Chương 858
Chương 858: Biến hình không cho tấn công?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tại tổ đình Y Nhĩ Phất Lâm, chiến đấu đã nổ ra.
Lần này kẻ địch cực kỳ nham hiểm, ban đầu nó dùng chấn động dụ toàn bộ tinh linh ra khỏi tổ đình, dồn về khu trú ẩn số ba rồi trực tiếp đánh thẳng vào đó.
May thay, bốn vị đại lão cấp 9 phản ứng cực nhanh lại phối hợp ăn ý, ba người chặn địch, một người phòng thủ, khu trú ẩn không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.
Hành động này của kẻ địch rõ ràng đã chọc giận mấy vị đại lão. Mỹ nam tinh linh tinh thông thổ hệ ma pháp Áo Lan Đa · Lục Tùng Thạch lặn thẳng xuống lòng đất — nơi được coi là sân nhà của hắn.
Lúc này, Lỗ Bá Đặc cùng vài tinh linh cao giai khác mới lục tục kéo tới, cấp tốc dựng lại phòng tuyến mới.
Tình hình dưới lòng đất hoàn toàn mờ mịt, nhưng tiếng gầm rú trầm đục vọng lên vẫn vô cùng đáng sợ, chấn động gây ra còn kinh hoàng hơn lúc trước.
Nhìn từ trên cao, mặt đất tựa như biến thành sông biển, tầng đất bên trên cuộn trào như sóng dữ. Cảnh tượng này Lỗ Bá Đặc cũng chưa từng thấy bao giờ, vừa quỷ dị lại vừa nguy hiểm.
Hắn chỉ hơi lại gần một chút đã cảm nhận được một lực hút khủng khiếp truyền tới từ khu vực dưới chân, kéo giật hắn xuống, chứng tỏ biến hóa dưới kia không chỉ dừng lại ở thay đổi hình thái, mà ngay cả trường trọng lực cũng bị bẻ cong.
Đại Não Hoa không tin tà, vươn xúc tu tinh thần lực dò vào trong, nhưng vừa lặn xuống chưa đầy ba thước đã bị một luồng sức mạnh vô hình nghiền nát bấy, đành vội vã rút về.
Lỗ Bá Đặc tê cả da đầu, bay vọt lên cao thêm một chút. Hắn dán mắt nhìn xuống, còn thấy giữa những đợt sóng bùn đất cuộn trào bốc lên một bọc máu tươi đỏ lòm, quỷ dị khôn cùng.
Ban đầu hắn ngỡ có kẻ bị thương trong trận chiến dưới lòng đất, nhưng giữa những đợt sóng máu còn hất tung lên một ít da lông dã thú, xem chừng là mấy con thú nhỏ trốn dưới lòng đất xui xẻo bị cuốn vào cuộc đại chiến kinh hoàng này.
Điều đó đủ chứng minh sóng bùn đất này trông có vẻ vô hại, nhưng nếu sinh vật sống rơi vào trong thì chẳng khác nào hạt đậu lọt vào cối đá, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả cối đá, bởi đây là lực nghiền ép toàn phương vị.
Lỗ Khắc Tô vốn đang rục rịch muốn thử cũng bị Lỗ Bá Đặc kéo giật lại. Trong đống sóng bùn kia quá nguy hiểm, mấu chốt là không thể nhận chi viện, tốt nhất vẫn nên chờ một chút.
Vị đại lão Áo Lan Đa kia chắc chắn hiểu rõ phải lôi kẻ địch lên đây, dẫu sao tinh linh tác chiến trên mặt đất vẫn chiếm ưu thế lớn hơn.
Sóng đất dưới chân cuộn trào ngày càng dữ dội, cho thấy cuộc chiến bên trong kịch liệt phi thường. Thời gian giằng co đã vượt quá ba phút, chứng tỏ thực lực kẻ địch tuyệt đối không thua kém cấp 9 như Áo Lan Đa.
Khoảnh khắc tiếp theo, bức tường đá do Áo Lan Đa dùng ma pháp gia cố trước đó ầm ầm sụp đổ.
Sắc mặt Lỗ Bá Đặc biến đổi. Điều này chứng tỏ đại lão Áo Lan Đa đang rơi vào thế hạ phong, đến mức không thể bảo vệ nổi bức tường đá che chắn cho khu trú ẩn.
Thế nhưng Nữ vương Sắt Hi cùng hai vị cấp 9 còn lại lại chớp đúng thời cơ này bồi thêm đòn tấn công. Ba đạo năng lượng đồng thời oanh tạc xuống lòng đất, lần này không nổ tung ầm ĩ mà tập trung toàn bộ vào lực xuyên thấu.
"Gào——"
Dưới lòng đất đột nhiên vang lên một tiếng rống giận ngột ngạt cực độ, tuyệt đối không phải âm thanh nhân loại có thể phát ra. Lỗ Bá Đặc cảm thấy tầm nhìn rung lên mờ mịt, hai tay ôm chặt đầu, muốn khống chế bản thân cũng không làm nổi.
Hắn dường như cũng vỡ lẽ ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chắc hẳn kẻ địch và Áo Lan Đa đang giằng co gay gắt thì nó bất ngờ muốn tấn công bức tường đá ma pháp phòng hộ. Áo Lan Đa bèn tương kế tựu kế, hẹn trước với Nữ vương Sắt Hi cùng nhau tập hỏa, nhân lúc kẻ địch áp sát mặt đất liền giáng một đòn trọng thương.
Ngay sau đó, mặt đất vốn sụt lún toàn bộ lại biến chuyển dữ dội. Từ bên dưới vùn vụt nhô lên một gò đất, giống như có ai đó đội chăn chồi lên, trong chớp mắt đã cao hơn mặt đất xung quanh mấy chục mét, lại còn tiếp tục phình to.
Thứ này nhìn qua đã thấy chẳng dễ chọc, then chốt là chưa từng ai thấy bao giờ. Không chỉ Lỗ Bá Đặc mà rất nhiều tinh linh đều vội vã lùi xa.
Phải thừa nhận mọi người phản ứng quá chuẩn xác, bởi vì ngay sau đó, gò đất đội lên dường như trương phình tới cực hạn, nổ tung ngay tắp lự.
Vô số tảng bùn đất lớn nhỏ bắn tung tóe như mảnh pháo kích, may mà thực lực các tinh linh đều không tồi, tuy chật vật nhưng không có ai bị thương nặng.
Còn Nữ vương Sắt Hi thì vừa khéo đứng chắn ở bức tường đá đổ nát, chặn đứng dư chấn vụ nổ, không để nó lan về phía khu trú ẩn phía sau.
Nhờ việc phòng ngự đã giao hết cho Đại Não Hoa, Lỗ Bá Đặc liền nhìn thấy rõ mồn một chuyện gì đã diễn ra trong khoảnh khắc nổ tung.
Tại trung tâm vụ nổ, đập vào mắt đầu tiên là một khối thịt tròn khổng lồ màu đỏ máu, đường kính gần trăm mét. Phía dưới là mấy cột đá hóa cứng chống trời đang dốc toàn lực đội khối thịt đó lên.
Khỏi cần nghi ngờ, chính đại lão Áo Lan Đa đã chớp lấy thời cơ Nữ vương Sắt Hi đánh trọng thương khối thịt để tống cổ nó lên mặt đất. Con quái thịt này tuy thua nửa nước cờ, bị mấy vị đại lão liên thủ gài bẫy, nhưng nó lập tức trả đũa bằng một cú nổ kinh thiên, coi như có qua có lại.
Lỗ Bá Đặc không dám lơ là dù chỉ một giây, chăm chú quan sát khối thịt đỏ máu. Thân thể thứ này chằng chịt những thớ cơ nhầy nhụa và từng bọc thịt thối rữa đang ngọ nguậy, chắp vá hỗn loạn không chút da dẻ bọc ngoài, cứ thế phơi toang hoác chẳng sợ ruồi nhặng bu bám. Nhìn cảnh này là đủ xác nhận danh tính, chuẩn xác là quỷ dị không sai.
Sau khi bị đội lên, con quỷ dị thịt tròn không bị hất tung đi mà mượn phản lực vụ nổ lăn sang một bên.
Nó lập tức toan lặn ngược xuống lòng đất, hệt như quả cầu tuyết ném vào nước sôi, chớp mắt đã chìm mất một phần ba thân thể.
Nhưng đại lão Áo Lan Đa vất vả lắm mới lôi được nó lên, đời nào chịu để nó trốn ngược về. Mặt đất chỗ đó lập tức hóa cứng ngắc, không chỉ vậy còn phủ thêm một tầng năng lượng kỳ dị, khiến thứ kia không tài nào tan chảy vào được nữa.
Khối thịt biết rõ mưu đồ bất thành, dường như cũng chuẩn bị nghênh chiến trực diện, toàn thân bắt đầu ngọ nguậy tái tổ hợp, dường như đang biến đổi theo hình người.
Lỗ Bá Đặc chưa thấy Na Tra từ bọc thịt hóa thành người ra sao bao giờ, nhưng ước chừng cũng na ná thế này. Thảo nào bố Na Tra nhìn cảnh đó lại muốn vung kiếm chém, đổi lại ai thấy cũng muốn chém quách cho rồi, đúng là tụt sạch thanh lý trí.
Thế nên, nghĩ là làm, một cột sáng hoàng kim đường kính mấy chục mét giáng thẳng xuống, nện trúng phóc khối thịt đang biến hình.
"A————"
Khối thịt lại gầm lên phẫn nộ, khói đen cuồn cuộn bốc lên chẳng khác gì núi lửa phun trào.
Bất kể các tinh linh khác nghĩ gì, riêng với Lỗ Bá Đặc, xưa nay chưa từng có cái đạo lý "đang biến thân thì không được đánh".
Cũng chính chiêu [Trị Liệu Thuật] siêu cấp này đã kéo các tinh linh trở về thực tại. Nãy giờ dường như họ bị màn biến hình của khối thịt dọa cho sững sờ nên không ai ra tay, giờ có Lỗ Bá Đặc nổ phát súng đầu tiên mới bừng tỉnh lại.
Mấy vị đại lão đang bận bảo vệ khu trú ẩn và phong tỏa mặt đất, không thể phân thân ra tay, thấy cảnh này thì lòng dạ vô cùng an ủi. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu thực tế! Đây cũng chính là lý do cốt lõi khiến họ để thằng nhóc loài người này làm Tổng giáo quan Thủ Vọng Giả. Đám hậu bối ngốc nghếch kia, cần đánh thì đánh đi chứ, trố mắt ra nhìn làm cái trò gì? Lại còn chờ người ta biến hình xong xuôi mới đánh chắc?
