Chương 845
Chương 845: Gia Lệ · La Sắt Lan
Đăng ngày 30/09/2026
19
Năm đó, Lạp Kỳ · Duy Ân Thi hẹn bạn thân ở Tổ đình tới lãnh địa Kim Trản Hoa của Duy Ân Thi Gia Tộc du ngoạn, kết quả tao ngộ quỷ dị tập kích, trúng độc cực sâu. Cứu thế nào cũng không khỏi, chỉ có thể gắng gượng treo lấy tính mạng.
Lạp Kỳ đuổi theo kẻ địch, đi ngang qua Lục Thạch tiểu trấn, thấy cảnh Lỗ Bá Đặc nhiệt tình cứu người trong nhà thờ nhỏ. Nàng kinh ngạc trước lòng dạ lương thiện cùng năng lực trị liệu xuất sắc của hắn, về sau Duy Ân Thi Gia Tộc mới mời đoàn mục sư tới thăm và cứu chữa, đặc biệt yêu cầu dẫn theo Lỗ Bá Đặc.
Sau đó quả thực Lỗ Bá Đặc đã cứu sống người bạn thân ở Tổ đình, nhưng lại xảy ra chuyện thích khách tới ám sát rồi bị hắn phản sát. Một chuỗi trùng hợp rối ren, Tiểu Xúc Thủ bất ngờ bại lộ, phải giả làm dây leo triệu hồi mới qua ải, từ đó dẫn tới hiểu lầm về thân phận bán tinh linh của hắn.
Ban đầu hứa giữ bí mật, kết quả bị mẹ ruột gặng hỏi một hồi liền khai sạch bách, hại Lỗ Bá Đặc bị gài một vố đau.
Thực ra Lạp Kỳ cũng bị mẹ mình gài bẫy, đã bảo không truy cứu vậy mà vẫn làm, nàng cảm thấy vô cùng có lỗi với Lỗ Bá Đặc, sau đó liền trốn khỏi gia tộc, dấn sâu vào xã hội loài người.
Về sau hai người còn đụng mặt một lần nhưng không có nhiều giao thiệp. Ấy là tại Phỉ Thúy Thành thuộc Landon, nữ bá tước Áo Mỹ Lạp · Đồ Nhã — kẻ tự tay nghiền nát người đàn ông của mình để nuôi ra quỷ dị hệ huyết dịch — suýt chút nữa đã ăn thịt Lạp Kỳ.
Vừa hay Lỗ Bá Đặc hợp tác cùng JM giải quyết xong ả nữ bá tước điên khùng kia, Lạp Kỳ mới tránh được kiếp nạn, chỉ là do cơ duyên trùng hợp nên chưa kịp nhận nhau.
Lần này, Lỗ Bá Đặc lại gây ra náo động lớn ở Phong Ca Thành của tinh linh, thậm chí còn trở thành tổng giáo quan Thủ Vọng Giả. Lạp Kỳ rất mừng rỡ, đang định tới tìm hắn thì phía sau lại nổ ra chuyện của giáo phái cực đoan, đành phải chậm trễ.
Đã vậy giáo phái cực đoan còn lấy huyết thống của Lỗ Bá Đặc ra làm cớ, Lạp Kỳ càng thêm tự trách. Vừa khéo nàng cùng cô bạn thân phát hiện ra vài bí mật, biết có tinh linh muốn gây bất lợi cho Lỗ Bá Đặc, nói thế nào cũng phải tới ngăn cản.
Dưới sự trợ giúp của bạn thân, nàng cưỡi con phi mã xuất sắc nhất Tổ đình lao tới. Khổ nỗi nàng chẳng biết cưỡi, thành ra tới nơi còn muộn hơn cả đại bộ đội của người ta, mới có bộ dạng dở khóc dở cười như hiện tại.
Khi nàng chật vật ghìm con phi mã thần tuấn đáp xuống, thấy Lỗ Bá Đặc trong sân vẫn bình an vô sự mới rốt cuộc thở phào một hơi. Nàng thầm cảm thán Lỗ Bá Đặc quả thực lợi hại, chẳng cần nàng nhắc nhở cũng tự giải quyết êm xuôi cục diện hiểm nghèo này.
Nhìn Lỗ Bá Đặc đứng đĩnh đạc ung dung, thậm chí còn mỉm cười gật đầu với mình, nàng không khỏi thán phục nhân loại trưởng thành quá nhanh.
Lần đầu gặp Lỗ Bá Đặc, nàng xấp xỉ bậc ba. Trôi qua ngần ấy thời gian, nàng cũng mới lên bậc bốn, so với tuổi thọ đằng đẵng của tinh linh thì không nhanh cũng chẳng chậm.
Còn lúc mới gặp, Lỗ Bá Đặc dường như chỉ vừa chạm bậc hai. Lần sau đụng mặt đã là bậc năm, giờ đây đã là cao thủ bậc bảy. So với hắn, nàng thấy chênh lệch một trời một vực.
Thực ra Lỗ Bá Đặc đã hết giận Lạp Kỳ từ lâu. Hắn biết muội tử tinh linh này bản chất không xấu, cũng chẳng cố ý hãm hại mình. Lần này dù chưa giúp được việc lớn gì nhưng người ta có tấm lòng như vậy là tốt rồi, món nợ ân tình này hắn phải ghi nhận.
Lạp Kỳ còn muốn nói gì đó nhưng bị Lỗ Bá Đặc cản lại. Đằng nào hai bên cũng không đánh nhau nữa, bắt đầu dần tách khỏi giao tranh. Hắn dẫn học viên của mình chuẩn bị rời đi.
Tiện tay ném một viên thủy tinh lưu ảnh cho Hi Oa · Phong Ca, hắn bảo các nàng báo cáo lên cấp trên, tốt nhất là truyền luôn thứ này về.
Hắn tin chắc những thứ này sẽ giáng một đòn nặng nề vào sĩ khí của phe giáo phái cực đoan, dập tắt làn sóng dư luận liên quan đến thân thế của mình. Thủ đoạn vu oan giá họa vụng về đến mức này, phải khiến cho đối phương hễ nhắc tới là thấy ngượng chín mặt.
Nhưng việc này cần tới thành phố lớn, nơi có trang thiết bị truyền tin bằng tinh hạch cỡ lớn tương tự tấm gương trong giáo đường mới làm được, loại mang theo bên người chỉ có thể đàm thoại.
Sau đó hắn mới tìm Lạp Kỳ · Duy Ân Thi tính trò chuyện cặn kẽ, hỏi vì sao nàng lại chạy tới đây, và làm sao biết được đám người kia muốn giở trò xấu.
Vừa mở miệng, Lạp Kỳ đã tặng ngay cho Lỗ Bá Đặc một niềm bất ngờ. Nàng tiết lộ thân phận của vị tinh linh thần bí năm xưa từng được hắn cứu sống tại Kim Trản Hoa Thành: Gia Lệ · Lạp Sắt Lan, xuất thân từ gia tộc Lạp Sắt Lan lớn nhất Tổ đình hiện nay, mẹ ruột chính là Nữ vương tộc Tinh Linh đương nhiệm Sắt Hi · Lạp Sắt Lan.
Gia Lệ này nhờ có quan hệ cá nhân thân thiết với Lạp Kỳ mới to gan lớn mật trốn ra ngoài chơi, thậm chí còn nảy ý định chạy sang thế giới loài người ngó nghiêng một chút. Ai ngờ xui xẻo ập tới, nàng ta bị quỷ dị xâm nhiễm.
Lúc đó không ai dám manh động, càng không dám đưa về Tổ đình. Do bệnh tình quá nặng, chỉ có thể dựa vào Sinh Mệnh Cổ Thụ tại Kim Trản Hoa Thành cung cấp sinh mệnh lực dồi dào để treo lấy mạng tàn, vừa rời khỏi là chết chắc.
Giữa lúc bó tay hết cách, việc đầu tiên họ nghĩ tới là Thánh Quang Giáo Hội chuyên khắc chế quỷ dị. Kim Trản Hoa Thành nằm ngay sát biên cảnh, cầu viện bên phía nhân loại còn nhanh hơn chạy về Tổ đình, mà lại trị trúng bệnh.
Huống hồ khi đó mấy cô nhóc đã sợ vỡ mật, hệt như lũ trẻ gây họa, căn bản không dám báo về Tổ đình. Gia Lệ tương đương với Nữ vương tộc Tinh Linh tương lai, chỉ cần mất mạng ở chỗ họ, bất kể lý do gì cũng là tội tày đình, huống chi chính Lạp Kỳ là người dắt nàng ta ra ngoài.
Tuy Nữ vương tộc Tinh Linh hiện tại vẫn đang độ sung sức, Gia Lệ · Lạp Sắt Lan này tuổi đời còn quá trẻ, nhưng thân phận rành rành ra đó, tuyệt đối không phải trách nhiệm mà Duy Ân Thi Gia Tộc có thể gánh nổi.
May thay kết quả tốt đẹp, lại vừa đúng lúc gặp được Lỗ Bá Đặc chân ướt chân ráo vào nghề, hóa giải một trận nguy cơ kinh thiên động địa.
Về sau chuyện này vẫn lọt tới tai Tổ đình, Gia Lệ · Lạp Sắt Lan bị cấm túc, không được chạy loạn nữa.
Lúc ấy vì thể diện hoàng gia tinh linh nên không để Gia Lệ · Lạp Sắt Lan tiếp xúc với Lỗ Bá Đặc. Nhưng Gia Lệ chắc chắn vẫn nhớ rõ vị ân nhân cứu mạng này. Ban đầu nghe tin có kẻ tên Lỗ Bá Đặc trở thành tổng giáo quan Thủ Vọng Giả, nàng ta còn tưởng chỉ là trùng tên trùng họ.
Dù sao Lỗ Bá Đặc trong ấn tượng của nàng ta vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, năm đó đi theo phái đoàn còn đứng tít ở hàng cuối cùng, không ngờ lại tiến bộ thần tốc đến mức này.
Sau này Lạp Kỳ cũng chạy tới Tổ đình Y Nhĩ Phất Lâm, hai người mới xác nhận Lỗ Bá Đặc này chính là ân nhân cứu mạng năm đó. Khỏi phải nói họ mừng rỡ ra sao, đáng tiếc sau đó lại vô cớ nảy sinh hỗn loạn.
Lần này người phát hiện có kẻ nhắm vào Lỗ Bá Đặc thật ra là Gia Lệ, hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Sau khi bị cấm túc, thú tiêu khiển chính của Gia Lệ là tới Tri Thức Cổ Thụ đọc sách, tra cứu điển tịch. Cách đây không lâu, nàng tình cờ phát hiện có tinh linh quen mặt đang lén lút tra cứu hộ tịch một hai mươi năm trước, đặc biệt là các ghi chép ở khu vực gần biên giới Landon.
Thứ hồ sơ mục nát này bao năm chẳng ai thèm đụng vào, nàng lập tức đoán ra đối phương đang tìm người thân của Lỗ Bá Đặc.
Ban đầu Gia Lệ cũng không nghĩ nhiều, dẫu sao kẻ đi tra xét cũng là người thuộc phe Tổ đình. Nhưng về sau, nàng nhận ra điểm bất thường.
Bởi vì ở Tri Thức Cổ Thụ căn bản không tra ra kết quả gì, thế mà chẳng hiểu vì sao bên ngoài lại đồn ầm lên rằng đã tìm thấy.
Gia Lệ không dám tin tưởng người khác, liền nhờ Lạp Kỳ âm thầm điều tra, mới vỡ lẽ phía giáo phái cực đoan tung tin đã tìm được mẹ của Lỗ Bá Đặc.
Tuy Gia Lệ không rõ đám người kia sẽ dùng cách gì để đối phó với Lỗ Bá Đặc, nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì. Vậy nên Lạp Kỳ mới đánh bạo chạy tới báo tin cho Lỗ Bá Đặc.
Lỗ Bá Đặc cau mày nghe hết đầu đuôi. Đại thể không có vấn đề gì lớn, logic cơ bản thông suốt, nhưng càng về sau lại càng thấy sai sai.
Gia Lệ · Lạp Sắt Lan này gần như chính là công chúa tinh linh. Nếu thật sự phát hiện vấn đề, hà cớ gì phải lén lút giấu giếm? Cứ nói thẳng với mẹ mình chẳng phải xong rồi sao? Hai cô ả không liên lạc được với hắn, nhưng ở Tổ đình có thiết bị truyền tin tinh hạch của chị em nhà Phong Ca cơ mà, chẳng phải đơn giản hơn nhiều ư?
Khoan đã, chỗ này có mùi mờ ám! Lỗ Bá Đặc lóe lên một tia linh cảm:
"Có câu này ta không biết có nên nói hay không... Kẻ bị Gia Lệ bắt gặp tới Tri Thức Cổ Thụ tra cứu tư liệu kia, chính là thân tín bên cạnh Nữ vương tộc Tinh Linh, đúng chứ?" 【Điểm Hốt Du +1】
Lạp Kỳ trợn tròn hai mắt, kinh hãi nhìn chằm chằm vào hắn, quên cả trả lời.
