Chương 893
Chương 893: Vô sỉ gấp vạn lần
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Ta bảo vệ ngươi, mau chạy đi!"
Nghe kẻ rượt chém mình suốt bấy lâu, khiến toàn bộ tượng đá bị tiêu hao sạch bách, xúc tu trên người cũng bị chém đứt hơn nửa đột nhiên hét lên câu này, Sa Lạp · Sắc Nghiệt hoàn toàn chết lặng.
Trước kia ả vốn là ác ma, đối tượng giao thiệp cũng là ác ma, kẻ vô liêm sỉ nào mà chưa từng thấy, bản thân ả cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, bằng không đống tượng đá ở đây từ đâu mà ra?
Thế nhưng ả cảm thấy, chỉ riêng câu nói này thôi, con quỷ dị kia đã vô sỉ gấp vạn lần ả!
Chỉ trong một khoảnh khắc ngơ ngác đó, Tiểu Cường đã thực sự ôm chầm lấy ả. Một bọc nhầy nhụa không rõ là thứ gì tiện thể ụp thẳng vào mặt, khiến ả thở cũng khó khăn, chứ đừng nói đến chuyện mở miệng phân bua.
Dưới góc nhìn của Ma Lạc Khắc · Khạp Long, vừa tới nơi đã thấy cảnh tượng đá đổ la liệt khắp chốn. Đây toàn là ác ma của thành Khạp Long, rồi lại thấy một bóng đen quen thuộc không màng sống chết lao về phía mị ma quỷ dị kia, còn gào lên một câu đầy mùi máu chó: Muốn bảo vệ đồng bọn chạy trước.
Thù mới hận cũ lập tức xông thẳng lên đầu. Hận cũ chính là bóng đen quỷ dị kia, cách đây không lâu vừa phá hủy vết nứt không gian của tộc Khạp Long, chặn đường lui của đại lượng binh lực, giết chóc thảm khốc khôn cùng.
Chuyện đó chẳng khác nào hủy đi hy vọng trỗi dậy của tộc Khạp Long, khiến họ nguyên khí đại thương. Là hai gia tộc lân cận, mối đe dọa của họ đối với "Sắc Nghiệt" quả thực đã giảm bớt. "Sắc Nghiệt" nhất định là lo sợ bọn họ liên thủ với "Liệt Hồn", dù sao đôi bên đều thuộc hệ Liêm Đao Tử Thần.
Còn về thù mới, lại càng quá quắt hơn. Chúng không chỉ tàn hại một lượng lớn lực lượng nòng cốt trong thành Khạp Long, mà còn khống chế cả một thế lực khổng lồ như vậy để chờ thời cơ bạo loạn. Lần này nếu không phát hiện sớm, lỡ như chúng thực sự hành động, e rằng đến hang ổ cũng không giữ nổi.
Lũ tiện nhân bán thịt "Sắc Nghiệt" này quá mức độc ác, kinh doanh lâu như vậy, ẩn giấu sâu đến thế, bảo không có mưu đồ thì ai mà tin cho nổi?
Cơn thịnh nộ của cường giả bậc chín vô cùng khủng khiếp. Thấy hai con quỷ dị kia muốn chạy, Ma Lạc Khắc · Khạp Long lập tức siết chặt hai tay.
Ở phía bên kia, Tiểu Cường đang túm chặt lấy mị ma quỷ dị không cho ả chạy trốn. Cả hai bỗng nhiên bị một đôi cự trảo hư ảo khổng lồ tóm chặt ở giữa. Không chỉ toàn thân không thể nhúc nhích, mà ngay cả không gian dường như cũng bị phong tỏa. Tiểu Cường hóa thành cái bóng tả xung hữu đột cũng chẳng thể thoát ra ngoài.
Ngay sau đó, vô số lực cắt xé ập tới bóp nghẹt. Không phải một hay hai đường, mà là một cảm giác nghiền ép toàn diện từ bốn phương tám hướng. Cả hai con quỷ dị cùng lúc bị nghiền thành tro bụi, hóa thành hư vô.
Sa Lạp · Sắc Nghiệt chết thật rồi, mang theo nỗi oán hận ngập trời, bởi vì những bức tượng đá rải rác ở đây đều đã bị Tiểu Cường tiêu hao hết sạch từ trước.
Tiểu Cường tuy chịu chút thương tích, nhưng về tổng thể vẫn nguyên vẹn. Dù sao nó cũng là cái bóng, một dạng tồn tại vô cùng kỳ lạ.
Có điều, phương thức rút lui lúc này, dùng cách nói của Lỗ Bá Đặc thì chính là vừa vặn đúng lúc. Mọi thứ đều chết không đối chứng, một cái nồi đen cực lớn đã úp trọn lên đầu gia tộc "Sắc Nghiệt".
Ở phía trên, Địch Á Ba La đang tích cực cứu viện ác ma. Thực chất tên này chỉ đang xoát độ thiện cảm. Thương vong của hàng ngàn tinh nhuệ ác ma ở đây rõ ràng đều do hắn gây ra, thế nhưng hắn lại tích cực giúp đỡ mọi người, quả thực có chút vô liêm sỉ.
Lỗ Bá Đặc chẳng thèm bận tâm. Đối phó với kẻ địch, không tàn nhẫn sao được?
Năng lực mới [Hóa Đá] đã tới tay. Không ngoài dự đoán, nó đã được Đại Nhãn Châu Tử thu vào túi, xem như một chút an ủi cho nó. Đại Não Hoa đã thu hoạch được bao nhiêu năng lực, còn số năng lực của nó thì vẫn hơi ít.
Hiện tại, thành Khạp Long sau trận phản loạn này đã hoàn toàn tuyệt giao với gia tộc "Sắc Nghiệt", tuyên bố nhất định phải trả đũa. Họ còn liên lạc với gia tộc "Liệt Hồn", hứa hẹn sẽ lập tức phái ra một đội ngũ, phối hợp với các đồng minh khác cùng tiến công.
Cũng chẳng có lý do gì cao thượng cả. Bản chất nhất chính là hai trận thất bại gần đây gây tổn thất quá nặng, cần phải kiếm chác bù lại, bằng không trong một sớm một chiều khó mà gượng dậy nổi.
Về phần Địch Á Ba La, dựa vào biểu hiện xuất sắc lần này, hắn đã đứng vững gót chân. Hắn không chỉ kịp thời phát hiện ra bí mật của "Thánh Quang Thiên Đường", mà còn nhắc nhở mọi người không được nhìn vào mắt con quỷ dị kia trong lúc giao chiến, giúp giảm thiểu thương vong.
Ma Lạc Khắc · Khạp Long với tư cách là tầng lớp cấp cao cũng cảm thấy hành động vô tâm lần này của mình thực sự đã nhặt được bảo bối, mang lại vận may cho gia tộc Khạp Long.
Hơn nữa, tên nhóc Địch Á Ba La này không chỉ không kể công, mà còn chủ động xin tham gia thảo phạt "Sắc Nghiệt" lần này để báo đáp công ơn bồi dưỡng của gia tộc. Tuyệt đối là một ác ma tốt vừa xảo quyệt lại vừa hiếu chiến, rất đáng để bồi dưỡng.
Thế nhưng sau khi cân nhắc toàn diện, Ma Lạc Khắc vẫn không trực tiếp giao binh quyền cho tên nhóc Địch Á Ba La. Thứ đồ chơi này không phải chuyện đùa, vẫn cần phải tiếp tục quan sát.
Nhưng để tránh cho tên nhóc này nghĩ nhiều, ông ta liền ban cho một chức vụ hư danh tương tự như tham mưu tùy quân, có thể tham gia vào các trận chiến cấp cao, có thể tham gia hội nghị để đưa ra ý kiến, đồng thời cũng đặt hắn dưới mí mắt của mình, không thể giở trò gì được.
Thế là, thân phận kẻ lang thang của Lỗ Bá Đặc còn chưa làm được bao lâu, chẳng hiểu sao lại biến thành một viên tham mưu tùy quân của quân đoàn viễn chinh gia tộc Khạp Long.
Người quen thuộc với hắn ắt hẳn đều hiểu rõ suy tính trong lòng hắn, chẳng qua chỉ là đang nhòm ngó lũ quỷ dị của gia tộc "Sắc Nghiệt" mà thôi.
Nếu tính từ chuyến đi tới Tinh Linh tộc lần này, hắn đã thu được các năng lực [Dịch Bệnh], [Bổn Nguyên Chi Dịch] của Tiểu Biến Thái, [Thổ], [Hỗn Loạn Thì Thầm], [Hóa Đá].
Thậm chí xa hơn một chút, năng lực [Lân Giáp] mà Tiểu Xúc Thủ thu được từ thời kỳ đầu dường như cũng có thể tính lên đầu bọn chúng.
Dù sao thì càng thu hoạch lại càng thấy thơm tho, căn bản không dừng lại được.
Ở những nơi khác, xác suất chạm trán quỷ dị chẳng hề cao như thế. Nơi khác có thể từng xuất hiện quỷ dị, nhưng đều đã bị xử lý xong xuôi, do hắn tới không đúng thời điểm.
Nhưng nhờ có sự nhúng tay của gia tộc "Sắc Nghiệt" này, chẳng khác nào gom góp toàn bộ những quỷ dị tồn tại lâu năm lại một chỗ, chỉ chờ hắn tới lấy. Hắn mà không ra sức vặt lông thì dường như quá có lỗi với sự nỗ lực của đám người này.
Trở thành tham mưu tùy quân, lại bị đại ma vương Ma Lạc Khắc · Khạp Long ở phía trên nhìn chằm chằm, lẽ nào Địch Á Ba La không thể quấy phá được nữa?
Không, không hề. Khi gia tộc "Sắc Nghiệt" chưa thả quỷ dị ra, hắn cũng chẳng cần phải làm chuyện gì đặc biệt, chỉ cần an phận làm tốt bổn phận của mình là được.
Chẳng hạn như, hiến kế giúp đội ngũ đánh thắng trận.
Ở cái thế giới ác ma khắp nơi đều là kẻ thù này, nguy hiểm quả thực rình rập tứ bề. Nhưng tương tự, bất kể hắn giúp quân đội Khạp Long đánh bại kẻ địch, hay trơ mắt nhìn quân đội Khạp Long đi nộp mạng, kỳ thực đều là đang lập công. Nếu đôi bên đánh cho lưỡng bại câu thương, hắn lại càng có thể thắng đến hai lần.
Chỉ là để lấy được lòng tin của người thuộc gia tộc Khạp Long, hắn nghiêng về phía để tâm hơn một chút, dẫn dắt bọn họ giành lấy thắng lợi.
Ví như khi họ vừa dẫn đội tiến vào địa bàn của gia tộc "Sắc Nghiệt", liền đụng độ sự chặn đánh từ đồng minh do Sắc Nghiệt mời tới — gia tộc Viêm Ma "Hỏa Vũ".
Vì ở các hướng khác nhau, gia tộc "Khạp Long" không hợp binh cùng một chỗ với gia tộc "Liệt Hồn", mà sau khi liên lạc xong xuôi liền chia nhiều ngả cùng tiến.
Gia tộc "Sắc Nghiệt" đương nhiên cũng chẳng phải dạng vừa. Lượng đồng minh mời tới cũng không ít, đóng chốt chặn đánh ở các khu vực lân cận.
Thế nhưng rõ ràng là ai nấy đều mang tâm tư riêng. Ngoại trừ hai nhà chính "Liệt Hồn" và "Sắc Nghiệt", đám viện binh này đều chẳng dốc hết sức, chỉ đứng ngoài quan sát tình hình. Nếu thấy chiều hướng bất ổn thì có thể chuồn sớm, còn nếu có món hời để chiếm thì mới bung sức tranh đoạt lợi ích.
Chẳng có gì phải ngạc nhiên, thế giới ác ma xưa nay vốn là như vậy!
