Chương 896
Chương 896: Kẻ thúc đẩy vô tình của chiến cục
Đăng ngày 30/09/2026
19
Chuẩn rồi, viêm ma bậc chín Mã Tư Tháp · Hỏa Vũ của gia tộc Hỏa Vũ đã tới. Đám đại ác ma thuộc quân đoàn Viêm Ma mới bị chiêu hàng cách đây không lâu lập tức làm phản ngay đợt đầu.
Kẻ đầu sỏ khiến chúng trúng độc chịu thảm bại là "Địch Á Ba La" tự nhiên bị căm ghét nhất. Lão già nham hiểm Ma Lạc Khắc đẩy "Địch Á Ba La" ra đầu sóng ngọn gió, tuy gạt bớt công lao của thằng ranh này, nhưng cũng vô tình bẻ gãy tiến trình quy phục của đám đại ác ma.
Biết được chân tướng, chúng càng nghĩ càng tức, chút ý định đầu hàng thật lòng cũng tan thành mây khói. Tên "Địch Á Ba La" kia há chẳng phải vết xe đổ rành rành? Đầu hàng liệu có kết cục tốt đẹp? Lão già nham hiểm rõ ràng là tham bát bỏ mâm.
Đến đại ca còn giữ thái độ ấy, đám liêm đao ma bên dưới càng chẳng coi "Địch Á Ba La" ra gì. Thấy đám đại ác ma tới kiếm chuyện với hắn, chúng thậm chí còn đứng ngoài hóng hớt. Có điều thằng nhãi kia đủ khôn ngoan, chưa từng đi lẻ bao giờ, đám đại ác ma cũng không tiện làm quá gắt nên mới chưa tìm được cơ hội ra tay.
Lỗ Bá Đặc có thèm giảng mớ đạo lý này cho lão già Ma Lạc Khắc không? Đương nhiên không. Hắn chỉ là kẻ bàng quan, tới thế giới ác ma là để quấy đục nước, dĩ nhiên càng loạn càng tốt. Bởi vậy dù biết tỏng có quỷ dị tập kích, hắn cũng chẳng buồn báo tin.
Biết trước như thế thì hắn càng chẳng dại dấn thân vào nguy hiểm. Biến thân thành một đại ác ma trung giai, hắn trà trộn trót lọt vào quân phản loạn, vừa giả vờ tìm "Địch Á Ba La", vừa phối hợp với đám bọ hung quỷ dị tấn công quân đội của gia tộc Khạp Long.
Thế vẫn chưa là gì, để xả giận, hắn thả luôn cả Cốt Đầu Muội ra ngoài.
Thời gian qua đâu đâu cũng rặt ác ma, tứ phía toàn hiểm nguy, Cốt Đầu Muội quả thực chẳng có đất dụng võ. Đi theo hắn nàng cũng phải chịu không ít uất ức, lần này đúng dịp có cơ hội, sao có thể không xả một trận cho đã?
Thế là Cốt Đầu Muội lập tức biến thành một con bọ hung, chém ác ma ngọt xớt tàn nhẫn vô cùng.
Đừng hoài nghi thực lực của nàng. Trước khi bị Lỗ Bá Đặc thu phục, nàng vốn mang hình thái côn trùng. Tại thành Tư Thông bị động đất chôn vùi kia, nàng từng thao túng vô số bạch cốt. Giờ đây bất kể là Lỗ Tô Khắc hay Lỗ Khắc Tô thì đều do sở thích của Lỗ Bá Đặc ép vào, còn hình thái bọ hung mới chính là chân ái của nàng.
Đúng thế, Lỗ Bá Đặc cứ thế giấu mình trong bóng tối, khuấy đảo toàn bộ cục diện, chỉ sợ hai bên chém giết chưa đủ hăng.
Dĩ nhiên những gì hắn làm không chỉ có bấy nhiêu. Tiểu Biến Thái đang lặng lẽ thẩm thấu khắp chiến trường, rình rập dưới mặt đất. Chờ bọ hung bò tới, nó lập tức trèo lên thân rồi chui rúc vào trong. Chê tốc độ này quá chậm, nó bèn nấp thẳng vào xác liêm đao ma, chực chờ đám bọ hung coi đó là mồi ngon mà nuốt trọn cả thể xác lẫn nó vào bụng.
Lỗ Bá Đặc vẫn đang thèm muốn năng lực mới. Dù là quấy nhiễu cục diện hay thu hoạch năng lực hắn đều không bỏ sót, cái nào cũng muốn gom về tay.
Nhưng hắn cũng rõ, ngoài mặt thì mấu chốt thực sự định đoạt chiến cuộc lại chẳng nằm ở chỗ hắn, mà ở chiến trường cấp cao hơn.
Ma Lạc Khắc · Khạp Long đấu với Mã Tư Tháp · Hỏa Vũ cộng thêm cự trùng quỷ dị!
Nếu đơn đả độc đấu, dẫu Mã Tư Tháp có lĩnh vực ma pháp đi chăng nữa cũng sẽ bị đòn công kích vật lý cực hạn của Ma Lạc Khắc khắc chế, hệt như kết cục trận chiến trước đó.
Nhưng lần này có sự trợ chiến của cự trùng quỷ dị do gia tộc Sắc Nghiệt phái tới, chẳng nói đâu xa, chỉ cần ngăn được lão già Ma Lạc Khắc áp sát mặt một cách vô lý, Mã Tư Tháp · Hỏa Vũ đã dễ thở hơn rất nhiều.
Giờ đây, trận chiến đỉnh cao này hoàn toàn tách biệt khỏi mặt đất, bùng nổ ngay trên bầu trời.
Dưới vòm trời vốn đã mang màu đỏ sẫm, một khoảng không đỏ rực như lửa bành trướng ra ngoài, không gian bên trong vắng bóng tàn tro đen trôi nổi - đặc điểm nhận dạng rõ ràng nhất của lĩnh vực do viêm ma bậc chín Mã Tư Tháp giăng ra. Dẫu biết rõ thứ này chẳng mấy tác dụng với Ma Lạc Khắc, hắn vẫn buộc phải mở ra.
Nếu không có lĩnh vực, Ma Lạc Khắc có thể thuấn di tới bất kỳ điểm nào trong chớp mắt, tung ra đòn giáp lá cà siết chết chí mạng nhất. Nhưng một khi dựng lĩnh vực lên, điều đó tương đương với việc trải một tầng không gian "đậu hũ" vây quanh.
Dưới bậc chín, miếng "đậu hũ" này chẳng khác nào nhựa cây quánh đặc, đủ sức phong ấn địch thủ ngay tắp lự. Chỉ khi đối đầu với Liêm Đao Tử Thần bậc chín sở hữu đòn công kích vật lý cực hạn như Ma Lạc Khắc, khối "đậu hũ" mới trở nên mỏng manh và bị xé toạc.
Dù vậy thì có vẫn hơn không, ít nhất cũng dựa vào quỹ đạo rách toạc của "đậu hũ" mà đoán ra hướng tấn công của đối thủ, như thế mới còn đường chống cự.
Nhờ cự trùng quỷ dị phối hợp kìm chân, Mã Tư Tháp · Hỏa Vũ mới rũ bỏ được nỗi kinh hoàng, bắt đầu giằng co công kích qua lại với Ma Lạc Khắc.
Trảm kích màu xám trắng chém ma pháp đỏ rực vỡ tung thành pháo hoa, luồng năng lượng quỷ dị màu xanh lục huỳnh quang bám riết lấy vệt tàn ảnh trắng xóa của Liêm Đao Tử Thần, trong khi nhát chém xám trắng chỉ chém ra những đốm lửa cam tóe lên trên lớp giáp xác đen tuyền.
Thành thật mà nói, nhờ thị giác được Đại Nhãn Châu Tử cường hóa, Lỗ Bá Đặc mới miễn cưỡng nhìn rõ đôi chút tình hình chiến sự trên cao để phán đoán tiến độ, bằng không hắn chỉ thấy hoa mắt trước hàng chuỗi quang ảnh chớp giật liên hồi.
Chiến trường bên dưới cũng bắt đầu biến động. Quân đoàn gia tộc Khạp Long rốt cuộc binh lực vẫn đủ đầy, sau cơn hoảng loạn ban đầu đã dần lấy lại bình tĩnh, lấy đám Liêm Đao Tử Thần cấp cao bậc bảy, bậc tám làm hạt nhân để dựng lại phòng tuyến.
Bọn bọ hung kia quả thật rất mạnh, nhưng Liêm Đao Tử Thần một khi lên tới cấp cao thì lực công kích đã đủ xé toạc lớp phòng ngự của chúng. Bọn chúng dần chặn đứng được đợt tập kích, bắt đầu vây giết đám đại ác ma phản bội.
May thay, đám viêm ma cấp cao từng tháo chạy cùng Mã Tư Tháp · Hỏa Vũ trước đó rốt cuộc đã chạy tới nơi, miễn cưỡng kéo bằng chênh lệch thực lực đôi bên, mở màn cho trận chém giết vô cùng thảm khốc.
Mức độ khốc liệt của nó thậm chí còn vượt xa trận đầu độc lần trước, thương vong vô số, tựa hồ có một bàn tay vô hình đang ra sức đẩy nhanh thảm cảnh này.
Chẳng biết tự lúc nào, "Địch Á Ba La" vốn biệt vô âm tín bỗng dưng lộ diện, cứ như thể hắn vẫn luôn có mặt ở đây vậy.
Đủ loại ma pháp hỏa hệ uy lực khủng khiếp giáng xuống, oanh sát bừa bãi đám bọ hung quỷ dị, thậm chí hắn còn đóng vai một chính ủy chiến trường, vừa hò hét cổ vũ sĩ khí vừa xoa dịu tâm lý cho đồng bọn.
Thân phận này quá hút thù hận, đủ thứ đòn ma pháp hiểm hóc từ những góc tối bất ngờ thi nhau ập tới, thế nhưng thân thủ hắn quá đỗi linh hoạt, luôn túm bừa được vài con liêm đao ma xung quanh chắn đạn hộ. Khỏi cần nghi ngờ, kẻ này chính là Tiểu Cường.
Nói cách khác, Lỗ Bá Đặc lúc này đang nấp trong quân đoàn Viêm Ma của gia tộc Hỏa Vũ, Cốt Đầu Muội quấy đảo giữa đàn bọ hung quỷ dị, còn Tiểu Cường thì lẩn trong quân đoàn Liêm Đao Tử Thần của gia tộc Khạp Long. Cả ba đang dẫn dắt ba phe liều mạng chém giết lẫn nhau, lại thêm Tiểu Biến Thái âm thầm thẩm thấu. Cục diện ngầm của trận chiến này hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay Lỗ Bá Đặc.
Với cái tính nết của hắn, trận chiến này mà chịu hạ nhiệt thì đúng là có ma, mấy phe tham chiến đều đã giết đỏ cả mắt.
Đúng lúc này, Lỗ Bá Đặc cảm thấy giết chóc thế là hòm hòm, đã đến lúc thu dọn tàn cuộc, hắn vẫn cần duy trì thân phận "Địch Á Ba La" này tiếp tục hoạt động.
Thế là "Địch Á Ba La" do Tiểu Cường thủ vai bắt đầu phát lực, sau màn hiệu triệu sục sôi lòng người liền đi đầu phát động đợt xung phong cảm tử nhắm thẳng vào đám quân đoàn Viêm Ma.
Hắn mang danh một ác ma sừng dê vốn không giỏi cận chiến mà còn dám xông lên tiên phong, hiệu ứng lôi kéo trên chiến trường quả thực cực kỳ khủng khiếp.
Tuy thiên hạ đồn hệ đại ác ma hay viêm ma không thạo cận chiến, nhưng điều đó còn phải xem là so với ai, thường thì chỉ yếu thế hơn khi đặt cạnh hệ Liêm Đao Tử Thần mà thôi. Đám viêm ma cao từ sáu mét trở lên, chẳng những vung roi lửa điêu luyện mà còn biết chút kiếm thuật, thực lực tuyệt đối không hề yếu.
"Địch Á Ba La" bảo lao là lao lên ngay, đúng là dũng cảm thật sự!
