Chương 895
Chương 895: Quả thực rất khó tìm!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trước đó viện quân đều đánh cầm chừng. Với tư cách bên mở màn chiến cục, gia tộc Liệt Hồn hẳn cũng sợ các thế lực trợ quyền này không chịu dốc sức. Để mời được nhiều gia tộc đến thế, chỗ lợi ích hứa hẹn ra ngoài tự nhiên chẳng hề nhỏ.
Kỳ thực bọn chúng đều rõ toan tính của đám gia tộc kia: chỉ muốn đợi Liệt Hồn và Sắc Nghiệt đánh cho sống mái một phen rồi mới nhảy ra hốt bạc.
Nay thấy gia tộc bản địa như Khạp Long biểu hiện xuất sắc đến vậy, Liệt Hồn đương nhiên mừng rỡ. Bọn chúng cực kỳ nham hiểm tung tin ra ngoài: sẽ ghi công đầu cho gia tộc Khạp Long, lợi ích sau này cũng chia thêm cho Khạp Long một phần.
Một đòn này khiến viện quân bên phía Liệt Hồn lập tức cảm thấy gấp gáp. Gia tộc Liệt Hồn quá đỗi tự tin, phen này dường như thực sự có thể nuốt trọn một gia tộc hùng mạnh.
Thế là khắp các chiến tuyến đều bắt đầu trở nên kịch liệt. Cục diện chiến tranh như bị một bàn tay vô hình đẩy nhanh tốc độ!
Cảm giác bất thường này, gia tộc Sắc Nghiệt với tư cách bên hứng chịu là kẻ cảm nhận rõ nhất. Khắp các vùng biên cảnh của gia tộc đều đang bị công kích, không ít mỏ khoáng núi lửa cùng pháo đài đã đổi chủ. Bọn chúng khẩn cấp cần một sự thay đổi để xoay chuyển chiến cuộc.
Mà kẻ nổi trội nhất bên kia — gia tộc Khạp Long — chính là đối tượng tốt nhất để lập uy. Cái gia tộc Khạp Long này không biết có phải phát điên rồi không, chẳng những ra tay tàn độc hốt trọn sản nghiệp "Thiên Đường Thánh Quang" đặt tại thành Khạp Long, lại còn vu oan giá họa bảo do bên này động thủ trước.
Hiện tại bọn chúng bị gia tộc Liệt Hồn ép đến mức này, lấy đâu ra rảnh rỗi mà ra tay? Dù biết nhà kia có một vết nứt không gian ổn định thì đúng là có ý đồ thật, nhưng chẳng phải vẫn chưa kịp thực hiện sao?
Giờ xem ra, hoàn toàn là gia tộc Khạp Long vừa ăn cướp vừa la làng. Ăn sạch sản nghiệp của người ta xong còn đánh sang tận đây, quá mức vô liêm sỉ.
Nếu muốn lập uy, dập tắt khí thế hung hăng của quân địch, tốt nhất là dùng đòn nặng nề giáng mạnh vào gia tộc Khạp Long, diệt gọn đạo viễn chinh quân này, để các gia tộc khác thấy rõ Sắc Nghiệt không phải quả hồng mềm muốn nắn thế nào thì nắn.
Chỉ hi vọng là hiện tại binh lực của bọn chúng bị phân tán nghiêm trọng, dường như chỉ có thể dùng quỷ dị để tập kích. Điều duy nhất cần cân nhắc chính là lão già nham hiểm Ma Lạc Khắc · Khạp Long kia thực lực cực kỳ mạnh mẽ.
Vừa khéo, viện quân của gia tộc Hỏa Vũ gần như đã toàn quân bị diệt, nhưng minh hữu này vẫn tính là khá. Vị Viêm Ma cấp 9 Mã Tư Tháp · Hỏa Vũ kia đoán chừng thua không cam lòng nên chưa rời đi ngay.
Hắn dẫn theo mấy tên thủ hạ cấp cao mang thương tích tháo chạy về pháo đài do gia tộc Sắc Nghiệt thực tế kiểm soát. Xem ra một đòn đả kích chưa đủ khiến hắn hoàn toàn suy sụp, trong lòng vẫn nung nấu ý định đánh trả.
Vừa vặn có thể cùng nhau hành động. Chỉ cần kéo chân được Ma Lạc Khắc · Khạp Long của đối phương, đám ác ma tầm thường còn lại tuyệt đối không phải đối thủ của thứ quỷ dị kia. Thậm chí có thể nói, đó là quỷ dị chuyên môn khắc chế hệ Liêm Đao Tử Thần.
Đồng thời, còn có thể ly gián đám quân đoàn Viêm Ma vừa mới đầu hàng không lâu. Đây tuyệt đối là một nước cờ hiểm.
...
Đội ngũ của gia tộc Khạp Long sau khi giành được một trận thắng thì không hề nóng vội tiến quân. Lão âm bức Ma Lạc Khắc lo lắng làm thế dễ thành bia đỡ đạn, bị gia tộc Sắc Nghiệt nhắm vào rồi gián tiếp gánh bớt áp lực cho gia tộc Liệt Hồn. Thành ra, tốc độ hành quân còn chậm hơn cả lúc ban đầu.
Lỗ Bá Đặc dạo này cũng giả chết, hành xử cực kỳ khiêm tốn nhưng tuyệt đối không tách đoàn một mình. Đám Viêm Ma mới quy phục muốn lén đánh lén hắn cũng chẳng tìm ra cơ hội.
Hôm nay, hắn bỗng cảm ứng được vài chuyện thú vị, bèn cười thầm trong bụng. Đợi lâu như thế, chẳng phải trò vui đã tới rồi sao?
Đừng quên lúc trước hắn hạ độc đám Viêm Ma, thả Tiểu Biến Thái ra, tuy bị tên Viêm Ma cấp 9 kia cứu đi mấy tên nòng cốt cấp cao, nhưng hắn không hề kích hoạt Tiểu Biến Thái để tiễn bọn chúng lên đường, mà để nó an tâm ẩn nấp.
Hiện tại, mục tiêu đã đến gần, dường như còn dắt theo bạn mới.
Không tệ, không tệ, tiết tấu thế này mới đúng chứ! Ác ma không ngừng hao tổn, quỷ dị nối đuôi nhau dâng tận miệng, nếu không thì đến bao giờ mình mới lên được cấp 9? Hai năng lực cuối cùng cũng khó kiếm quá rồi.
Còn về chuyện báo tin trước? Báo tin gì? Ai báo? Cứ để cho lão âm bức Ma Lạc Khắc vô sỉ kia tự ôm đầu mà đau đi! Việc đó thì liên quan gì đến một tín đồ Thánh Quang như Lỗ Bá Đặc hắn?
Nơi này là một khu mỏ núi lửa, bên ngoài có pháo đài kiên cố, vốn là sản nghiệp của gia tộc Sắc Nghiệt, nay đã bị gia tộc Khạp Long công hạ. Ma Lạc Khắc hạ lệnh dừng lại chỉnh đốn tại chỗ, nhân tiện đóng gói toàn bộ tài nguyên tích trữ ở đây chuẩn bị mang đi.
Đội ngũ rõ ràng đang cố tình kéo dài thời gian, nhưng hành động vẫn cực kỳ cẩn trọng. Trinh sát được rải ra rất xa chỉ vì sợ địch tập kích.
Đám binh lính ác ma bình thường không nghĩ sâu xa đến thế, dần dà đều thả lỏng. Quy định không cho chạy loạn, nhưng chui vào pháo đài đánh một giấc đẫy đà thì chẳng ai quản chặt.
Đòn tập kích ập đến đúng vào lúc mọi kẻ đều lơ là nhất. Không phải trên mặt đất, cũng chẳng phải giữa không trung. Ban đầu chỉ là những rung chuyển khe khẽ từ lòng đất truyền lên.
Nhưng nơi này vốn nằm sát mỏ khoáng núi lửa, nham thạch phun trào ngắt quãng mang theo đủ loại quặng mỏ và tài nguyên, chấn động là chuyện thường tình. Ngoại trừ Lỗ Bá Đặc, không một tên ác ma nào chú ý.
Khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất đột nhiên sụt lún trên diện rộng! Toàn bộ chiến trường lập tức hỗn loạn tưng bừng.
Cùng lúc đó, lẫn trong lớp móng sụp đổ, vô số bọ giáp đen bóng khổng lồ giương đôi chi trước sắc bén như bọ ngựa, lao vào cắn xé đám ác ma còn đang đứng không vững chân.
Đám bọ lớn này trông cực giống loài gián lớn hai râu ở phương Nam, chỉ là bị phóng to lên cả trăm lần. Thân dài phổ biến từ ba đến bốn mét, lớp giáp lưng kiên cố như thuẫn hạng nặng, các chi thô to như cọc chông cản ngựa, mức độ khủng bố e rằng đã nhân lên ngàn lần.
Đôi chi trước hình lưỡi hái khổng lồ của chúng chẳng khác nào ma binh. Thể chất của Liêm Đao Ma tuyệt đối không yếu, nhưng trước cặp liêm đao đáng sợ này lại mềm xèo như bánh ngọt. Từng khối thịt bị cắt rời lập tức bị đám bọ nhét thẳng vào mồm, cắn xé khiến đám Liêm Đao Ma gào khóc thảm thiết.
Sở dĩ chỉ nói Liêm Đao Ma, là bởi lũ giáp trùng khổng lồ này chọn mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Liêm Đao Ma bị chăm sóc đặc biệt, trong khi đám đại ác ma vừa mới đầu hàng lại chẳng mảy may hề hấn.
Đã đến lúc cường giả cấp 9 như Ma Lạc Khắc · Khạp Long phát huy tác dụng. Hắn bay thẳng lên không trung, nhìn thảm trạng của quân đoàn phía dưới mà giận sôi gan, liên tục vung tay tung đòn công kích.
Hiệu quả vô cùng rõ rệt. Ác ma tầm thường chém không thủng lớp giáp của lũ bọ, chỉ bắn ra hàng chuỗi tia lửa, nhưng trước mặt Đại Ma Vương cấp 9, lũ này rõ ràng không đủ tư cách, từng mảng lớn lập tức nổ tung vỡ vụn.
Thế nhưng chuỗi càn quét thuận lợi ấy nhanh chóng bị cắt đứt. Một luồng sóng xung kích màu xanh huỳnh quang từ lòng đất đột ngột bắn vọt lên như suối nước nóng, phạm vi bao phủ mở rộng vô số lần, trùm kín lấy Ma Lạc Khắc · Khạp Long, chặt đứt thế công của hắn.
Ngay sau đó, từ sâu trong lòng đất chui ra một con giáp trùng khổng lồ hơn hẳn. Thân dài vượt quá ba mươi mét, hai chiếc liêm đao trước chẳng khác nào chùy phá thành. Điều phản trực giác hơn cả là một quái vật to lớn dường này lại có thể bay lên cực kỳ nhẹ nhàng, lao thẳng về phía Ma Lạc Khắc.
Khá lắm, hóa ra đây mới là kẻ đầu sỏ, đám bọ kinh hoàng ban nãy chẳng qua chỉ là con cháu của ả?
Trên bầu trời cách đó không xa, một khối lưu tinh rực lửa cũng đang lao nhanh tới. Đó chính là Viêm Ma cấp 9 Mã Tư Tháp · Hỏa Vũ từng bị gài bẫy trước đó. Hắn mang theo tràng cười điên cuồng đắc ý, nỗi uất nghẹn dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng được xả sạch.
Còn Lỗ Bá Đặc của chúng ta, từ lúc nào chẳng hay đã khoác lên một lớp da mới, biến thành một tên trung giai đại ác ma bình thường nhất trần đời. Hắn đang cùng mọi người nhốn nháo chạy quanh, cất tiếng tìm kiếm một kẻ tên là "Địch Á Ba La".
Lỗ Bá Đặc: ┐(⊙_⊙)┌ Chậc chậc, đúng là khó tìm thật đấy!
