Chương 855
Chương 855: Đòn quyết tử
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Thần Hi · La Sắt Lan" đi du ngoạn bên ngoài lâu như vậy, rốt cuộc cũng trở về. Dù nói là nghi thức chào mừng hay để xác nhận thân phận, một buổi lễ dưới sự chứng kiến của Sinh Mệnh Cổ Thụ Y Nhĩ Phất Lâm chắc chắn là điều không thể thiếu.
Nhưng vì sự tồn tại của "Nguyên Sơ Chi Diệp", "Thần Hi" trở về sau ba mươi năm dễ dàng nhận được sự công nhận từ Sinh Mệnh Cổ Thụ. Chỉ có điều, thứ cổ thụ thừa nhận là chiếc "Nguyên Sơ Chi Diệp" vốn thuộc về mình, chứ không phải Thống Khổ Nữ Vương mang tên "Thần Hi · La Sắt Lan"!
Thế nhưng dưới góc nhìn của các tinh linh, Sinh Mệnh Cổ Thụ Y Nhĩ Phất Lâm lại thân thiết với "Thần Hi · La Sắt Lan" đến vậy, gần như từng chiếc lá đều biểu lộ niềm vui sướng, hệt như người mẹ đang chào đón đứa con phương xa trở về.
Từ sau khi đó, chẳng có một tinh linh nào nghi ngờ thân phận của Thần Hi · La Sắt Lan. Dù có một vài sự trùng hợp kỳ quái xuất hiện, ví như vụ việc Công chúa Gia Lệ trốn đi rồi thoát chết trong gang tấc—rõ ràng Thần Hi là kẻ đáng ngờ nhất, vả lại ả cũng thực sự hưởng lợi.
Song bởi vì việc ả từng từ bỏ quyền thừa kế để ngao du thế giới, lại thêm sự thừa nhận rõ ràng từ Sinh Mệnh Cổ Thụ, thật sự chẳng ai mảy may nghi ngờ, hết thảy đều cho rằng đó chỉ là trùng hợp.
Ả "Thần Hi · La Sắt Lan" này quả thực cũng rất có bản lĩnh, chẳng hổ là kẻ từng bước leo lên từ một nữ yêu báo tử cấp thấp trong xã hội loài người. Trong mắt hầu hết tinh linh, ả đều có danh tiếng cực tốt.
Bằng không, ả cũng chẳng thể lung lạc được tâm phúc của Nữ vương Sắt Hi là Y Tư Tháp · La Sắt Lan, khiến cho Y Tư Tháp đinh ninh rằng ả mới là lựa chọn tốt nhất cho ngai vị nữ vương, cam tâm tình nguyện làm tai mắt cho ả.
Nhưng giờ đây tất cả đã tan tành, bị tên mục sư tên Lỗ Bá Đặc này hủy hoại sạch trơn.
Tất cả chỉ tại bên Liêm Đao Tử Thần A Khắc Mông · Liệt Hồn, không nghe can ngăn cứ đòi lấn sân, nhúng một chân sang phía tinh linh, rước cái tên sao chổi Lỗ Bá Đặc này tới đây. Nếu không thì đâu có những chuyện sau này, ả cũng có thể tiếp tục ẩn nấp để vơ vét lợi ích.
Tuy sau khi tiến giai thành Thống Khổ Nữ Vương, ả vơ vét tài nguyên đến mỏi tay, nhưng dù sao thời gian cũng quá ngắn ngủi, giờ đây mới chỉ vừa chạm đến cấp 8. Trước mặt Nữ vương Tinh Linh cấp 9 căn bản chẳng bõ bèn gì. Giống như lúc này, bị lĩnh vực của Nữ vương Sắt Hi trấn áp, ngay cả đầu ngón tay ả cũng không nhúc nhích nổi.
Ánh mắt Nữ vương Sắt Hi nhìn ả ngập tràn hận thù, điều đó dường như khiến ả thấy nhói đau. Ả ít nhiều đã tự nhập tâm vào thân phận "Thần Hi" mất rồi.
Thế nhưng, là một ác ma, ả đã sớm chuẩn bị tâm lý cho ngày này. Biết rõ phải chết, vậy thì điên cuồng một phen trước lúc lâm chung đi!
"Trật Tự Chi Đinh" trong cơ thể được kích hoạt, "Thần Hi · La Sắt Lan" mang theo tia luyến tiếc cuối cùng với sinh mệnh, liếc nhìn đại sảnh một lần. Giá như ả là Thần Hi thật thì tốt biết mấy.
Khoảnh khắc tiếp theo, sức mạnh của ả bắt đầu bị "Trật Tự Chi Đinh" trong cơ thể điên cuồng hút lấy, nhanh chóng mất kiểm soát thuật biến hình. Dung mạo vốn có của "Thần Hi · La Sắt Lan" thoái biến chớp nhoáng, trên đỉnh đầu đội vòng hoa trắng muốt, mấy cặp sừng xoắn ốc đội bật lên, tựa như vương miện.
Đôi cánh dơi mang tính biểu tượng sau lưng dang rộng, giống hệt những bức tượng từng bị điều tra thu giữ trong các giáo phái cực đoan trước kia.
Cảnh tượng khiến các tinh linh trong đại sảnh đồng loạt biến sắc. Đoán được Thần Hi là ác ma, và tận mắt nhìn thấy Thần Hi · La Sắt Lan quen thuộc biến thành ác ma ngay trước mặt, hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt.
Không thể phủ nhận tinh linh rất đẹp, nhưng nét đẹp của Thống Khổ Nữ Vương cũng nức tiếng gần xa, chỉ là khác với vẻ thuần khiết của tinh linh.
Nhan sắc của chúng là kiểu đẹp đầy nguy hiểm, mang tính xâm lấn mãnh liệt, thứ mỹ cảm khiến người ta nảy sinh ảo tưởng, khiến người ta dẫu biết rõ nguy hiểm vẫn nguyện lòng trầm luân.
Thế nhưng vẻ đẹp đẫy đà này tồn tại quá ngắn ngủi. Đôi cánh dơi của ả thậm chí còn chưa kịp xòe rộng hết cỡ, cả người đã bắt đầu lão hóa, khô quắt lại với tốc độ chóng mặt.
Hệt như chĩa ống kính vào một tuyệt sắc giai nhân ở cùng một góc độ, quay từ năm mười sáu tuổi đến tận một trăm tuổi, rồi phát tua nhanh toàn bộ quá trình biến đổi dung nhan ấy chỉ trong vỏn vẹn hai giây.
Ngay cả lĩnh vực được xưng tụng có thể chưởng khống tất cả cũng không ngăn nổi quá trình này. Nữ vương Sắt Hi muốn cắt ngang cũng không làm được, sự biến hóa này phớt lờ hoàn toàn quyền khống chế của lĩnh vực.
Không chỉ có thế, Thống Khổ Nữ Vương khô héo như khúc gỗ mục vẫn đang tiếp tục sụp đổ, tựa hồ ả chỉ là một con búp bê bơm hơi đang xì hơi thần tốc.
Nữ vương Sắt Hi cực kỳ khó chịu trước tình cảnh này. Nàng còn chưa muốn để ả ác ma này chết, nàng còn muốn nghe xem ả nói được những gì, tốt nhất là moi ra tin tức về muội muội Thần Hi của nàng, dù cho tin tức không mấy tốt lành thì nàng vẫn muốn nghe.
Thế mà ả Thống Khổ Nữ Vương này cứ như bị "tan chảy" ngay trong chính lĩnh vực của nàng, quá mức quỷ dị.
Nàng trơ mắt nhìn ả Thống Khổ Nữ Vương như miếng giẻ rách đổ sụp xuống, chợt phát hiện nơi bụng dưới của ả cắm một chiếc đinh dài quái dị.
Chiếc đinh dài mang chất cảm kim loại, dài cỡ một bàn tay, vặn vẹo uốn éo, bên trên phủ đầy những phù văn hỗn loạn. Dù không hiểu có ý nghĩa gì, nhưng chỉ nhìn qua đã thấy nồng nặc tà ác, theo bản năng chỉ muốn tránh xa.
Nó dường như nuốt chửng một Thống Khổ Nữ Vương cao giai vẫn chưa thấy đủ, nhân lúc chạm vào mặt đất liền định cắm phập xuống Sinh Mệnh Cổ Thụ bên dưới, có lẽ còn toan tiếp tục cắn nuốt.
Nhưng Nữ vương Sắt Hi đang làm chủ lĩnh vực lập tức ghìm chặt nó lại. Nàng cảm nhận theo bản năng rằng thứ này chẳng phải thứ tốt lành gì, đã nâng cao cảnh giác, toan phong ấn nó lại, nhưng biến cố mới lại xuất hiện.
Chiếc đinh dài không nuốt được gì, dường như nổi giận. Sau một tiếng nứt giòn vang, nó cứ thế vỡ vụn ngay tại chỗ, một luồng năng lượng khó hiểu tản mát ra bốn phía.
Nữ vương Sắt Hi tuy không rõ đây là thứ quỷ gì, nhưng biết rõ điềm chẳng lành, lập tức nới lỏng sự khống chế của lĩnh vực đối với Lỗ Bá Đặc.
Không phải nàng cố ý nhắm vào Lỗ Bá Đặc, mà lo sợ tên mục sư giáo hội này phát điên xông lên cướp đòn tấn công "Thần Hi", trong khi nàng vẫn muốn tra hỏi tung tích của muội muội ruột. Ai ngờ tình hình lại biến thành thế này, chi bằng mau chóng nhờ kẻ chuyên nghiệp xử lý.
Nhưng chiếc đinh dài đó Lỗ Bá Đặc cũng chưa từng thấy bao giờ. Ngay cả Lão Diện Mạc không biết đã tồn tại bao nhiêu năm cũng đầy vẻ nghi hoặc, tỏ ý chưa từng thấy thứ này.
Đại Não Hoa đọc sách nhiều nhất lại quan tâm hơn tới việc chiếc đinh dài kia trước đó giấu ở đâu, cớ sao lại xuất hiện từ vị trí bụng dưới của Thống Khổ Nữ Vương.
Lỗ Bá Đặc nghe điểm nó chú ý mà cạn lời, nhưng mỗi khi đụng phải thứ không giải thích nổi, hắn vẫn theo thói quen dùng [Trị Liệu Thuật] thăm dò một chút. Bất kể đối diện là thứ gì, cứ xác định xem có phải quỷ dị hay không là quan trọng nhất.
Thế là động tác của hắn cực nhanh, tức khắc bồi một phát. Kết quả là thứ kia sau khi vỡ vụn thì hệt như những mảnh kim loại bình thường, chẳng còn chút điểm đặc thù nào, cả đống phù văn quỷ dị trên đó cũng biến thành tầm thường vô vị.
Dù có dùng [Trị Liệu Thuật] chiếu rọi cũng không hề có chút biến hóa nào.
Ngay sau đó, hắn chợt thấy mặt đất dưới chân rung chuyển một cái. Biên độ rung động này thực ra không lớn, nếu không nhờ đột phá cấp 8 giúp cảm tri nhạy bén hơn nhiều, hẳn hắn cũng chẳng phát giác ra.
Rồi sau đó, chấn động tương tự lại truyền đến một lần nữa. Lần này không chỉ riêng hắn, tất cả tinh linh xung quanh đều cảm nhận được.
Đừng quên dưới chân họ không phải nơi nào khác, mà chính là tổ đình tinh linh, là Sinh Mệnh Cổ Thụ Y Nhĩ Phất Lâm cổ xưa nhất, cớ sao lại chấn động?
Nữ vương Sắt Hi cũng sa sầm nét mặt, phạm vi cảm tri không ngừng khuếch đại, muốn tìm ra nguyên nhân của chấn động này là gì.
Đúng lúc này, bên cạnh bảo tọa của nữ vương, một chiếc đồ chứa bằng gỗ cổ phác bỗng bốc lên một làn sương nước, hiện ra hình ảnh một nữ tinh linh anh tư hiên ngang, giọng điệu hốt hoảng:
"Báo cáo Nữ vương Sắt Hi, nơi này là Tinh Huy Thành! Trong thành đột nhiên xuất hiện một cự thú quỷ dị đang tàn phá thành phố, các trưởng lão cao giai không thể đối phó, xin tổ đình chi viện!"
