Chương 862
Chương 862: Lĩnh Vực Chi Mâu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trận chiến với Sơn Lĩnh Cự Nhân quỷ dị vẫn đang tiếp diễn. Nhưng con quỷ dị này không chỉ có lĩnh vực, mà còn có thể chuyển hóa áp lực từ đối thủ thành sóng chấn dẫn sâu vào lòng đất, đồng thời lại rút năng lượng từ mặt đất để bù đắp cho bản thân.
Chính vì những đặc tính quái dị này, chiến cục rơi vào thế giằng co. Đối với đám Tinh Linh, đây tuyệt đối chẳng phải tin lành.
Bất đắc dĩ, các nàng chẳng dám lơ là nửa phần, bởi thứ này tạo thành lực sát thương quá mức khủng khiếp đối với Tinh Linh bình thường.
Nhưng cục diện lại biến chuyển từ phía Lỗ Bá Đặc. Lỗ Khắc Tô đội lấy uy áp lĩnh vực tản mát mà xông tới, ném thẳng [Bổn Nguyên Chi Dịch] của Tiểu Biến Thái lên người Sơn Lĩnh Cự Nhân, thuận theo những vết rách rưới thâm nhập vào trong.
Ngặt nỗi có thương tổn do thánh thủy tạo ra cùng khói đen che chắn, ban đầu, bất kể là mấy đại lão Tinh Linh hay chính bản thân Sơn Lĩnh Cự Nhân đều không hề phát giác.
Điều này cho Tiểu Biến Thái cơ hội phát huy trọn vẹn. Kể từ khi quy thuận dưới trướng Lỗ Bá Đặc, nó đã gom sạch toàn bộ các loại năng lực tiêu cực trước kia, nhờ độ tương thích thuộc tính nên uy lực còn hung hãn hơn xưa.
Trong đó có một nhánh năng lực cực kỳ hợp với hoàn cảnh hiện tại. Năng lực "Thực" này thu hoạch được ở Vĩnh Dạ Chi Thành của lũ địa tinh; khi đó quỷ dị suýt nữa đã gặm mòn rỗng toàn bộ nham thạch trong không gian dưới lòng đất, đẩy cả hai tòa thành trên dưới vào bờ vực nguy nan.
Trước kia nằm trong tay Thiên Khải Chi Huyết, uy lực còn chưa bộc lộ hết, nay theo chân Tiểu Biến Thái, vừa chui vào thân xác Sơn Lĩnh Cự Nhân là lập tức điên cuồng ăn mòn.
Thế vẫn chưa xong, chớ quên rằng nguồn năng lượng hấp thu sau khi ăn mòn lại giúp Tiểu Biến Thái nhân bản cực nhanh, biến một thành hai, hai thành bốn, tốc độ chồng cấp số nhân vùn vụt.
Biểu hiện rõ rệt nhất là, ban đầu Sơn Lĩnh Cự Nhân chẳng buồn bận tâm vết thương nhỏ nhoi do "thánh thủy" gây ra, nhưng đến khi nó nhận ra điều bất thường thì hai bên bắp chân đã bắt đầu tan chảy.
Cảm giác đó hệt như nó đúc bằng sáp rồi đem hơ sát đống lửa, huyết nhục cứng cáp rã ra thành chất nhầy đỏ đen xen lẫn, rỏ xuống tong tỏng. Đã vậy, thứ dịch nhầy này bản thân cũng mang tính ăn mòn, chảy tới đâu rữa tới đó.
Thậm chí nó còn lan nhanh lên tận đùi, mang theo khí thế hung tợn không gì cản nổi.
Tên Sơn Lĩnh Cự Nhân khôn ngoan này bắt đầu hoảng loạn. Dù không hiểu nguyên cớ, nó vẫn cấp tốc tự cứu, toan dùng lớp vỏ cứng bao bọc lấy đôi chân.
Nhưng vô ích. Bên ngoài vừa ngưng kết lớp giáp cứng, bên trong lại không hề ngừng phân rã.
Kế này hỏng lại tính kế khác, nó lập tức điều động huyết nhục hai chân lưu chuyển tái cấu trúc, hòng lóc bỏ phần thịt thối rữa kia đi. Cùng lắm chỉ mất đi ít máu thịt, thân hình teo tóp lại chút cũng đành.
Nhưng vẫn chẳng ăn thua. Khái niệm "giòi trong xương" giờ đây đã biến thành hiện thực. Độc tính ăn mòn đã ngấm sâu vào tận lõi chân của Sơn Lĩnh Cự Nhân, dẫu nó có gọt hai chân thành hai que củi cũng đừng mong lóc sạch.
Giữa lúc va chạm lĩnh vực vẫn tiếp diễn, Sơn Lĩnh Cự Nhân lại chịu tác động từ Tiểu Biến Thái, khiến cả lĩnh vực lẫn khả năng hút năng lượng đều giảm sút ít nhất ba phần.
Đám người Nữ vương Sắt Hi lập tức nhận ra khốn cảnh của nó. Tuy chưa rõ mấy bình thánh thủy kia tại sao lại phát huy công hiệu khủng khiếp đến vậy, nhưng lúc này không phải lúc so đo.
Mấy người đồng loạt phát lực, ép lĩnh vực của Sơn Lĩnh Cự Nhân teo tóp đến mức gần như biến mất, chỉ còn sót lại một quầng nhỏ bọc lấy thân mình thành khiên chắn, chật vật chống đỡ thế trận giảo sát.
Sơn Lĩnh Cự Nhân bắt đầu thấy kinh hãi. Ngay sau đó, nó dứt khoát chặt tay giữ mạng, tự chặt đứt ngang gốc đùi, vứt bỏ luôn đôi chân đã bị ăn mòn đến biến dạng hoàn toàn.
Thân hình vốn cao một trăm hai mươi mét lập tức cụt mất một nửa. Còn chưa kịp điều chỉnh lại tỷ lệ thân thể, nó đã vận hết tàn dư của lực lượng lĩnh vực, cắm đầu chui tọt xuống lòng đất. Đánh không lại, dứt khoát bỏ chạy!
Chiêu này đủ tàn độc, vóc dáng gã khổng lồ này lại quá đỗi to lớn. Tiểu Biến Thái còn chưa kịp bò lên cao thì đường đi đã bị cắt đứt, đành theo chỉ thị của Lỗ Bá Đặc, lập tức tạm dừng hoạt tính rồi rút lui.
Nhưng bọn người Nữ vương Sắt Hi vất vả lắm mới chiếm được thượng phong, đời nào để cho thứ quái quỷ này chuồn mất.
Sơn Lĩnh Cự Nhân quỷ dị này tuy không biết bay, nhưng dưới lòng đất lại đi lại như chốn không người, còn có thể khuấy động động đất kinh hoàng, mấu chốt là cực kỳ xảo quyệt. Cứ ba ngày hai bữa lại mò tới tập kích các thành bang Tinh Linh thì ai mà chịu thấu?
Áo Lan Đa · Lục Tùng Thạch cũng liều mạng, lập tức chìm xuống mặt đất. Liền đó, một nham thạch cự nhân cao năm mươi mét vùng dậy, chưa kịp đứng vững đã lao thẳng tới vồ lấy Sơn Lĩnh Cự Nhân.
Dù vừa nhào tới đã bị Sơn Lĩnh Cự Nhân váng thẳng hai quyền vào mặt cho hoa mắt chóng mặt, nhưng quả thật đã chặn đứng được kẻ địch, không cho nó đào tẩu.
Thật ra trong hệ ma pháp thổ, khi đạt tới bậc 7 có một ma pháp thông dụng gọi là [Nham Thạch Cự Nhân], có thể triệu hồi một cự nhân bằng đá cao hai mươi mét.
Khỏi phải nghi ngờ, chiêu này chính là do thấy Sơn Lĩnh Cự Nhân quá đỗi lợi hại nên mới nghiên cứu phỏng theo. Hệ thống ma pháp thực chiến hiện hành cơ bản đều đi theo con đường này: bắt chước và mượn dùng.
Theo sự thăng tiến thực lực của ma pháp sư, kích thước nham thạch cự nhân có thể điều khiển cũng tăng thêm, lên bậc 8 được ba mươi mét, tới bậc 9 có thể đạt tới năm mươi mét.
Nhưng sinh vật triệu hồi kiểu này rốt cuộc không có linh hồn, cả độ linh hoạt lẫn lực chiến đều không thể sánh với Sơn Lĩnh Cự Nhân thực thụ, chỉ khi đặt trong chiến trận hoặc kết hợp địa hình đặc thù mới phát huy hiệu quả tối đa.
Áo Lan Đa · Lục Tùng Thạch dẫu có thể hòa thân xác vào nham thạch cự nhân để cường hóa năng lực, nhưng bản chất chiêu này chỉ là bắt chước, một năng lực bậc 7 thì hạn mức tối đa cũng chỉ đến thế mà thôi.
Đối đầu với Sơn Lĩnh Cự Nhân quỷ dị chỉ còn nửa thân dưới mà đã trầy trật khốn đốn, huống chi thể hoàn chỉnh cao hơn trăm mét trước đó. Song chỉ để quấy nhiễu cản đường địch đào thoát thì chừng ấy là quá đủ.
Hai gã khổng lồ ôm nhau lăn lộn, Áo Lan Đa · Lục Tùng Thạch dù bị nện tơi bời cũng nhất quyết không buông, câu kéo thời gian cho đồng bạn.
Mấy người Nữ vương Sắt Hi đã ép lực lượng lĩnh vực lại thành hình ngọn trường mâu, lơ lửng giữa không trung, gần như ngưng tụ thành thực thể, bên trên còn hiện rõ hoa văn cây cỏ đậm chất Tinh Linh. Đáng sợ nhất là không gian quanh ngọn mâu đã bắt đầu vặn vẹo biến dạng.
Một Tinh Linh khác theo hệ cung tiễn cũng đang tụ lực, sau lưng hiện lên một hư ảnh Tinh Linh cao mười mấy hai mươi mét, mặt mũi mơ hồ, tay cũng giương cung cài tên, động tác đồng bộ tuyệt đối với bản thể phía trước.
Nửa khúc thân của Sơn Lĩnh Cự Nhân trong lúc giằng co cũng tái tổ chức lại huyết nhục, một lần nữa biến thành hình người đủ tay chân nhưng lùn tịt đi nhiều. Nham thạch cự nhân của Áo Lan Đa hoàn toàn không địch lại, bị hất văng ra xa.
Nhưng Sơn Lĩnh Cự Nhân chưa kịp mừng rỡ thì đã cảm thấy bản thân bị khóa chặt cứng, cảm giác tuyệt vọng đến mức dẫu có lĩnh vực hộ thể cũng đừng hòng che chắn nổi.
Khoảnh khắc tiếp theo, dưới góc nhìn của Lỗ Bá Đặc, hắn căn bản không thấy được quỹ đạo bay của ngọn trường mâu lĩnh vực thực thể hóa lẫn mũi tên hư ảnh, chỉ kịp thấy cảnh tượng kết liễu khi Sơn Lĩnh Cự Nhân đổ gục.
Thân thể Sơn Lĩnh Cự Nhân bị xuyên thủng hoàn toàn. Lần này huyết nhục của nó muốn lấp đầy những lỗ hổng đó cũng không làm nổi nữa. Lấy các vết thủng làm trung tâm, những khối thịt kia dường như mất đi tính lưu động, bắt đầu rạn nứt như thủy tinh rồi lan rộng ra khắp toàn thân.
Cuối cùng, ầm một tiếng vỡ tan, văng tung tóe thành một bãi mảnh vụn đỏ thẫm lấp lánh, chẳng khác nào những mảnh kính vỡ.
