Chương 859
Chương 859: Sơn Lĩnh Cự Nhân?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Các Tinh Linh vừa hồi thần liền lập tức tập trung hỏa lực bắn phá khối thịt quỷ dị kia. Sau khi cản được xung lực từ vụ nổ và củng cố vững chắc chỗ trú ẩn, đòn tấn công của nhóm Nữ vương Sắt Hi cũng ập tới. Đòn đánh phát ra sau nhưng đến trước, oanh tạc thẳng lên khối thịt khổng lồ.
Khối thịt đội lớp khói đen cuồn cuộn trên thân, thế mà lại bắt đầu né tránh linh hoạt. Thật khó tưởng tượng một khối thịt khổng lồ đường kính cả trăm mét lại có thể uyển chuyển đến mức này.
Dĩ nhiên, với thể hình đồ sộ này cùng thuật xạ tiễn siêu phàm của tộc Tinh Linh, nó cơ bản không thể né sạch. Nói chính xác hơn, nó chỉ không để những đòn đánh kia liên tục nện vào cùng một vị trí, đặc biệt là đòn công kích từ các bậc đại lão cấp 9.
Bởi lẽ đám thịt thối đang nhung nhúc trên thân nó tuy trông tởm lợm, nhưng lại mang chất cảm của chất lưu phi Newton. Đủ loại đòn đánh nện lên người nó, bất kể tiễn thấu hay ma pháp năng lượng, thảy đều bị cản lại.
Chỉ riêng những đòn cấp 9 lẫn vào bên trong là nó hơi gánh không nổi, hở ra là bị nổ tung một hố sâu hoắm. Dù so với thể hình của nó thì chưa tới mức chí mạng, nhưng chắc chắn chẳng dễ chịu chút nào.
Song tương tự như chất lưu phi Newton, thịt thối xung quanh sẽ chảy tràn tới, lấp kín miệng vết thương. Có điều dưới sự quấy nhiễu của sức mạnh cấp 9, quá trình này vẫn cần chút thời gian. Đó cũng là lý do nó phải né tránh, không để đòn đánh liên tiếp dội vào cùng một chỗ.
Siêu Trị Liệu Thuật của Lỗ Bá Đặc là đòn hữu hiệu nhất ngoài mấy vị đại lão cấp 9 kia. Khổ nỗi thứ này hình thể quá lớn, máu lại dày, dẫu bị Lỗ Bá Đặc thiêu rực như một cái đài đốt lửa phong hoả, nó vẫn có thể đội sát thương mà hành động.
Hơn nữa trong quá trình liên tục né tránh, quá trình biến hình của nó không hề đứt đoạn. Vừa gánh đủ loại đòn đánh, chẳng biết tự lúc nào, nó đã biến thành bộ dạng một cự nhân bằng máu thịt.
Thân hình ước chừng vượt quá một trăm hai mươi mét, chẳng hề mảnh dẻ mà ngược lại cực kỳ thô tráng, vừa nhìn đã thấy ngập tràn cảm giác sức mạnh.
Trên mặt nó thế mà lại có ngũ quan tương tự sinh vật có trí tuệ. Hai hố máu bốc lên hồng quang khiếp người chính là mắt, mũi ngắn ngủn, kèm theo một chiếc cằm vuông vức vô cùng khoa trương.
Lỗ Bá Đặc hơi hoài nghi khiếu thẩm mỹ của mình. Không biết có phải do giao thiệp với quỷ dị quá nhiều hay không, nếu gạt đi thân thể máu thịt buồn nôn kia, chỉ nhìn riêng đường nét khuôn mặt, hắn thậm chí còn thấy có nét ngô nghê đáng yêu.
Vừa biến hình xong xuôi, tên cự nhân quỷ dị này đột nhiên làm một động tác quỳ một gối hệt như siêu anh hùng hạ cánh, hai nắm đấm nện ầm ầm xuống mặt đất. Ngay sau đó, mặt đất như thể sống dậy, một luồng sóng chấn động quỷ dị quét ngang ra xung quanh.
Vô số ngọn giáo đá từ lòng đất trồi lên. Đám Tinh Linh còn chưa kịp phản ứng, những ngọn giáo đá dài trung bình hơn ba mét này đã xé gió lao đi hệt như từng ngọn lao nhọn, phóng thẳng về phía toàn bộ Tinh Linh xung quanh.
Một lượng lớn giáo đá còn phóng về phía khu trú ẩn. Con cự nhân quỷ dị này tuy to xác nhưng chẳng hề ngu đần.
Nó thừa biết khu trú ẩn chính là điểm yếu chí mạng của mấy vị đại lão cấp 9. Ngay từ đầu nó đã lộ rõ ý đồ tấn công, chỉ cần duy trì mối đe doạ với nơi đó, đám cấp 9 sẽ không thể hoàn toàn rảnh tay dốc toàn lực huyết chiến với nó.
Họ càng không dám để đám đông Tinh Linh tản ra chạy trốn vào lúc này. Làm vậy mới thực sự là mở màn cho bi kịch, cấp 9 cũng không thể bảo bọc ngần ấy người, ít nhất cũng sẽ bị nó thừa cơ đồ sát một nửa.
Thế nhưng cũng chính chiêu tấn công này đã vạch trần thân phận của nó. Trong đám Tinh Linh vang lên một tiếng kinh hô, các Tinh Linh khác nghe thấy cũng bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là bọn họ.
"Cự nhân Sơn Lĩnh!!!"
Nữ vương Sắt Hi cũng sực nhớ lại. Sau khi kẻ giả mạo "Thần Hi" trở về, có một lần, bộ tộc cự nhân Sơn Lĩnh vốn là láng giềng kiêm đồng minh của Tinh Linh nghe đồn gặp phải quỷ dị quấy nhiễu nên đã thỉnh cầu Tinh Linh giúp đỡ. Khi ấy vừa khéo lại do "Thần Hi" đi xử lý.
Kết quả dĩ nhiên là hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, về sau cũng không thấy tộc cự nhân Sơn Lĩnh tiếp tục cầu viện. Theo tác phong của Tinh Linh, bọn họ cứ ngỡ mọi chuyện đã êm xuôi, chẳng buồn cử người đi xác minh lại.
Ai mà ngờ được, chẳng những không cứu được tộc cự nhân Sơn Lĩnh, ngược lại cả tộc đều bị chuyển hóa thành quỷ dị. Nhìn thể hình này, chẳng lẽ là dùng một cự nhân Sơn Lĩnh để nuốt trọn cả bộ tộc sao? Quá tàn độc!
Lỗ Bá Đặc bám sau lưng các đại lão, quá trình chiến đấu tương đối thong thả, chủ yếu chia làm hai mảng. Hắn phụ trách dùng siêu Trị Liệu Thuật gây sát thương, còn Đại Não Hoa lo hỗ trợ cho Tinh Linh, chẳng hạn như dùng Thánh Chiến Tí Hữu tăng hiệu ứng có lợi, dùng Thánh Dũ Quang Hoàn giúp họ hồi phục thương thế.
Nghe Tinh Linh gào lên "Cự nhân Sơn Lĩnh", hắn mới liên hệ được tên cự nhân máu thịt khủng khiếp này với chủng tộc thần bí trong truyền thuyết.
Thảo nào, hèn chi hắn cứ thấy gương mặt quỷ dị này có nét ngố ngố. Đổi hết đám máu thịt kia thành nham thạch thì đúng chuẩn là cự nhân Sơn Lĩnh rồi còn gì, hoá ra không phải khiếu thẩm mỹ của mình có vấn đề.
Có điều thứ này so với cự nhân Sơn Lĩnh mà hắn biết qua sách bác vật trong tu đạo viện vẫn có cách biệt quá lớn.
Trong nhận thức của hắn, cự nhân Sơn Lĩnh được coi là một trong những chủng tộc có trí tuệ ra đời sớm nhất thế giới, thậm chí còn cổ xưa hơn cả Tinh Linh và người Lùn, nhân loại căn bản không có cửa xếp hàng so sánh.
Họ chứng kiến những dãy núi nhô cao, rừng rậm lan tràn và sự hưng thịnh suy tàn của các nền văn minh. Vì vậy tính cách của họ thường trầm mặc, thông tuệ, nhưng cũng có phần cố chấp và tách biệt với thời đại.
Họ thích cuộc sống thanh tĩnh nơi các dãy núi có môi trường thích hợp, nhận trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho cả rặng núi, cực ghét việc phá hoại môi trường hoặc khai khoáng quá độ. Do đó họ không ưa nhân loại và người Lùn, chỉ miễn cưỡng giao thiệp đôi chút với Tinh Linh.
Họ thích tĩnh ghét động, có khi một giấc ngủ kéo dài tới cả chục cả trăm năm, sống quần tụ theo từng bộ lạc nhỏ hoặc gia tộc.
Chẳng phải người ta bảo chiều cao của họ chỉ tầm hai mươi mét thôi sao? Cái thứ to hơn một trăm hai mươi mét này rốt cuộc là quái vật phương nào?
Tiễn thấu của đám Tinh Linh bình thường bắn lên thân cự nhân quỷ dị chẳng khác nào cầm tăm tre đòi đâm chết một con khỉ đột lưng bạc, nực cười y như vậy.
Không chỉ thế, sau khi biến thành hình người, phòng ngự của nó dường như càng khủng bố hơn. Bên ngoài lớp máu thịt phơi ra đã hình thành một tầng cứng hóa, nhìn chất liệu không rõ là lớp sừng hay tầng đá, tóm lại là lực phòng ngự cao đến rợn người.
Ngay cả siêu Trị Liệu Thuật của Lỗ Bá Đặc dường như cũng bị bào bớt sát thương, khói đen bốc lên ít đi trông thấy.
Cự nhân Sơn Lĩnh bản gốc nhờ có làn da nham thạch nên vốn dĩ đã sở hữu kháng tính vật lý lẫn ma pháp cực cao. Lịch sử dường như từng ghi lại một lần họ tham chiến trong quân đội Tinh Linh, hình như là chống lại ác ma xâm lăng trong một trận Kỷ Nguyên Chiến Tranh nào đó.
Quân đoàn Abomination khét tiếng bất khả chiến bại nơi sa trường, thân cao gần năm mét, đủ sức nghiền nát kỵ binh trọng giáp tinh nhuệ nhất của nhân loại. Nhưng khi đối đầu với tiểu đội cự nhân Sơn Lĩnh cao trung bình hơn hai mươi mét, tay vung thân cây cổ thụ dài hai ba chục mét làm vũ khí, lũ cỗ máy chiến tranh bị bóc tách cảm giác sợ hãi kia cũng bị đập cho gào khóc thảm thiết.
Dù cự nhân Sơn Lĩnh bị vây hãm hay trọng thương, chỉ cần hai chân còn đạp trên mặt đất, họ liền có thể hấp thu năng lượng từ Đất Mẹ để tự hồi phục. Thậm chí họ còn sở hữu ma pháp hệ thổ cực mạnh, đủ sức gây nên những trận địa chấn rung chuyển núi non.
Tổng hợp mọi đặc điểm ấy, có thể nói ngoại trừ tốc độ hơi chậm và không biết bay, họ thực chất chính là những cỗ máy chiến tranh đáng sợ nhất.
Nếu không vì tính cách không màng thế sự cùng tỉ lệ sinh sản thấp đến mức khó tin, có lẽ họ mới là bá chủ của đại lục này, cùng chia đôi bầu trời và mặt đất với cự long.
Thế nhưng giờ đây, một cự nhân Sơn Lĩnh quỷ dị còn khủng bố hơn gấp bội đang khiến toàn bộ Tinh Linh khốn đốn đến mức dở sống dở chết. Nếu không có mấy vị đại lão cấp 9 làm trụ cột gánh chịu áp lực, e rằng phòng tuyến đã vỡ trận từ lâu.
