Chương 897
Chương 897: Hắn hiểu tôi nhất!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Dưới sự dẫn dắt của "Địch Á Ba La" phiên bản Tiểu Cường, chiến trường tiến vào cao trào sớm hơn dự kiến, ba phe giết nhau đến long trời lở đất.
Thừa dịp hỗn loạn, Lỗ Bá Đặc và Tiểu Cường hoán đổi thân phận cho nhau. Đây thật sự chẳng phải Lỗ Bá Đặc thích vẽ chuyện, mà là vì vai "Địch Á Ba La" này không hề dễ đóng.
Đầu tiên là nguy hiểm, vừa rồi hắn luôn là mục tiêu trả thù của quân đoàn Viêm ma đối diện.
Thứ hai là rất nhiều năng lực của ác ma sừng dê Lỗ Bá Đặc không thể sao chép, chỉ có Tiểu Cường mới làm được. Đơn cử như năng lực tiêu biểu của ác ma sừng dê là "Di Hình Hoán Vị", hắn không tài nào thi triển, chỉ có Tiểu Cường mượn năng lực hệ ảnh mới đạt được hiệu quả tương tự.
Những vấn đề này ngày thường thì không sao, nhưng giữa chiến trận, dùng không ra là lộ tẩy ngay.
Tiện thể mượn sự bùng nổ của quân đoàn Liêm Đao Tử Thần, đám bọ giáp khổng lồ bị Tiểu Biến Thái lây nhiễm cũng có thể bắt đầu chết hàng loạt. Đến thời khắc then chốt chỉ cần can thiệp vào động tác một chút là xong, chẳng hề khiến các phe nghi ngờ.
Đến khi bọ giáp chết vô số, quân đoàn Viêm ma phản loạn rốt cuộc không chống đỡ nổi đòn tấn công từ phía gia tộc Khạp Long. "Địch Á Ba La" lại thể hiện xuất sắc, thịt luôn một tên Viêm ma cao giai bên đối phương, cảnh tượng ấy lọt vào mắt toàn bộ ác ma.
Tóm lại, dưới sự đạo diễn của Lỗ Bá Đặc, quân đoàn Liêm Đao Tử Thần của gia tộc Khạp Long đã giành được thắng lợi cuối cùng.
Tất nhiên, cũng dưới tay đạo diễn của hắn, bọn chúng phải trả giá vô cùng thảm khốc mới tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ kẻ địch xâm phạm.
Còn hắn, bất kể là xông phong dẫn đầu cảm tử hay chém giết Viêm ma cao giai của đối phương, đều trở thành biểu tượng trên chiến trường, khiến ai nấy đều phải cảm kích hắn, quả thực có chút vô sỉ.
Cục diện thắng lợi dưới mặt đất cuối cùng cũng tác động tới chiến cuộc đỉnh cấp giữa không trung. Ma Lạc Khắc · Khạp Long bị nhắm vào khá thảm. Hai tên đối diện một công một thủ, tra tấn đến cực điểm, nhìn là thấy tổ hợp này hoàn toàn khắc chế hắn.
Còn con bọ lớn quỷ dị kia, nếu đánh tay đôi với hắn thì tuyệt đối không trụ được bao lâu. Lớp giáp xác phòng ngự quả thật rất trâu, nhưng ở các khớp nối chi vẫn còn nhiều điểm yếu, hoàn toàn có thể đánh tan.
Thế nhưng tên Viêm ma cấp 9 Mã Tư Tháp · Hỏa Vũ kia đâu phải kẻ ngốc, sao có thể giương mắt nhìn hắn bẻ gãy từng nhánh, luôn tìm cách phá vỡ nhịp độ tấn công, bởi vậy mới giằng co đến nông nỗi này.
May mà đám nhãi nhép bên dưới cũng ra trò, bị tập kích bất ngờ vẫn có thể chiến thắng kẻ địch, giúp hắn có đủ lựa chọn để ứng phó.
Ma Lạc Khắc · Khạp Long lại lần nữa đột kích, mũi nhọn chĩa thẳng về phía Mã Tư Tháp · Hỏa Vũ. Tốc độ nhanh đến mức gần như thuấn di. Con bọ giáp khổng lồ xuất hiện đúng lúc, chặn đứng đường tiến công.
Nhưng lần này thì khác, Ma Lạc Khắc không chém thẳng vào lưng bọ giáp để nổ tung tia lửa, cũng chẳng vòng qua, mà nhẹ nhàng đáp xuống lưng nó. Đôi cánh tay vạm vỡ mọc đầy lưỡi đao áp xuống một cách êm ái, tựa như đang lau bụi bặm trên một món đồ sứ quý giá.
Khắc kế tiếp, mọi thứ chuyển từ tĩnh sang động trong chớp mắt! Thân hình đồ sộ hơn ba mươi mét của con bọ giáp quỷ dị như quả pháo cối bắn thẳng xuống mặt đất, uy thế tựa vẫn thạch rơi, nện ra một hố sâu hoắm, luồng kình phong quét qua thổi bạt đám ác ma xung quanh ngã nghiêng ngả.
Ma Lạc Khắc hộc ra một búng máu đen lẫn mảnh vụn nội tạng, xem ra đòn vừa rồi với hắn cũng chẳng hề dễ chịu.
Cùng lúc đó, Mã Tư Tháp · Hỏa Vũ tuy kinh hãi trước sự hung hãn của đối thủ, nhưng trong trận quyết đấu cấp 9 vốn không tồn tại sự chần chừ hay nể nang, bất kỳ khoảnh khắc đình trệ nào cũng có thể là cơ hội tuyệt sát.
Do đó Mã Tư Tháp chẳng mảy may đồng tình với đồng minh, mà người kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng hỏa lưu quang oanh thẳng vào vị trí tim lưng của Ma Lạc Khắc, thừa cơ đoạt mạng, báo thù cho thuộc hạ.
Đòn này thật sự đánh Ma Lạc Khắc trọng thương, từ sau lưng đến phủ tạng cháy khét lẹt. Nhưng đây là sự đánh đổi hắn buộc phải làm. Thay vì để hai tên kia mài chết, chi bằng cắn răng chia cắt chiến trường, quẳng con bọ giáp quỷ dị kia cho đám thuộc hạ xử lý.
Dù đang lơ lửng trên không, bị Mã Tư Tháp đánh nát tạng phủ, húc văng xoay mòng mòng ói máu, nhưng hắn lại vô cùng hài lòng. Trong đám thuộc hạ có kẻ thông minh, lập tức hiểu ngay ý hắn, đã xông lên quất tới tấp con bọ giáp quỷ dị còn đang choáng váng kia.
Dường như chính là tên "Địch Á Ba La" kia. Tuy hắn vẫn luôn đề phòng tên này, nhưng không thể phủ nhận đối phương xuất sắc thật sự, không hổ là kẻ ngay từ giai đoạn Khi Trá ma đã có thể gài chết Viêm ma, kẻ đầu tiên hiểu thấu ý đồ của hắn.
Bởi vì sự thật là hắn chỉ đối phó nổi một tên. Nếu đá Viêm ma Mã Tư Tháp xuống, tên đó sở hữu ma pháp lĩnh vực, chuyên trị đám tép riu, số lượng bao nhiêu cũng vô nghĩa.
Cho dù hắn giỏi công kiên, hạ gục được con bọ giáp quỷ dị, thì hắn cũng biến thành tướng cụt quân, chẳng khác gì tên Viêm ma đối diện, chuyến viễn chinh này xem như thất bại.
Chỉ có quẳng con bọ giáp quỷ dị qua đó cho thuộc hạ giải quyết, bét nhất cũng cầm chân được nó, để hắn đánh tay đôi với Viêm ma. Như thế ván này vẫn còn cửa, hắn nhất định giữ được mạng, khéo còn bảo toàn được một phần tinh anh của quân đoàn.
Xác định được điều đó, Ma Lạc Khắc · Khạp Long lập tức quay đầu phản kích Mã Tư Tháp. Trọng thương thì đã sao, hắn vẫn đủ sức đập chết thằng mông bốc lửa này!
Phía bên này, Lỗ Bá Đặc đương nhiên tích cực tột cùng, đây chính là kết cục đẹp nhất mà hắn đã tính toán ra.
Dù qua quan sát và phân tích, hắn chắc mẩm Ma Lạc Khắc sẽ làm vậy, bởi chỉ có cách này mới giữ được cái mạng chó của lão, bằng không sẽ bị hai tên bù trừ cho nhau kia mài chết.
Thế nhưng việc gì cũng có biến số, chẳng hạn như lỡ Ma Lạc Khắc là một thằng ngu, hoặc không đủ thực lực chia cắt chiến trường chuẩn xác rồi bị vần chết.
Khi đó, Lỗ Bá Đặc cùng cái quân đoàn tàn phế đối mặt với một tên Viêm ma cấp 9 và một con bọ giáp khổng lồ chẳng yếu hơn là bao thì đánh đấm nỗi gì, hắn chỉ đành vứt bỏ toàn bộ công sức gầy dựng trước đó mà chuồn êm.
Cục diện hiện tại vừa vặn hoàn hảo, hắn tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội thu hoạch quỷ dị, bằng không uổng công mạo hiểm một chuyến.
"Huynh đệ, theo ta, làm thịt con bọ thối tha này! Nó không chết thì chúng ta phải chết!" [Điểm Hốt Du +419]
Lỗ Bá Đặc là người đầu tiên nhảy xuống hố sâu do bọ giáp nện ra, lập tức phát hiện trên lưng nó có một vết lõm rõ rệt, mấy vết rạn nhỏ li ti lan rộng, lớp vỏ đen vô địch kia đã không còn hoàn mỹ.
Đây là vết thương do Ma Lạc Khắc dồn toàn lực đánh ra, cấp 9 đúng là cấp 9, sức công phá ngang ngược vô lý.
Lỗ Bá Đặc đang tìm chính miệng vết thương này. Thừa dịp hỗn loạn, hắn ném một bọc chất nhầy trong suốt qua, men theo khe nứt thẩm thấu vào cơ thể bọ giáp khổng lồ, đồng thời vung cự kiếm rực lửa che chắn, không để đám ác ma ùa tới phát hiện sơ hở.
Tiếp đó, lũ ác ma còn lại dồn dập tung đòn đánh vào con bọ giáp khổng lồ, nhân lúc nó chưa hoàn toàn tỉnh táo mà xả tối đa sát thương.
Dĩ nhiên, đống đòn tấn công kia hiệu quả tới đâu thì khó nói, nhưng lại tạo cho Lỗ Bá Đặc vô số cơ hội điều động Hắc Ti từ dưới đất chui tọt vào cơ thể bọ giáp quỷ dị, thậm chí Tiểu Cường cũng mượn đặc tính của Hắc Ti mà luồn sâu vào trong.
Quả này thì con bọ giáp quỷ dị khổng lồ hết đường cứu thật rồi.
