Chương 874
Chương 874: Bạn nhỏ nổi điên
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc tao ngộ đòn tập kích của một con quỷ dị hải sản ngay trong lúc giao chiến. Dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng một khi dòng suy nghĩ đã rơi vào hỗn loạn, mọi tính toán đều thành công cốc.
Trên đầu hắn thậm chí còn đội Chân Lý Chi Quan—món bảo vật thu được từ tòa tháp ma pháp hệ quang ở Áo Tư Lộ Á, có khả năng bị động bảo vệ thế giới tinh thần lực của người đeo ở hình thái vương miện, ngăn chặn tà niệm xâm nhập.
Hắn tuyệt đối không phải kẻ liều lĩnh. Biết rõ đối phương sở hữu năng lực tương tự mà vẫn lấy thân thử hiểm, thực chất hắn đã làm đến tận cùng những gì bản thân có thể nghĩ tới, nhưng dường như chẳng mang lại mấy tác dụng.
Hiện tại hắn hoàn toàn mất liên lạc với thông tin bên ngoài. Trong cơn mơ hồ vẫn cảm nhận được đôi chút, nhưng không thể truyền tin qua lại, tựa như bị nhốt chặt trong một chiếc hộp đen kín bưng.
Tơ tinh thần lực của Đại Não Hoa điên cuồng tuôn ra như không cần tiền, quấn chặt lấy hắn tầng tầng lớp lớp thành một cuộn len khổng lồ.
Đừng coi thường thực lực của Đại Não Hoa. Giờ đây nó sở hữu niệm lực cực mạnh, chỉ riêng tầng phòng hộ này cũng đủ chống đỡ đám cường giả cấp 8 vây công một hồi lâu. Thế nhưng nó vẫn không thể hoàn toàn ngăn cách loại công kích quái dị kia, Lỗ Bá Đặc vẫn chìm trong trạng thái đờ đẫn mù mịt.
Lần này Đại Não Hoa thực sự cuống cuồng. Nếu nó biết đổ mồ hôi, chắc chắn lúc này đã ướt đẫm toàn thân; cả khối não không ngừng run rẩy, bắt đầu hoảng loạn.
Nhưng não to ắt có lợi thế của não to, ít nhất lúc nghĩ kế cũng nhanh hơn kẻ khác.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó vươn xúc tu tinh thần lực sục vào nhẫn không gian của Lỗ Bá Đặc lục lọi. Năng lực này nó đã dùng được từ lúc sở hữu niệm lực có thể nhấc vật nặng, điển hình như việc từng lén lấy cắp thủy tinh ghi hình để quay phim cho Lỗ Bá Đặc.
Song lần này nó tuyệt đối không tìm thủy tinh để quay phim. Nó đâu rảnh rỗi đến mức đó! Thứ nó lôi ra là một đống mảnh vụn "Băng Tinh Ngọc Tủy"—thứ vốn là pho tượng Cự Ma Băng Sương khổng lồ trước kia.
Lỗ Bá Đặc từng tặng một ít cho những ai cần, chẳng hạn tộc Người Lùn hay tộc Tinh Linh Long, nhưng đều chỉ là phần rất nhỏ. Lúc này, toàn bộ số còn lại đều bị Đại Não Hoa dọn sạch ra ngoài, vùi kín mít Lỗ Bá Đặc bên dưới.
Thứ này dường như cũng chẳng chặn nổi loại công kích kỳ dị kia, nhưng dao động linh hồn của nó có thể ổn định thức hải, làm chậm quá trình ý thức chủ đạo của Lỗ Bá Đặc bị xáo trộn. Đại Não Hoa thực sự đã hết cách.
Ở một góc khác, đám đồng bạn nhận được tin báo của Đại Não Hoa, hiểu rõ tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cũng triệt để phát cuồng.
Hướng phát triển của con quỷ dị hải sản này quả thực quái đản hết chỗ nói. Nó chẳng có đòn tấn công nào khác ngoài duy nhất ngón này, nhưng lại đạt tới mức cực hạn; toàn bộ khả năng phòng ngự thì dồn hết vào lớp vỏ ngoài. Miệng và xúc tu một khi thụt vào trong, thậm chí còn có cả giáp phiến đậy lại như nắp vung.
Rụt đầu như rùa rụt cổ, kẻ địch đối mặt với nó đúng là chẳng biết ra tay từ đâu. Trước đó cả răng nhọn lẫn lưỡi hái đều không thể phá vỡ tầng phòng ngự này.
Hắc Ti tuy có thể chui vào, nhưng cấu trúc bên trong cơ thể con quái này toàn là mô mềm, liên kết thần kinh dày đặc phức tạp, Hắc Ti làm được rất ít, trong một sớm một chiều căn bản không khống chế nổi.
May sao lớp vỏ cứng kia vừa bị Lỗ Khắc Tô dùng Tử Thần Cung Tiễn bắn thủng. Tiểu Biến Thái rốt cuộc cũng tìm được cơ hội! Ban nãy ở ngoài vỏ, quá trình ăn mòn diễn ra cực kỳ chậm chạp, không tài nào nhìn ra đây là thứ quái quỷ gì.
Nhưng giờ thì khác rồi. Nó lập tức chui tọt vào lỗ thủng, ăn mòn tất cả, điên cuồng phóng độc.
Tiêm Nha cũng găm thẳng vào trong, điên cuồng rút cạn năng lượng ra ngoài. Tuyệt đối không thể để lão đại xảy ra chuyện!
Con quỷ dị hải sản này chỉ dựa vào hai bài tẩy công - thủ kể trên gần như đã đạt tới mức vô địch, nhất là khi đối đầu với những mục tiêu không phải đồng loại quỷ dị. Ngay cả ác ma cũng sẽ bị nó hành hạ đến chết.
Thế nhưng nhược điểm của nó cũng lộ rõ: hễ đụng phải đồng loại quỷ dị là hết phép. Cùng lắm nó chỉ giữ được thế bất bại, còn muốn thắng thì khó như lên trời. Đối phương dù không phá vỡ phòng ngự của nó thì cùng lắm không đánh nữa, quay đầu bỏ đi là xong; khả năng di chuyển của nó cực kỳ kém cỏi, gần như chỉ biết bò trườn.
Mãi cho tới khi nó gặp được một quý nhân—một Thống Khổ Nữ Vương cấp bậc Đại Ma Vương. Kẻ địch tầm cỡ này nó vốn chẳng bao giờ dám trêu chọc; bọn chúng hoặc sở hữu lĩnh vực, hoặc cơ thể tự thành một thế giới riêng, muốn gây ảnh hưởng là cực kỳ khó khăn.
Thời gian để nó kịp phát huy ảnh hưởng còn chưa đủ thì đòn tấn công của đối phương đã thừa sức giết nó bảy tám lần.
Ả Thống Khổ Nữ Vương tốt bụng kia tự xưng đến từ gia tộc Sắc Nghiệt lừng danh, không hề trực tiếp ra tay mà đưa ra một đề án hợp tác: để nó dùng năng lực hỗ trợ đối phó kẻ thù, đổi lại gia tộc Sắc Nghiệt sẽ giúp nó tiến hóa.
Đến giai đoạn hiện tại, đụng độ quỷ dị cùng giai thì nó gần như không thể chiến thắng, nhưng khi đối mặt với kẻ địch thuộc chủng tộc khác mà có người bảo vệ xung quanh, nó lại cực kỳ đáng sợ. Lợi ích thu về vượt xa việc nó đơn độc đi săn.
Quan trọng nhất là tình thế bức người, không đồng ý e rằng chỉ có chết. Nó đương nhiên biết cách lựa chọn; sau khi hợp tác mới thấy quả nhiên rất hời.
Bị phái tới nơi này tấn công kẻ địch phía sau khe nứt không gian, nó cũng chẳng bận tâm. Đằng nào mỗi ngày cứ nằm ườn ở đó phát động tấn công một lúc là xong, vừa không thấy được hiệu quả bên kia ra sao, quan trọng hơn là hoàn toàn chẳng cần bận lòng tới an nguy của bản thân.
Máu thịt tươi sống mỗi ngày đều không thiếu phần nó. Công việc béo bở thế này, nó có thể làm cả đời.
Thế nhưng lần này dường như có gì đó sai sai. Khe nứt không gian lại truyền tống tới hai tên nhân loại! Dù ả Thống Khổ Nữ Vương nhỏ con kia dặn không được cắn chết, nhưng nó xơi một nửa chắc không sao chứ? Nó thầm đắc ý vì sự cơ trí của mình.
Nào ngờ, nó cắn trượt!
Được rồi, đó chỉ là chuyện nhỏ. Điều thực sự kinh hoàng là hai con người trông có vẻ ngon miệng này vừa chớp mắt đã phóng ra một đống quỷ dị hỗn tạp loạn xạ. Nói thật, từng đứa trong số đó trông còn hung hãn hơn cả nó!
Với tốc độ di chuyển của nó, muốn chạy cũng chẳng chạy nổi, chỉ đành tung ra chiêu thức sở trường nhất: bắt sống tên nhân loại có vẻ là đầu sỏ kia.
Ngỡ tưởng sắp thành công tới nơi, ai ngờ đám quỷ dị bỗng nhiên nổi điên. Nó liên tiếp trúng trọng thương, lớp phòng hộ vô địch nhất vừa bị chọc thủng thì căn bản không gánh nổi thế công điên cuồng của ngần ấy quỷ dị, lập tức lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử.
Một lựa chọn sai lầm khiến nó tua nhanh thẳng tới điểm kết thúc của đời quỷ dị.
Mọi biến cố trên chiến trường đều biến ảo khôn lường. Tính từ lúc Lỗ Bá Đặc bị truyền tống tới đây cho đến hiện tại, thời gian còn chưa đầy ba phút.
Lỗ Khắc Tô kịp thời chuyển mục tiêu, phá tan phòng ngự của quỷ dị để giải cứu Lỗ Bá Đặc. Tiểu Cường sau khi áp chế Viêm Ma lại phải tiếp quản thêm Liêm Đao Tử Thần do Lỗ Khắc Tô thả ra, nhất thời có chút luống cuống tay chân.
Cũng may Đại Nhãn Châu Tử trong lúc trấn áp lũ ác ma thông thường vẫn có thể chi viện hỏa lực cho nó; lá chắn lửa quanh người con Viêm Ma kia chưa từng có lúc nào được lành lặn.
Ngược lại, kẻ địch của Đại Não Hoa—ả Thống Khổ Nữ Vương mới thăng cấp—lại bị bỏ trống hoàn toàn do nó phải lùi về bảo vệ Lỗ Bá Đặc.
Ả Thống Khổ Nữ Vương này là kiểu điển hình nhờ ôm đùi mà leo lên, mạnh nhờ dung mạo kiều diễm, mạnh nhờ năng lực ở phương diện đặc thù, tích góp chút tài nguyên mà giành quyền thăng cấp; còn về thực chiến thì chỉ có thể dùng hai chữ tầm thường để hình dung.
Thế nhưng một khi đã lên tới cấp bậc Thống Khổ Nữ Vương cao giai mà vẫn muốn thăng tiến tiếp, tài nguyên cần dùng không còn là con số mà một mị ma trung giai có thể với tới. Đám chỗ dựa kia hoàn toàn có thể bỏ ra ít tài nguyên hơn để tìm những mị ma khác—thân phận thấp kém, chịu chơi hơn, mà độ nguy hiểm lại ít hơn nhiều.
