Chương 841
Chương 841: Nhắc lại chuyện cũ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc giải quyết một phiền phức quỷ dị lớn ở thành Đóa Lâm, phá hỏng nghiêm trọng bố cục của ác ma bên phía tinh linh. Trước đó nhiệm vụ của Tiểu Biến Thái chẳng khác nào một thanh gậy quấy phân.
Mà Lỗ Bá Đặc chẳng khác nào phế luôn thanh gậy quấy phân của đối phương, liệu kẻ đó có đích thân ra tay không? Ọe... nói thế hơi buồn nôn, nhưng đại khái là cái ý đó.
Lỗ Bá Đặc cố tình làm vậy, chính là chờ kẻ địch có thêm động tĩnh để lộ sơ hở. Đây thực chất là hạ sách trong lúc bất đắc dĩ, đối phương cắm rễ trong nội bộ tinh linh không biết đã bao lâu, hắn mới đến, không nhân mạch không gốc rễ, muốn lôi kẻ đó ra thì dụ rắn khỏi hang là cách tốt nhất.
Vì vậy, khi rời thành Đóa Lâm, nơi đó làm lễ tiễn long trọng hắn cũng không từ chối, mục đích là thu hút kẻ địch tới đối phó mình, càng dễ để hắn tìm ra kẽ hở.
Lúc đi, Đóa Lâm chuẩn bị cho hắn rất nhiều quà cáp, tiếc là theo hình tượng và thói quen hiện tại, hắn chắc chắn không nhận, huống hồ giờ hắn có thân phận được tinh linh chính quy công nhận, nhận quà cáp quý giá quá cũng không tiện.
Tinh thần này của hắn lại giành được không ít lời khen ngợi, nhưng người ta vẫn dúi vào tay hắn một đống tơ lụa tuyệt mỹ và trang sức tinh xảo. Hắn tiện tay tặng lại hơn nửa cho đám học viên, gặt hái một đợt nhân tâm cực lớn.
Dạo này khá ổn, chỉ có cô nàng tinh linh Hi Tá Phong Ca là ngày càng bất thường, cứ hay cười ngây ngô rồi ngẩn người, ánh mắt nhìn hắn lúc nào cũng phiêu hốt. Lỗ Bá Đặc thấy hơi áp lực, nhưng chỉ đành nhát gan né tránh, vụ này cứ thấy thiếu chút cảm xúc, không thể làm bừa được.
Sau đó cả nhóm tiếp tục chuyến du học, vừa dạy lý thuyết, vừa hướng dẫn bọn họ đối luyện thực chiến.
Giảng lý thuyết thì phần lớn một mình hắn tự hốt du được, nếu dính tới kiến thức sâu rộng hơn thì cần Đại Não Hoa và Lão Diện Mạc ra cứu nguy.
Về phần chiến đấu thì càng đơn giản. Trận đại chiến hôm đó tuy Lỗ Khắc Tô là kẻ kết thúc, nhưng rõ ràng chưa đánh đã tay, giờ chẳng phải có cơ hội rồi sao?
Cứ để nó đảm nhiệm vai trò trợ giáo, bồi các học viên Thủ Vọng Giả đánh thực chiến. Đương nhiên, trong suy nghĩ của Cốt Đầu Muội, đây là đám học viên đang bồi nó đánh nhau, đôi bên cùng có lợi.
Còn chuyện không được hóa thành cơ giáp, không được phô diễn năng lực của đồng bọn, phải áp chế thực lực, tất cả chỉ là quy tắc trò chơi tăng thêm hứng thú, càng khiến nó vui vẻ hơn.
Lỗ Bá Đặc cũng đổi các phương thức khác nhau để rèn luyện đám học viên, ví dụ như né tránh truy bắt cực hạn, ba đánh một, năm đánh một, giúp bọn họ nhận được sự cường hóa sát với thực chiến hơn.
Đám học viên này vốn là tinh anh tuyển chọn từ tinh linh tộc, chỉ vì môi trường đặc thù này quá ít nguy hiểm, Lỗ Bá Đặc chỉ giúp họ phát huy thiên phú mà thôi.
Nhưng chính những chỉ điểm đó đã khiến đám học viên mạnh lên trông thấy. Thậm chí chỉ trong vài ngày, đã có hai tinh linh bậc 5 đột phá lên bậc 6 trong lúc chiến đấu. Dù tạm thời chưa có ai phá thẳng lên bậc 7, nhưng dường như cũng đã tìm được cảm giác.
Những tiến bộ này đương nhiên quy công về cho tổng giáo quan Lỗ Bá Đặc, khiến uy tín của hắn trong lòng học viên đứng vững vàng. Không còn như lúc mới đầu, bọn họ chỉ vì mệnh lệnh của tổ đình mà miễn cưỡng phục tùng chứ trong lòng không phục, giờ thì đã tâm phục khẩu phục.
Trải qua quãng thời gian dạy học bài bản này, Lỗ Bá Đặc cũng đã trả hết món nợ mười ngàn Điểm Hốt Du trước đó, giờ là một cường giả bậc 8 hoàn chỉnh, đồng nghĩa với việc lại phải tích lũy Điểm Hốt Du cho bậc 9 từ con số không.
Hắn một đường không thèm giấu hành tung, chỉ đợi đối phương ra tay. Ai ngờ đợi tới đợi lui không thấy kẻ địch, lại đợi được một tin tức vừa bất ngờ nhưng lại hợp tình hợp lý.
Tin này do chị em Phong Ca nhận được qua ma tinh liên lạc, lúc nói với hắn sắc mặt cũng khá kỳ quặc, không phải ghét bỏ, mà là một ánh mắt dò xét.
Do hắn giết chết con slime trong suốt kia khiến cục diện dịu bớt, giờ bỗng dưng rộ lên một tin đồn. Ban đầu chưa ai để ý, nhưng giờ càng đồn càng như thật, rất nhiều chi tiết đều bị phơi bày.
Rằng hắn thực chất là một bán tinh linh, con lai giữa tinh linh và nhân loại.
Sau sự kiện "Nỗi Đau Tinh Linh", hắn vẫn ôm hận tinh linh thuần chủng, lần này tới là để báo thù cho bán tinh linh, cố ý kích động mâu thuẫn nội bộ tinh linh, cùng hàng đống chuyện xàm xí khác, tóm lại đổ hết mọi vấn đề lên đầu hắn.
Nguồn tin bắt nguồn từ Duy Ân Thi Gia Tộc ở gần biên giới nhân loại. Nói Lỗ Bá Đặc năm xưa từng theo đoàn sứ giả tới thăm lãnh địa hoa Kim Trản, bị phát hiện có thiên phú ma pháp hệ thực vật nhất định, đây chính là bằng chứng thép.
Thực ra mớ chuyện nhảm nhí này chẳng liên quan tí gì tới đám sùng bái ác ma hiện tại. Lũ ác ma bắt đầu thẩm thấu từ không biết bao nhiêu năm trước, khéo khi ấy còn chưa có Lỗ Bá Đặc trên đời.
Nhưng dân chúng bình thường lại thích nghe ba cái tin giật gân này, thích mấy thuyết âm mưu đẫm mùi bi kịch luân thường đạo lý, bị dư luận dắt mũi chẳng biết trôi dạt tới phương nào.
Đương nhiên, điều này cũng chứng tỏ nội bộ tinh linh bị thẩm thấu cực kỳ nghiêm trọng, tiết tấu dư luận bị dắt mũi bay tít mù, hoàn toàn chệch khỏi vấn đề mấu chốt.
Nhưng sự thật thế nào thì chính Lỗ Bá Đặc cũng chịu. Lúc hắn tới thế giới này đã là một cô nhi, bị tên mục sư quái vật xúc tu nuôi dưỡng như một cái xác mới, chờ hắn lớn lên là đổi xác.
Điểm duy nhất hắn còn chút ấn tượng là màu mắt, ban đầu đúng là màu xanh lục, nhưng khi hắn vừa tới thì biến thành màu đen tuyệt đẹp. Nhan sắc tổng thể chỉ ở mức khá, là đặc điểm mờ nhạt nhất trên người hắn.
Nhưng hắn có thật sự là bán tinh linh hay không, hắn cũng chẳng rõ. Mà có phải hay không thì liên quan quái gì chứ?
Hắn đâu có dựa vào thân phận này để vớt vát được chút lợi lộc nào, thậm chí còn vì cái lý do vớ vẩn này mà suýt bị một lũ cặn bã phán xét. May nhờ lão già số đỏ năm xưa xuất hiện kịp thời, ngăn chặn chiến tích vĩ đại đốt sạch giáo đường của hắn, lại kéo hắn vào "Đoàn Giáo Sĩ Thần Thánh" mới giúp hắn mạnh lên nhanh chóng như vậy.
Bất kể mang huyết mạch gì, hắn vẫn phải tiếp tục chấp hành kế hoạch của mình, nhanh chóng mạnh lên để cứu vớt thế giới tuy còn nhiều tỳ vết nhưng vẫn tràn ngập người tốt này.
Dù có tìm ra người thân ruột thịt thì sao chứ? Hắn sớm đã không còn là "Lỗ Bá Đặc" của trước kia nữa rồi. "Lỗ Bá Đặc" kia đã bị lão mục sư trong giáo đường Lục Thạch hại chết từ trước khi hắn tới. Hắn là Lỗ Bá Đặc của hiện tại, chỉ chịu trách nhiệm với chính mình.
Nghĩ thông suốt mấy chuyện này, hắn chẳng thèm bận tâm tới những lời đồn kia nữa, thậm chí còn có chút mong đợi. Hắn muốn xem con ác ma kia có thể giở thêm trò mèo gì, thanh gậy quấy phân vừa tay đã bị phế, làm cái gì cũng chẳng còn thuận tiện nữa đâu nhỉ?
……
Quả thật đúng như Lỗ Bá Đặc đoán, việc hắn diệt trừ con slime trong suốt thực sự khiến một Thống Khổ Nữ Vương phát điên.
Nàng từ một Tử Vong Nữ Yêu nhỏ bé, trải qua muôn vàn gian khổ mới thăng cấp thành mị ma, tiếp nhận quỷ dị do thế giới ác ma thả xuống. Khó khăn lắm mới bồi dưỡng ra một con quỷ dị không bị ma pháp thánh quang dò ra lại có thể hóa thân thành vạn bản thể, gian nan biết chừng nào.
Cuối cùng nó còn tương trợ giúp nàng trưởng thành thành Thống Khổ Nữ Vương, lại có thể che giấu thân phận ẩn nấp trong tổ đình, độ khó lại càng nhân lên gấp bội.
Giờ nói mất là mất trắng. Đoạn ảnh lưu lại nàng cũng đã xem qua, tuy sinh vật nhỏ lúc đó màu sắc hơi đục, nhưng đoán chừng là bị đập cho thành ra thế. Nhìn từ mọi dấu hiệu, nó thực sự đã chết.
Dù thế nào đi nữa, nàng nhất định phải trả thù, phải khiến tên Lỗ Bá Đặc kia thân bại danh liệt!
