Chương 853
Chương 853: Tài khoản chính đã phế?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đừng nói đám tinh linh ở đây, ngay cả Lỗ Bá Đặc cũng có phần ngơ ngác. Nhưng lời đã thốt ra thì không còn đường lui, buộc phải làm cho ra ngô ra khoai.
Nếu vạch trần được bộ mặt thật của "Thần Hi" này, sự hy sinh của hắn cũng xem như đáng giá. Còn nếu diễn hỏng, hắn chỉ có nước độn thổ mà chết vì nhục. Đây là trận chiến cược cả thanh danh bản thể của hắn.
Lỗ Bá Đặc quả không hổ danh là diễn viên trời sinh, cũng không uổng mấy triệu Điểm Hốt Du tích lũy. Lời vừa dứt, vẻ mặt hắn lập tức trở nên thâm tình, nơi khóe mắt thậm chí còn lấp loáng ngấn lệ.
Quả nhiên, uy áp từ lĩnh vực cửu giai đè trên người hắn tạm thời dừng lại. Nữ vương Tinh Linh quả thật đã dùng lĩnh vực trấn áp Lỗ Bá Đặc, nhưng không hề muốn lấy mạng hắn. Bà chỉ cảm nhận được ma võng dao động và ý đồ tấn công từ hắn nên mới ra tay kiềm chế, chỉ cần đôi bên không động thủ thì mặt mũi ai nấy đều dễ coi hơn.
Thế nhưng dù ngồi ở ngôi cao như Nữ vương Tinh Linh cũng khoái hóng hớt, huống chi vụ này còn hóng ngay trên đầu nhà mình.
Muội muội Thần Hi sau chuyến du ngoạn trở về quả thực độc lập hơn hẳn, bản lĩnh cũng mạnh hơn, nhưng rõ ràng không còn thân thiết với người làm tỷ tỷ như bà như trước nữa.
Đã vậy một lần đi là tròn ba mươi năm, hôn sự cũng lỡ dở. Lúc trở về, hễ bà mai mối tinh linh ưu tú của các gia tộc khác, muội muội đều một mực từ chối.
Làm tỷ tỷ đương nhiên xót muội muội, gặng hỏi có phải đã phải lòng kẻ ngoại tộc nào không thì đứa em gái ngốc nghếch này lại chẳng nhận cũng chẳng chối. Bà đã tự vẽ ra vô số kịch bản, chuyện sau còn đặc sắc hơn chuyện trước.
Thậm chí bà còn nghĩ đến viễn cảnh em rể tương lai là Ải nhân hay Thú nhân. Nếu Thần Hi khăng khăng chọn lựa, bà cắn răng cũng chấp nhận, chứ biết làm sao bây giờ? Dù sao vẫn tốt hơn tình cảnh hiện tại.
Thế mà giờ đây, gã mục sư nhân loại đang nổi đình nổi đám Lỗ Bá Đặc, một thanh niên nhân loại tiền đồ vô lượng, lại là con trai của Thần Hi? Thằng nhóc này đến đây là để tìm mẹ?
Chắc hẳn ban đầu hắn cũng không hay biết, có lẽ sau này nghe ngóng được tin tức về Thần Hi mới chắp nối được mọi chuyện.
Chuyện này... chuyện này kích thích quá rồi! Lỗ Bá Đặc là cháu ruột của bà? Trong vô thức, bà liền nới lỏng uy áp lĩnh vực trên người hắn.
Đám tinh linh còn lại, chỉ cần hiểu chút ít về Thần Hi đều lập tức liên tưởng đến quãng thời gian bà phiêu bạt bên ngoài. Lại thêm trò hề giáo phái cực đoan gán ghép mẫu thân cho Lỗ Bá Đặc dạo trước, phản ứng đầu tiên của mọi người lại là tin sái cổ, hiếm ai nghi ngờ.
Chưa kể nhìn dung mạo và thiên phú của Lỗ Bá Đặc, phụ thân hắn tuyệt đối không tầm thường. Đi ba mươi năm, yêu phải một nhân loại kiệt xuất, điều này quá đỗi bình thường.
Còn Lỗ Khắc Tô đứng sau lưng Lỗ Bá Đặc chẳng thèm bận tâm hắn đang nói nhảm cái gì, vẫn đang gồng mình đối kháng với lĩnh vực đè trên người.
Cặp mắt vốn không hề nhỏ của Lạp Kỳ · Duy Ân Thi suýt chút nữa rớt ra ngoài. Đầu óc cô rối bời, liên tục tự hỏi "Thật sao?", đồng thời thầm cảm thán: "Miệng của Lỗ Bá Đặc kín thật đấy!"
Trong khi đó, nhân vật chính bị Lỗ Bá Đặc ăn vạ là Thần Hi · Lạp Sắt Lan cũng bị sét đánh đến ngơ ngác. Ả thật sự không ngờ đối phương lại chơi trò này. Ả vốn có vô vàn cách để đối phó với những lời chất vấn, suốt mấy năm qua đã vạch sẵn hàng trăm phương án dự phòng.
Ả cực kỳ tự tin vào thủ đoạn ẩn nấp của mình. Chén rượu vừa rồi pha lẫn Thánh Thủy, chẳng qua Ả không kịp chuẩn bị nên mới suýt trúng chiêu.
Nhưng một khi ả đã phòng bị, dù đối phương dùng thủ đoạn của Thánh Quang Giáo Hội, bắt ả nốc Thánh Thủy thay nước lã cũng đừng hòng vạch trần được. Trái lại, ả còn có thể mượn cớ chứng minh sự trong sạch để danh chính ngôn thuận bóp chết thằng nhóc mục sư này.
Nào ngờ ngón đòn nhận mẹ ngay tại chỗ của đối phương lại vô liêm sỉ đến mức ả vắt cạn óc cũng chẳng tưởng tượng nổi.
Một Thống Khổ Nữ Vương thuần chủng như ả vốn dĩ làm gì có cái chức năng mang thai sinh con? Nếu ả sinh được con, mà đứa con này lại còn làm mục sư, thì chỉ có nước chính Thánh Quang đi ngoại tình với ả, không còn cách giải thích nào khác!
Ả vẫn đang cân nhắc xem trong các kế hoạch đã chuẩn bị có cái nào áp dụng được cho tình huống này không, thì biến cố lại ập tới.
Bởi lẽ thời cơ Lỗ Bá Đặc chờ đợi cuối cùng đã đến. Ngay khoảnh khắc lĩnh vực trên người vừa buông lỏng, hắn cùng Đại Não Hoa đồng loạt phát động, hai phát [Trị Liệu Thuật] không phân trước sau nện thẳng lên người Thần Hi.
Cảnh tượng này lại một lần nữa khiến đám tinh linh hóng hớt chấn kinh. Bọn họ còn thấy cảnh này quen quen, hình như mới thấy cách đây không lâu?
Kim quang bao phủ trọn vẹn Thần Hi · Lạp Sắt Lan. Bản thân ả cũng ngơ ngác, nhưng chẳng có sợi lông nào suy suyển. Toàn thân tắm trong ánh vàng rực rỡ, phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ vốn có, trông ả chẳng khác nào một vị nữ thần trong truyền thuyết.
Đại đa số tinh linh ở đây đều là cao giai, tự nhiên nhận ra ngay. Đây rõ ràng không phải đòn tấn công, mà là [Trị Liệu Thuật] siêu mạnh? Mẹ con gặp nhau lại thi nhau xả [Trị Liệu Thuật], là cái trò quái quỷ gì? Ước hẹn ngầm đặc biệt à?
Chỉ có Nữ vương Sắt Hi hết nhìn muội muội Thần Hi lại nhìn sang đứa cháu ngoại Lỗ Bá Đặc, cảm thấy dường như có gì đó sai sai. Bởi vậy bà không tiếp tục dùng lĩnh vực trấn áp Lỗ Bá Đặc, tựa hồ cũng muốn theo dõi diễn biến tiếp theo.
Lần này tới lượt Lỗ Bá Đặc ngây ngẩn cả người. Ban đầu hắn nghi ngờ Thần Hi này là ác ma, là kẻ chủ mưu của mọi chuyện.
Nhưng khi nhận ra Thần Hi có thể cắt đứt liên kết giữa hắn và Thiên Khải Chi Huyết, hắn lại ngờ rằng ả có khả năng là quỷ dị, hoặc ít nhất cũng nắm giữ năng lực liên quan đến quỷ dị.
Do đó trong cơ hội có lẽ là duy nhất này, hắn đã đồng thời tung ra hai phiên bản [Trị Liệu Thuật]. Bất kể đối phương là thứ gì, chỉ cần không phải thứ tốt lành thì chắc chắn sẽ lộ tẩy. Kết quả là đối phương chẳng hề hấn gì.
Phen này xong đời thật rồi, trước đó suy luận hăng say như thế, nhìn có vẻ đâu ra đấy, hóa ra toàn sai bét?
Một đời anh danh của bản thể bị hủy hoại trong phút chốc, sau này chỉ đành dựa vào phân thân mà sống sao?
Khoan đã... không đúng!!!
Khoảnh khắc tựa như nữ thần tắm trong thần quang khi nãy chắc chắn có điểm bất thường, không hề hợp lẽ thường chút nào.
Dường như thiếu mất một tiếng rên "A~~" phát ra từ sâu trong linh hồn!
[Trị Liệu Thuật] bản gốc của Lỗ Bá Đặc tuy lượng trị liệu lẫn sát thương đều cực cao, nhưng lại có một khuyết điểm nan giải: chỉ có hiệu quả với quỷ dị. Bằng không dù có nện lên người ác ma cũng chẳng xi nhê, thậm chí còn chữa trị cho ác ma, vì thế trước đó hắn mới phải dùng cả hai phiên bản [Trị Liệu Thuật].
Nhưng [Trị Liệu Thuật] của hắn khi hồi máu lại kèm theo tác dụng phụ: mục tiêu được trị liệu sẽ cảm nhận được cơn khoan khoái xuất phát từ sâu trong linh hồn, bất giác phải rên lên một tiếng "A~~".
Ngay cả hắn thường xuyên tự thi triển lên bản thân cũng không tránh khỏi rên lên "A~~" một tiếng, cùng lắm là quen rồi thì rên nhỏ hơn một chút thôi.
Đằng này Thần Hi lại không hề "A~~". Ả tắm trong thánh quang mà còn làm ra vẻ ung dung hưởng thụ. Ả đang diễn! Ả diễn cảnh thánh quang không gây ra chút tổn thương nào cho mình, nhưng thực chất ả đã dùng thủ đoạn bí mật nào đó để tránh né, không hề bị thánh quang đánh trúng!
Lỗ Bá Đặc nghĩ thông suốt điểm này trong chớp mắt, lập tức hạ lệnh. Lỗ Khắc Tô phía sau nhận lệnh, đôi mắt lóe lên tia sáng đen, bắn trúng Thần Hi đang làm màu chuẩn bị phản kích. Một tầng màng vô hình dường như vỡ vụn.
Kim quang lại một lần nữa giáng xuống!
"A—— Không——"
Tại hiện trường, khói đen cuồn cuộn bốc lên!
