Chương 898
Chương 898: Tận dụng phế vật
Đăng ngày 30/09/2026
19
Dưới sự chỉ đạo của Lỗ Bá Đặc, Tiểu Biến Thái, Hắc Ti và Tiểu Cường đồng loạt chui tọt vào cơ thể con bọ khổng lồ quỷ dị kia.
Cơ thể thứ này nói sao nhỉ, tởm lợm hết chỗ nói. Đầu tiên là vô số cấu trúc dạng dây chằng chằng chịt nối khắp các khớp xương và cánh, mang lại cho nó sự linh hoạt vượt xa kích thước đồ sộ.
Tiếp đến là chất keo nhầy nhụa như trong đầu cá lớn, lấp đầy gần như toàn bộ khoang cơ thể.
Khỏi cần nghi ngờ, đám chất keo này vẫn còn sống. Chúng đang ùn ùn kéo về phía vết thương sau lưng, một phần tràn vào khe nứt rồi bắt đầu đông cứng, một phần phân hóa thành cấu trúc dây chằng, cấp tốc thay thế những mô đã nát vụn ở khu vực đó.
Cứ đà này chẳng mấy chốc, lớp giáp xác sẽ khôi phục nguyên vẹn, đôi cánh lại gắn kết vững vàng, biến nó trở lại thành một con bọ khổng lồ quỷ dị lành lặn. Có lẽ đây chính là lý do thực lực gốc của con quỷ dị này không quá mạnh, nhưng lại có thể ngạnh kháng đòn đánh cấp 9.
Chỉ cần có đủ thời gian hồi phục, nó sẽ giáng cho lũ ác ma những đòn chí mạng kinh hoàng.
Đáng tiếc, quá trình này bị đám chiến hữu của Lỗ Bá Đặc nhúng tay vào, định sẵn phải đứt gánh giữa đường.
Chất keo dính rải rác khắp không gian bên trong, bản chất vẫn là quỷ dị, cực kỳ hung hiểm. Bất kỳ dị vật sống nào rơi vào đây đều nhanh chóng bị đồng hóa, toàn bộ năng lượng sống sẽ bị rút cạn chuyển hóa thành của nó.
Nhưng nó lại xui xẻo đụng trúng khắc tinh cả đời mình — Tiểu Biến Thái. Chất dịch của hai bên tương tự nhau, nhưng xét về khoản hiệu ứng tiêu cực thì Tiểu Biến Thái chưa từng ngán đối thủ nào. 【Nấm】, 【Dịch Bệnh】, 【Ăn Mòn】, 【Độc Tố】, chẳng có thứ nào dễ xơi.
Vừa chui qua khe hở vết thương, Tiểu Biến Thái liền thấy đám chất keo ngập tràn khắp nơi. Nó lập tức như gã biến thái gặp phải đóa bạch liên hoa không chút phòng bị, hú hét "ao u~ ao u~" rồi lao thẳng tới, hoàn toàn phớt lờ chênh lệch thể tích.
Thực tế đã chứng minh, Tiểu Biến Thái còn quỷ dị hơn kẻ địch đối diện. Đám chất keo bắt đầu bị nó đồng hóa với tốc độ chóng mặt, chẳng khác nào một thùng sơn cô đặc đổ ụp vào ao nước nhỏ, nước ao nhanh chóng biến sắc, tất cả đều hóa thành hình dạng của Tiểu Biến Thái.
Dưới sự ăn mòn của Tiểu Biến Thái, toàn bộ nội tạng cùng các cấu trúc dây chằng rữa nát hoàn toàn. Cánh không đập nổi nữa, đôi chân trước dạng lưỡi hái như chày phá thành cũng phế bỏ.
Đến bước này, con bọ khổng lồ quỷ dị coi như đã chết. Không còn cách nào khác, lớp phòng ngự bên ngoài của nó đúng là vô địch, chặn nổi cả đòn cấp 9, bên trong cũng không yếu, nhưng ngặt nỗi bị Tiểu Biến Thái chui tọt vào bụng, vừa khéo bị khắc chế toàn diện.
Thấy thắng lợi cận kề, Lỗ Bá Đặc bỗng nảy ra tà ý. Hắn cảm thấy con bọ khổng lồ này vẫn còn giá trị lợi dụng, hoàn toàn có thể mượn thân phận quỷ dị của nó để quậy một trận ra trò.
Chỉ cần để con bọ này rời khỏi đây, lần sau nó xuất hiện lại, liệu có ác ma nào nghi ngờ thân phận của nó không? Dùng nó tấn công các ác ma khác, món nợ này sẽ tính lên đầu Lỗ Bá Đặc, hay tính cho gia tộc Sắc Nghiệt?
Lỗ Bá Đặc càng nghĩ càng thấy chí lý. Tiểu Cường và Hắc Ti đi cùng lập tức hành động. Tiểu Cường xộc thẳng tới vùng não bộ của con bọ, dễ dàng bóp nát nó, còn bầy Hắc Ti ồ ạt thế chỗ các cấu trúc dây chằng, giúp con bọ khôi phục khả năng vận động.
Chỉnh đốn đôi chút, nó lập tức đội mưa đòn tấn công của lũ ác ma, lảo đảo bay vút lên. Đám ác ma gia tộc Khạp Long giật bắn mình. Thứ quỷ này mạnh đến vậy sao? Đánh đến mức đó mà vẫn không chết?
Nếu nó quay lại chiến trường trên không của Ma Lạc Khắc và Ma Tư Tháp, Đại Ma Vương nhà mình e là chống không nổi!
May mắn thay, con bọ khổng lồ quả thực bị thương rất nặng. Cú bay của nó chẳng còn mượt mà, nhẹ như bẫng như ban đầu, càng không có ý định tham chiến tiếp mà cứ nghiêng ngả bay thẳng về phía xa. Đây là... tháo chạy rồi?
Đám ác ma phía dưới đồng loạt ngừng tay. Kết cục này bọn chúng hoàn toàn chấp nhận được, dại gì chọc giận nó thêm, lỡ nó quay lại cắn càn thì bố ai mà đỡ nổi.
Con bọ khổng lồ quỷ dị bay xa dần, hai vị Đại Ma Vương cấp 9 đang tử chiến trên cao cũng nhìn thấy, nhưng cảm nhận của hai bên lại hoàn toàn trái ngược.
Đứng ở góc độ của Ma Tư Tháp · Hỏa Vũ, gã vốn còn trông mong gã đồng minh quỷ dị này bùng nổ, phá vỡ vòng vây của đám gia tộc Khạp Long để lên tiếp viện. Một mình gã gồng mình chống đỡ những đòn cận chiến hiểm độc của tên nham hiểm Ma Lạc Khắc, sớm đã lực bất tòng tâm.
Ngờ đâu con sâu lớn kia như bị đánh hỏng não, cứ thế bay thẳng một mạch, giờ gã biết tính sao?
Còn ở góc độ của Ma Lạc Khắc · Khạp Long, đây lại là cục diện không thể tuyệt vời hơn. Hắn cũng bị thương không nhẹ, thời gian hạ gục Ma Tư Tháp kéo dài hơn hẳn dự tính. Giờ con sâu lớn đã chuồn, hắn nắm chắc phần thắng, khí thế lập tức tăng vọt, điên cuồng dồn ép tấn công.
Ma Tư Tháp · Hỏa Vũ canh chuẩn thời cơ định tháo chạy. Đây là quy tắc sinh tồn ở Ma giới, đánh không lại thì té.
Nhưng lần này không giống lần trước, Ma Lạc Khắc hận tên này thấu xương. Quân đoàn viễn chinh của gia tộc hắn bị tỉa rụng từng lớp, chỉ còn lại chút lực lượng nòng cốt, tổn thất vô cùng thảm trọng. Đám đại ác ma chiêu mộ được cũng chết gần sạch, lần này coi như lỗ vốn đến tận mang tai.
Tất cả đều do tên Viêm Ma đối diện gây ra, Ma Lạc Khắc đời nào chịu bỏ qua dễ dàng. Hắn nén vết thương lao theo truy sát, nhất quyết phải đòi lại một lời giải thích.
Bên dưới, đám tinh nhuệ của quân đoàn không theo kịp tốc độ, chỉ đành phái vài tên Liêm Đao Tử Thần cấp cao đuổi theo trợ chiến, số còn lại ở lại dọn dẹp chiến trường.
Lỗ Bá Đặc thấy đuổi theo chẳng kiếm chác được gì, bèn bắt đầu màn kịch trọng thương, lén lút lùi về một góc nghiên cứu năng lực mới vừa tóm được — 【Giáp Xác Cứng Hóa】.
Năng lực này vừa nằm trong dự liệu, lại vừa ngoài dự tính.
Mấu chốt là ban nãy Tiểu Biến Thái thể hiện quá thuần thục, khiến Lỗ Bá Đặc cứ ngỡ mối hời này lại rơi vào tay nó.
Ai dè năng lực đoạt được lại là thứ này, hơn nữa còn được Lão Diện Mạc — kẻ bấy lâu nay chẳng có nổi năng lực mới — thu về dưới trướng.
Trong đội ngũ trợ thủ của Lỗ Bá Đặc, Lão Diện Mạc chưa từng được định vị là lực lượng chiến đấu nòng cốt. Nếu không cùng Lỗ Bá Đặc chơi trò đóng giả thì cũng sắm vai bách khoa toàn thư lịch sử, rất hiếm khi lao lên tuyến đầu chém giết.
Không ngờ năng lực phòng ngự mạnh mẽ này lại bất ngờ xuất hiện trên người nó.
Lỗ Bá Đặc nấp trong góc, nhìn bàn tay trái của ác ma sừng dê lập tức phủ lên một lớp giáp xác đen nhánh, bóng loáng soi rõ bóng người. Hắn gõ nhẹ, tiếng vang trầm đục, vung kiếm chém lên chỉ tóe ra tia lửa, cứng rắn vô cùng.
Theo hắn ước tính, do cấp bậc bản thân còn hạn chế, lớp giáp này khó lòng cản nổi đòn tấn công của Liêm Đao Tử Thần cấp 9, nhưng đòn đánh cấp 7, cấp 8 hẳn là thừa sức đỡ, miễn sao không bị đánh dồn dập vào cùng một điểm.
Nói cách khác, khả năng giữ mạng của hắn lại được tăng cường vượt bậc.
Không chỉ có vậy, kế hoạch mượn xác con bọ khổng lồ quỷ dị để quậy phá trước đó giờ đã có điều kiện thực thi hoàn hảo hơn nhiều.
Trước kia muốn đạt hiệu quả đó, đám chiến hữu chỉ có nước vác theo cái vỏ xác khổng lồ cồng kềnh, đi đâu tha đấy mới tìm được thời cơ thích hợp để tập kích, vu oan giá họa.
Còn bây giờ thì khỏi cần. Cái xác nát kia cứ việc vứt đi, tìm đại miệng núi lửa nào ném xuống hủy thi diệt tích là xong. Khi nào cần, bảo đám chiến hữu tự đắp ra một cái, dùng xong rút lui bất cứ lúc nào, thiên biến vạn hóa.
Nghĩ thôi cũng thấy kích thích rồi!
