Chương 894
Chương 894: Bản tính xấu xa của ác ma
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ngoài bản gia "Liệt Hồn" và "Sắc Nghiệt", những gia tộc được hai bên gọi đến trợ chiến đều chẳng mặn mà gì. Mục đích của bọn chúng đều như nhau: quan sát cục diện, xem có thể đục nước béo cò hay không.
Nhưng Lỗ Bá Đặc đã ở đây, chắc chắn không cho phép chuyện đó xảy ra. Lũ khốn này đánh nhau càng hăng thì càng có lợi cho hắn, bằng không chẳng phải hắn đi toi công rồi sao?
Thế nên, sau khi phát hiện gia tộc viêm ma "Hỏa Vũ" chặn đường cũng chỉ đang làm bộ làm tịch, hắn lập tức tính toán đối sách.
Khổ nỗi mưu kế đầy bụng lại không có đất dụng võ, bởi trong tay hắn chẳng có chút binh quyền nào. Lão già Ma Lạc Khắc · Khạp Long nham hiểm khôn lường, tuyệt đối không dễ dàng tin hắn. Hắn buộc phải dùng biện pháp cực đoan, chứng minh cái giá nhỏ nhất có thể đổi lấy lợi ích lớn nhất, hai bên mới đánh nhau được.
Thế là, khi hai gia tộc vừa chạm trán rồi đồng loạt dừng lại, lùi bước giằng co, Lỗ Bá Đặc liền tìm tới thủ lĩnh đội ngũ — Ma Lạc Khắc · Khạp Long.
Hắn chẳng buồn mở lời trước, trực tiếp phô diễn tuyệt chiêu ngay trước mắt đối phương: biểu diễn một màn biến hình thuật, từ ác ma sừng dê cao giai biến thẳng thành một đại ác ma trung giai — binh chủng trung giai và cũng là lực lượng nòng cốt của gia tộc Viêm Ma.
Đây dĩ nhiên là năng lực [Ảo Tượng] của Đại Nhãn Châu Tử, nhưng hệ ác ma sừng dê cũng có năng lực tương tự gọi là [Ảo Thuật], nếu không sao bọn chúng có thể trà trộn vào xã hội loài người.
Ma Lạc Khắc · Khạp Long thoạt đầu kinh ngạc vì hắn biến quá giống, nhưng khi ngưng thần nhìn kỹ, vẫn có thể nhận ra vài sơ hở và những chi tiết hơi mờ ảo, bấy giờ đáy lòng mới yên tâm đôi chút.
Khoảnh khắc ấy, lão thậm chí còn ngờ vực gã "Địch Á Ba La" này cũng là đồ giả mạo, song rất nhanh nhận ra muốn lừa qua mắt cấp chín vẫn là điều không tưởng, lão càng thêm yên trí, chuẩn bị lắng nghe xem tên nhóc này muốn làm trò gì.
Lỗ Bá Đặc đương nhiên cố ý phô diễn để lão già yên tâm, sau đó lập tức nhập vai một tay sai đắc lực, nghiêm túc dâng kế:
"Ma Vương đại nhân, thuộc hạ có một kế có thể phá tan quân đoàn Viêm Ma của địch.
Trong tay thuộc hạ có ít kịch độc tinh luyện từ kỳ hoa dị thảo Ma giới, chuyên dùng để khắc chế tộc Viêm Ma, tạm thời làm nhiễu loạn ma lực của chúng. Năm xưa thuộc hạ giải quyết được một tên viêm ma cao giai cũng nhờ vào loại độc dược này.
Hiện giờ, thuộc hạ không chỉ giả dạng được thành đại ác ma mà còn thi triển được ma pháp hệ hỏa. Chỉ cần thuộc hạ lẻn vào doanh trại địch hạ độc, quân ta thừa cơ xông lên, nhất định sẽ đại thắng, thu nạp quân đoàn Viêm Ma để củng cố thực lực." [?]
Lời đề nghị này hoàn toàn hợp quy củ Ma giới, cũng là điều gần đây hắn mới nắm được: trong những trận chiến quy mô quân đoàn thế này, hễ một bên giành chiến thắng là có thể thu nạp quân đoàn của kẻ bại trận. Những chủng tộc khác đang hiện diện rộng rãi trong các đại gia tộc hiện nay đều từ con đường này mà ra.
Bởi lẽ sự kháng cự của tầng lớp trung và hạ giai chẳng mang nhiều ý nghĩa trước mặt cường giả cao giai. Nếu tàn sát quá nhiều chủng tộc nền tảng này, thế giới ác ma sẽ suy tàn rất nhanh.
Ma Lạc Khắc · Khạp Long không tin ngay lập tức, mà đang cân nhắc vấn đề khác:
"Ừm, ý ngươi hẳn là muốn ta dụ tên viêm ma cấp Đại Ma Vương bên đối phương rời đi đúng không? Như vậy ngươi mới dễ bề lẻn vào."
Lỗ Bá Đặc diễn ngay tắp lự, lộ rõ vẻ chấn kinh và thán phục vừa đúng mực:
"Trí tuệ của ngài đủ khiến bầu trời Ma giới thêm phần tăm tối, thế mà thuộc hạ lại dám lấy sự nông cạn của mình ra để đo lường trí tuệ ngài, thật hổ thẹn vô cùng.
Đúng vậy, chính là như thế!" [Điểm Hốt Du +1]
Ma Lạc Khắc · Khạp Long cực kỳ hài lòng trước màn tâng bốc của Địch Á Ba La, lại nghĩ mình đã nhìn thấu tâm can tên ác ma sừng dê này đang nóng lòng chứng tỏ bản thân để hòa nhập vào gia tộc Khạp Long, cảm thấy mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.
Lão bắt đầu cân nhắc lợi hại của chuyện này. Thật ra tính thế nào thì bên lão cũng có lợi; chỉ khi tên nhóc này hạ độc thành công và thuốc thực sự phát huy tác dụng, bọn họ mới phát động tấn công.
Nếu vào thời khắc then chốt này có thể thu nạp một phần quân đoàn Viêm Ma, chắc chắn gia tộc Khạp Long sẽ lớn mạnh thêm, trong cuộc phân chia lợi ích sau này sẽ vơ vét được nhiều phần hơn, bù đắp lại tổn thất trước đó.
Lỗ Bá Đặc thấy có cơ hội liền lập tức rèn sắt khi còn nóng, lừa cho Ma Lạc Khắc · Khạp Long xoay mòng mòng. Cuối cùng, lão ta đồng ý kế hoạch hành động, còn đích thân đi dụ tên viêm ma cấp chín của đối phương rời trận.
Lỗ Bá Đặc dĩ nhiên chẳng rỗi hơi tự mình đi hạ độc, mà sai Tiểu Cường toàn năng đi làm. Thứ thả xuống cũng chẳng phải gì khác mà chính là Tiểu Biến Thái. [Độc] chỉ là một trong các năng lực của nó, không những phát tác tức thì mà còn có thể ẩn nấp lâu dài, đợi thời cơ thích hợp mới bùng phát.
Không phải hắn không muốn tạo ra thương vong lớn hơn, mà là chưa tới lúc. Hắn cần phô diễn sức mạnh vừa tầm vào đúng thời điểm thích hợp; mục tiêu cốt lõi lúc này là tạo dựng một chút lòng tin.
Cũng chính vì sự tồn tại quái đản của hắn, quân đoàn Viêm Ma của gia tộc "Hỏa Vũ" trúng chiêu thật sự. Ngay cả ma pháp ngọn lửa bản mệnh cũng chập chờn lúc được lúc mất, bị đám gia tộc "Khạp Long" đánh cho tơi bời hoa lá.
Nếu không vì Ma Lạc Khắc · Khạp Long hạ lệnh — ngoại trừ những kẻ chống cự quyết liệt, còn lại phải cố giữ lấy lực lượng nòng cốt để đợi thu nạp — thì chúng đã chết sạch.
Viêm ma cấp chín đối đầu với Ma Lạc Khắc cũng rất biết điều, không dây dưa quá nhiều, tiện tay túm lấy mấy tên viêm ma cao giai nòng cốt rồi lập tức rút lui, coi như chịu thua.
Dù sao khi hắn còn đứng đó, đám bên dưới ít nhiều cũng thấy ngượng ngùng không dám đầu hàng, cố chống cự thêm chỉ tổ rước thêm thương vong.
Gia tộc Khạp Long giành được một trận đại thắng, vậy địa vị của Địch Á Ba La có tăng lên không?
Hừ, chẳng có đâu. Hắn lại bị Ma Lạc Khắc · Khạp Long gài bẫy thêm một vố. Lần này lão tuyên dương hắn trước mặt toàn thể tướng sĩ, công lao trận này cũng chia cho hắn thật.
Khổ nỗi, lão lại tiện mồm bồi thêm chi tiết hắn lẻn vào doanh trại địch hạ độc. Đám viêm ma mới quy thuận nghe xong sao mà vui cho nổi? Chúng hận không thể cắn chết tươi tên ác ma sừng dê này ngay tại chỗ.
Thế là xong, Lỗ Bá Đặc muốn nắm binh quyền lại càng không có chỗ dựa, đã vậy đi lẻ còn dễ bị úp sọt đánh hội đồng.
Lỗ Bá Đặc coi như hiểu thấu lối chơi của thế giới ác ma rồi. Hèn chi đám này xét về thực lực quả thực rất mạnh, đầu mỗi Kỷ Nguyên Chiến Tranh luôn giành được ưu thế cực lớn, nhưng cứ về sau là toang, lần nào cũng bị đánh cho ôm đầu máu chạy về.
Sự đê tiện và tính toán đã ăn sâu vào tủy tủy lũ này. Đứa nào đứa nấy chỉ chăm chăm nhìn vào cái lợi trước mắt, vĩnh viễn không bao giờ dám giao lưng cho ác ma khác, chỉ cần có cơ hội là nhất định sẽ cắn trộm một miếng.
Ngay cả kẻ dưới trướng mình muốn thăng tiến còn bị đối xử thế này, thì nói gì đến liên minh giữa các gia tộc khác nhau, mong hợp tác bền vững có mà nằm mơ.
Lối chơi này trong ngắn hạn đúng là không thành vấn đề, dựa vào sức mạnh áp đảo có thể gom về lợi ích khổng lồ, mối hời to lớn tạm thời hàn gắn mối quan hệ giữa các gia tộc. Nhưng chỉ cần vấp phải một chút trắc trở, đám này sẽ lập tức đâm chọc lẫn nhau, tất yếu dẫn đến cảnh sụp đổ dây chuyền.
Rơi vào cảnh ngộ này, Lỗ Bá Đặc đành phải nhịn. Nhưng lão già Ma Lạc Khắc · Khạp Long đã bị hắn tuyên án tử trong lòng; không những thế, hắn còn phải hố cho cả gia tộc Khạp Long tan tành mây khói mới hả dạ.
Gia tộc "Khạp Long" vừa bước vào chiến trường đã nhanh chóng đánh tan viện quân của gia tộc "Hỏa Vũ", điều này cũng khiến các ngả viện binh đến trợ chiến của đôi bên ngửi thấy một tia bất thường, đồng thời mang lại một biến số cho cục diện bế tắc hiện tại.
