Chương 899
Chương 899: Hỏi qua ta chưa?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Khi đã hoàn toàn gạt bỏ mọi kiêng kỵ, một lòng muốn trả thù, Ma Lạc Khắc · Khạp Long trở nên vô cùng đáng sợ. Hắn đuổi riết Mã Tư Tháp · Hỏa Vũ suốt một quãng đường dài. Đối phương tưởng chừng đã trốn được vào doanh trại viện quân khác, nhưng vẫn bị hắn liều mạng chém chết ngay trước trận tiền.
Mã Tư Tháp · Hỏa Vũ coi như là Đại Ma Vương cấp 9 đầu tiên bỏ mạng trong trận nội loạn ác ma lần này, xé toạc tấm màn che đậy cuối cùng giữa các đại gia tộc.
Những gia tộc vốn được hai nhà Sắc Nghiệt và Liệt Hồn kéo đến trợ chiến hòng kiếm chác lợi lộc, khoảnh khắc này mới bừng tỉnh trước sự tàn khốc của cuộc hỗn chiến: Đại Ma Vương cấp 9 cũng có thể ngã xuống.
Cường độ giao tranh trên khắp các phòng tuyến lập tức tăng vọt một bậc, đánh đến mức đỏ mắt, thương vong các ngả vô cùng thảm trọng.
Thế nhưng kẻ đầu sỏ đẩy mức độ khốc liệt leo thang là Ma Lạc Khắc · Khạp Long của gia tộc Khạp Long lại tỏ ra cực kỳ khiêm tốn. Hắn dẫn tàn quân viễn chinh rút về phía sau, chỉ lởn vởn quanh biên cảnh gia tộc Sắc Nghiệt.
Nguyên nhân cốt lõi là để hạ sát Mã Tư Tháp, bản thân hắn cũng bị thương nặng, quân đoàn tổn thất không nhỏ. Sợ biến thành kẻ làm chim đầu đàn để gia tộc Sắc Nghiệt nhắm vào, hắn chọn lùi chứ không tiến.
Nhưng bảo hắn rút lui hoàn toàn khỏi bữa tiệc chia phần này thì chắc chắn không cam lòng. Bao nhiêu vốn liếng ban đầu đã đổ vào cả, lúc này mà lui chẳng phải lỗ nặng sao?
Ngược lại, lấy lùi làm tiến thế này, lại có chiến tích chém chết Đại Ma Vương cấp 9, tiêu diệt trọn vẹn một cánh viện quân, đánh tàn phế một quân đoàn bọ cạp quỷ dị của Sắc Nghiệt lót đáy, tuyệt đối có thể vơ vét một món hời lớn.
Ma Lạc Khắc không hổ danh là lão già thâm hiểm, quả thực quá xảo quyệt, đáng liều thì liều, nên nhát thì nhát, hèn chi Lỗ Bá Đặc cũng chẳng chiếm được mấy phần hời từ tay hắn.
Có điều ván cờ Lỗ Bá Đặc bày ra lớn hơn nhiều, hắn cũng chẳng mấy bận tâm chút quyền lực vặt vãnh tranh đoạt được ở gia tộc Khạp Long.
Dù chưa nắm được binh quyền nòng cốt, nhưng hắn đã hố chết một quân đoàn rưỡi ác ma, tính cả một Viêm Ma cấp 9, thậm chí còn tiêu hao lực lượng ác ma trên diện rộng đến mức khó mà đếm xuể.
Tuy không thu được bao nhiêu Điểm Hốt Du, nhưng dạo gần đây hắn liên tục gom về không ít nhánh năng lực quỷ dị, thậm chí cảm giác năng lực cốt lõi sắp sửa xuất hiện.
Cuộc va chạm giữa hai thế lực lớn tuy đôi bên đều có thương vong, nhưng nhìn chung phe gia tộc Liệt Hồn vẫn nhỉnh hơn một bậc. Hiện giờ minh hữu các ngả đã rục rịch có ý định hội quân tại Sắc Nghiệt thành.
Đối với Lỗ Bá Đặc, còn một vấn đề hết sức quan trọng: kẻ thù truyền kiếp của hắn, "quái vật một ngón" A Khắc Mông · Liệt Hồn của nhà Liệt Hồn, vốn dĩ biết mặt hắn.
Mối thù giữa hai kẻ khởi đầu từ hoang mạc Sơ Ô, hắn phá hỏng kế hoạch vượt Ác Ma Chi Môn sớm của A Khắc Mông, suýt nữa bị đối phương một vuốt tiễn đi, sóng linh hồn cũng bị đối phương ghi nhớ.
Về sau ở Tang Chung chiểu trạch, dù hắn đã đổi lốt thành tiểu hồ ly Đạt Cát nhưng vẫn bị nhận ra. Dù không qua được, đối phương vẫn hiến tế một cái đầu rắn nhiều đầu, tung ra một đòn đánh tầm xa suýt chút nữa lấy mạng nhỏ của hắn.
Lỗ Bá Đặc sớm biết rõ điều đó, nên khi vừa tỉnh lại ở thế giới này, hắn đã lập tức ngụy trang cẩn thận.
Hiện tại hắn chẳng phải đang mang hình dạng ác ma sừng cừu sao? So với thân hình bình thường thì to hơn hẳn, nhất là phần đầu cực kỳ nổi bật. Hắn bèn đội Đại Não Hoa thu nhỏ lên đỉnh đầu, tuy chẳng đẹp đẽ gì nhưng lại đắc dụng.
Nói cách khác, bất kỳ ai cảm nhận sóng linh hồn của hắn từ bên ngoài thì đều là sóng do Đại Não Hoa mô phỏng, đồng thời còn có niệm lực ngăn cách sóng linh hồn bản thể.
Qua thử nghiệm ở gia tộc Khạp Long, giấu qua mắt cường giả cấp 9 không thành vấn đề. Dù có chạm mặt kẻ thù cũ A Khắc Mông · Liệt Hồn, đối phương cũng khó mà nhận ra.
Thời gian này, theo chân quân viễn chinh gia tộc Khạp Long rút lui, Lỗ Bá Đặc trông có vẻ rảnh rỗi không có việc gì làm, nhưng thực tế hắn đã mô phỏng vô số chiều hướng phát triển về sau, tính toán làm sao để bào mòn sức mạnh của lũ ác ma đến mức tối đa.
Hắn không chỉ mơ mộng suông, mà đã thông qua "đại giáp trùng" để can thiệp vào cục diện của nhiều cánh quân viễn chinh quanh vùng.
Về mặt lý thuyết, Tiểu Cường là kẻ thích hợp nhất đóng giả con "đại giáp trùng" này, nhưng Lỗ Bá Đặc rất có thể sẽ cần nó thay mình đóng giả "Địch Á Ba La", không thể đi quá xa. Lại thêm Cốt Đầu Muội dạo gần đây nghẹn đến phát hoảng, cuối cùng hắn quyết định để nó cầm trịch.
Thế là Cốt Đầu Muội, Lão Diện Mạc, Liêm Nhận, Hắc Ti, Tiểu Biến Thái... hợp sức ghép thành một con "đại giáp trùng", bắt đầu lượn lờ khắp xung quanh quấy đảo chiến cuộc.
Còn chuyện giúp bên nào thì không quan trọng, tùy tâm trạng đám bạn quỷ dị. Bởi lẽ Lỗ Bá Đặc định vị cho "đại giáp trùng" là một quỷ dị bị thương nặng nên thoát khỏi khống chế của Sắc Nghiệt, giúp ai cũng được, miễn sao gây thiệt hại thật lớn là xong.
Nhờ có Lão Diện Mạc hiến kế—hắn không chỉ già đời cáo già mà theo Lỗ Bá Đặc bấy lâu cũng ngấm trọn ngón nghề—thời điểm xuất hiện luôn canh chuẩn lúc chiến lực cấp 9 đôi bên giằng co bất phân thắng bại. Lũ ác ma dưới cấp 9 lại chẳng làm gì được thứ quỷ dị này, nên nó thường xuyên xoay chuyển được cục diện.
Mỗi lần quấy cho đám ác ma gà bay chó chạy hòm hòm, nó chuồn cực nhanh, căn bản không bắt được. Bởi chỉ cần khuất tầm mắt là đám bạn nhỏ có thể xé lẻ biến mất, Đại Ma Vương cấp 9 có lùng sục cũng chẳng tìm ra.
Hiện tại, danh tiếng đại giáp trùng quỷ dị đã lan truyền như một truyền thuyết ma quái ở Ma giới, vang dội hơn cái tên "Địch Á Ba La" của Lỗ Bá Đặc nhiều.
Nhưng nếu chỉ coi nước cờ này của Lỗ Bá Đặc là trò nghịch ngợm lúc rảnh rỗi thì quá coi thường hắn rồi. Đây chỉ là kẻ khuấy nước đục ngoài sáng, còn trong bóng tối, hắn đang bày một ván cờ lớn—loại cờ sẵn sàng lật luôn bàn đấu.
……
Chiến sự vẫn không ngừng tiến triển, phe Liệt Hồn quả thực mạnh hơn, gần như đã hình thành thế gọng kìm bao vây. Quân viễn chinh gia tộc Khạp Long cũng nhảy ra góp vui, xem như cơ bản khóa chặt phạm vi thế lực cốt lõi của Sắc Nghiệt.
Khu vực đó lấy Sắc Nghiệt thành làm trung tâm, kèm theo vài mỏ tài nguyên núi lửa trọng yếu xung quanh, do gia tộc Sắc Nghiệt cùng số ít đồng minh liên thủ cố thủ.
Đánh tới nước này, muốn đột phá tiếp thực ra khá khó khăn. Phạm vi phòng thủ của gia tộc Sắc Nghiệt thu hẹp, lực lượng tập trung hơn, lại thêm không còn đường lui nên quyết tâm tử thủ lộ rõ mồn một.
Còn thế lực bên Liệt Hồn, đánh đến lúc này tuy không đến mức thê thảm như gia tộc Khạp Long nhưng tổn thất cũng không hề nhỏ. Hiện giờ nhà nào cũng muốn húp trọn phần hời chứ chẳng ai muốn tiếp tục chịu thêm tổn thất.
Bên này tiến bên kia thoái, đôi bên giằng co đối đầu, cơ bản tạo nên thế trận hiện tại.
Đúng vào lúc này, đã có thế lực bên ngoài bắt đầu nhúng tay. Hai đại thế lực này không đại diện cho toàn bộ Ác Ma giới, các thế lực ngoại khu bắt đầu can thiệp để điều đình.
Lý do đưa ra vô cùng đường hoàng: Kỷ Nguyên Chiến Tranh đã cận kề, không nên tiêu hao quá nhiều thực lực bản thân; chỉ vì chút chuyện nhỏ mà làm ầm ĩ thế này, ảnh hưởng đại cục, coi chừng thế lực các khu vực khác trực tiếp tham chiến.
Lập luận này quả thực có sức răn đe cực lớn. Những gia tộc đánh đến đỏ mắt bắt đầu ngẫm lại, liệu đánh tiếp có đáng không?
Ngay cả gia tộc Liệt Hồn đang chiếm ưu thế toàn cục cũng thấy chột dạ. Từ đầu tới giờ đôi bên đã ngã xuống tổng cộng ba Đại Ma Vương cấp 9, đối phương mất hai, bên này cũng đền một mạng. Bọn họ cũng chẳng nắm chắc phần thắng, bèn tính mượn bậc thang này mà thu tay.
Lỗ Bá Đặc: ( ⊙_⊙ )┌ Các ngươi bảo dừng là dừng chắc? Đã hỏi qua ta chưa?
