Chương 872
Chương 872: Dốc toàn lực
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đầu óc Lỗ Bá Đặc hoàn toàn mụ mẫm. Rõ ràng vừa rồi hắn còn đang xem bói tay cho đại tỷ tỷ Tinh Linh Long, cùng lắm chỉ phát hiện các nàng đều khẽ nhíu mày, vừa kịp dâng lên một tia cảnh giác.
Sau đó, sợi tơ tinh thần lực của Đại Não Hoa đã giăng kín bốn phía, vệ sĩ cận thân Lỗ Khắc Tô cũng đứng ngay bên cạnh.
Với đội hình này, hắn tự tin chỉ trừ phi có lão quái cấp chín không cần thể diện đánh lén, bằng không hắn đều có thể thong dong ứng phó.
Nhưng thực tế lại là một trận trời đất quay cuồng không rõ nguyên do. Cả người hắn như bị ném vào lồng giặt máy giặt, tốc độ quay còn bị vặn tăng lên gấp trăm lần. Cảm giác duy nhất còn lại là có ai đó đang ôm chặt lấy đùi mình, hẳn là Lỗ Khắc Tô. Thế còn đỡ, tay đấm cận chiến vẫn còn ở đây.
Cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu, dường như khái niệm "thời gian" đều bị vòng xoáy dữ dội này văng sạch khỏi não, rồi bỗng nhiên mọi thứ dừng bặt.
Hắn còn chưa kịp mở mắt, rốt cuộc não bộ suýt nữa bị lắc cho nát nhừ, đường truyền tín hiệu tới mắt vẫn gián đoạn, mọi giác quan đều cần kết nối lại và khởi động từ đầu. Ngay lúc đó, cổ áo hắn đột nhiên bị túm chặt, giật ngược mạnh về phía sau.
Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng gió nóng tanh tưởi, nhớp nhúa quét ngang qua mặt.
"Rắc——" một tiếng vang lên. Đó dường như là tiếng một cái mồm to đang dồn lực cắn mạnh nhưng lại đớp hụt vào không khí?
Các giác quan dần hồi phục thêm một chút, hắn cảm nhận được vài giọt dịch nhầy bắn toé lên mặt, mang theo cảm giác bỏng rát rõ rệt.
Cuối cùng, thị giác cũng quay trở lại. Vừa ngước mắt lên, hắn liền thấy một cái mồm to ngoác rộng đầy răng nhọn, hung hãn táp tới lần nữa. Miệng lớn cỡ này, ước chừng có thể nuốt chửng cả người hắn trong một ngụm.
Khoảng cách gần đến mức không chỉ nhìn rõ từng mẩu thịt vụn đen ngòm mắc kẹt trên kẽ răng, mà còn ngửi thấy cả mùi xác chết thối rữa nồng nặc.
【Trị Liệu Thuật】 là kỹ năng duy nhất hắn nắm giữ, đã thi triển qua không biết bao nhiêu lần. Hắn dùng chiêu này cũng giống như người bình thường gặp nguy hiểm sẽ theo bản năng giơ tay lên đỡ, sớm đã biến thành phản xạ có điều kiện. Vì thế, hắn vung tay tung ra ngay một phát, động tác dứt khoát và nhanh gọn.
Nói thật, đòn này hiệu quả đến bất ngờ. Cái mồm to kia bắt đầu điên cuồng phun ra khói đen, rống lên những tiếng thảm thiết còn khó nghe hơn cả chọc tiết lợn, dĩ nhiên chẳng còn tâm trí đâu mà cắn hắn nữa.
Lỗ Bá Đặc lập tức cảm thấy vô cùng sảng khoái. Một phần là sướng vì tự cứu được mình, phần khác là đã lâu lắm rồi hắn không nhận được phản hồi trực tiếp đến thế.
Mấy con quỷ dị gặp phải dạo gần đây, con nào con nấy đều tiến hoá ra đủ loại thủ đoạn phòng ngự, phải vắt óc nghĩ cách mới gây được sát thương. Đâu có như hồi mới rời khỏi Lục Thạch tiểu trấn, lũ quỷ dị khi đó đều thật thà biết bao, cứ giã từng phát 【Trị Liệu Thuật】 vào mặt là sướng rơn người.
Hắn vội vàng lùi lại, đòn tiếp theo đã sẵn sàng trên tay. Đồng thời, nhân lúc tầm nhìn đã rõ, hắn vội liếc mắt sang xung quanh để xác định xem mình đang ở đâu, trực giác mách bảo nơi này rất bất thường.
Bởi vì sau khi khôi phục cảm giác, hớp không khí đầu tiên hít vào đã thấy sai sai. Không chỉ thiếu dưỡng khí, ước chừng chỉ bằng một phần tư mức bình thường, lồng ngực như bị tảng đá lớn đè nặng, mà hít sâu vào còn thấy một luồng cảm giác bỏng rát lan từ khoang mũi thẳng xuống tận phổi, ngột ngạt và đau đớn cùng cực.
Kế đó, hắn nhìn thấy một con Viêm Ma cả người bốc lửa, chiều cao trên sáu mét; một con Liêm Đao Tử Thần cao bảy mét, các khớp xương toàn thân đều chìa ra những lưỡi đao sắc bén dữ tợn; lại thêm một Thống Khổ Nữ Vương chẳng mặc quần áo, chỉ đính vài mảnh vảy làm đồ trang sức; còn có… khoan đã, nhìn lại lần nữa xem nào.
Lỗ Bá Đặc giật thót mình, mà đám ác ma kia cũng chẳng khá hơn là bao. Một chiêu ma pháp màu vàng kim của hắn vừa tung ra quả thực đã khiến lũ ác ma ngơ ngác hoàn toàn. Đây chẳng phải là Ma giới sao? Tại sao lại xuất hiện ma pháp Thánh Quang thuần khiết đến mức này?
Đây là người đến từ thế giới bên kia, biết ma pháp Thánh Quang thì có gì lạ? Vừa khéo trúng người của Thánh Quang Giáo Hội bên đó không được à?
Có lẽ chưa hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ Ma giới. Chiếc vị diện không mấy rộng lớn này chính là địa ngục trong miệng Thánh Quang Giáo Hội, là thế giới ác ma theo cách hiểu của tinh linh, là một vùng đất bị nguyền rủa.
Tuy có ma võng, nhưng căn bản không hoàn chỉnh. Dùng sức mạnh hệ thuỷ ở đây hiệu quả rất tầm thường, còn ma pháp hệ tự nhiên và hệ Thánh Quang thì bị áp chế nặng nề nhất. Ở nơi này, dù có thi triển ra được thì cũng như kẻ mắc bệnh tiền liệt tuyến đi tiểu, đứt quãng ngập ngừng, uy lực mười phần chẳng còn lấy một.
Bằng không, cớ sao lũ ác ma chưa từng lo sợ thế giới bên kia sẽ kéo quân sang đánh khi bọn chúng đang ở thế mạnh? Chính là bởi vì ma pháp Thánh Quang khắc chế chúng nhất, khi đặt vào đây lại quá đỗi yếu ớt.
Vốn dĩ đám ác ma còn định đứng xem kịch vui, muốn xem con tin bị bắt tới này lúc đầu óc còn chưa tỉnh táo sẽ tẽn tò ra sao trước mặt quỷ dị.
Ai ngờ đâu, lần này dường như xảy ra sai sót, một hơi bắt tới tận hai người. Nhưng thế cũng chẳng sao, coi như mua một tặng một.
Chỉ là vì sao con nha đầu kia lại không bị truyền tống không gian làm ảnh hưởng? Ngay khoảnh khắc đầu tiên đã kịp kéo gã đàn ông ngốc nghếch kia ra, lại còn nhìn bọn chúng với ánh mắt phòng bị cao độ.
Mà gã đàn ông kia mới là kẻ tàn nhẫn hơn. Hắn thế mà lại có thể thi triển ra ma pháp Thánh Quang với toàn bộ uy lực ngay tại Ma giới, thậm chí còn mạnh hơn cả những gì chúng từng biết. Rốt cuộc đây là nhân vật tầm cỡ nào? Hèn chi "Kẻ Tiềm Phục" thà mạo hiểm nguy cơ bại lộ cũng phải bắt bằng được người này về.
Nụ cười cợt nhả trên mặt đám ác ma lập tức thu lại, tất cả đều đổi sang vẻ mặt nghiêm trọng. Viêm Ma và Liêm Đao Tử Thần liếc mắt ra hiệu cho nhau, lập tức lao vọt về phía này. Không thể đùa cợt được nữa, phải hạ gục ngay tức khắc.
Lỗ Bá Đặc nhìn thấy đủ loại ác ma tề tựu đông đủ, cũng xác định được nơi này không còn là "Rừng Nguyệt Ảnh". Dường như chỉ có "nơi đó" trong truyền thuyết mới dễ gom đủ một đội hình như thế này, nhưng hắn vẫn có chút khó tin.
Tuy nhiên không sao cả, cứ xử lý xong rắc rối trước mắt rồi từ từ suy nghĩ tiếp, hắn chỉ cần xác định rõ ràng không có cường giả cấp chín nào ở đây là được.
Sau đó, có thể dốc toàn lực rồi!
Bốn chữ "dốc hết toàn lực" nghe thì đơn giản, nhưng tại đại lục mà hắn đang sống, kỳ thực đã lâu lắm rồi hắn không hề bung hết sức. Không phải hắn làm màu, mà là hắn không dám. Hắn sợ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực hỗn loạn, để lại quá nhiều dấu vết, lúc nào cũng phải chú ý thu liễm.
Nhưng ở nơi này, dường như có thể tạm thời buông thả một phen.
Khoảnh khắc tiếp theo, Lỗ Khắc Tô bấy lâu nay luôn bị trói buộc bởi mệnh lệnh của Lỗ Bá Đặc, rốt cuộc cũng nhận được chỉ thị buông tay tàn sát. Nó lộn một vòng ngay tại chỗ, trực tiếp biến thành hình thái Bạch Cốt Gundam khổng lồ, lao thẳng về phía Liêm Đao Tử Thần mà nó cho là mạnh nhất, cũng trâu đòn nhất.
Dưới ngọn lửa bập bùng của Viêm Ma, bóng đen dưới chân vốn đang rung rinh bỗng thò ra hai cánh tay đen trùi trũi, thô to dị thường. Chúng túm chặt lấy hai chân Viêm Ma, chẳng đợi nó kịp phản ứng, một cú đá từ dưới háng đã sút thốc lên. Uy thế đó đâu chỉ là đập nát chỗ hiểm, mà rõ ràng là muốn chẻ đôi cả con Viêm Ma ra làm hai nửa.
Một quả Đại Não Hoa không thèm dùng hình thái thu nhỏ, trực tiếp hiện ra hoàn toàn thể sung huyết với đường kính hơn năm mét, vô số sợi tơ niệm lực dày đặc cuộn trào, quét thẳng về phía Thống Khổ Nữ Vương đằng kia.
Vô số con ngươi lớn nhỏ lơ lửng bay lên, bắn phá dữ dội về phía đám ác ma trung và hạ giai xung quanh, điểm danh chuẩn xác, không chừa một mống.
Những thực thể như Thiên Khải Chi Huyết, Hắc Ti, Tiểu Biến Thái, Tiểu Xúc Thủ hay Tiêm Nha thậm chí còn chẳng tranh được đối thủ, chỉ đành cuồn cuộn tràn ra, xúm lại giúp Lỗ Bá Đặc xử lý con quỷ dị vừa toan cắn hắn ban nãy.
Lỗ Bá Đặc khi dốc hết toàn lực, quả thực mạnh đến kinh người!
