Chương 840
Chương 840: Đoạn này cắt đi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc tuôn một tràng vanh vách, thao thao bất tuyệt, khiến đám tinh linh nghe mà ngẩn cả người.
Những học viên kia vốn đầy thắc mắc, giờ đều được giải đáp ổn thỏa. Hóa ra mình mệt mỏi thế, cứ như vừa trải qua cơn ác mộng, là vì trúng phải đòn ngầm của quỷ dị. May mà giáo quan anh minh thần vũ, không thì lần này chắc tiêu hết.
Còn các trưởng lão từ thành Đóa Lâm kéo đến thì suy nghĩ còn nhiều hơn thế.
Cảnh vừa rồi, họ đều tận mắt chứng kiến. Giờ đã xác định rõ: không chỉ ác ma là có thật, mà còn tồn tại một loại quỷ dị có thể giả mạo hoàn hảo, đang ngầm khuấy chuyện bên trong.
Hơn nữa, theo lời Mục Sư Lỗ Bá Đặc, loài quỷ dị này dường như còn có thể dùng thủ đoạn đặc biệt để khống chế người khác — như vậy, việc tộc trưởng Bác Tây Á · Đóa Lâm đột nhiên nổi điên tấn công người trước đó cũng có thể giải thích được.
Mà nghĩ sâu hơn — kẻ địch đã có thủ đoạn như vậy, thì trước đây chúng còn làm gì nữa?
Cuộc đối đầu giữa họ và giáo phái cực đoan hiện nay, hai bên đánh nhau đến mức này — bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là thế lực tà ác cố ý khiêu khích chia rẽ? Câu hỏi này to lắm.
Phải báo cáo chuyện này lên trên ngay. Nhất định phải để Tổ Đình biết. Có thể không xoay chuyển được cục diện ngay lập tức, nhưng vào thời điểm then chốt này, chỉ cần khiến hai bên bình tĩnh lại được, đã là điều tốt lắm rồi. Nếu hai phía đánh đến mức thật sự kết thù, thương vong quá nặng, lúc muốn dừng cũng không dừng được nữa.
Phía tinh linh tích cực đặt câu hỏi, Lỗ Bá Đặc đối đáp lưu loát, giúp họ lý giải toàn bộ sự việc, khiến những trưởng lão này tâm phục khẩu phục.
Vấn đề duy nhất còn lại: họ đã tận mắt thấy cảnh quỷ dị biến hình lúc nãy, báo cáo lên Tổ Đình thì còn dễ nói, nhưng nếu muốn thuyết phục đám tinh linh giáo phái cực đoan thì lại là chuyện khác. Những kẻ đó hiện tại không nghe lời khuyên can, bằng chứng không đủ cứng thì chắc chắn bảo là giả.
Lỗ Bá Đặc khẽ dừng lại, cau mày, rồi giơ tay vươn ra — từ mặt đất không xa, một viên pha lê ảnh tượng bay vào tay hắn. Trên mặt hắn hiện lên vẻ tự tin như đã nắm chắc tất cả:
"Chuyện đó dễ thôi, ta vốn có thói quen ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, đặc biệt là lúc chiến đấu. Ta đặt một viên pha lê ảnh tượng ở đây từ trước, chắc đã ghi được cảnh chiến đấu vừa r— ơ—" 【Điểm Hốt Du +26】
"Chờ ta một chút, đoạn đầu này là cảnh ta trong phòng chuẩn bị tắm, hơi mất lịch sự một chút, để ta xử lý đã." 【Điểm Hốt Du +25】
"Oa…"
Lỗ Bá Đặc: (— ︿—)┌ Đại Não Hoa!!!
Mày lại hại tao rồi, cái đoạn trước đó mà phát ra được không?! Tao thì không quan tâm, nhưng trong đó có Hi Oa · Phong Ca! Con gái người ta, mày định chiếu giữa chỗ đông người thế này à?
Còn cả quá trình chiến đấu của bọn mình nữa, chắc chắn cũng có trong đó!
Cắt ngay cho tao, nếu chuyện này bị làm lớn, tao sẽ thái mày ra từng lát rồi nghiền thành bột!
Đại Não Hoa: (__) Xin lỗi! Quên mất rồi!
Thì ra Lỗ Bá Đặc vừa diễn vừa ra vẻ, định chiếu nội dung pha lê ảnh tượng ra cho mọi người xem.
Nhưng khung hình đầu tiên không phải cảnh chiến đấu vừa rồi, mà là một căn phòng hơi tối tăm, bên trong lờ mờ có bóng người — hay là hai bóng người?
May mà Lỗ Bá Đặc phản ứng cực nhanh. Người khác còn đang cố nhận ra đây là đâu, hắn đã nhận ra ngay đó là phòng mình — đúng lúc Hi Oa · Phong Ca bị "Tiểu Biến Thái" khống chế, đến phòng hắn làm nũng.
Hắn lập tức cắt đứt, rồi dùng một câu tự chế giễu bản thân để che đi đoạn ngượng ngùng đó, cũng tạm qua được.
Chờ Đại Não Hoa xử lý xong với tốc độ chóng mặt, chiếu lại lần nữa — không chỉ cảnh trong phòng đã bị cắt, mà đoạn đại chiến thật sự không thể phát cũng bị lược bỏ, chỉ còn lại đoạn từ khi vụ nổ bắt đầu. Đúng là bằng chứng then chốt: chứng minh có quỷ dị tồn tại, kèm theo một số năng lực đáng sợ của chúng.
Lần này mới thật sự là mọi người đều hài lòng. Tộc trưởng Bác Tây Á · Đóa Lâm cũng yên tâm — bằng chứng này hẳn sẽ có tác dụng lớn. Vị tổng giáo quan Lỗ Bá Đặc này quả thật có bản lĩnh.
Vào thời điểm quan trọng như vậy mà còn nhớ dùng pha lê ảnh tượng để lưu bằng chứng — nếu không có kinh nghiệm chiến đấu với quỷ dị lâu dài, thật sự không có ý thức đó được.
Chuyện này tạm thời coi như xong. Nhưng vẫn còn một người chưa tin lời giải thích của Lỗ Bá Đặc. Đoạn ảnh bị cắt ngang lúc nãy, chỉ thoáng qua trong một cái chớp mắt, thời gian quá ngắn, nhận ra được môi trường còn chưa kịp, các tinh linh khác đương nhiên không ai nhận ra.
Nhưng Hi Oa · Phong Ca thì khác. Nàng nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên — một vệt bạc ở giữa khung hình. Đó là chiếc váy dài ánh bạc lưu quang của nàng, rất ít khi mặc, ngay cả người bạn thân Lạc Tư Lâm có lẽ cũng chưa thấy quá hai lần.
Lúc nàng vừa tỉnh dậy, tuy là đang ở trong nhà cây của mình, nhưng người lại đang mặc chiếc váy đó. Ra ngoài chậm hơn lúc nãy, chính là vì phải đi thay đồ.
Trước đây còn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng giờ nhìn lại, có vẻ nàng cũng đã bị quỷ dị khống chế — và điều xấu hổ hơn là, còn đến quyến rũ tổng giáo quan, thậm chí còn ngồi vào lòng tổng giáo quan nữa.
Trong đầu nàng trước giờ vốn có những mảnh ký ức mờ nhạt về cảnh nàng cọ quậy trong lòng Lỗ Bá Đặc, cứ tưởng là mơ — hóa ra là thật.
Chắc là quỷ dị muốn dùng nàng để thi triển mỹ nhân kế, rồi sẽ giống tộc trưởng Bác Tây Á, đột nhiên tấn công cận chiến.
Mà khi nàng thay đồ lúc nãy, phát hiện trên người có những vết hằn đỏ từng dải — chắc là nàng đã giãy giụa dữ dội lắm, Lỗ Bá Đặc chỉ có thể trói nàng lại.
Nàng tỉnh dậy cảm thấy mệt mỏi, nhưng không có chỗ nào khó chịu khác — chứng tỏ Lỗ Bá Đặc vẫn rất quân tử, không hề lợi dụng nàng. Hơn nữa còn che giấu cả đoạn đó đi, lúc nãy không hề nhắc tới, chắc chắn là để giữ thể diện cho nàng.
Nghĩ đến cảnh đó, má nàng bừng nóng, đầu tai đỏ hồng. Nàng lén liếc Lỗ Bá Đặc một cái — hắn không nhìn lại — nàng lại e thẹn nhìn đi chỗ khác. Vài giây sau, lại nhìn sang lần nữa.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)# Đại Não Hoa, tất cả là do mày gây ra!
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Đại ca ơi, lương tâm trời đất chứng giám, cái này không thể đổ hết lên đầu tôi được, đây là rắc rối do Tiểu Biến Thái gây ra, tôi nhiều lắm cũng chỉ là tòng phạm thôi.
Tiểu Biến Thái: (⊙_⊙)┌ Tôi nhận. Nhưng tôi cũng có một thắc mắc — sao tên của các cậu đều khác phong cách của tôi, đến tên tôi thì lại giống như đang chửi người vậy?
Tiểu Cường: ( ^◡^ )┌ Bọn mình vai vế nhỏ hơn một chút, quen đi thôi!
Tiểu Biến Thái: (⊙_⊙)? Vậy à?
Màn kịch một mình dàn dựng một mình diễn của Lỗ Bá Đặc nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Tuy không lập tức dập tắt cuộc tranh chấp giữa Tổ Đình và giáo phái cực đoan, nhưng cũng khiến cục diện đang như mũi tên trên cung được hoãn lại phần nào — nhiều nơi đã tạm ngừng giao chiến.
Đặc biệt là sau khi con quỷ dị Slime chết, một số tinh linh từng bị nó khống chế trước đây ít nhiều đều hồi tưởng lại được những mảnh ký ức then chốt, bắt đầu đặt dấu hỏi cho hành động của chính mình: những gì mình đang làm, có thật sự xuất phát từ nội tâm của mình không?
Có được nghi vấn đó, quan trọng lắm. Ít nhất sẽ không trượt nhanh xuống nội chiến nữa, để Tổ Đình có đủ thời gian phản ứng.
