Chương 863
Chương 863: Đồ chơi nhỏ ngượng ngùng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Chiến đấu kết thúc!
Lỗ Bá Đặc đứng ở cự ly cực gần, chứng kiến toàn bộ trận chiến từ đầu đến cuối, trong lòng không khỏi dậy sóng.
Nói thật lòng, hắn căn bản không hiểu hết một số chi tiết trong đó:
Chẳng hạn hắn không thể ngờ nổi uy lực của lĩnh vực lại có thể nén đến mức gần như ngưng tụ thành thực chất;
Cũng không biết những đại lão tu luyện hệ Mộc linh khí lại có thể ngưng tụ ra hư ảnh khổng lồ sau lưng. Bọn họ không hề nén năng lượng mà trái lại còn phóng đại nó ra để gia tăng sức tàn phá;
Những luồng năng lượng cấp bậc lĩnh vực này, một khi áp đảo được lực lượng lĩnh vực của đối phương, không chỉ phá vỡ phòng ngự mà còn có thể biến đổi và phá hủy bản chất của quỷ dị, đánh tan một khối huyết nhục nhớp nhúa vô định hình thành những mảnh vỡ như thủy tinh.
Lúc này, hắn cũng không đứng nhìn suông mà bắt đầu dùng 【Khu Tán Chi Quang】 để tịnh hóa chiến trường. Bất kể là đống thịt vụn văng tung tóe khi giao chiến hay hai cái chân của Sơn Lĩnh Cự Nhân, tất cả đều cần tịnh hóa thêm một lần nữa để đảm bảo hoàn toàn vô hại.
Những cường giả cấp 9 kia thân thể đã tự thành một tiểu thế giới, đối mặt với lũ quỷ dị này có lẽ chẳng hề hấn gì, nhưng tinh linh bình thường mà dính phải thì cầm chắc cái chết. Đám tinh linh phần lớn cũng có cách xử lý, song tuyệt đối không thể tiện lợi bằng hắn.
Hơn nữa hắn còn vô cùng thức thời, tiện tay ném vài phát 【Trị Liệu Thuật】 lên người mấy vị đại lão, đặc biệt là Áo Lan Đa · Lục Tùng Thạch, kẻ vừa mới cận chiến tay đôi với Sơn Lĩnh Cự Nhân, đổi lại được mấy ánh mắt tán thưởng.
Dưới cấp 9 mà có thể nhúng tay vào trận chiến cấp 9, thậm chí còn giúp xoay chuyển cục diện, tuyệt đối là siêu cấp thiên tài.
Nếu chỉ xảy ra một lần thì còn có thể coi là may mắn, nhưng tiểu tử Lỗ Bá Đặc này, từ Phong Ca Thành cho tới lần này, tuyệt đối là nhờ vào thực lực. Khả năng đọc trận đấu không phải ai cũng có, điều đó chứng minh ngay cả trong lúc giao chiến đầu óc hắn vẫn vận chuyển không ngừng.
Nữ vương Sắt Hi đích thân bước tới, đặt tay lên ngực hành lễ với hắn, lời tán thưởng không chút tiếc rẻ: "Chứng kiến biểu hiện của ngươi trong trận chiến vừa rồi, ta rốt cuộc đã hiểu vì sao những trưởng lão như Ti Thôi Lệ và Áo Lan Đa lại phá lệ, dốc toàn lực đề cử ngươi làm tổng giáo quan cho tổ chức Thủ Vọng Giả của chúng ta. Thật sự quá mức đặc sắc.
Còn cả cô bé dũng cảm này nữa, dáng vẻ xung phong dũng mãnh khi nãy của ngươi, e rằng suốt quãng đời còn lại ta cũng không thể nào quên.
Vô cùng cảm tạ tất cả những gì các ngươi đã làm cho tinh linh tộc."
Lỗ Bá Đặc tao nhã đáp lễ, tiện đà nuốt luôn mấy lời giải thích đã chuẩn bị sẵn vào bụng. Về lai lịch của đám thánh thủy kia, hắn đã nghĩ sẵn vài kịch bản, nhưng đối phương lại cực kỳ biết chừng mực, căn bản không thèm gặng hỏi.
"Ta nghĩ ngài không cần khách khí. Chưa bàn tới việc ta là một mục sư Thánh Quang với đức tin kiên định, quỷ dị vốn dĩ là kẻ thù chung của chúng ta.
Hơn nữa ta tham gia trận chiến này với thân phận là tổng giáo quan, mọi nỗ lực và trả giá đều là bổn phận, ngài không cần thấy áy náy.
Ngược lại, ta càng quan tâm tới chiến sự ở các khu vực khác của tinh linh tộc hơn, liệu có nơi nào ta giúp được gì không." 【Điểm Hốt Du +4】
Mấy vị đại lão cấp cao đều rất hài lòng với thái độ của Lỗ Bá Đặc, đồng loạt mỉm cười đáp lễ.
Thảo nào tiểu tử này tiến bộ thần tốc như vậy. Khi ủy thác hắn làm tổng giáo quan, bọn họ đương nhiên đã điều tra qua lý lịch, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã từ một kiến tập mục sư ở thị trấn biên cảnh nhanh chóng vươn lên thực lực và địa vị ngày hôm nay.
EQ khoản này thì khỏi phải bàn, vạch rõ thân phận của mình, vừa là đồng minh kiên định của Thánh Quang Giáo Hội, lại vừa là tổng giáo quan của Thủ Vọng Giả.
Chiến sự bên này vừa dứt đã lo lắng cho các khu vực khác, thậm chí còn muốn đến chi viện, đây là thực sự coi chuyện của tinh linh như chuyện của chính mình. Một thanh niên ưu tú thế này, không thăng tiến vùn vụt mới là lạ.
Nữ vương vừa tiếp tục cảm tạ sự quan tâm của hắn, vừa vội vàng sai người liên lạc với các khu vực khác để nắm bắt tình hình chiến sự.
Lỗ Bá Đặc xem như đã vận dụng triệt để ngón đòn vừa hời vừa làm bộ làm tịch. Sau khi Sơn Lĩnh Cự Nhân bên này đền mạng, không ngoài dự đoán, Đại Não Hoa lại nhận thêm nhánh năng lực mới, đằng sau một chuỗi danh hiệu dài dằng dặc lại có thêm chữ 【Thổ】.
Đại Nhãn Châu Tử ban nãy nhờ vào màn phá khiên xuất sắc trên đại sảnh yến tiệc mà ngẩng cao đầu được một chút, nhưng vừa thấy Đại Não Hoa lại thu thêm đàn em mới thì lập tức ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.
Còn Lỗ Bá Đặc sau khi nếm được vị ngọt thì bắt đầu thấy chưa đủ thỏa mãn, những nơi khác chẳng phải vẫn còn quỷ dị sao, hắn đương nhiên muốn vớt vát thêm một mẻ.
Thế nhưng rất đáng tiếc, tinh linh chẳng qua chỉ bị đòn tập kích bất ngờ của quỷ dị làm cho trở tay không kịp, đợi đến khi bọn họ bình tĩnh lại, dưới tiền đề trả giá nhất định thì vẫn cơ bản ổn định được cục diện. Cộng thêm mấy vị đại lão cấp 9 chạy đi chi viện, hẳn là vấn đề không lớn.
Nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu, hướng tấn công chính của đợt bùng nổ diện rộng này là tổ đình, con Sơn Lĩnh Cự Nhân kia chắc chắn là kẻ mạnh nhất, thứ này đã giải quyết xong thì những nơi khác cũng chẳng còn gì đáng ngại.
Lỗ Bá Đặc tuy có chút thất vọng nhưng cũng đành chịu, cái bẫy này của kẻ địch dựng lên là nhằm điều động các trưởng lão cấp 9, khoảng cách đều rất xa, đợi hắn tự bay tới nơi thì canh rau muống cũng nguội ngắt rồi.
Nhưng ở lại Y Nhĩ Phất Lâm, hắn vẫn có thể kiếm chác thứ khác, đám chiến sĩ tinh anh bị thương trước đó dù sao cũng cần trị liệu.
Hắn phát huy triệt để tính chủ động của mình, bắt đầu công việc chữa trị và trấn an tâm lý cho các tinh linh bình thường. Khu vực phía tây Y Nhĩ Phất Lâm bị tàn phá ở mức độ nhất định, tinh linh bắt đầu tu sửa, hắn cũng tích cực tham gia, chỗ nào cũng thấy bóng dáng hắn.
Điều tiếc nuối duy nhất chính là số lượng dân cư trong thành, mật độ dân số của tinh linh rất thấp, Y Nhĩ Phất Lâm đã được coi là thành thị lớn nhất nhưng cũng chưa tới mười vạn người, ước chừng nhiều nhất chỉ hơn bảy vạn tẹo, ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ thu hoạch Điểm Hốt Du của hắn.
Bù lại tỷ lệ trai xinh gái đẹp của tộc tinh linh đúng là cao thật, ngày nào cũng được bổ mắt. Thường xuyên giao thiệp với lũ quỷ dị, thỉnh thoảng điều chỉnh lại gu thẩm mỹ của mình một chút cũng là điều vô cùng cần thiết.
Trong khoảng thời gian này cũng xảy ra một sự cố nhỏ. Tầm ngày thứ ba, Nữ vương Sắt Hi mời hắn tới giúp dọn dẹp nơi ở của "Thần Hi" giả. Bởi vì xét về năng lực quan sát, ngay cả Nữ vương Sắt Hi cũng phải tâm phục khẩu phục hắn, tin tưởng vào tính chuyên môn của hắn, dù sao thì cũng chỉ có mình hắn dám quả quyết vạch mặt "Thần Hi" giả.
Lỗ Bá Đặc cũng hoàn toàn xứng đáng với sự ưu ái này, rất nhanh đã tìm ra một món khí cụ tỏa ra hắc ám khí tức, hình dáng tương tự mảnh vỡ của "Trật Tự Chi Đinh" từng tìm thấy trong cơ thể "Thần Hi".
Lỗ Bá Đặc vừa lôi thứ đó từ góc khuất ra liền thấy ngượng chín mặt. Mấy thị vệ tinh linh đi cùng kẻ thì cười trộm, kẻ thì ngơ ngác, duy chỉ có Nữ vương Sắt Hi là không chút biểu cảm, tự nhiên liếc nhìn một cái rồi dời tầm mắt sang chỗ khác.
Nói thật lòng, Lỗ Bá Đặc cũng chẳng ngờ nổi nó lại là món đồ chơi nhỏ này. Nếu chỉ có một mình hắn phát hiện ra, kiểu gì hắn cũng phải săm soi thêm hai mắt, nhưng giờ có người ngoài ở đây, hắn chỉ hận không thể dùng ngón chân đào một cái hố dưới sàn mà chui xuống.
Nhưng trên đó đích thực có một luồng hắc ám khí tức quái dị, giờ không phải lúc nghiên cứu kỹ, hắn vội vàng lấy một chiếc hộp làm từ vật liệu đặc biệt nhét nó vào, đợi sau này có cơ hội sẽ xem xét sau.
Những thứ dính dáng đến ác ma chắc hẳn đều mang theo bên người trong nhẫn không gian của "Thần Hi", Lỗ Bá Đặc đành phải nhanh chóng kết thúc cuộc lục soát muốn lấy mạng người này.
Tuy nhiên, hắn lại không hề nhận ra, sau khi thu cất món đồ chơi nhỏ kia, dù đã bị phong ấn trong chiếc hộp cách ly khí tức, nó vẫn quỷ dị nhấp nháy ba lần, dường như còn ẩn chứa một công dụng nào khác.
