Chương 844
Chương 844: Chính là không chết được
Đăng ngày 30/09/2026
19
Phe ác ma lại tung chiêu mới, lần này trực tiếp dựng lên một người mẹ cho Lỗ Bá Đặc, còn muốn hắn phải gánh tội danh "giết mẹ" để bôi nhọ thanh danh, có thể đoán được kết cục chờ đợi hắn sau đó sẽ thê thảm đến mức nào.
Thế nhưng thủ đoạn của Lỗ Bá Đặc đâu phải thứ đám này tính toán nổi. Nhờ có Trị Liệu Thuật và Tiểu Biến Thái, hắn nhanh chóng kéo bà chị tinh linh kia từ cõi chết trở về.
Giờ thì đến lượt bà chị tinh linh rơi vào cảnh lúng túng. Diễn xuất đẫm lệ cũng đã làm rồi, chỉ còn thiếu một cái chết tráng lệ để kết màn, ai ngờ lại chết không xong, hỏi có bẽ mặt hay không chứ?
Nếu đặt trong phim hoạt hình, lúc này hẳn phải có hai con quạ kêu quác quác bay ngang qua mới hợp cảnh.
Bà chị tinh linh này cũng xứng danh tử sĩ, ý chí cực kỳ kiên định, không hề từ bỏ kế hoạch. Ánh mắt ả lóe lên tia tàn nhẫn, mộc linh khí vận chuyển rồi nổ tung ngay trong cơ thể, định nghiền nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng, như thế thì dẫu là ma pháp thánh quang cũng đừng hòng cứu nổi.
Màn kịch vẫn phải diễn tiếp, không thì sao đổ hết lên đầu Lỗ Bá Đặc được: "Mẹ biết... con hận mẹ, hận mẹ vứt bỏ con, muốn dùng... cách này để mẹ chết đi. Nhưng mẹ không hận con, dù sao... mẹ vẫn yêu con..."
Khá lắm, kẻ nghiện diễn này lại diễn thêm một màn, thái độ rõ ràng là không hãm hại được Lỗ Bá Đặc chết thì quyết không bỏ qua.
Nhưng cái chết mà ả mong đợi lại không xảy ra, Lỗ Bá Đặc kịp thời bồi thêm một phát Trị Liệu Thuật, lại giữ chặt lấy cái mạng tàn của ả.
Thực ra theo lý mà nói, nếu thật sự để mụ điên này tự bạo thành công thì đúng là hết cứu, nội tạng nát thành bấy nhầy rồi thì cứu kiểu gì?
Nhưng Lỗ Bá Đặc đã sớm tính toán, chuẩn bị bảo hiểm kép. Lúc đút thuốc trước đó, hắn đã để lại vài sợi Hắc Ti trên người ả. Ngay vừa rồi, hắn lập tức kích hoạt đặc tính Thế Thân Hồn Khế của Hắc Ti, chuyển dời một nửa sát thương ra ngoài.
Nói cách khác, vết thương không nghiêm trọng như mụ điên kia tưởng, nội tạng vẫn miễn cưỡng duy trì được hình dạng và chức năng cơ bản, nhờ thế mới cho hắn đủ thời gian cứu chữa.
Có điều lần này, Lỗ Bá Đặc chỉ tung ra hai phát Trị Liệu Thuật để giữ mạng rồi dừng tay, cứ để bà thím tinh linh này sống dở chết dở là được, đỡ mất công ả tiếp tục gây phiền toái.
Bà thím tinh linh thì thảm rồi. Do thương tích quá nặng, lục phủ ngũ tạng thực chất đã vỡ nát rồi bị chắp vá lung tung lại, một thân mộc linh khí coi như phế sạch, căn bản không thể cử động, dung nhan cũng nhanh chóng già nua.
Ả rốt cuộc nhận ra kế hoạch đã hoàn toàn đổ bể, thẹn quá hóa giận. Vẻ hiền từ nhân hậu vừa nãy nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, ánh mắt nhìn Lỗ Bá Đặc tràn ngập oán độc, hận không thể lột da rút gân hắn.
Ả bắt đầu chửi ầm lên, từ ngữ vừa đơn điệu vừa cực đoan, rõ ràng là giọng điệu quen thuộc của đám tà giáo, chẳng qua chỉ là công kích huyết mạch, mắng hắn là đồ mất dạy.
Ngay khi mọi người còn đang ngơ ngác vì màn lật mặt quá nhanh này, Lỗ Khắc Tô cuối cùng cũng đợi được mệnh lệnh của đại ca, lập tức ra tay.
Nàng thể hiện thân thủ ngày càng khủng bố, thân ảnh nhanh đến mức hóa thành tàn ảnh. Khoảnh khắc biến mất khỏi chỗ cũ, nàng đã xuất hiện ngay trước mặt một phi mã kỵ sĩ, tốc độ nhanh tới nỗi như thể có hai bóng người cùng tồn tại một lúc.
Nàng chộp lấy thủy tinh ghi hình trong tay tên tinh linh kia. Đối phương rõ ràng mang thực lực bậc sáu nhưng căn bản không kịp phản ứng, đồ vật đã bị đoạt mất.
Lỗ Khắc Tô lại dùng chiêu cũ, thoắt cái áp sát một tinh linh khác, giật lấy thêm một viên. Liên tiếp đoạt hai viên xong xuôi, nàng mới như quỷ mị lùi về bên cạnh Lỗ Bá Đặc, nở nụ cười hì hì đầy vẻ ngây thơ chất phác.
Mấy thứ này cứ nắm trong tay mình mới yên tâm. Lỗ Bá Đặc rất rành trò cắt ghép, hắn cũng sợ đối phương giở trò cắt xén ác ý. Vạn nhất bọn chúng chỉ tung ra nửa đoạn đầu, đoạn bà thím tinh linh trúng đao ngã xuống đất, hắn sẽ rơi vào thế bị động. Trong tay có bản gốc thì khỏi sợ đối phương chơi trò bẩn thỉu.
Đợi Lỗ Khắc Tô cướp đồ về xong, đám tinh linh bên kia mới hồi phục tinh thần, khó khăn lắm mới hiểu được màn đấu trí đỉnh cao chớp nhoáng vừa rồi rốt cuộc là thế nào.
Bọn họ cũng vỡ lẽ người xưng là "mẹ" Lỗ Bá Đặc kia chỉ là giả, muốn dùng cái chết để vu oan giá họa cho hắn. Mà phản ứng của Lỗ Bá Đặc lại càng tuyệt đỉnh, liên tục cứu viện, cưỡng ép giữ mạng, khiến cho tên tử sĩ này chết không được, lại còn để lộ sạch ý đồ đê hèn.
Đám tinh linh quả thực an nhàn quá lâu, quá xa lạ với mấy đòn hạ lưu này, chỉ cần xem nhiều hơn vài tập phim cung đấu thì đâu đến mức phản ứng chậm chạp như thế.
Ác ma quả thực rất giỏi mấy trò này, nhưng Lỗ Bá Đặc cũng chẳng vừa, thậm chí trong cuộc đua tốc độ này, hắn còn cao tay hơn một bậc, khiến đối phương phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đám phi mã kỵ sĩ đi theo chắc hẳn là một nhánh lực lượng do tà giáo nắm giữ. Trong đó ắt có kẻ biết rõ nội tình, biết rõ chuyện gì sắp xảy ra, chẳng hạn như mấy kẻ cầm thủy tinh ghi hình. Nhưng phần lớn số còn lại thực tế không hề biết kịch bản lại đi theo hướng này.
Màn kịch vừa rồi diễn ra, dù bọn họ có ngốc đến đâu cũng nhận ra có vấn đề.
Rõ ràng là người mang danh "mẹ" mà bọn họ đưa tới đang cố tình tìm cái chết, còn "đại ác nhân" đối diện lại dốc hết tâm tư cứu mạng, loại dược tề quý giá có thể kéo người từ cửa tử trở về mà hắn dùng không chút do dự.
Chuyện căn bản không giống như lời người "mẹ" kia nói, rằng đứa con tà ác muốn dùng cái chết của bà ta để đổi lấy tiền đồ. Đám kỵ sĩ nhìn nhau ngơ ngác, nhất thời không biết phải làm sao.
Đây cũng là lý do Lỗ Bá Đặc không tiện tùy tiện hạ sát thủ. Dù đám tinh linh này tin theo tà giáo, nhưng tuyệt đại đa số thực chất không quá cực đoan. Bọn họ chỉ bị che mắt chứ chưa bị tẩy não hoàn toàn, vẫn còn giữ nét kiêu ngạo và thanh nhã của tộc tinh linh.
Trong đó cũng không thiếu phần tử ngoan cố, vừa thấy tình hình bất ổn liền muốn kích động mọi người ra tay để diệt khẩu không còn chứng cứ. Kết quả không chỉ các phi mã kỵ sĩ xung quanh không hề nhúc nhích, mà đám học viên bên phía Lỗ Bá Đặc cũng không phải dạng vừa, tất cả đều giương cung đặt tên, nhắm thẳng vào bọn họ.
Lỗ Khắc Tô cũng xoa tay bẻ khớp, tiến lên một bước chắn trước mặt Lỗ Bá Đặc, trong mắt tràn đầy mong đợi.
Mấy kẻ ngoan cố lập tức rén ngay. Xem ra trận này không đánh nổi rồi!
Lỗ Bá Đặc nhìn cục diện này, biết đại thế đã định, quyết định nói vài lời tổng kết để kết màn.
Đúng lúc đó, một tiếng hô từ đằng xa vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt nơi đây: "Đừng tin bọn họ! Bọn họ muốn hại ngươi..."
Lỗ Bá Đặc ngẩng đầu, liền thấy một con phi mã đang bay về phía này. Con ngựa kia rõ ràng vô cùng thần tuấn, thậm chí còn nhỉnh hơn tọa kỵ của đám phi mã kỵ sĩ ở đây một bậc. Thế nhưng người cưỡi rõ ràng là tay mơ, không biết điều khiển nên đường bay có phần xiêu vẹo nghiêng ngả.
Hướng bay của phi mã rõ ràng là thẳng, nàng lại cứ ghì kéo sang bên trái. Phát hiện lệch hướng, lúc chỉnh sang phải lại chỉnh quá tay, thành ra lại lượn sang bên phải, nhìn chẳng khác nào lái xe lúc say rượu.
Kỵ sĩ này là một thiếu nữ tinh linh tuổi còn khá trẻ, lại còn là người Lỗ Bá Đặc quen biết.
Phải biết số tinh linh hắn quen thực ra chẳng có mấy ai, nhưng người này có thể coi là kẻ hắn quen sớm nhất —— Lạp Kỳ · Duy Ân Thi.
