Chương 873
Chương 873: Nạn nhân duy nhất
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trước đó vì khoảng cách quá gần, Lỗ Bá Đặc chỉ kịp nhìn thấy cái mồm to tướng của con quỷ dị này chứ chẳng thấy rõ toàn bộ hình thù. Đến khi Tiểu Xúc Thủ cùng Hắc Ti xông lên vây công, hắn mới lùi ra xa một chút, lúc này mới phát hiện thứ này trông hệt như một bãi phân trong truyện tranh.
Đúng kiểu hình xoắn ốc cuộn tròn đều đặn, bên trên còn chóp nhọn một mẩu. Đương nhiên con quỷ dị này không phải thật sự mọc thành một đống phân, hình thù quái đản kia chỉ là lớp vỏ cứng bên ngoài, bản thể của nó chắc hẳn trốn ở bên trong, miệng to nằm ở phía dưới, di chuyển hoàn toàn dựa vào vòng xúc tu mọc quanh rìa miệng.
Thứ này nhìn kiểu gì cũng giống một sinh vật biển, khéo là ốc mượn hồn vượt rào với bạch tuộc cũng nên?
Hơn nữa thể hình của nó chẳng hề nhỏ, riêng cái mồm đầy răng nanh phía dưới đã vượt quá hai mét, đủ để nuốt trọn Lỗ Bá Đặc theo chiều dọc.
Chờ đến khi đổi góc nhìn, hắn mới phát hiện cái mồm to như thế trên người nó còn có thêm bốn năm cái nữa. Quả đúng là một tạo hình cực kỳ tùy tiện.
Tiểu Xúc Thủ bây giờ tuy không đủ quân số, ba sợi bị bỏ lại thế giới ban đầu để ở bên Tiểu Ô Tô, chỗ Lỗ Khắc Tô còn giữ năm sợi, hiện tại chỉ có ba sợi xuất chiến, nhưng thực lực của Tiểu Xúc Thủ giờ đây cũng đã nước lên thuyền lên.
Kết hợp cùng tiêm nha, chúng hóa thân thành Hư Không Chi Xà khổng lồ, thể thể không hề thua kém con quỷ dị hải sản này là bao, chỉ trong chớp mắt đã siết chặt lấy đối phương, quăng quật đến nghiêng ngả ngả nghiêng.
Mà con quỷ dị này tuy mọc rất nhiều xúc tu, nhưng những xúc tu đó lại không dài, chỉ dùng làm chân bò mà thôi. Đối phó với kẻ địch yếu ớt thì có lẽ rất hiệu quả, nhưng đứng trước "Hư Không Chi Xà" cùng thể lượng thì rõ ràng rơi vào thế hạ phong.
Nếu không nhờ lớp vỏ cứng hình bãi phân kia đủ bền, ma sát với Lân Giáp của Tiểu Xúc Thủ tóe cả tia lửa, thì e rằng nó đã chẳng trụ nổi.
Thế là con quỷ dị hải sản này dứt khoát thụt hết cả miệng to lẫn xúc tu vào trong vỏ cứng, xem ra cận chiến tay đôi không phải sở trường của nó.
Đúng lúc này, một cảm giác kỳ lạ chợt ập vào đầu Lỗ Bá Đặc, khiến hắn bất giác cau mày.
Chính động tác cau mày này đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo. Hắn vẫn nhớ trước đó ba Tinh Linh Long đại tỷ tỷ cũng đồng loạt làm ra động tác này.
Hắn không hề quên nguồn cơn của mớ hỗn độn này là gì. Chính vì chứng điên loạn lan tràn trong tộc Tinh Linh Long nên hắn mới đến điều tra, mà con quỷ dị hải sản trước mắt này vẫn chưa hề phô diễn năng lực cốt lõi.
Nhưng để Lỗ Bá Đặc miêu tả lại cảm giác dị thường vừa rồi thì thực sự rất khó nói thành lời, nó hơi giống như đại não bị người ta vuốt ve nhẹ nhàng một cái.
Đừng tưởng chuyện này dễ chịu, cũng đừng nhầm thành ASMR hay mấy món đồ chơi "rút linh hồn" mát-xa đầu. Hãy chú ý đến từ ngữ: không phải "đầu" bị vuốt ve, mà là "đại não" bị vuốt ve, giống như có một luồng sức mạnh xuyên thấu qua hộp sọ, trực tiếp chạm vào từng nếp nhăn trên não hắn.
Cảm giác đó vẫn chưa dừng lại, lực vuốt ve bắt đầu mạnh dần lên, kèm theo một luồng khí lạnh buốt thấu xương.
Hắn dường như nghe thấy âm thanh gì đó, nhưng đôi tai lại mách bảo không hề có chuyện này, tựa như thứ âm thanh kia vang lên trực tiếp từ sâu bên trong não bộ.
Hơn nữa, âm thanh này hoàn toàn không thuộc về bất kỳ hệ thống ngôn ngữ nào mà hắn biết, chỉ là những âm tiết đứt quãng, vô nghĩa, nhưng hắn lại hiểu được hàm ý bên trong. Khổ nỗi nếu bảo hắn thuật lại thì hắn lại chịu chết, chẳng biết phải nói thế nào.
Hắn vốn biết rõ tình hình hiện tại không ổn, bản thân vẫn đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, nhưng giờ phút này, dường như hắn đã quên bẵng chuyện đó. Đòn 【Trị Liệu Thuật】 vốn đang tích tụ chuẩn bị phóng lên người mình cũng vì mất kiểm soát mà tan biến.
Nếu lúc này có ai bước vào thức hải của Lỗ Bá Đặc để nhìn thử, mượn hình ảnh ly cà phê tạo bọt làm ví dụ, thì tình cảnh của hắn lúc này chẳng khác nào chiếc ống hút đã cắm vào, vừa mới bắt đầu khuấy đảo.
Chẳng bao lâu nữa, hắn cũng sẽ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, không nhớ nổi mình là ai, quên mất mình muốn làm gì, mọi hành vi đều mất khống chế, hệt như những con Tinh Linh Long phát điên kia.
Quá trình này còn diễn ra nhanh hơn Tinh Linh Long nhiều. Dù sao trước đó còn cách nhau hai vị diện, dẫu có một khe nứt làm lối thông thì vẫn bị suy giảm phần nào, còn bây giờ, hắn chỉ cách cội nguồn quỷ dị kia chừng mươi hai mươi mét.
Thế nhưng, phần máu mà hắn vốn quen lưu lại trong cơ thể đã sớm phát hiện ra vấn đề. Tuy cơ năng thân thể không hề thay đổi, nhưng ánh mắt Lỗ Bá Đặc lúc này đã mất đi thần thái, rơi vào trạng thái hoàn toàn trống rỗng. Máu lập tức quyết đoán, bắt đầu cảnh báo cho những đồng bạn khác.
Cũng không thể trách các đồng bạn không chú ý. Một phần vì chúng đang dốc toàn lực chiến đấu, mấu chốt là chúng không cảm nhận được bất kỳ điều gì bất thường, triệu chứng này dường như chỉ nhắm vào một mình Lỗ Bá Đặc.
Nhờ có lời nhắc nhở kịp thời của dòng máu, cả đám lập tức căng thẳng tột độ.
Cốt Đầu Muội tay vung hai thanh liêm nhận, đang đánh ngang ngửa với Liêm Đao Tử Thần vốn xưng tụng cận chiến vô địch bên đối diện. Trận này đánh thật sự quá đã, đánh với đám học viên tinh linh nhiều nhất chỉ coi là giải tỏa cơn thèm đánh nhau, còn loại chém giết quyền quyền thấu thịt, đao đao thấy xương thế này mới đúng nghĩa là thực chiến.
Nhưng vừa nghe tin Lỗ Bá Đặc trúng chiêu ám toán, nàng lập tức xù lông, bộc phát sức mạnh dữ dội, liên tiếp tung đòn hiểm bức lui Liêm Đao Tử Thần.
Khoảnh khắc tiếp theo, nàng đã giương 【Tử Thần Chi Cung】. Cây cung này quả thực có vài phần thần dị, có thể thay đổi kích thước theo thể hình người dùng, vốn tính để Lỗ Khắc Tô lớn lên dùng tiếp, chẳng ngờ nàng lại có thể lớn tới năm mét, may mà vẫn dùng vừa.
Mũi tên rèn từ ngón tay gãy của Liêm Đao Tử Thần bậc 9 tuy không có toàn bộ uy lực bậc 9, nhưng dưới sự kết hợp này đã chạm tới một tia sức mạnh bậc 9. Không một quỹ đạo, không một tiếng động, nó xuyên thẳng qua lớp vỏ phân cứng ngắc của con quỷ dị hải sản.
Đó chính là trực giác chiến đấu của Lỗ Khắc Tô. Nàng biết năng lực của mình không thích hợp để xử lý phiền toái mà Lỗ Bá Đặc lão đại gặp phải, nhưng nàng có thể giải quyết kẻ tạo ra phiền toái, đây tuyệt đối là cách hữu hiệu nhất.
Tiểu Cường cũng bùng nổ. Con Viêm Ma kia vốn đã không đánh lại một Tiểu Cường toàn diện như thế, vừa không sợ Địa Ngục Chi Viêm thiêu đốt, cận chiến lại chẳng thua kém Liêm Đao Tử Thần.
Sau khi giải quyết xong đối thủ của mình, Tiểu Cường liền chặn đứng con Liêm Đao Tử Thần đang định lao lên cản trở Lỗ Khắc Tô bắn tên. Đó chính là sự phối hợp ăn ý đến đỉnh cao.
Đại Não Hoa là đứa sốt ruột nhất. Lỗ Bá Đặc bị ám toán thực chất có một phần trách nhiệm của nó. Mọi khi nó luôn bám sát Lỗ Bá Đặc, nhưng lần này đối mặt với Thống Khổ Nữ Vương, nó lại có phần kích động, còn muốn giúp Lỗ Bá Đặc lão đại sắp xếp một màn kịch kích thích nữa cơ chứ.
Làm lão đại thì ngại mở lời trước, nó làm tâm phúc số một thì không đứng ra lo liệu cho lão đại sao được?
Lão đại cùng lắm chỉ mắng mỏ nó vài câu ngoài miệng, sau này có lợi ích gì, chẳng lẽ lão đại lại quên nó?
Tiểu Lỗ Bá Đặc: (ˉ▽ ̄~) Đại Não Hoa đúng là người tốt, là đại trung thần a!
Nào ngờ việc này lại đẻ ra chuyện lớn. Lo chuyện hạ bộ mà quên mất cái đầu, chăm chút cho "đầu nhỏ" suýt nữa hại chết "đầu lớn", thế này thì to chuyện rồi!
Thế là Đại Não Hoa cũng bộc phát toàn lực, vô số sợi tơ tinh thần bắt đầu quấn quanh Lỗ Bá Đặc, trong nháy mắt đã bọc kín hắn lại, quyết tâm ngăn cách toàn bộ sức mạnh ngoại giới có thể xâm nhập.
