Chương 861
Chương 861: Huyết mạch viễn cổ Lỗ Khắc Tô
Đăng ngày 30/09/2026
19
Không chỉ vậy, Sơn Lĩnh Cự Nhân bên kia vẫn đang phản kháng kịch liệt. Vừa rồi nhằm thoát khỏi lực vặn xoắn, nó đã ngồi xổm mượn lực, giờ đây sau khi chống đỡ lĩnh vực lên, nó lại muốn đứng thẳng dậy.
Cảnh tượng chẳng khác nào một vận động viên cử tạ đang gánh mức tạ cực hạn, vô cùng chật vật. Mặt đất đã bị cường hóa dưới chân nó lún sâu xuống, nhưng nó vẫn kiên quyết nhổm dậy, quả là một đối thủ kinh khủng.
Đám người Tinh Linh Nữ vương cũng không phải dạng vừa. Dù kẻ địch đột ngột tung ra lĩnh vực khiến họ trở tay không kịp, làm đám Tinh Linh bình thường giảm mạnh chiến lực, nhưng chỉ cần tính mạng còn giữ được là ổn.
Áo Lan Đa · Lục Tùng Thạch cũng dốc toàn lực. Từng cánh tay nham thạch trồi lên từ mặt đất, nâng đỡ những Tinh Linh trọng thương rút lui ra ngoài, đưa họ tạm thời rời khỏi chiến trường đáng sợ này. Ban đầu ông còn tưởng có thể khống chế cục diện vững vàng để mọi người tích lũy thêm chút kinh nghiệm thực chiến.
Nhưng lúc này kẻ địch cũng có lĩnh vực, loại chiến đấu cấp bậc này quả thực không còn thích hợp cho đám Tinh Linh kia tham gia nữa. Cứ trốn ở đằng xa mà quan sát là được, hiểu được bao nhiêu thì dựa vào bản lĩnh của mỗi người.
Ông lại đặc biệt để mắt tới thiếu niên loài người Lỗ Bá Đặc. Dù sao đây cũng là một trong số ít những kẻ gần như chẳng hề hấn gì, lại còn có dục vọng tấn công cực kỳ mãnh liệt.
Thiên phú chiến đấu là thứ chẳng có đạo lý nào giải thích nổi. Chỉ cần không có gì bất trắc, thằng nhóc này bước vào cấp 9 trong tương lai chắc chắn không thành vấn đề.
Dù các đại lão cấp 9 đều rất coi trọng Lỗ Bá Đặc, nhưng bản thân Lỗ Bá Đặc lại có chút phiền muộn. Bám sau lưng các lão đại ăn hôi với lười biếng thì sướng thật đấy, nhưng lâu dần, cộng thêm việc phần lớn đồng bọn không thể tham chiến, hắn cũng thấy nghẹn khuất vô cùng.
Chẳng hạn như Tiểu Xúc Thủ, Hắc Ti, Tiểu Cường, tất cả đều không thể để lộ. Bằng không đám đại lão cấp 9 kia rốt cuộc sẽ nện Sơn Lĩnh Cự Nhân trước hay nện hắn trước, thật sự khó mà nói được.
Ngay cả Đại Não Hoa có thể ra tay thì cũng chỉ được dùng ma pháp hệ thánh quang, hoàn toàn không thể hiện được đặc điểm bách khoa toàn thư ma pháp của nó.
Cốt Đầu Muội tuy dùng diện mạo của Lỗ Khắc Tô để tham gia tấn công, nhưng không thể dùng hình thái chiến đấu mạnh hơn, đánh đấm cũng vô cùng nghẹn khuất. Muốn phá phòng ngự của kẻ địch đã khó, nói chi đến chuyện định đoạt thắng bại.
Dĩ nhiên, Lỗ Bá Đặc nghĩ thế thực ra là có phần được voi đòi tiên. Dù hắn có thể viện ra cả đống lý do, nhưng nếu thật sự để hắn đánh xả láng mà không có đám đại lão cấp 9 chống lưng, khả năng cao là hắn cùng đám đồng bọn vẫn chẳng đánh lại con Sơn Lĩnh Cự Nhân này.
Chênh lệch thực lực vẫn rất rõ ràng, nhất định phải có nhận thức tỉnh táo. Không nhìn rõ bản thân mới là điều nguy hiểm nhất.
Bởi vậy trong tình cảnh này, hắn không hề từ bỏ nỗ lực, vẫn đang cân nhắc làm sao để khuếch đại ưu thế của phe mình, cuối cùng giành lấy thắng lợi.
Trận đánh khác nhau thì có cách đánh khác nhau. Đã vào vị trí hỗ trợ, vậy thì phải đánh ra hiệu quả của một hỗ trợ xuất sắc. Làm sao để vừa phát huy tác dụng, lại vừa không để lộ chính mình đây?
Va chạm lĩnh vực bên kia vẫn đang tiếp diễn. Sức mạnh của Sơn Lĩnh Cự Nhân quỷ dị dường như vô cùng vô tận, đặc biệt là sau khi lĩnh vực của nó bung ra, Áo Lan Đa · Lục Tùng Thạch đã không còn cách nào phong tỏa hoàn toàn việc nó rút lấy sức mạnh từ lòng đất nữa, nó thật sự đã trụ vững trước đòn vây công của các Tinh Linh.
Con Sơn Lĩnh Cự Nhân này dường như còn thông qua một năng lực thần kỳ nào đó, chuyển hóa và dẫn dắt áp lực kinh khủng mà các Tinh Linh dồn lên người nó truyền thẳng xuống lòng đất, không ngừng phóng thích sóng chấn động ra xung quanh.
Nơi lánh nạn số ba ở gần đó đã xuất hiện tình trạng hư hại nghiêm trọng. Hàng loạt cây khổng lồ bị chấn nứt toác, buộc lòng phải bắt đầu sơ tán các Tinh Linh bình thường ra xa hơn. Con quỷ dị này quả thực xuất sắc cả về năng lực lẫn độ dẻo dai.
Bọn Sắt Hi Nữ vương lại phải tăng thêm lực trấn áp, muốn khiến Sơn Lĩnh Cự Nhân không rảnh bận tâm đi tấn công dân chúng đang sơ tán. Kết quả lại kéo theo sóng chấn động với phạm vi rộng hơn, khu vực ngoại vi Tổ Đình cũng chịu sự tàn phá.
Trong tình thế này, hai bên thế mà lại hình thành một trạng thái cân bằng quỷ dị.
Đúng vào thời khắc then chốt, một bóng người nhỏ bé đột nhiên lao về phía cự nhân cao trăm mét kia. Chiều cao ước chừng chưa tới một mét rưỡi, gầy gò nhỏ thó, nhưng tốc độ lại không hề chậm.
Cảnh tượng này giống như cái gì? Có phần giống một con kiến nhỏ đang phát động xung phong về phía một con người. Không hiểu sao, trong hoàn cảnh các Tinh Linh xung quanh cơ bản đều đã rút lui, hành động ngược dòng này lại mang theo một cảm giác bi tráng khó tả.
Lúc này mà tùy tiện lồng thêm chút nhạc nền bi tráng, chắc chắn có thể lập tức làm bùng nổ nước mắt của người xem.
Thế nhưng đương sự đang xung phong kia lại chẳng hề có chút cảm giác bi tráng nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, càng tiến về phía trước thì trọng lực càng lớn, các khớp xương của Cốt Đầu Muội bị ép tới mức kêu răng rắc. Nhưng nó có thể kém về những bản lĩnh khác, chứ sức lực thì có thừa.
Thậm chí nó còn có thể thực hiện những động tác bật nhảy vô cùng chuẩn xác để tránh né sóng chấn động và mũi giáo nham thạch đánh lén, thành thạo điêu luyện.
Bao gồm cả Sắt Hi Nữ vương, tất cả đều chú ý tới bóng người nhỏ nhắn này. Nói thật, trước đó Lỗ Bá Đặc thể hiện quá xuất sắc, lại thêm các trận chiến liên tiếp diễn ra khiến họ chẳng hề để mắt tới kẻ đi theo nhỏ bé này. Nhưng giờ nhìn lại, con bé này bản lĩnh cũng không nhỏ chút nào.
Trước đó trong phòng tiệc, nó đã dùng một chiêu xạ tuyến màu đen kỳ quái, một đòn phá vỡ tầng phòng hộ mà ngay cả ma pháp thánh quang cũng không lay chuyển nổi.
Khi ấy Sắt Hi Nữ vương đứng rất gần, ngay cả bà cũng không nhận ra đó là loại năng lượng gì, điều duy nhất xác định được là nó không mang thuộc tính tà ác.
Trái lại, nó có chút tương tự với một chủng tộc đã diệt vong — Độc Nhãn Cự Nhân. Năng lực đặc thù "Tia Chết Hủy Diệt" của bọn họ cũng sở hữu hiệu quả phá khiên chắn tương tự.
Cộng thêm việc ngạnh kháng sức mạnh kinh hồn của lĩnh vực trọng lực này, dù đã bị suy yếu, thì thế này cũng là quá mức cừ khôi rồi.
Con bé này phần lớn mang trong mình huyết mạch "Độc Nhãn Cự Nhân", chỉ là thể hình và đặc trưng một mắt đều không có, thức tỉnh chưa triệt để. Nhưng đối với một cô bé mà nói, điều này có lẽ lại là chuyện tốt.
Bên cạnh tên Lỗ Bá Đặc này đúng là cũng có nhân tài.
Đám người Sắt Hi Nữ vương đương nhiên cũng nhìn thấy vẻ bình thản của Lỗ Bá Đặc, cùng với việc trên mặt cô bé kia không hề có vẻ quyết tử mà trái lại còn vô cùng hưng phấn, họ thật sự có hứng thú muốn xem xem nó có thể làm được trò trống gì.
Thế là bà phân ra một phần sức mạnh lĩnh vực giúp nó mở đường. Từng cái cây lớn dọc theo lộ trình tiến lên của Lỗ Tô Khắc nhổ rễ trồi lên, cản bớt vô số đòn tấn công cho nó, hộ tống nó áp sát Sơn Lĩnh Cự Nhân.
Sau khi thấy khoảng cách đã phù hợp, nó lập tức móc ra chiếc hũ màu vàng kim từ trong nhẫn trữ vật đeo bên mình, chẳng nói chẳng rằng ném thẳng về phía Sơn Lĩnh Cự Nhân, chủ yếu nhắm vào những chỗ rạn nứt từ đầu gối trở xuống.
Trọng lực quá lớn nên ném đồ chẳng được xa, làm được thế này đã là giỏi lắm rồi.
Một cảm giác thất vọng nhàn nhạt bắt đầu lan tỏa trong lòng mấy vị đại lão Tinh Linh. Cứ tưởng là vũ khí bí mật tuyệt đỉnh gì, vừa nhìn thấy làn khói đen bốc lên thì ra là thánh thủy. Dùng Trị Liệu Thuật không được à? Có cần thiết phải mạo hiểm xông tới gần như thế không?
Thật sự là thánh thủy sao? Rõ ràng là không thể nào rồi. Lỗ Bá Đặc tuyệt đối không làm cái trò tốn công vô ích này.
Lỗ Bá Đặc: ( ^◡^ )┌ Tiểu Biến Thái, vào vị trí chưa?
Tiểu Biến Thái: ~(^◡^)~ Tới rồi tới rồi!
Lỗ Bá Đặc: ( ^◡^ )┌ Tốt lắm, cứ việc phá phách thỏa thích! Không cần nể mặt ta đâu.
Tiểu Biến Thái: ( ^◡^ )┐ Rõ, thưa đại ca.
