Chương 846
Chương 846: Cơ ngực của Lỗ Bá Đặc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lạp Kỳ · Duy Ân Thi kể lại từ đầu đến cuối chuyện mình phát hiện ra vấn đề thế nào, nhưng Lỗ Bá Đặc đầy cảnh giác vẫn vạch ra được lỗ hổng bên trong, có chỗ phi logic.
Hắn lập tức nói thẳng suy đoán của mình: kẻ đến Cổ Thụ Tri Thức tra xét lai lịch của hắn khi đó thực chất là thân tín bên cạnh Nữ vương Tinh Linh, nên Vương nữ Tinh Linh Gia Lệ · Lạp Sắt Lan mới phải vòng qua mẹ mình, nhờ Lạp Kỳ tới báo tin cho hắn.
Dù sao vào lúc này, chuyện liên quan đến Lỗ Bá Đặc, nàng ta chỉ có thể tin tưởng mỗi Lạp Kỳ.
Lạp Kỳ · Duy Ân Thi trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn chằm chằm Lỗ Bá Đặc, không hiểu nổi sao tên này lại biết được. Để tránh nghi kỵ không đáng có dẫn đến hiểu lầm, nàng đã cố tình lảng tránh chủ đề này rồi.
Được rồi, Lỗ Bá Đặc chẳng cần đợi cái miệng rộng của Lạp Kỳ trả lời nữa, chỉ nhìn vẻ mặt này là đủ hiểu.
Lỗ Bá Đặc cẩn thận xâu chuỗi lại logic. Vị Vương nữ Tinh Linh Gia Lệ · Lạp Sắt Lan kia chắc chắn là một cô nương tốt bụng, phát hiện phía mẹ mình có thể có vấn đề, sẽ gây bất lợi cho ân nhân cứu mạng.
Chắc hẳn nàng ta đã giằng xé rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tới báo tin cho hắn, thế là quá tốt rồi.
Nhưng Lỗ Bá Đặc lại không hề nghi ngờ Nữ vương Tinh Linh Sắt Hi · Lạp Sắt Lan, hắn thấy bà ta hẳn không phải kẻ địch. Hắn hoàn toàn không quen biết Nữ vương Sắt Hi này, chỉ đơn thuần phân tích dựa trên logic mà thôi.
Nếu ngay cả Nữ vương Tinh Linh cũng đã bị ác ma khống chế, việc bà ta cần làm lúc này tuyệt đối không phải là khuấy động nội bộ tinh linh, mà là ẩn nấp thật kỹ. Đợi đến khi đại chiến bùng nổ, vào thời khắc then chốt nhảy ra phản bội, có thể nói Kỷ Nguyên Chiến Tranh lần này ác ma đã cầm chắc phần thắng.
Chưa nói đến chuyện xa xôi nhường ấy, chỉ tính riêng bản thân Lỗ Bá Đặc, tuyệt đối sẽ không có được tình cảnh như hiện tại. Hắn căn bản chẳng thể ngồi vào vị trí "Tổng giáo quan Thủ Vọng Giả", khéo còn đang bị cường giả cấp chín truy sát rồi.
Nữ vương Tinh Linh sẽ không có vấn đề lớn. Chẳng cần xét đến mối quan hệ thân sơ, chỉ phân tích lợi hại thực tế là rõ.
Đây chắc chắn là tin tốt, nhưng trong đó lại kèm theo tin xấu: kẻ bên cạnh Nữ vương Tinh Linh thì chưa chắc. Khả năng cao ác ma đã thẩm thấu vào, địa vị còn không hề thấp, thậm chí đã tạo ra sức ảnh hưởng nhất định, giả vờ giả vịt phân tích một hồi để can thiệp vào vài quyết sách.
Bề ngoài tỏ ra lo nghĩ cho đại cục, thực chất lại ngấm ngầm giở trò xấu. Mấy câu cửa miệng kinh điển đó Lỗ Bá Đặc đoán được ngay: "Dù sao đó cũng là đồng bào của chúng ta mà!", "Không thể nhờ người ngoài can thiệp, việc xấu trong nhà không thể vạch cho người ngoài xem!", "Ta thấy vẫn nên lấy cảm hóa làm đầu!", chẳng qua cũng chỉ có thế.
Trước đây khi nhìn nhận lại toàn cục, hắn đã cảm thấy phản ứng của tổ đình vừa dùng dằng vừa chậm chạp. Hắn từng cân nhắc, ác ma có lẽ sẽ không lộ liễu đứng về phía giáo phái cực đoan, làm vậy chẳng phải bắt phát trúng ngay sao? Tốt nhất là trốn bên phe tổ đình, thậm chí có thể để thuộc hạ đưa ra ý kiến "lý trí", còn bản thân thì xây dựng hình tượng phái chủ chiến cứng rắn.
Lũ đứng đầu bên phía giáo phái cực đoan chỉ là vài tên ngu xuẩn mà thôi, dẫu có bị bắt cũng chẳng ảnh hưởng lớn đến ác ma sau màn.
Nhưng lợi ích lớn nhất vẫn luôn nằm gọn trong tay con ác ma này. Nếu giáo phái cực đoan thắng cuộc, ả sẽ nhảy ra gặt hái quả ngọt; nếu tổ đình thắng lợi, ả từ đầu đến cuối luôn là người đứng đầu phái chủ chiến, cũng có thể mượn cớ đó để thượng vị, nắm giữ quyền lên tiếng lớn hơn, ẩn nấp sâu hơn để mưu lợi về sau.
Giờ đây thông qua phát hiện của cái miệng rộng Lạp Kỳ và Vương nữ Gia Lệ, hắn đã hoàn toàn khẳng định được suy đoán này.
Thế thì tính toán ban đầu của hắn lại có chút không hợp thời rồi. Hắn vốn định dụ ác ma ra tay với mình, để đối phương lộ diện từng chút một, tiện thể đưa thêm nhiều quỷ dị đến cho hắn gặt hái một mẻ.
Thế nhưng lúc này, khoan bàn tới việc đối phương có tiếp tục tặng quỷ dị cho hắn hay không, chẳng hạn như lần này đưa tới cho hắn một "bà mẹ", sát thương chẳng bao nhiêu nhưng tính sỉ nhục cực lớn, rõ ràng nhắm tới việc khiến hắn mất hết danh dự trước rồi mới tiêu diệt thể xác sau.
Chỉ sợ cứ phát triển theo hướng này, ác ma kia vẫn chưa lộ diện, đối phương thấy tình hình không ổn liền dứt khoát thu tay. Cứ thế mập mờ để tổ đình giành thắng lợi, ả ta sẽ cuỗm sạch chiến quả của phái chủ chiến, củng cố địa vị, an tâm ẩn nấp, đợi thời khắc then chốt trong tương lai mới phản bội, thế thì kinh tởm vô cùng.
Hắn buộc phải thay đổi kế hoạch một lần nữa, không thể chơi trò tiêu hao với đối phương được.
Vô số mưu kế va đập liên hồi trong đầu Lỗ Bá Đặc, "dương đông kích tây", "thẳng tiến sào huyệt", "dối trời qua biển", tóe ra vô vàn tia lửa nhỏ. Một kế hoạch hoàn chỉnh dần thành hình trong đầu hắn, nhanh chóng được hoàn thiện.
……
Đội ngũ Thủ Vọng Giả lại tiếp tục lên đường. Trò hề đưa "mẹ" đến trước đó đã trở thành câu chuyện cười được mọi người bàn tán say sưa. Càng nhìn càng thấy giáo phái cực đoan giống một trò hề, sự sùng bái dành cho Lỗ Bá Đặc lại tăng thêm một bậc. Dù sao tốc độ phản ứng khi ấy kết hợp với biểu cảm của "bà mẹ" kia xem chừng quá đỗi hả hê.
Thế nhưng, lúc này trong đội ngũ lại có thêm trò vui mới để xem, chính là ngắm nhìn Tổng giáo quan Lỗ Bá Đặc. Mọi người cứ chốc chốc lại đưa mắt liếc nhìn vài cái, để rồi bị Tổng giáo quan tức tối trừng mắt lườm lại. Đám học viên đành nén cười quay đầu đi, lùi ra xa một chút mới dám bật cười thành tiếng.
Còn Lỗ Bá Đặc, hắn cũng vô cùng tuyệt vọng, giậm chân lắc eo một cái, tức giận ưỡn ngực lên, định bụng dạy dỗ đám nhóc vô lễ này một bài học.
Nhưng La Ti Lâm · Phong Ca bên cạnh lại khẽ níu lấy cánh tay hắn, ánh mắt ra hiệu bảo hắn chú ý tới bộ ngực đang ưỡn lên kia một chút.
Lỗ Bá Đặc tuy đang bực bội nhưng vẫn ngoan ngoãn thu ngực lại, nghĩ ngợi một hồi lại càng thấy tức hơn.
Thế này có gì đó sai sai thì phải? Sao La Ti Lâm · Phong Ca và Lỗ Bá Đặc lại thân thiết đến mức này, động tác khoác tay thân mật thế kia trước đây tuyệt đối không bao giờ làm.
Đến khi Lỗ Bá Đặc này cất tiếng nói, mọi người mới hiểu được hành vi kỳ quặc của mình. Bởi lẽ đây căn bản không phải giọng của Lỗ Bá Đặc. Giọng nói này tuy cố ý đè thấp xuống, nhưng rõ ràng là giọng nữ, tuy có chút lành lạnh nhưng lại êm tai vô cùng.
Người quen chắc chắn nghe ra được, đây chính là giọng của Hi Oa · Phong Ca, nhưng nhìn dung mạo thì rõ ràng là Lỗ Bá Đặc.
Nếu có thể nhìn thấu lớp áo choàng bên ngoài để thấy bản chất, ai nấy đều sẽ biết Lỗ Bá Đặc tuyệt đối không có cơ ngực đồ sộ đến nhường này. Chẳng trách La Ti Lâm phải nhắc nhở Hi Oa thu liễm lại một chút.
"Ta biết tỷ đang cười ta đúng không? Ta thấy hết rồi đấy!
Hôm đó cái thằng nhóc ranh Lỗ Bá Đặc hẹn riêng ta ra ngoài, bảo có chuyện hệ trọng muốn nói với ta. Ta thừa nhận là ta nghĩ lệch hướng, không chỉ đi tắm rửa sạch sẽ, đến cả nội y cũng thay một bộ quyến rũ mang hương hoa mộng ảo.
Ai ngờ tên này lải nhải nửa ngày, hóa ra là muốn ta giả dạng hắn, tiếp tục lượn lờ bên ngoài để thu hút sự chú ý. Còn hắn thì chạy thẳng tới tổ đình, nói là phát hiện ác ma ẩn nấp, đe dọa cực lớn đến Tinh Linh tộc.
Hắn còn đưa cho ta một chiếc mặt nạ luyện kim, chỉ cần dán lên mặt là xong. Thằng nhóc này bị thần kinh chắc, chuyện này tính là chuyện hệ trọng gì chứ, có quan trọng bằng nội y của bổn tiểu thư không?
Với lại có nhà ai đúc mặt nạ luyện kim lại đúc theo dung mạo của chính mình không hả? Món đồ này chẳng phải để tiện hành sự, cải trang thành người khác sao? Tỷ nói xem hắn có phải một tên tiểu biến thái không?
Ta cứ tưởng nói xong chính sự thì sẽ có chút phần thưởng ngoài lề gì đó, thế là mơ mơ màng màng đồng ý với hắn.
Thế mà tên khốn này vừa nói xong liền chuồn mất dạng, chạy theo con bé ngốc nhà Duy Ân Thi rồi, hừ hừ~~~"
