỗ Bá Đặc dàn dựng để dụ địch vào tròng.
Về cách đối phó với thứ này, Lỗ Bá Đặc dường như đã có chút manh mối. Nguyên do chính là hình thái của kẻ địch khiến hắn liên tưởng đến một người quen: "Venom" trong Marvel, cũng mang dạng chất lỏng tương tự.
Mà khắc chế loại kẻ địch này phải dựa vào năng lực sóng âm. Năng lực ấy, đám tùy tùng của hắn cũng có! Đừng quên sự tồn tại của Phá Hầu Lung, đây mới là tay chơi âm thanh thứ thiệt.
Bây giờ nó hết đi theo Cốt Đầu Muội làm trò bán manh thì lại phối hợp với Lỗ Bá Đặc làm cái loa phóng thanh, nhưng chớ để vẻ ngoài đó đánh lừa.
Năm xưa tại thành Barth ở phương bắc Rembrandt, dù là trận chiến ngoài bức tường cao "Băng Chi Thán Tức" hay trong điện Anh Linh của Cự Ma Băng Sương, thứ này đều cực kỳ ra trò, từng gây cho Lỗ Bá Đặc không ít phiền toái.
Năng lực sóng âm hóa hình cũng đến lúc phải phô diễn rồi. Cốt Đầu Muội nhận được mệnh lệnh, vốn đang bực tức vì đánh không thủng đối phương, lập tức phấn khích hẳn lên. Cái miệng nhỏ ngoác ra, gầm lên một tiếng.
Ở những hướng khác căn bản không nghe thấy âm thanh gì quá lớn, cùng lắm chỉ hơi ồn ào. Nhưng bản thể Lỗ Bá Đặc dạng Slime ngay trước mặt Cốt Đầu Muội thì thảm rồi.
Âm thanh kia gần như hóa thành một cỗ công thành chùy hữu hình, đập thẳng vào người nó. Lần này thì không còn chuyện bình an vô sự nữa.
Lớp ngụy trang vỡ nát ngay tức khắc, nó biến trở lại thành bản thể Slime bằng chất lỏng trong suốt. Bề mặt cơ thể vẫn không ngừng chấn động, vô số gai nhọn nhô lên rung bần bật.
Nó muốn né tránh nhưng không thể nhúc nhích nổi, lại phát ra tiếng rít gào linh hồn đầy đau đớn.
Thế nhưng Cốt Đầu Muội nắm bắt thời cơ nhạy bén dường nào. Thấy đòn đánh có hiệu quả, nó lập tức áp sát thêm một bước, chẳng màng đến xung kích linh hồn, ghé sát rạt vào mặt kẻ địch mà gào thét. Không phải những tiếng hét ngắn ngủi, mà là màn tra tấn kéo dài bằng những âm thanh ngân dài vô tận.
Slime hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự, chất lỏng toàn thân rung lên bần bật như đang nhảy múa.
【Trị Liệu Thuật】 của Lỗ Bá Đặc ập tới đúng lúc. Lần này kẻ địch không còn cách nào dựng vỏ ngoài ngăn cản, ăn trọn toàn bộ kỹ năng. Khói đen bốc lên ngùn ngụt khắp người, cơ thể tan chảy với tốc độ chóng mặt.
Cuối cùng, khói tan mây tạnh, hóa thành hư vô, trở thành một thành viên trên bảng điều khiển của Lỗ Bá Đặc: 【Bổn Nguyên Chi Dịch】 Cấp 1 (0/1). Vừa nhìn đã biết đây là năng lực cốt lõi.
Người bạn mới này vừa tới đã không chịu ngồi yên, chẳng nói chẳng rằng, lập tức nuốt chửng 【Chân Khuẩn】 Cấp 60 (3910/3910). Mới nhập bọn đã bay thẳng một mạch lên Cấp 60.
Chưa dừng lại ở đó, kỹ năng 【Ôn Dịch】 Cấp 50 ở đằng xa chẳng có ai thèm đoái hoài cũng bị nó thu nạp. Cấp độ lại tăng vọt, biến thành 【Bổn Nguyên Chi Dịch】 Cấp 65 (5265/5910).
Quá trình thôn phệ vẫn tiếp diễn. Tên mới đến này cực kỳ bá đạo, lập tức nhắm vào một đồng đội khác.
Đó là một nhánh năng lực phía sau 【Thiên Khải Chi Huyết】—năng lực 【Thực】 thu hoạch được dưới động ngầm Vĩnh Dạ Chi Thành của địa tinh. Giờ đây nó cũng bị kẻ mới đến này bá chiếm, kéo về dưới trướng mình.
Chuyện thế này không phải lần đầu xảy ra. Năm xưa khi Đại Nhãn Châu Tử mới tới cũng từng cướp năng lực 【Huyễn Tượng】 từ tay Đại Não Hoa, kết ân oán giữa hai bên, về sau không đấu đá nhau là không chịu nổi.
Năng lực 【Thực】 này quả thực không mấy hòa hợp với máu, nhưng lúc đó không có chỗ chứa, vả lại máu là lực lượng chủ chốt thu phục nó nên thuận lý thành chương đi theo máu.
Nay tìm được bến đỗ tốt hơn cũng là chuyện tốt. Ít nhất Lỗ Bá Đặc không còn phải lo dòng máu thường trú trong cơ thể mình lỡ tay thiêu thủng người hắn.
Thế nhưng, chuyện này dường như vẫn chưa xong.
Kẻ mới đến lượn một vòng quanh đây, lại nhắm trúng một đồng đội khác. Đó là Răng Nhọn, gã này hiện có hai nhánh năng lực: một là 【Thôn Phệ】, hai là 【Độc】.
Kết quả là năng lực 【Độc】 cũng lọt vào mắt xanh của kẻ mới đến. Không nói hai lời, nó vơ luôn về phía mình.
Răng Nhọn không muốn buông tay, nhưng tiếc thay, vô ích. Đến cả danh xưng của nó cũng bị đổi, từ 【Thôn Phệ Độc Nha】 biến thành 【Thôn Phệ Chi Nha】.
Lỗ Bá Đặc đứng bên cạnh xem trò vui, dường như chẳng hề có ý định can thiệp. Hơn nữa cái tên đổi lại thế này nhìn gọn gàng hơn hẳn, toàn là " * Chi * ", chỉnh tề ngăn nắp, thế chẳng tốt sao?
Kẻ mới đến cuối cùng cũng chịu dừng lại. Nó gom về một chuỗi danh xưng dài ngoằng, trở thành thực thể chỉ xếp sau Đại Não Hoa: 【Bổn Nguyên Chi Dịch · Chân Khuẩn · Ôn Dịch · Thực · Độc】 Cấp 65 (5265/5910).
Tên này gom sạch toàn bộ các nhánh năng lực mang hiệu ứng tiêu cực, thể hiện rõ bản lĩnh cường thế.
Đến khi hắn triệu hồi ra, thứ này có chút giống với máu, cũng cuồn cuộn tuôn trào, không gì không thấm qua được. Có lẽ do nhét vào quá nhiều thứ, nó đặc quánh hơn hẳn, không còn trong suốt nữa mà lốm đốm đủ màu, trông có phần hơi buồn nôn.
Lỗ Bá Đặc: (— _— ;) Thứ này... sao nhìn giống bột củ sen thế nhỉ?
