Chương 871
Chương 871: Xem tướng tay
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đó là do cấp trên đưa tới một đầu quỷ dị, nghe đồn có thể cách lớp phong ấn tập kích đám Tinh Linh Long bên đại lục kia. Nguyên nhân bởi bản thân Tinh Linh Long vốn mang đặc tính không gian nhất định, độ nhạy cảm tương đối cao, dù cách biệt hai thế giới vẫn có thể chịu ảnh hưởng.
Mắt thấy Kỷ Nguyên Chiến Tranh ngày một cận kề, đã có thể bắt đầu tiêu hao chiến lực của đối phương, tạo thuận lợi cho việc đổ bộ lúc quyết chiến.
Vị Thống Khổ Nữ Vương mới thăng cấp bị đày tới đây này thực chất cũng chẳng rõ đòn tấn công của quỷ dị có tác dụng hay không, vì không có phản hồi cụ thể truyền về. Nhưng nghĩ đến việc ít nhiều có thể khiến kẻ địch bên kia khó chịu, ả liền thấy vui vẻ.
Thế nhưng niềm vui ấy kéo dài đến hôm nay thì chấm dứt, bởi "kẻ mai phục" đột nhiên gửi tin tức sang, trận bàn không gian bắt đầu nhấp nháy. Ả đối chiếu ám hiệu đã ước định từ trước, phát hiện đối phương muốn kích hoạt trận bàn không gian, bắt cóc một nhân vật quan trọng từ thế giới bên kia tới.
Nhưng ả lại không phối hợp ngay lập tức, vì ả còn nhớ rất rõ, lúc mới được cấp trên phái tới thi hành nhiệm vụ này đã được dặn dò kỹ lưỡng: cái gọi là nhiệm vụ "bắt cóc" này bắt buộc phải báo cáo lên trên.
Bởi lẽ mỗi lần "bắt cóc" tiêu hao tài nguyên không hề nhỏ. Dù bên kia cũng có mốc định vị không gian, lại còn nằm gần vết nứt không gian — nơi có lực cản nhỏ nhất, nhưng dù sao cũng là vượt qua hai thế giới, cái giá tài nguyên bỏ ra là trên trời.
Hơn nữa do hạn chế về năng lượng, cũng không thể nào truyền tống một cường giả cấp 9 sang đây. Lượng năng lượng bọn họ điều động dời một tảng cự thạch thì miễn cưỡng được, nhưng dời thẳng một ngọn núi thì sao nổi? Cường giả cấp 9 chính là ngọn núi ấy.
Cho nên tầng lớp bên trên cho rằng, dưới hoàn cảnh hiện tại, kẻ dưới cấp 9 căn bản chẳng có giá trị gì để bắt cóc. Dù có bắt được con gái ruột của Tinh Linh Nữ Vương thì đã sao? Tinh linh tộc sẽ vì thế mà đầu hàng chắc?
Đám cao tầng thậm chí còn nghi ngờ đây là lối thoát mà kẻ mai phục tự dọn đường để rút lui. Do bị cường giả cấp 9 nghi ngờ, áp lực quá lớn không muốn làm tiếp, chạy bằng đường khác thì không thoát nổi, vừa chạy là lộ tẩy ngay, nên mới dùng cách này để giữ mạng.
Thành ra vị Thống Khổ Nữ Vương này nào dám tự ý quyết định, nhất định phải báo lên. Ả bất quá chỉ là một chân gác cổng khốn khổ, tội gì phải gánh trách nhiệm lớn nhường này.
Nhưng đợi ả báo cáo xong, hồi lâu vẫn chẳng thấy tin tức phản hồi, không bảo được mà cũng chẳng bảo không. Thế thì ả cứ giả chết thôi, mặc cho tín hiệu bên kia cứ phát liên tục, trận bàn không gian bên này nhấp nháy không ngừng, ả vẫn vờ như không thấy.
Mãi hơn nửa ngày trôi qua, đầu quỷ dị kia đều đã bò rạp ở vết nứt bắt đầu làm việc, bên trên vẫn chưa đưa ra chỉ thị mới.
Ngay vừa rồi, có hai ác ma cấp bậc Ma Vương cấp 8 tới đây. Đó là một Viêm Ma và một Liêm Đao Tử Thần, khí thế kinh người.
Bọn chúng chẳng thèm đoái hoài màn lấy lòng của Thống Khổ Nữ Vương, sau khi xác nhận tín hiệu vẫn đang tiếp tục gửi tới, rốt cuộc cũng quyết định ra tay. Kéo dài nửa ngày thì được, chứ không thể bặt vô âm tín mãi, không thể để kẻ mai phục nguội lạnh lòng dạ.
Dù sao bên kia tới cũng chẳng thể nào là cấp 9. Hai vị Ma Vương này một đánh xa, một cận chiến, kết hợp với một Thống Khổ Nữ Vương cấp Lãnh Chúa cấp 7 vốn có ở đây, cùng một đội ác ma tuần tra trung hạ giai, lại thêm một đầu quỷ dị, tuyệt đối có thể xử lý êm đẹp.
Sau khi bố trí xong vòng vây bắt giữ, bọn chúng liền kích hoạt trận bàn dịch chuyển không gian.
……
Lúc này, bên "Nguyệt Ảnh Lâm Địa" trời đã tối hẳn. Lỗ Bá Đặc rốt cuộc cũng hiểu vì sao nơi này lại gọi là "Nguyệt Ảnh". Bởi nếu cảnh đẹp ban ngày ở đây được chấm bảy tám phần, thì đến ban đêm, nó phải đạt tới mười hai phần.
Lớp sương mù ma pháp bên ngoài vào ban ngày thì xuyên sáng một chiều, còn đến ban đêm, dưới ánh trăng xanh, toàn bộ khu rừng ngập tràn những mảng sáng tối mông lung, tựa như vạn vật đều được phủ lên một lớp lụa mỏng tung bay theo gió.
Ai cũng rõ, dưới lớp lụa mỏng thì cảnh đẹp mà người lại càng đẹp hơn. Nhìn mỹ nhân qua làn sa mỏng luôn cuốn hút hơn nhìn trực diện.
Ngay tại nơi phong ấn, mấy vị Tinh Linh Long đại đại tỷ trước đó còn ngồi ngay ngắn chỉnh tề, trấn giữ mấy phương vị.
Thế nhưng lúc này, tất cả đều vây quanh Lỗ Bá Đặc, dáng vẻ mềm mại thư thái, đặt bàn tay nhỏ nhắn vào lòng bàn tay hắn, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, nghe hắn chém gió bừa bãi về mối liên hệ giữa chỉ tay và số mệnh.
Đám Tinh Linh Long này chẳng qua ít tiếp xúc với giống đực nên mới dễ bị bịp như vậy. Bọn họ cũng không chịu nghĩ xem mình là rồng, sau khi hóa thành hình người thì đường chỉ tay này thật sự liên quan gì tới số mệnh được sao? Có xem thì cũng phải xem vuốt rồng, xem vảy rồng chứ?
Nhưng hết cách rồi, thằng nhóc Lỗ Bá Đặc này quá biết chém gió. Xem một bàn tay mà cũng lôi ra được cả đống đạo lý nửa nạc nửa mỡ đầy thú vị. Đừng nói là đám Tinh Linh Long chưa trải sự đời này, ngay cả Lão Diện Mạc kiến văn rộng rãi cũng phải thừa nhận có vài thứ thực sự mới mẻ, chưa từng nghe qua.
Trong số các mỹ nhân ở đây, người duy nhất còn giữ được chút tỉnh táo chỉ có Hi Oa · Phong Ca. Dù nàng thỉnh thoảng cũng bị những thứ hươu vượn mà Lỗ Bá Đặc kể cuốn hút.
Thế nhưng cứ chốc lát nàng lại dứt ra được. Nhìn thằng nhóc này chọc cho mấy vị Tinh Linh Long cười khúc khích, nàng lại thấy bực mình. Khổ nỗi nàng chẳng có tư cách ngăn cản, mắt chỉ biết trợn ngược lên tận trời.
À, còn một kẻ không bị ảnh hưởng nữa, dĩ nhiên chính là Lỗ Khắc Tô. Cốt Đầu Muội nghe chẳng hiểu đại ca đang lải nhải cái gì, chỉ muốn chạy ra một góc luyện tập cây 【Tử Thần Chi Cung】 của mình.
Bây giờ nó quý cây cung này vô cùng, đã vượt qua khẩu súng ma pháp 【Tình Hữu Nghị Của Người Lùn Râu Đỏ】 mà Ải Nhân tặng, trở thành món nó yêu thích nhất.
Đúng vậy, một cây cung rèn từ vật liệu của Sinh Mệnh Cổ Thụ Y Nhĩ Phất Lâm lại bị nó gọi là 【Tử Thần Chi Cung】. Nhưng cũng không hẳn là sai hoàn toàn, bởi mũi tên được rèn từ ngón tay gãy của Liêm Đao Tử Thần cấp 9. Trình độ chế tác cung tên của tinh linh quả thực quá chuyên nghiệp, chẳng những không hề gượng gạo, mà còn lợi dụng sự xung đột giữa hai loại năng lượng để tăng thêm uy lực.
Thế nhưng Lỗ Khắc Tô không có cơ hội chuồn đi. Bởi Hi Oa thấy Tinh Linh Long tên là Vi Lạp kia sắp dán sát vào lòng Lỗ Bá Đặc đến nơi rồi, tâm tư nhanh nhạy liền kéo Lỗ Khắc Tô qua, ấn đầu nó gối lên đùi Lỗ Bá Đặc bắt nghỉ ngơi, chiếm luôn chỗ trống.
Lỗ Khắc Tô vốn chẳng tình nguyện, định ngồi dậy ngay. Nhưng nhìn thấy ánh mắt van nài của Hi Oa, nghĩ tới việc nữ tinh linh này ngày thường đối xử với mình khá tốt, lại hay đi đánh nhau cùng, nó liền tiếp tục nằm im.
Tiểu Lỗ Bá Đặc: ( — ︿—)┌┌┌ Hi Oa!!!
Bầu không khí nơi đây vốn đang vô cùng tốt đẹp, đúng lúc này, mấy vị Tinh Linh Long đại đại tỷ bỗng nhíu mày, dường như cảm nhận được một tia dị thường.
Thế nhưng cảm giác dị thường đó căn bản không sao diễn tả thành lời, thậm chí chính họ cũng không chắc liệu có thực sự tồn tại điều bất thường hay không.
Lỗ Bá Đặc nhìn như đang trêu ghẹo mấy vị Tinh Linh Long đại đại tỷ, nhưng thực chất luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Hắn không chỉ chú ý đến cơ thể mình mọi lúc mọi nơi, mà còn quan sát thân thể của các Tinh Linh Long, để mắt tới từng chi tiết nhỏ nhặt trên người họ.
Giờ phát hiện cả ba người cùng xuất hiện phản ứng y hệt, bấy nhiêu đã đủ khiến hắn giật mình cảnh giác. Tơ tinh thần lực của Đại Não Hoa đã giăng ra, 【Trị Liệu Thuật】 cũng nắm sẵn trong tay, chỉ đợi xem kẻ địch sẽ ra chiêu thế nào.
Nhưng kế hoạch sao đuổi kịp biến hóa. Món đồ chơi nhỏ trong nhẫn không gian của hắn bỗng nhiên vỡ nát! Không hề có bất kỳ động tác báo trước nào, hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Điều may mắn duy nhất là Lỗ Khắc Tô đang nằm nhoài trên đùi hắn vờ ngủ cũng biến mất theo.
