Chương 852
Chương 852: Uy thế cấp 9
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc bỏ thánh thủy và máu vào rượu của tinh linh để thăm dò xem trong tầng lớp cao của tinh linh có ác ma ẩn núp hay không. Đương nhiên, trọng điểm hắn để mắt tới chính là tiểu di Thần Hi · Lạp Sắt Lan và tâm phúc của nữ vương, Y Tư Tháp · Lạp Sắt Lan.
Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là hai đối tượng bị nghi ngờ nặng nhất này đều không bốc khói đen. Hắn còn đang tự hỏi có phải mình suy luận sai hay không. May mà vẫn còn phần máu dự phòng, có thể chờ kết luận cuối cùng.
Bất ngờ là máu vừa chui vào cơ thể Thần Hi · Lạp Sắt Lan, chưa chống nổi mấy giây đã cắt đứt liên hệ với hắn.
Lỗ Bá Đặc lập tức nổ tung. Cái này mà không có vấn đề, hắn livestream trồng cây chuối tè luôn.
Tiểu Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Quá đáng rồi đấy, chuyện tốt chưa từng đến lượt ta, mấy chuyện mất mặt này toàn bắt ta gánh?
Đứng trên góc độ của Lỗ Bá Đặc, nếu kết quả kiểm tra của thánh thủy và đồng bọn hoàn toàn trái ngược, hắn vẫn sẽ tin đồng bọn. Vì vậy hắn không hề do dự, lao thẳng về sảnh tiệc "Ngân Diệp Đình", đồng thời hủy luôn lớp ngụy trang tinh linh.
Lỗ Khắc Tô đã mong đánh nhau đến mỏi mắt, tất nhiên cũng bám sát phía sau. Ngay cả cái miệng rộng Lạp Kỳ bị dọa giật mình, tuy chẳng hiểu ra sao, nhưng cắn răng giậm chân một cái, vẫn chạy theo.
Cũng chính vì có Lạp Kỳ · Duy Ân Thi ở đó, tinh linh thủ vệ dọc đường không ai chặn lại. Dù sao mẹ ruột cô, Ngải Lâm · Duy Ân Thi, đang ở trong sảnh tiệc. Mà Lạp Kỳ vì thân với công chúa Gia Lệ, từ nhỏ đã chạy khắp Y Nhĩ Phất Lâm, ai cũng nhận ra.
Nhưng hai nhân loại chạy theo kia, nam nhân kia hình như hơi quen mắt. Không phải vị "tổng giáo quan Thủ Vọng Giả" đang nổi như cồn đó sao?
Hình ảnh cực đoan giáo phái cưỡng ép giúp hắn tìm mẹ đã truyền điên khắp tổ đình. Người của tổ đình còn cố ý đánh vào ảnh hưởng của cực đoan giáo phái, âm thầm đổ thêm dầu vào lửa. Ai dám nói chưa xem qua, tuyệt đối thuộc loại vừa không có địa vị, vừa chẳng có nhân duyên.
Nhưng vị tổng giáo quan này chẳng phải vẫn đang du lịch bên ngoài sao? Sao đột nhiên lại tới Y Nhĩ Phất Lâm rồi? Tuy kỳ quái, nhưng đây cũng là thân phận không cần chặn lại.
Có điều căn bản cũng chẳng cho bọn họ cơ hội chặn. Lỗ Bá Đặc chạy quá nhanh.
Hắn vừa tới hiện trường yến tiệc, thậm chí còn chưa vào cửa, đã giơ tay định phóng 【Trị Liệu Thuật】. Đây chính là tinh túy của đánh thẳng vào hoàng long. Không màu mè lòe loẹt. Trực tiếp lật bài tẩy. Không phải lật bài của mình, mà là lật bài của đối phương. Chỉ cần chứng minh Thần Hi kia là ác ma, tất cả đều không cần giải thích nhiều. Tinh linh xung quanh tự khắc có thể xé cô ta ra.
Nhưng hình như không đơn giản như vậy. Hắn mới tới cửa, trong đại sảnh còn rất nhiều tinh linh chưa kịp thấy bóng hắn, nữ vương tinh linh Sắt Hi · Lạp Sắt Lan vốn đã cảnh giác cao độ vì chuyện rượu, lập tức phát hiện ra hắn.
Một luồng ý niệm khủng bố phủ thẳng lên người hắn. Không biết có phải lĩnh vực hay không, dù sao hắn muốn nhúc nhích một ngón tay cũng khó. Ngay cả Đại Não Hoa cũng bị chấn trụ, không động đậy nổi, xúc tu tinh thần muốn cạy ma võng cũng không được.
Lỗ Bá Đặc đã nghĩ cường giả cấp 9 quá đơn giản. Sau khi lên cấp 8, hắn ít nhiều có chút lâng lâng.
Trước kia ở sa mạc Sắt Ô, tại tổ địa xà nhân, chỉ đối mặt với một cánh tay của ác ma cấp 9 thôi, còn cách hai vị diện, một trảo chộp tới đã suýt lấy mạng hắn, khiến trong lòng hắn sinh ra cảm giác bất lực vô tận.
Sau đó ở Phong Ca Thành, cũng là cấp 9 va chạm lĩnh vực bên kia, cho hắn cơ hội thể hiện một chút, hắn thật sự coi mình là nhân vật lớn rồi sao?
Lần nữa trọng thương cánh tay kia, cũng là dựa vào vĩ lực không gian của hai vị diện, không phải bản thân hắn lợi hại đến đâu. Cùng lắm chỉ tính là có gan, biết bắt chiến cơ mà thôi.
Ở Hổ Khiếu Thành, hắn từng đối mặt cấp 9, nhưng khi đó cũng có các đại lão cấp 9 khác chắn trước mặt hắn.
Bây giờ, đến lượt hắn một mình đối mặt cường giả cấp 9 ở trạng thái hoàn chỉnh. Áp lực này khiến da đầu hắn tê dại.
Ý tứ trấn áp này rất rõ. Muốn ra tay thì đừng mơ. Nhưng chắc vẫn có cơ hội mở miệng nói chuyện. Chỉ dựa vào nói, lại rất khó nói rõ.
Lỗ Bá Đặc đang vắt óc suy nghĩ, nhưng cơ thể hắn đã không chịu khống chế, lơ lửng bay vào đại sảnh. Những tinh linh khác trong sảnh cũng rốt cuộc phát hiện có thêm một nhân loại như hắn, dần dần yên tĩnh lại.
Đối tượng tình nghi số một, tiểu di Thần Hi · Lạp Sắt Lan vừa nhìn thấy hắn, dường như đã hiểu vấn đề nằm ở đâu. Một ngón giữa trắng nõn như hành non chấm vào ly rượu trái cây yêu tinh trước mặt cô ta, ánh mắt khiêu khích nhìn Lỗ Bá Đặc.
Sau đó cô ta giữ nguyên tư thế dựng ngón giữa, lật tay lại, ngậm ngón giữa vào miệng, còn mút một cái. Vẻ mặt mờ ám, ánh mắt ngông cuồng, ý truyền ra đại khái là: "Ta nếm rồi đấy, ngươi làm gì được ta?"
Tiểu Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Vãi, thế này mà ngươi nhịn được? Dù sao ta nhịn không nổi.
Đúng vậy, Lỗ Bá Đặc cũng không nhịn nổi. Nhưng hiện thực là đối tượng tình nghi số một này, dù sao cũng là em gái ruột của nữ vương tinh linh. Nếu hắn không có chứng cứ mang tính quyết định, ngươi nói xem Sắt Hi nữ vương tin hắn, một người ngoài, hay tin em gái mình?
Công chúa Gia Lệ cũng trợn mắt há mồm. Cô không biết có phải mẫu thân muốn đối phó ân nhân cứu mạng Lỗ Bá Đặc của mình hay không. Cô cũng không thể nghi ngờ mẫu thân mình. Nhưng cô đã cố hết sức, bảo Lạp Kỳ đi báo tin rồi.
Tất nhiên là hy vọng sau khi Lỗ Bá Đặc biết nguy hiểm, đừng dính vào vũng nước đục này nữa. Sao hắn còn trực tiếp chạy tới đây?
Mà gia chủ Duy Ân Thi Gia Tộc, Ngải Lâm · Duy Ân Thi, nhìn thấy con gái nhà mình, đột nhiên bắt đầu đau đầu. Nhưng trường hợp này không có chỗ cho bà lên tiếng. Nữ vương dường như đã khống chế toàn trường.
Ban đầu Sắt Hi nữ vương chỉ phát hiện có người ngoài tới gần. Thả vào rồi mới nhận ra là Lỗ Bá Đặc, quả thật hơi bất ngờ.
Vị tổng giáo quan này đột kích tổ đình, hình như còn bỏ thêm thứ gì đó vào rượu của mọi người. Tốt nhất hắn có một lý do nói xuôi được. Nếu không, tuy mạng nhỏ không gặp nguy hiểm gì, nhưng cũng chẳng dễ qua cửa.
Mà Lỗ Bá Đặc còn chưa nghĩ ra lý do. Bởi thứ hắn cần thật ra không phải lý do. Quan hệ thân sơ như vậy, bất kể hắn nói gì, Thần Hi kia hẳn đều có thể giải thích. Nói không chừng phương án ứng đối đã chuẩn bị hơn mười bộ, mài đi mài lại vô số lần rồi.
Thứ hắn thật sự cần là cơ hội ra tay. Hắn phải khiến nữ vương tinh linh cấp 9 cũng chấn kinh, buông uy áp lĩnh vực đang trấn trên người hắn ra. Dù chỉ một khoảnh khắc cũng được.
Bên kia, sau khi Thần Hi · Lạp Sắt Lan khiêu khích xong, dường như chuẩn bị mở miệng. Cô ta định ra tay trước chiếm thế chủ động, chụp cho tên nhóc mục sư lỗ mãng này một tội chết. Trước đó cô ta từng muốn tìm cơ hội giết hắn, báo thù cho món đồ nhỏ của mình, đáng tiếc thất bại, còn hại cô ta không thể không thu đuôi sớm. Đang rầu không có cơ hội động thủ, không ngờ hắn lại tự dâng tới cửa.
Lỗ Bá Đặc vừa nhìn bộ dạng quỷ quái kia của Thần Hi đã biết không ổn. Tuyệt đối không thể để cô ta ra chiêu trước. Hắn cũng bị ép đỏ mắt, phun ra một câu, khiến tất cả tinh linh tại hiện trường đều chấn đến ngây người:
"Mẫu thân, người bỏ rơi con, muốn trở về tổ đình, con tới tìm người đây!"【Điểm Hốt Du +39】
Ào——
