Chương 854
Chương 854: Kế hoạch chi tiết
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc tung chiêu nhận mẹ ngay tại trận, khiến cả đám tinh linh sửng sốt, từ đó giành được cơ hội ra tay. Hắn không do dự, dùng ngay 【Trị Liệu Thuật】 nhân đôi bắn thẳng vào Thần Hi·La Thụy Lan — kẻ tình nghi số một.
Thấy vô hiệu, hắn lập tức mượn đặc tính phá vỡ cấu trúc ma pháp của 【Hỗn Độn Xạ Tuyến】 từ Đại Nhãn Châu Tử, dội thẳng vào tên Thần Hi đang diễn trò.
Lần này trúng đích. Phản ứng xuất hiện ngay — phía sau lưng Thần Hi hiện ra bóng hư ảnh một chiếc lá. Từ cuống lá đến gân lá, từng đường vân hiện rõ mồn một, tổng thể rộng bản, ấm áp. Trên da cô ta cũng phủ đầy những đường vân lá tương tự.
Loại lá này, mọi tinh linh đều nhận ra. Ngay cả Lỗ Bá Đặc cũng quen mắt — vì cây Sinh Mệnh Cổ Thụ Y Nhĩ Phất Lâm nơi hắn đứng chính mọc loại lá đó.
Nữ vương Sắt Hi nhìn thấy chiếc lá hiện ra, rõ ràng giật mình, "vút" một cái đứng bật dậy.
Nhưng diễn biến tiếp theo không vì hư ảnh chiếc lá mà thay đổi. Chưa đầy một giây sau khi hiện hình, nó đã tan vỡ dưới 【Hỗn Độn Xạ Tuyến】.
Lỗ Bá Đặc tuy không rõ hư ảnh chiếc lá kia có xuất xứ gì, nhưng hắn rất giỏi nắm thời cơ. 【Trị Liệu Thuật】 nhân đôi lại phóng tới, vẫn nhắm thẳng vào "Thần Hi".
Lần này có phản ứng thật sự. Tên "Thần Hi" không còn giả được vẻ thần thánh nữa, khói đen bùng lên khắp người, rú rít thảm thiết trong ánh thánh quang vàng rực — dù thực ra sát thương chẳng lớn lắm, vì vết thương vừa sinh ra đã bị hồi phục ngay.
Điều đó cũng xác nhận thân phận của cô ta — ác ma. 【Trị Liệu Thuật】 của Đại Não Hoa đang gây thương cho cô ta, còn 【Trị Liệu Thuật】 của Lỗ Bá Đặc lại đang hồi phục cho cô ta. Từng khoảnh khắc đều là cực hình nửa sống nửa chết.
Dù vậy, chút sát thương đó không còn quan trọng nữa. Vì toàn bộ tinh linh trong đại sảnh đều đứng bật dậy. Đầu óc mọi người đều còn đang mơ hồ — vở kịch nhận thân ấm lòng mà lại bi kịch kia, sao đột nhiên biến thành "vô gian đạo" — nhưng phản ứng khói đen đó, ai cũng nhận ra.
Nữ vương Sắt Hi thực sự nổi giận. Một làn uy áp lĩnh vực khủng khiếp trùm xuống, ghim chặt tên Thần Hi giả kia tại chỗ. Cảnh tượng này khiến bà đau lòng đến tột cùng.
Thứ nhất, quả thực có ác ma đang phá hoại tộc tinh linh, và kẻ đó lại ẩn nấp ngay bên cạnh bà.
Thứ hai, nếu tên Thần Hi này là giả, thì có nghĩa là — người em gái ruột của bà, Thần Hi·La Thụy Lan thật sự, nhiều khả năng đã gặp chuyện chẳng lành.
Tất nhiên, kẻ tức giận hơn cả Nữ vương tinh linh chính là tên Thần Hi giả kia. Kế hoạch này phức tạp và chu toàn đến nhường nào, tốn hơn mười mấy năm trời. Nếu tính cả giai đoạn nuôi dưỡng tiểu vật từ đầu, còn lâu hơn nữa.
Sao lại thất bại được? Lỗ Bá Đặc mới xuất hiện bao lâu mà đã chính xác lôi cô ta ra ánh sáng? Chẳng có màn khẩu chiến, chẳng có màn tính toán qua lại như cô ta dự liệu — chỉ là thẳng tay ra đòn không cần lý lẽ. Ghê tởm thật.
Kế hoạch này, khởi đầu phải tính từ cung điện của một vị Thống Khổ Nữ Vương trong ma giới, nơi nuôi dưỡng nguyên mẫu của tiểu vật.
Ban đầu tên quỷ dị đó rất yếu, chỉ lén lút nuốt đủ loại dịch thể trong cung điện. Nhưng khi bị vị Thống Khổ Nữ Vương cấp 9 phát hiện, thay vì tiêu diệt ngay như thường lệ, bà ta dùng ma pháp linh hồn cường đại khống chế nó lại.
Dù sao lúc đó, bọn ác ma đã có ý thức thả quỷ dị vào lục địa phong phú hơn kia —ừa giảm thiệt hại do tên quỷ dị này gây ra, vừa thêm rắc rối cho kẻ địch, sao mà không làm.
Trong quá trình nuôi dưỡng về sau, tiểu vật bắt đầu nuốt một số quỷ dị khác, thu nạp thêm nhiều đặc tính. Người ta sớm phát hiện nó có thể giả dạng thành chủng tộc khác, thậm chí khống chế người khác — từ đó mới nảy sinh kế hoạch tiềm phục táo bạo.
Trong ma giới, quỷ dị sừng dê và Thống Khổ Nữ Vương quả thực không đọ được các chủng tộc chủ chiến như hỏa ma hay Liêm Đao Tử Thần về sức chiến đấu. Nhưng luận về mê hoặc chủng tộc trí tuệ và phá hoại từ bên trong, vẫn phải trông vào bọn họ.
Trong tộc quỷ dị sừng dê có gia tộc "Mê Đoàn", thậm chí từng nhấn chìm cả Áo Tư Lộ Á. Trong Thống Khổ Nữ Vương cũng có Gia tộc Sắc Nghiệt, tinh thông không kém.
Thế nên về sau mới có chuyện — đưa tiểu vật đã nuôi dưỡng đến mức nhất định qua thông đạo tế lễ tạm thời của Hắc Ám Giáo Hội mà lén sang bên kia, đồng thời tìm được một vị mị ma phù hợp để thực thi nhiệm vụ.
Lần này động dụng tài nguyên, rõ ràng không phải chuyện nhỏ, chắc chắn nhắm thẳng vào tầng cao của các thế lực lớn.
Và để thực hiện mục tiêu đó, cùng với tiểu vật còn có hai thứ được chuyển sang. Chính hai thứ đó mới quyết định mục tiêu là tộc tinh linh.
Thứ nhất là bảo vật hắc ám gọi là "Trật Tự Chi Đinh" — nghe nói do lão quái vật trong ma giới nghiên cứu và luyện hóa quỷ dị mà tạo ra.
Nó không chỉ là đạo cụ then chốt để giao tiếp và khống chế quỷ dị — đặt vào trong cơ thể còn có thể trung hòa thần thánh năng lượng xâm nhập. Dù uống nước thánh như uống nước lã cũng không lộ sơ hở.
Vốn định dựa vào thứ này để tiềm phục vào Thánh Quang Giáo Hội. Nhưng vì có thứ kia, mục tiêu mới đổi sang tinh linh.
Đó là khi Sinh Mệnh Cổ Thụ Y Nhĩ Phất Lâm chưa cao lớn như bây giờ, còn trong giai đoạn cây non, vừa mới mọc ra bảy chiếc lá chưa kịp xòe — thì không biết bị ai đánh cắp mất một chiếc. Nếu không, Y Nhĩ Phất Lâm giờ còn cao lớn và sung mãn hơn nữa.
Chiếc lá đó được gọi là "Nguyên Sơ Chi Diệp". Không ngờ qua nhiều tay mà lại rơi vào tay ác ma. Bọn chúng dùng chiếc lá này luyện chế ra một lớp da vô hình — khoác lên người không chỉ có thể mô phỏng hoàn toàn khí tức sinh mệnh, mà ngay cả hình thức năng lượng cũng có thể thay đổi.
Đúng vậy — muốn thâm nhập tầng cao các thế lực lớn, thực lực là bắt buộc phải có. Chẳng lẽ chỉ vì ngươi uống được nước thánh, người ta liền cho ngươi làm cao tầng Thánh Quang Giáo Hội?
Muốn vào Thánh Quang Giáo Hội, dù đi con đường kỵ sĩ, ít nhiều cũng phải biết chút thánh quang ma pháp — lực lượng thi triển ra tuyệt đối không thể mang khí tức ác ma.
Nhờ "Nguyên Sơ Chi Diệp" của Y Nhĩ Phất Lâm gia trì, có thể khiến một tên mị ma nắm giữ được mộc linh khí — ít nhất là trông như mộc linh khí.
Đúng lúc đó, phát hiện ra Thần Hi·La Thụy Lan đang một mình du lịch bên ngoài. Dù là thân phận, hay hoàn cảnh một mình ra ngoài, đều là mục tiêu hoàn hảo.
Tên mị ma đó dễ dàng lấy được lòng tin của Thần Hi. Dù sao hai tinh linh cùng một mình lưu lạc bên ngoài thì dễ tiếp cận nhau, từ đó moi được nhiều thông tin cần thiết.
Nhưng muốn hoàn toàn thay thế Thần Hi, vẫn cực kỳ khó khăn. Dù sao ngươi không thể dùng danh nghĩa của cô ta về lại tổ đình, rồi không nhận ra một người quen nào.
Vì vậy, cuối cùng đã dùng bí pháp cấm kỵ — không chỉ sát hại Thần Hi·La Thụy Lan thật sự, mà còn hoàn toàn đánh cắp ký ức của cô ta, cấy vào tư tưởng của tên mị ma.
Quá trình đó đau đớn vô cùng. Chỉ riêng giai đoạn thích nghi đã mất nhiều năm. Cũng chính vì nỗi đau đến từ sự xé toạc tâm hồn đó, tên mị ma hoàn thành sự dột biến trong đau khổ, trở thành Thống Khổ Nữ Vương cấp cao, hoàn thành mắt xích quan trọng trong việc thâm nhập tầng cao tinh linh.
Khi mọi công tác chuẩn bị đã xong xuôi, kế hoạch mới được vạch ra — dàn dựng cảnh đội tinh linh gặp nguy hiểm bên ngoài, đúng lúc bị "Thần Hi·La Thụy Lan" tình cờ gặp và giải cứu. Những tinh linh thoát chết van nài giữ lại, cô ta cũng có được một lý do hoàn hảo để quay về.
