Chương 838
Chương 838: Vét sạch toàn bộ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thành viên mới đến 【Bổn Nguyên Chi Dịch】 vừa xuất hiện đã ra oai phủ đầu. Bất kể là 【Chân Khuẩn】 cùng 【Ôn Dịch】 trước đó chẳng ai thèm ngó ngàng, hay 【Thực】 cùng 【Độc】 đã bị thu phục từ sớm, thảy đều bị nó thâu tóm sạch sẽ trong chớp mắt.
Bởi vì lộ trình trưởng thành khác biệt, nó cũng mất đi vài đặc tính vốn có. Chẳng hạn như không còn vẻ ngoài hoàn toàn trong suốt trước kia, cũng đánh mất luôn năng lực biến hình theo ý muốn.
Về những điều này, Lỗ Bá Đặc tự nhiên hiểu rõ. Kẻ địch trước kia sở hữu bao nhiêu năng lực quái dị, hắn vẫn ưu tiên bốc trúng năng lực chủ đạo, vậy là đã quá hời rồi. Nếu bốc phải năng lực nhánh phụ thì biết đến ngày tháng năm nào mới bò lên nổi bậc 8?
Đúng thế, sau khi đạt tới bậc 7, cuối cùng hắn cũng gom đủ hai năng lực nòng cốt tiếp theo: một là 【Vạn Giới Chi Ảnh】 ở Lam Nguyệt Thành của tộc Lang nhân, hai là 【Bổn Nguyên Chi Dịch】 lần này. Hiện tại, hắn đã có thể đột phá lên bậc 8.
Trải qua thời gian dài tích lũy, Điểm Hốt Du của hắn rốt cuộc cũng miễn cưỡng chạm mốc 2,03 triệu.
Đợt trước ở Hổ Khiếu Thành đóng vai tiên tri kiếm được một vố đậm, tích cóp được tận 1,96 triệu điểm. Nhưng về sau toàn là chuyện vặt vãnh, chẳng kiếm thêm được bao nhiêu, không rõ chừng này có đủ nâng cấp toàn bộ lũ đồng bọn sau khi lên bậc 8 hay không.
Lòng đầy kích động, hắn lập tức dồn điểm nâng kịch trần 【Bổn Nguyên Chi Dịch】, cảnh giới trong nháy mắt phá vỡ bình cảnh. Hắn tự nâng bản thân lên Lv.71 trước, lượng kinh nghiệm cần dùng từ 7.910 vọt thẳng lên 8.910 điểm, cứ mỗi bậc lại tăng vọt thêm 1.000 điểm.
Khá lắm, tính ra muốn nâng một đứa đồng bọn lên Lv.80 cần tới 134.100 Điểm Hốt Du. Hiện tại tổng cộng có 14 đứa, cộng thêm chính bản thân hắn thì phải tốn 2.011.500 điểm.
Hút máu, đúng là hút máu tận mạng! Cái giá này quá sức cắt cổ, hắn cứ ngỡ phen này sẽ dư dả một chút, ai ngờ đâu chỉ vừa vặn chắp vá.
Ấy, khoan đã, vẫn chưa đủ! Nâng 【Bổn Nguyên Chi Dịch】 từ Lv.65 lên Lv.70 vừa tiêu tốn thêm 36.195 điểm. Coi như dành dụm bấy lâu nay, lừa cho lũ Thú nhân què quặt cả đám mà vẫn không đủ, thậm chí còn âm mất 10.721 Điểm Hốt Du.
Cảm giác bị vắt kiệt sạch sành sanh trong một nốt nhạc là thế nào? Lỗ Bá Đặc lúc này đang thấm thía sâu sắc.
Nhưng biết làm sao được, hắn đành vừa đau đớn vừa sung sướng cộng điểm cho cả đám. Một mặt trơ mắt nhìn Điểm Hốt Du vơi đi với tốc độ chóng mặt, mặt khác lại phải vắt óc suy tính làm sao bù đắp được lỗ hổng còn thiếu kia, đúng chuẩn kiếp trâu ngựa.
Nhìn đám đồng bọn tựa hồ đều mạnh lên một chút, nỗi bực bội trong lòng hắn cũng tan thành mây khói. Hắn chỉ cần lừa gạt là có thể trở nên mạnh mẽ, so với bao kẻ khổ tu thì đã sướng hơn vạn lần rồi, biết đủ thì thường vui thôi!
Hiện giờ điều hắn cần suy tính hơn cả là phải xử lý đống hỗn độn ở nơi này thế nào.
Hắn thịt chết con quỷ dị slime kia, tuyệt đối là một đòn giáng nặng nề vào đầu phe địch. Ít nhất cũng khiến tiến độ giở trò của bọn chúng bị tổn hại nghiêm trọng, sau này muốn làm loạn cũng chẳng còn dễ dàng nữa.
Tình thế lúc này không thể giống như trước kia, đánh xong là lẳng lặng thu dọn tàn cuộc rồi phủi mông rút lui, làm anh hùng giấu mặt. Lần này cần phải diễn một vở kịch lớn, lôi đầu lũ ác ma ra ánh sáng, diễn cho đám tinh linh ở Đóa Lâm Thành xem, diễn cho toàn thể tinh linh tộc thưởng thức.
Lỗ Bá Đặc còn đang tính toán mưu ma chước quỷ trong bụng thì Đại Não Hoa đã lén la lén lút lần mò tới.
Đại Não Hoa: ~(^◡^)~ "Đại ca, vừa rồi lúc con sên mũi kia ngỏm củ tỏi, đệ thu thập được một vài tình báo cực kỳ thú vị đấy, có muốn nghe thử không?"
Đại Não Hoa mê mẩn việc thu thập mảnh vỡ linh hồn của kẻ địch là chuyện ai cũng biết, trước giờ vẫn vậy. Nhưng thấy cái bộ dạng đắc ý vênh váo thế này của nó, chẳng lẽ thật sự mò ra được thứ gì ghê gớm? Mắt hắn chợt sáng lên.
Lỗ Bá Đặc: (☆◡☆)┌ "Ngươi tìm ra kẻ chủ mưu sai khiến con quỷ dị này rồi đúng không? Có thể túm cổ được con ác ma đứng sau màn không?"
Đại Não Hoa: ( ^◡^ )┌ "Rất tiếc là chưa."
"Nhưng đệ tìm được thứ còn thú vị hơn nhiều, đệ đã lần ra nguồn gốc của con quái mũi dãi đó!"
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)# "Ồ."
Đại Não Hoa: ( ^◡^ )┌ "Đại ca, huynh đừng có cụt hứng thế chứ, thú vị lắm đấy! Nó được sinh ra tại thế giới ác ma, sau khi bọn chúng phát hiện ra công dụng của nó thì tìm cách tuồn lén qua bên này, giao cho một gián điệp nằm vùng sử dụng."
"Đoạn đặc sắc nhất chính là nguồn gốc sinh ra nó cơ! Thống Khổ Nữ Vương là giống loài thượng vị của Mị Ma, nhưng đối với mấy trò ân ái mây mưa thì dù có đạt tới bậc cao vẫn mê mẩn như thường."
"Hơn nữa còn chơi bạo hơn nhiều. Huynh có tưởng tượng nổi cảnh tượng mỹ miêu hoan lạc bừa bãi, mọi lúc mọi nơi ngay bên trong cung điện của ả không?"
Lỗ Bá Đặc: ┐(⊙_⊙)┌ "Ờ... Tưởng tượng không nổi. Trình độ của ta thế nào ngươi còn không rõ sao?"
Đại Não Hoa: ( ^◡^ )┌ "Ặc... Cũng đúng, người ta mới chạm nhẹ vào tai huynh một cái mà mặt huynh đã đỏ bừng rồi, bảo huynh tưởng tượng cái này quả thật hơi quá sức."
"Nhưng mà, đệ nói cho huynh hay, con quái sên mũi kia chính là sinh ra từ trong tòa cung điện đó đấy!"
Lỗ Bá Đặc: (⊙ 。⊙)!!! "Vãi chưởng!!!"
Đại Não Hoa: ( ^◡^ )┌ "Huynh 'vãi chưởng' cái gì? Không phải bảo không hiểu à?"
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ "Ngươi quản ta 'vãi chưởng' cái gì, mau đi làm việc đi! Chuẩn bị diễn kịch rồi, diễn không xong ta cạo đầu ngươi."
Lỗ Bá Đặc thở dài một hơi. Dịch nhầy trong hệ thống Cthulhu đại diện cho thứ gì, bản thân hắn thực ra cũng chẳng có nhận thức rành mạch, nhưng chung quy cũng quanh quẩn mấy khái niệm: hỗn độn nguyên sơ, cội nguồn sinh mệnh, vô định hình, ô nhiễm cùng sa đọa.
Thế nên tại cung điện trụy lạc của Thống Khổ Nữ Vương, nơi tụ tập cả đàn Mị Ma không đếm xuể, sinh ra một cái thứ quái thai như vậy quả thực hoàn toàn hợp lý. Cùng lắm thì cứ coi nó như nước ối hay dung dịch dinh dưỡng dùng để ấp nở Cthulhu là được.
So với chuyện này, hắn càng để tâm tới thủ đoạn của lũ ác ma hơn. Rõ ràng bọn chúng đang có chủ ý tuồn những thứ này sang thế giới loài người. Theo như hắn biết, Hắc Ám Giáo Hội đã từng thả rông mấy lần, gây ra hậu quả không hề nhỏ.
Đáng sợ hơn, hiện tại bọn chúng thậm chí đã có thể nuôi cấy theo định hướng, bồi dưỡng ra những sinh vật quỷ dị đáp ứng đúng nhu cầu đặc thù. Nhìn tình hình bên phía tinh linh là thấy rõ bọn chúng đã dày công bày mưu tính kế nhiều năm trời.
Không quản nổi nhiều chuyện như vậy nữa, tận nhân lực tri thiên mệnh thôi. Cảnh giới hiện tại của hắn đã chạm tới bậc 8, nhưng trong lòng vẫn thấy chưa đủ vững tâm. Phải lên bậc 9 mới bảo đảm, khi đó mới cơ bản giữ được cái mạng quèn này.
Huống hồ, sau bậc 9, con số Điểm Hốt Du khổng lồ cần dùng khiến hắn nghĩ đến thôi cũng rùng mình, không biết sẽ biến thái đến mức độ nào.
Ngoảnh đầu nhìn lại, đám đồng bọn đang cắm cúi làm việc. Tiểu Xúc Thủ đang tha từng học viên Thủ Vọng Giả về phòng riêng của bọn họ, Đại Não Hoa cùng Đại Nhãn Châu Tử thì bận rộn rã đông. Có sự đồng hành của lũ nhóc quái dị này, lòng tin của Lỗ Bá Đặc cũng tăng thêm vài phần.
... Vở kịch lớn sắp sửa mở màn...
Đêm nay lãnh địa Đóa Lâm chẳng hề yên ả. Trận kịch chiến vừa rồi ít nhiều cũng để lại thương vong. Hiện tại dẫu đã khống chế được toàn bộ đám người thuộc giáo phái cực đoan, nhưng bọn chúng vẫn ngoan cố không phục, một mực gào thét rống lên rằng bản thân mới là kẻ nắm giữ chân lý.
Đội tuần tra không ngừng rảo bước khắp nơi nhằm đề phòng tàn dư giáo phái cực đoan lẩn trốn tiếp tục phá hoại. Ngay cả những bé thụ tinh linh đáng yêu cũng không thể an giấc, bay lượn hỗ trợ tinh linh tuần đêm.
Bởi thế, tiếng khóc than, tiếng chửi bới, tiếng tru trét đầy bất an của bầy thú nhỏ cứ văng vẳng không dứt. Nơi duy nhất còn giữ được chút tĩnh lặng chính là khu nhà ở tạm thời hẻo lánh ngoài rìa kia, nơi đám Thủ Vọng Giả vừa lập đại công đang cư ngụ.
Bên đó dường như đã chìm vào giấc ngủ từ sớm, một mảnh đen kịt, không một tiếng động phát ra. Xem ra việc họ lựa chọn ở xa một chút quả thực là có tầm nhìn xa trông rộng, cũng chẳng cần đội tuần tra phải bén mảng tới canh chừng.
—— Oành ——!
Đúng lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đè bẹp toàn bộ mọi tạp âm trong Đóa Lâm Thành. Một quả cầu lửa khổng lồ dựng đứng giữa không trung, bung nở như một cây nấm khổng lồ sau cơn mưa, rực sáng chói mắt xé toạc màn đêm tăm tối.
Toàn bộ tinh linh nơi đây đều chết sững tại chỗ, mất trắng mấy giây không kịp phản ứng.
Hướng đó... hình như là chỗ ở của đám Thủ Vọng Giả, nổ tung rồi?!
